logo
Thứ năm, 09/11/2023 14:54:42

TẬP 2 ROAD TO MISS UNIVERSE: HOA HẬU NGỌC CHÂU MANG “GIẤC MƠ CỦA MẸ” ĐẾN VỚI MISS UNIVERSE 2022 BẰNG TINH THẦN “KHÔNG CÓ GÌ PHẢI SỢ”


(Dispatch.vn) - Với chủ đề “Giấc mơ của Mẹ”, tập 2 Road to Miss Universe 2022 đã lấy đi nhiều nước mắt và cảm xúc của khán giả. Hoa hậu Ngọc Châu tâm sự kỷ niệm với mẹ, xúc động nhớ lại khoảnh khắc mẹ ôm chầm lấy cô khi trời đổ mưa lớn. Cô mong ước mẹ sẽ mãi sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Tại Tây Ninh, Ngọc Châu còn tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng cùng các làng nghề thủ công truyền thống với mục đích quảng bá du lịch và văn hóa quê hương đến bạn bè quốc tế, đặc biệt là khán giả Miss Universe.

Tập 1 Road to Miss Universe 2022 đã khắc họa chân thật bước chuyển mình lịch sử từ người mẫu đến hoa hậu của Ngọc Châu. Mang “Giấc mơ Hoàn vũ” trong tim, Ngọc Châu được tiếp thêm sức mạnh chinh phục hành trình đến với Miss Universe từ “Giấc mơ của Mẹ”. Tập 2 Road to Miss Universe 2022 là chuyến đi về quê ý nghĩa của Hoa hậu Ngọc Châu trước ngày lên đường sang Philippines huấn luyện 3 tuần. Sau đó, cô đã lên đường đi Philippines huấn luyện trong vòng 3 tuần, chính thức bước vào thời gian đào tạo đặc biệt, trang bị những kỹ năng toàn diện đến với đấu trường Miss Universe 2022 tại Mỹ.

Mở đầu tập phát sóng thứ 2, Hoa hậu Ngọc Châu trải lòng về những câu chuyện tuổi thơ đáng nhớ. Cô bộc bạch về khoảng thời gian lúc nhỏ sau khi ba cô mất, Ngọc Châu kể: “Thời điểm đó, mẹ phải bôn ba lo công việc, ba chị em Châu phải tự chăm sóc lấy nhau. Châu còn nhớ có buổi trời mưa rất lớn, lúc đó mình rất là sợ và mình ngồi trên một cái võng nhỏ nhỏ nằm cạnh bàn thờ của ba. Khi đó mình khóc rất nhiều. Một lúc sau đó, mình thấy mẹ từ xa chạy hớt ha hớt hải vào nhà, ôm lấy mình an ủi. Mẹ cũng hiểu mình rất sợ tiếng sấm, tiếng mưa. Dù mưa lớn đến cỡ nào mẹ cũng chạy về thật nhanh để an ủi Châu.”

“Mưa giá nào mẹ cũng về chứ mẹ đâu bỏ tụi con đâu”, là câu nói của “Cô Bảy Gái” khi nghe Ngọc Châu chia sẻ về câu chuyện trên. Nói về mẹ, Ngọc Châu rưng rưng nước mắt, cô mong mỏi: “Bây giờ Châu chỉ quan tâm cho sức khỏe mẹ nhiều nhất. Mình muốn bản thân có thể quan tâm và chăm sóc cho sức khỏe mẹ nhiều hơn. Mình muốn mẹ luôn có một cuộc sống khỏe mạnh, khỏe từ sức khỏe đến tinh thần”.

Trưởng thành từ gia đình có mẹ là trụ cột do ba mất sớm, Hoa hậu Ngọc Châu luôn trân trọng và biết ơn tình yêu thương của mẹ. Đối với cô, mẹ là người nuôi dưỡng, người bạn đồng hành, người tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho cô viết tiếp những hành trình mới của cuộc đời. Miss Universe 2022 là một trong số đó. Lần về thăm nhà này đã để lại cho Hoa hậu Ngọc Châu nhiều kỷ niệm, do muốn tạo bất ngờ nên Ngọc Châu đã không báo trước với “Cô Bảy Gái ” chuyện về thăm. Tuy nhiên “Cô Bảy Gái ” bất ngờ vắng nhà vì bận sang nhà hàng xóm chơi nên Ngọc Châu tự thân đi tìm mẹ.

Sau đó, hai mẹ con cùng nhau đi thăm mộ ba. Việc đi thăm mộ chính là tâm nguyện và mong muốn của Ngọc Châu khi trước khi lên đường sang Philippines huấn luyện cũng như chinh chiến tại Mỹ. Chở mẹ trên chiếc xe cũ, Hoa hậu Ngọc Châu cảm thấy bồi hồi và xúc động khi đã lâu không đi trên những con đường thân quen ở quê nhà. “Khi Châu chở mẹ, mình rất xúc động vì những khung cảnh quen thuộc. Cũng vì mình đang miệt mài chuẩn bị cho hành trình phía trước, một bước ngoặt mới hơn, một chặng đường xa hơn”. Ngọc Châu tâm sự thêm, đây chính là chiếc xe máy ngày xưa mà mẹ thường chở cô đi học và dùng nó để đi rẫy làm việc. Chiếc xe máy tuy cũ nhưng đong đầy kỷ niệm giữa mẹ và cô. Ngọc Châu chở mẹ băng qua rừng cao su địa hình trắc trở, Ngọc Châu gặp không ít khó khăn khi di chuyển qua nhiều vũng lầy. “Bởi vì đang trong mùa mưa nên con đường di chuyển không dễ dàng”, Ngọc Châu nói. Cả hai mẹ cùng thắp hương và ước nguyện Ngọc Châu sẽ mạnh mẽ, kiên cường và bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, thử thách trong chặng hành trình chinh phục “Giấc mơ Hoàn vũ”.

“Cô Bảy Gái ” đọc lại những câu thơ được khắc trên phần mộ của ba Ngọc Châu: “Vĩnh biệt từ nay vắng bóng rồi. Anh về tiên cảnh nghỉ yên nơi. Bỏ em ở lại cùng con trẻ. Thương nhớ vô vàn ngấn lệ rơi. Thắp nén hương nồng xin khấn nguyện. Linh hồn siêu thoát lãnh trần vơi. Nơi miền cực lạc nằm an giấc. Nấm mộ ngàn thu vĩnh biệt rồi.” Nghe mẹ đọc thơ, Ngọc Châu nghẹn ngào và bồi hồi xúc động: “Lúc ba mới mất, ra đây đọc mấy câu này, khóc quá trời. Thương mẹ, mất rất lâu mẹ mới chấp nhận sự thật và mạnh mẽ vượt qua để an nhiên như thời điểm hiện tại.

Về đến gian nhà nhỏ, hai mẹ con đã có cuộc trò chuyện gần gũi bên căn bếp ấm cúng của gia đình. Ngọc Châu kể lại kỷ niệm tham gia Vietnam’s Next Top Model, cô hỏi mẹ: “Lúc con đi catwalk trên cao bị té, mẹ cảm thấy sao?”. “Hết hồn, cầu trời cho con Châu đứng dậy”, mẹ Ngọc Châu nói. “Cô Bảy Gái” thẳng thắn thừa nhận: “Cô thấy con Châu nó không đẹp, trang trí lên thì đẹp”. “Cô Bảy Gái ” kể thêm lúc nhỏ Ngọc Châu không có quậy, chỉ hay bệnh hay ho đến nỗi gia đình cứ tưởng bệnh suyễn. Cô suýt chút nữa phải đổi tên thành “Bé Thất” vì tên “Ngọc Châu” được cho là hay bị bệnh.

Bàn về chuyện tình cảm của con gái, mẹ Ngọc Châu nói: “Từ hồi đi học, cô thấy Châu không có bạn trai”. Nhiều lần Ngọc Châu cũng bị mẹ hối thúc chuyện chồng con nhưng cô cứ phớt lờ và chọn tập trung cho sự nghiệp. Không vì vậy mà “Cô Bảy Gái ” buồn, ngược lại cô còn ủng hộ Ngọc Châu hết mình trên con đường phát triển tương lai.

Khi Ngọc Châu chia sẻ thông tin đi Mỹ chinh chiến Miss Universe vào đầu tháng 1, “Cô Bảy Gái ” thấy“cũng hồi hộp” nhưng không quên dặn dò Ngọc Châu cẩn thận, giữ sức khỏe. Trong giây phút đó, Ngọc Châu bộc bạch mong muốn “Cô Bảy Gái ” ra sân bay tiễn cô đi Mỹ tham gia Miss Universe: “Mai mốt con đi Mỹ mẹ xuống sân bay tiễn con đi nha”. Do chưa từng đi sân bay nên mẹ Ngọc Châu hồn nhiên đáp: “Không biết sân bay ở đâu”. Khoảnh khắc vừa xúc động vừa đáng yêu của “Cô Bảy Gái ” làm cho khán giả vừa thương vừa buồn cười. Khi nghe mẹ nói, Ngọc Châu liền hứa sẽ nhờ ekip đến đón mẹ lên thành phố, ra sân bay tiễn cô đi chinh chiến ở đất Mỹ.

Ngọc Châu bất bất ngờ nhắc đến chuyện “chiếc áo vía”, “Cô Bảy Gái ” ngạc nhiên khi biết đó là chiếc áo mình đã mặc 6 năm. “Chiếc áo vía” đó mang đến nhiều may mắn cho Hoa hậu Ngọc Châu. Bởi vì mẹ cô từng diện nó đến với chung kết Vietnam’s Next Top Model và Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cả hai cuộc thi Ngọc Châu đều xuất sắc đạt thứ hạng cao nhất. Ngọc Châu không quên dặn dò mẹ nhớ mặc “áo vía” vì “mọi người nói áo đó là áo vía, mẹ mà mặc áo đó là con toàn thắng không đó”. Trước đó, chiếc áo ý nghĩa và đặc biệt này đã xuất hiện trong hình hiệu chính thức của Road to Miss Universe 2022, gửi gắm niềm may mắn và “Giấc mơ của Mẹ’ dành cho Ngọc Châu.

Bên cạnh đó, mẹ còn động viên Ngọc Châu cứ là chính mình, nỗ lực hết sức và tập trung vào bản thân trong hành trình chinh chiến Miss Universe 2022. Ngoài ra, “Cô Bảy Gái ” khuyên nhủ Ngọc Châu bằng những câu từ mộc mạc, giản dị nhưng chất chứa nhiều tình cảm của người mẹ. “Ráng cố lên, ráng vững vàng, người ta sao thì mình dậy đừng có sợ gì hết, chấp nhận bước lên con đường đó thì đừng có sợ gì hết”, mẹ Ngọc Châu nói. “Không có gì phải sợ” – là câu nói được lặp đi lặp lại trong cuộc trò chuyện giữa Ngọc Châu và mẹ. “Cô Bảy Gái ” luôn sẵn sàng ủng hộ con gái hết mình trong chặng hành trình chinh phục “Giấc mơ Hoàn vũ”. Ngọc Châu chia sẻ thêm: “Mẹ chưa từng gửi cho Châu những lời chúc, những lời động viên trực tiếp như vậy, nên Châu thấy vui lắm và tràn trề nội lực để đến với Miss Universe”.

Qua cuộc trò chuyện, mẹ Ngọc Châu chỉ hy vọng hành trình phía trước của con mình sẽ luôn thuận lợi, tốt đẹp và gặp nhiều may mắn, Đối với “Cô Bảy Gái ”, giấc mơ của cô đơn giản là Ngọc Châu khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Trước khi lên đường sang Philippines huấn luyện, “Cô Bảy Gái ” không quên động viên, truyền thêm sức mạnh cho Ngọc Châu. “Đi ráng mà cẩn thận, chứ giờ biết sao giờ, đi không có người nào kề cận, đi một mình thì phải ráng nghe con” lời dặn dò của mẹ Ngọc Châu khi hay tin con gái phải sang Mỹ đi thi một mình. Khoảnh khắc hai mẹ con ôm nhau cuối tập 2 chân thật và xúc động.

Trưởng thành và lớn lên ở mảnh đất Tây Ninh, Hoa hậu Ngọc Châu mong muốn dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của chính mình để quảng bá du lịch quê hương. Nhân dịp về thăm nhà, cô và ekip quyết định khám phá và trải nghiệm các địa điểm du lịch nổi tiếng, các làng nghề thủ công truyền thống lâu đời để giới thiệu đến bạn bè quốc tế, khán giả theo dõi hành trình chinh phục “Giấc mơ Hoàn vũ” của Ngọc Châu.

Không đơn thuần là tham quan và ghi hình, Ngọc Châu còn đích thân giới thiệu những điều đặc sắc và nổi bật ở những địa điểm cô đặt chân đến. Qua đó, khán giả có thể thấy kỹ năng dẫn dắt và phong thái nói chuyện của Ngọc Châu ngày càng tự nhiên và thu hút. Như lời giới thiệu trong profile gửi đến tổ chức Miss Universe: “…Ngọc Châu mong muốn trở thành một doanh nhân, một nhà sản xuất, và người dẫn chuyện một chương trình giải trí mà cô sản xuất trong tương lai”. Series Digital Road to Miss Universe 2022 không chỉ phác họa bức tranh chân dung về hành trình tập luyện của Ngọc Châu mà còn khai phóng những kỹ năng, ước mơ và những định hướng tương lai của cô.

Thăm quan Núi Bà Đen, Ngọc Châu tự hào khi quê hương sở hữu một công trình tầm cỡ và ấn tượng trong khu vực Đông Nam Á. Khi ghé thăm tòa Thánh Tây Ninh – một trong những công trình kiến trúc Cao Đài giáo đặc sắc ở Tây Ninh, Ngọc Châu có cuộc trò chuyện ngắn với phối sư Ngọc Hồng Thanh (Quản văn phòng Ngọc Chánh Phối Sư, Kiêm thượng thống Lại Viện). Hoa hậu Ngọc Châu được giới thiệu những nét đặc trưng nổi bật và các câu chuyện thú vị xoay quanh tòa thánh này cũng như Cao Đài giáo.

Mặc áo dài đỏ rực rỡ, Hoa hậu Ngọc Châu thích thú tìm hiểu cơ sở làm nhang Vạn Linh Hương. Cô được các nghệ nhân làm nhang hướng dẫn quy trình thực hiện ra những sản phẩm chất lượng. Ngoài ra, Ngọc Châu còn được trải nghiệm những món ăn chay đặc sắc ở nhà hàng chay Phước Lạc Duyên. Bên cạnh đó, Ngọc Châu còn ghé thăm làng nghề chằm nón lá khu phố An Phú, phường An Hòa, thị trấn Trảng Bàng. Đến thăm và trải nghiệm làng nghề, Ngọc Châu được các nghệ nhân quý mến và nhiệt tình chào đón. Hầu hết các nghệ nhân đều có tuổi đời, tuổi nghề dày dặn, có cụ bà năm nay 80 tuổi và làm nghề gần 60 năm. Tinh thần vui vẻ và trái tim yêu nghề của những cụ bà làm nghề chằm nón khiến cho Ngọc Châu bất ngờ và kính nể. Ngọc Châu hy vọng các cụ bà dồi dào sức khỏe và tiếp tục giữ vững tinh thần nhiệt huyết để truyền lại nghề chằm nón quý giá này.

Nếu khán giả chú ý quan sát có thể nhận thấy Hoa hậu Ngọc Châu đã lựa chọn trang phục áo dài khi giới thiệu văn hóa Tây Ninh. Cô diện đến 4 bộ áo dài nhiều màu sắc rực rỡ đến nhã nhặn thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ Việt Nam. Những thiết kế thuần Việt và tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc này được Nhà thiết kế Thủy Nguyễn thực hiện. Chia sẻ về việc chọn lựa trang phục áo dài, Hoa hậu Ngọc Châu cho biết: “Ngọc Châu nghĩ người con gái Việt Nam đẹp nhất khi diện tà áo dài, đặc biệt tà áo dài càng rực rỡ hơn khi khoe sắc cùng những danh lam thắng cảnh, những di sản vật thể, phi vật thể nổi tiếng của quê hương”..

Bên cạnh hành trình ấn tượng của Road to Miss Universe 2022, Hoa hậu Ngọc Châu còn phát động cuộc thi #DREAMWITHCHAU. #DREAMWITHCHAU là một hoạt động nằm trong hành trình chinh phục “Giấc mơ Hoàn vũ” của Ngọc Châu. Ngọc Châu mong muốn sẽ đại diện cho tiếng nói và ước mơ của hàng triệu người Việt Nam cùng cô đến với Miss Universe lần thứ 71. Tại cuộc thi năm nay, Ngọc Châu sẽ mang một tác phẩm đặc biệt đến với đấu trường Miss Universe, thông qua tác phẩm này Ngọc Châu muốn cùng các khán giả vẽ nên một “Giấc mơ Việt”, giấc mơ không chỉ riêng Ngọc Châu mà là hàng triệu người dân Việt Nam thông qua dự án #DreamWithChau. Hiện tại, cổng bình chọn cho các tác phẩm dự thi đã được mở trên trang facebook, nhiều bài vẽ ấn tượng và ý nghĩa đã thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Cuối tập 2 hé lộ những thước phim đặc sắc, khắc họa hành trình Hoa hậu Ngọc Châu huấn luyện kỹ năng catwalk tại Philippines. Dưới sự đào tạo nghiêm khắc và bài bản của Huấn luyện viên Carlos, Ngọc Châu sẽ lột xác như thế nào để tiến bước tự tin chinh phục “Giấc mơ Hoàn vũ”. Tất cả sẽ tiếp tục được tiết lộ vào tập 3 Road to Miss Universe 2022 chủ đề “Walk to dream – Bước đến Giấc mơ” phát sóng lúc 20g00 thứ 6 ngày 9/12/2022, độc quyền trên kênh Youtube Uni Network.

Các đơn vị đồng hành: Nhà tài trợ vàng – Royal Group, Đối tác xây dựng chương trình huấn luyện và đào tạo – Uniforce Academy, Đối tác hoạt động vì cộng đồng: NAM A BANK, Đối tác Chăm sóc sức khỏe – Hoàn Vũ Yến, Đối tác truyền thông chiến lược: Chicilon Media; Nhà tài trợ Bạc – Vietnam’s Supplements, Vifon; Nhà đồng tài trợ: Đôi Dép – Không thể thiếu nhau; Touch Music, MIA.vn, SABLANCA, AR Group, NailStik, Minh Tuấn Mobile; Nhà tài trợ huấn luyện tiếng Anh chính thức: ELSA; Nhà tài trợ địa điểm: SSMC, Vinpearl Tây Ninh, Nhà thiết kế: Chung Thanh Phong; Makeup Hair: Quân Nguyễn – Pu Lê; Đối tác digital: POPS; Đối tác truyền thông: Moli Group; Bảo trợ truyền thông: Yan, Saostar, Phụ nữ ngày nay, LAVYON.

Creative & Production by Unimedia


Từ Khóa:

Tin Liên Quan