logo
Thứ sáu, 10/11/2023 02:42:18

Street Dance Việt Nam tập 2: Xuất hiện loạt tuyển thủ “khủng”, bùng nổ cùng những màn battle cực cháy


(Dispatch.vn) - Không chỉ thể hiện hết mình để giành được chiếc khăn thăng hạng vào vòng tiếp theo từ các Đội trưởng, mà các tuyển thủ còn dành tặng khán giả những màn trình diễn mãn nhãn, được biên đạo kỹ càng với tính chuyên môn và cảm xúc sâu sắc.

Tối ngày 29/4, chương trình truyền hình Street Dance Việt Nam tập 2 đã chính thức lên sóng. Sau màn “chào sân” ấn tượng của Host Trấn Thành, 4 Đội trưởng và các tuyển thủ tài năng ở tập 1, tập 2 của Street Dance Việt Nam tiếp tục phần chiêu mộ tuyển thủ về khu phố của các Đội trưởng. Đồng thời, tập 2 cũng mang đến rất nhiều màn battle đỉnh cao tại các khu phố, đặc biệt là trận battle giành khăn đầu tiên giữa Trọng Hiếu và Kay Trần.

Tập 2 của Street Dance Việt Nam cũng gây chú ý bởi sự xuất hiện của nhiều tuyển thủ đình đám như Vũ Tùng Phương (TF Star) – Founder Milky Way Crew, Đăng Quân – Quán quân So You Think You Can Dance 2016, cặp chị em sinh đôi Song Linh và Gia Linh, Quốc Tít – thành viên Last Fire Crew, cũng chính là người yêu của Mỹ Anh, 2 tuyển thủ thuộc cộng đồng LGBT Đỗ Gia Huy (Jin Jin) và CoHi… Không chỉ thể hiện hết mình để giành được chiếc khăn thăng hạng vào vòng tiếp theo từ các Đội trưởng, mà các tuyển thủ còn dành tặng khán giả những màn trình diễn mãn nhãn, được biên đạo kỹ càng với tính chuyên môn và cảm xúc sâu sắc.  

Host Trấn Thành là một trong những nhân vật đem lại nhiều phút giây giải trí cho khán giả trong tập 2 của Street Dance Việt Nam. Không chỉ đồng hành cùng các Đội trưởng và tuyển thủ, giúp khán giả thêm thấu hiểu về ý nghĩa phía sau những màn trình diễn, Trấn Thành còn trổ tài nhảy chỉ một đoạn ngắn nhưng đủ gây choáng váng. Cụ thể, khi Trọng Hiếu rủ cả khu phố của mình warm-up cùng Trấn Thành, vị Host của Street Dance Việt Nam đã bất ngờ khoe vũ đạo cực điêu luyện và quyến rũ, cho thấy tinh thần đầu tư, tập luyện không hề nhỏ của anh cho chương trình. 

Trấn Thành cũng khiến khán giả thích thú khi chăm chú theo dõi những phần trình diễn của các tuyển thủ và còn liên tục… “quỳ lạy” tuyển thủ Street Dance Việt Nam vì độ tài năng không tưởng của họ. Ở phần thể hiện của tuyển thủ Vũ Tùng Phương trong khu phố của Trọng Hiếu, Trấn Thành không kìm được sự ngưỡng mộ mà giơ tay “lạy” liên tục khi Vũ Tùng Phương thể hiện skills Popping. Vũ Tùng Phương cũng là một “người quen” của Trấn Thành trước đây, nam MC thừa nhận sau bao năm gặp lại, anh vẫn không thôi bất ngờ và trân trọng tài năng của Vũ Tùng Phương. 

Hay ở phần thể hiện của tuyển thủ Đăng Quân – Quán quân So You Think You Can Dance 2016, Trấn Thành cũng phải giơ tay “bái phục” vì những chuyển động cơ thể quá uyển chuyển, xuất sắc. Trấn Thành cũng chính là MC của chương trình So You Think You Can Dance 2016, mùa giải có 2 tuyển thủ tài năng của Street Dance Việt Nam – Lê Hiếu và Đăng Quân tham dự. Liên tục gặp lại “người quen” ở Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên, Trấn Thành không giấu được sự phấn khích và ngưỡng mộ của mình dành cho thế hệ dancer tài năng của Việt Nam.  

Trong phần ăn lẩu giữa các Đội trưởng và Host cuối tập 2 của Street Dance Việt Nam, Trấn Thành cũng bày tỏ quan điểm về “sự nổi tiếng” và “người nổi tiếng” đáng suy ngẫm. “Những ai đã làm nghề của công chúng mà không mong muốn nổi tiếng thì anh khuyên nên ở nhà. Bằng một cách nào đó, chúng ta nên mong muốn được người ta biết đến, được người ta ghi nhận, được yêu thương. Đừng nói em không muốn mình nổi tiếng, không muốn làm quán quân. Không làm quán quân thì đi thi làm chi? Phải muốn mình làm quán quân mới đi thi!”. 

Đồng thời, Trấn Thành còn nhắc đến một kỷ niệm cũ với người yêu cũ ngay trên sóng truyền hình: “Ngày xưa, anh ra đường, anh mặc rất bình thường một áo thun và quần short. Bạn đó nói tại sao anh làm nghệ sĩ lớn mà anh có thể mặc vậy ra đường? Tôi mới nói đi diễn đã lên đồ, makeup rất nhiều rồi thì cho anh ngày thường là một anh bình thường được không. Bạn ấy nói ủa anh, nó vẫn là một cái áo, cái quần, nếu anh biết phối nó vẫn ra một bộ đồ đẹp. Tại sao anh lại bê bối như vậy? Anh là người của công chúng, khán giả trả tiền để anh đẹp, để nhìn anh hay ho, để họ có niềm tin theo anh, tại sao anh lại làm ngược lại điều người ta muốn thấy?”. 

Mở màn tập 2 là phần chiêu mộ tuyển thủ ở khu phố của Đội trưởng Trọng Hiếu. Là một Đội trưởng kỹ tính với kinh nghiệm nhảy múa trong nhiều năm, Trọng Hiếu khá gắt gao, tỉ mỉ trong việc tuyển chọn từng tuyển thủ dù đang sở hữu nhiều khăn nhất. Khi xem một phần thể hiện chưa thuyết phục, Trọng Hiếu còn yêu cầu tuyển thủ nhảy thêm một round nữa để cân nhắc. Mỗi lượt tuyển chọn trong khu phố của Trọng Hiếu đều diễn ra rất lâu, giải thích cho điều này, Trọng Hiếu cho biết: “Hiếu không muốn làm gì sai và cũng rất kiên quyết với sự lựa chọn của mình. Hiếu phải chọn rất kỹ vì sợ bỏ lỡ người tài”. 

Sự “khó tính” của Trọng Hiếu còn bị tuyển thủ Nguyễn Đình Hùng (Hùng Cubi) diễn tả bằng ca dao tục ngữ cực hài hước: “Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời Đội trưởng mà thương dancer?”. Đáp lại lời than thở này, Trọng Hiếu vẫn một mực khẳng định: “Mình xót lắm đấy, đau lòng lắm”. 

Trong tập 2, tại khu phố của Trọng Hiếu cũng diễn ra phần battle ấn tượng giữa 2 tuyển thủ Nguyễn Minh Thiện (MC Buck) và Nguyễn Việt Anh (Pad.ragon). Sau phần battle đúng chất nhảy đường phố, mặc dù tất cả các tuyển thủ và cố vấn đang có mặt đều phấn khích yêu cầu Trọng Hiếu chọn cả 2 tuyển thủ, nhưng nam Đội trưởng chỉ trao khăn cho Nguyễn Minh Thiện. Ngay sau đó, Trọng Hiếu khiến tất cả vỡ oà khi trao luôn một chiếc khăn cho Nguyễn Việt Anh, đưa cả 2 tuyển thủ thăng hạng vào vòng kế tiếp. 

Màn battle đặc biệt nhất tại khu phố của Trọng Hiếu trong tập 2 chính là giữa 2 tuyển thủ thuộc bộ môn Popping – Vũ Tùng Phương (TF Star) và Huy TK. Tuyển thủ Huy TK chia sẻ: “Anh Phương là thầy em, con hơn cha là nhà có phúc, học trò mà vượt qua thầy ở một nơi như thế này thì còn gì ý nghĩa hơn!”. Cuối cùng, bộ đôi thầy – trò đã dành tặng khán giả một sân khấu battle mãn nhãn, xuất sắc chinh phục Đội trưởng khó tính Trọng Hiếu để nhận được 2 chiếc khăn thăng hạng vào vòng kế tiếp. 

Ở tập 2 của Street Dance Việt Nam, khu phố của Chi Pu được mệnh danh là “khu phố nhan sắc”. Thậm chí, một tuyển thủ trong khu phố của Trọng Hiếu còn nhận định: “Khu phố Trọng Hiếu quá nhiều người giỏi, biết thế mình chạy qua khu phố Chi Pu. Đẹp trai là được qua”. Trong phần phỏng vấn, Chi Pu cũng không giấu được sự phấn khích khi nhắc về ngoại hình của tất cả các tuyển thủ ở khu phố của mình. Ngay sau đó, tuyển thủ “nam thần” với vẻ ngoài điển trai đã xuất hiện, đó chính là Lý Xuân Lợi (Loi The Boi) – tuyển thủ người Anh gốc Việt sẽ battle với tuyển thủ CoHi, tên thật là Trung Hiếu, từng lọt Top 16 So You Think You Can Dance và đang trong quá trình chuyển giới. 

Chi Pu choáng váng với màn thể hiện xuất sắc của tuyển thủ CoHi, đặc biệt là cú lộn người vòng tròn quanh sàn đấu khiến không khí vỡ oà. Tuy nhiên, màn trao 2 khăn để cả Lý Xuân Lợi và CoHi thăng hạng vào vòng kế tiếp của Chi Pu bị một số tuyển thủ khác bình luận là “hơi dễ” và “ở đằng sau còn nhiều tuyển thủ đỉnh lắm Chi ơi”. Tuyển thủ Lý Xuân Lợi còn gây bất ngờ khi trả lời câu hỏi của Chi Pu về mục đích đến Việt Nam để “làm này làm kia”. 

Hai tuyển thủ “nặng ký” tiếp theo gia nhập khu phố của Chi Pu chính là cặp chị em sinh đôi Song Linh và Gia Linh. Màn trình diễn “chị ngả em nâng” của Song Linh và Gia Linh trên nền nhạc cực trendy Nhất Bạn Rồi (Sambi) được đánh giá cao vì phần biên đạo thông minh, thể hiện rõ ràng câu chuyện cũng như cá tính của từng người. Chi Pu nhận xét, đây là phần trình diễn thực thụ chứ không đơn thuần là một tiết mục để dự thi. 

Gặp gỡ 3 tuyển thủ nhí Mai Phương, Như Ý, Khánh Đan tham gia Street Dance Việt Nam, Chi Pu bày tỏ sự áy náy khi không thể trao khăn. Tuy nhiên, nữ Đội trưởng khẳng định đây chính là tương lai của Hiphop Việt và còn hào phóng tặng 3 tuyển thủ nhí một món quà đặc biệt. Chi Pu sẽ tài trợ toàn bộ chi phí sản xuất một clip nhảy cho 3 tuyển thủ này, thậm chí còn hứa sẽ tham gia quay hình cùng. 

Tại khu phố của Chi Pu diễn ra màn battle giữa 2 tuyển thủ Nguyễn Tiến Thành (Teddy) và Hà Công Tuấn Anh (Kyo Haha), tuyển thủ Nguyễn Tiến Thành còn gây ấn tượng với màn hóa trang thành nhân vật Annabelle. Sau màn battle máu lửa giữa 2 tuyển thủ, Chi Pu quyết định trao khăn cho tuyển thủ Hà Công Tuấn Anh vì thể hiện có phần “nhỉnh” hơn. 

Một tuyển thủ nổi bật mà Chi Pu chiêu mộ được trong tập 2 Street Dance Việt Nam là Đăng Quân – Quán quân So You Think You Can Dance 2016. Phần biên đạo và nhảy của tuyển thủ Đăng Quân khiến Chi Pu rưng rưng nước mắt vì “lâu lắm rồi mới được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật thực thụ như vậy. Giây phút này, trái tim đã chạm đến trái tim”. Cố vấn Maitinhvi cũng nhận xét về phần trình diễn của Đăng Quân như sau: “Rất nhiều người đang luyện tập những skills bên ngoài mà không thật sự luyện tập những cái bên trong. Còn ở Đăng Quân, mọi thứ bên trong bạn ấy vô cùng mạnh”. 

Trong tập 2 của Street Dance Việt Nam, Bảo Anh gây bất ngờ bởi màn trao khăn cùng lúc cho 2 tuyển thủ Quay Trần và Anh Mỹ (Taika) sau trận battle. Bảo Anh thừa nhận, mình sống tình cảm và xót Anh Mỹ, nên sau khi chọn Quay Trần vì cá tính và màu sắc rất rõ ràng thì nữ Đội trưởng cũng trao thêm khăn cho Anh Mỹ. Quyết định của Bảo Anh gây bất ngờ cho các tuyển thủ đang có mặt tại khu phố. 

Trận battle tiếp theo tại khu phố Bảo Anh diễn ra giữa 2 tuyển thủ thuộc thể loại Hiphop – Hoàng Lan Phương (Rùa) và Phùng Thái Sơn (Small Tiger). Trong đó, Hoàng Lan Phương được đánh giá là một trong những dancer battle hàng đầu tại Hà Nội, còn Phùng Thái Sơn lại khiến Bảo Anh ấn tượng bởi sự điềm tĩnh, chín chắn của mình. Cuối cùng, Bảo Anh quyết định trao khăn cho Phùng Thái Sơn, và “hứa hẹn” sẽ cùng các tuyển thủ battle với khu phố khác để đem khăn về cho Hoàng Lan Phương. 

Sau đó, một tuyển thủ thuộc cộng đồng LGBT – Đỗ Gia Huy (Jin Jin) khiến Bảo Anh mê mẩn bởi “thái độ” của mình. Phần trình diễn của Jin Jin gây ấn tượng bởi sự tự tin và thần thái sắc sảo, tuyển thủ này còn dám “trả treo” với Bảo Anh cực hài hước: “Em cho chị 3 giây để đưa khăn cho em”. Cuối cùng, Bảo Anh cũng quyết định thăng hạng cho Jin Jin vào vòng kế tiếp và còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với thông điệp mà tuyển thủ muốn đại diện cộng đồng LGBT mang tới Street Dance Việt Nam. 

Ở tập 2 Street Dance Việt Nam, Kay Trần chiêu mộ được tuyển thủ nữ đầu tiên cực tài năng, đó chính là Mai Thiên Quân. Ngay sau đó, Kay Trần tự đẩy mình vào “thế khó” khi kêu gọi những cặp đôi đang có mặt trong trường quay lên battle. Cặp tuyển thủ vợ chồng Chiêm Thị Thảo (Balienzz) và Bùi Quang Huy (Snoop Gee) đã cùng bước vào trận battle, cuối cùng, Kay Trần chỉ chọn Snoop Gee. Bộ đôi này khiến người xem xúc động bởi những chia sẻ cực tình cảm về đối phương, dù không được vào vòng trong nhưng vợ của Snoop Gee vẫn bày tỏ sự ủng hộ hết mình để chồng theo đuổi đam mê nhảy múa. 

Tuyển thủ Quốc Tít – một trong những dancer điển trai thuộc Last Fire Crew và còn được biết đến là người yêu của ca sĩ Mỹ Anh cũng được Kay Trần trao khăn trong tập 2 Street Dance Việt Nam. Kay Trần nhận xét “Quốc Tít quá là ngầu”, trong khi Quốc Tít thừa nhận “nhảy freestyle nên không nhớ gì về màn đó sau khi nhảy xong”. Quốc Tít được đánh giá là “đối thủ nặng ký” của Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên bởi kỹ năng nhảy giỏi, ngoại hình đẹp trai và phong cách cá tính. 

Phần cuối của tập 2 Street Dance Việt Nam chính là trận battle giành khăn đỉnh cao giữa hai khu phố của Trọng Hiếu và Kay Trần. Đứng trước cơ hội mang về 2 chiếc khăn cho khu phố của mình, Trọng Hiếu và Kay Trần đều ra quân “căng cực”, nhưng ngay khi Trấn Thành cất lời “can ngăn” lại khiến khán giả phải bật cười. Cụ thể, nam MC gọi trận battle giành khăn là “cuộc họp tổ dân phố đầu tiên của chúng tôi” và liên tục trấn an 2 khu phố “cho can, cho can, mấy anh chị bình tĩnh”. 

Luật thi đấu của trận battle giành khăn như sau: Có 2 thể loại battle là Freestyle và Routine để 2 Đội trưởng lựa chọn ngẫu nhiên. Nếu chọn Routine, mỗi Đội trưởng có 15 phút để chọn 2 tuyển thủ bước ra battle. Nếu chọn Freestyle, các tuyển thủ của mỗi khu phố chỉ việc nghe nhạc và bước ra nhảy. 

Trọng Hiếu và Kay Trần chọn Routine Battle, nên mỗi Đội trưởng chọn thêm 2 thí sinh đã được thăng hạng để tham gia trận battle cùng với mình. Trận chiến có 2 hiệp đấu, mỗi Đội trưởng được chọn 1 beat nhạc cho mỗi hiệp, nếu kết quả hoà sau 2 hiệp đấu thì sẽ đấu tiếp hiệp 3 với âm nhạc do Nhà sản xuất chọn. Phần âm nhạc của trận battle giành khăn trong tập 2 gây chú ý bởi những giai điệu rất bắt tai: Nhiệt Lên (Maiki, Antiantiart Studio), Don’t Waste My Time (Lil Wuyn x 16 Typh) và Bắt Được Con Công Remix for Popping (Ronboogz). 

Giám khảo – cố vấn chuyên môn sẽ quyết định kết quả thắng – thua của trận battle giành khăn giữa Trọng Hiếu và Kay Trần chính là: Việt Max, DoDo Nguyễn, Maitinhvi, Phước Lee và thêm sự xuất hiện của trọng tài Nguyễn Lê Ngọc Tâm (Tâm Văn Nghệ). Sau khi thảo luận nghiêm túc, Đội trưởng Kay Trần đã chọn Mai Thiên Quân và Bùi Quang Huy (Snoop Gee) tham gia trận battle, trong khi Đội trưởng Trọng Hiếu chọn Nguyễn Minh Thiện (MC Buck) và Nguyễn Đức Dương (Zuky). 

Hai hiệp battle của Trọng Hiếu và Kay Trần cùng các tuyển thủ trong khu phố của mình đều bùng nổ bởi skills nhảy và tinh thần chiến đấu hết mình. Nếu team Kay Trần được đánh giá có sự liên kết thông minh trong biên đạo thì Trọng Hiếu lại nhận lời khen nhờ sức mạnh đồng đội rất lớn với những động tác đồng đều. Kết quả chung cuộc, Trọng Hiếu giành chiến thắng với 3/4 lượt bình chọn từ các giám khảo – cố vấn chuyên môn và có thêm 2 khăn để chiêu mộ tuyển thủ. 

Không chỉ khiến khán giả hồi hộp, phấn khích bởi màn battle quá đỉnh cao, Trọng Hiếu và Kay Trần còn gây cười bởi những màn đối đáp quá duyên dáng. Trước khi bước vào trận battle giành khăn, Trọng Hiếu nhắc lại mối “thâm thù” bị Kay Trần “cứa cổ” ở tập 1 và cho biết “Lúc đầu Hiếu tha thứ nhưng bây giờ đã đến lúc anh em ta vào công chuyện”. Còn Kay Trần thể hiện mình là một em út “dẻo miệng” của Street Dance Việt Nam khi “thanh minh” với Trọng Hiếu: “Trên sàn đấu, chúng ta là những chiến binh. Nhưng dưới sàn đấu, em mãi là đứa em của anh”. 

Nói về trận chiến battle với thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, Trọng Hiếu chia sẻ hài hước: “Trong cái khó, ló cái khăn”. Kay Trần bình luận về phần thể hiện của Trọng Hiếu và các tuyển thủ nhưng không quên “cà khịa” đàn anh: “Anh Hiếu tuy già đấy nhưng thực sự anh ấy nhảy rất hay, respect!”. 

Street Dance Việt Nam – Đây Chính Là Nhảy Đường Phố mùa 1 được sản xuất bởi công ty ON thuộc VTVcab. Street Dance từng có phiên bản gốc thành công tại Trung Quốc với 4 mùa. Chương trình còn xuất hiện rất nhiều thí sinh nhảy đình đám và tài năng đến từ nhiều quốc gia khác nhau, gây tiếng vang trên toàn châu Á thời gian vừa qua. Ở mùa đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, Street Dance mang chất lượng sản xuất chuẩn quốc tế, với sự gắn kết chặt chẽ giữa đội ngũ Việt Nam và phiên bản gốc. 

Thời gian phát sóng chính thức của Street Dance Việt Nam: Thứ 6 vào lúc 22h30 hàng tuần trên kênh YouTube Street Dance Việt Nam từ 22/4; Thứ 6 vào lúc 21h hàng tuần từ 22/4 trên HTV7; Thứ 7 vào lúc 12h30 hàng tuần từ 23/4 trên VTVcab17. 


Từ Khóa:

Tin Liên Quan