logo
Thứ hai, 11/09/2023 12:57:18

Huỳnh Hồng Loan khoe vóc dáng ‘mình hạc xương mai’ tại Cánh diều Vàng 2023


(Dispatch.vn) - Nàng Loan ‘khờ’ của bộ phim ‘Mẹ rơm’ khiến nhiều khách mời phải trầm trồ với nhan sắc và thần thái khi góp mặt tại buổi lễ trao giải Cánh diều Vàng 2023 với chủ đề ‘Ngân hà rực rỡ’ diễn ra tại Nhà hát Đó – Vega City Nha Trang (Khánh Hoà) vào tối 09/09.

Thời điểm tháng 9, dù đang rất bận rộn với các dự án cá nhân nhưng nếu có dịp được tham gia tranh cử ở bất cứ hạng mục điện ảnh hay chỉ là dự sự kiện liên quan đến môi trường giải trí thì Huỳnh Hồng Loan đều sắp xếp lịch trình làm việc để có thể góp mặt, trò chuyện và chia vui cùng các đồng nghiệp.

Tham gia tại buổi lễ trao giải Cánh diều Vàng 2023 với chủ đề ‘Ngân hà rực rỡ’ diễn ra tại Nhà hát Đó – Vega City Nha Trang (Khánh Hoà) vào tối 09/09, Huỳnh Hồng Loan khiến nhiều khách mời phải trầm trồ bởi nhan sắc và thần thái của mình. Người đẹp đến từ Bình Dương tự tin khoe thân hình ‘mình hạc xương mai’, gương mặt trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và làn da trắng sứ khi lựa chọn bộ đầm nữ tính, Bên cạnh đó, phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên và phần tóc mái thưa, búi cao sang chảnh phối cùng vẻ thanh mảnh của đôi khuyên tai và vòng đeo cổ cũng giúp hình ảnh của nữ diễn viên 9x trở nên ấn tượng, cuốn hút hơn trong tầm nhìn của mọi người tại sự kiện lần này.

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, tác phẩm ‘Mẹ rơm’ của đạo diễn NSƯT Nguyễn Phương Điền kết hợp với DOP, NSƯT Nghiêm Bá Hoài với sự tham gia của dàn diễn viên đầy thực lực như Thái Hoà, Ngân Quỳnh, Cao Minh Đạt, Minh Luân, Ngọc Lan, Cao Thái Hà, Huỳnh Hồng Loan, Vũ Ngọc Ánh, Lily Chen, Như Ngọc, Quốc Tân, Thành Khôn, Thanh Hiền,.. đã xuất sắc đoạt giải Cánh diều Vàng ở lĩnh vực phim truyền hình tại giải thưởng năm nay.

‘Mẹ rơm’ là câu chuyện về Mô ‘gù’ (Thái Hoà), một người đàn ông nghèo khổ, mồ côi với hình dạng bề ngoài xấu xí. Mô âm thầm yêu cô gái cùng làng tên Loan (Huỳnh Hồng Loan). Loan khờ khạo bị lừa tình dẫn đến có thai. Ngày Loan sinh con chỉ có mình Mô giúp đỡ. Loan mất tích sau khi sinh khiến bà Lành (Ngân Quỳnh) – mẹ của Loan và Khoản (Cao Minh Đạt) đau buồn mà không qua khỏi. Xuân (Cao Thái Hà) – vợ Khoản xui chồng đem đứa bé Loan vừa sinh ra bắt Mô ‘gù’ phải nhận mà nuôi. Khoản làm theo lời vợ… Tình thế nghiệt ngã khi phải đối diện với một sinh linh bé nhỏ ấy đã khiến Mô ‘gù’ không thể từ chối. Anh đặt tên bé là Hạt Dẻ. Mô ‘gù’ trở thành người cha bất đắc dĩ. Kẻ chưa bao giờ được yêu thương, chưa biết thế nào là tình thân như Mô ‘gù’ bây giờ lại là người phải biết cách yêu thương và chăm sóc một hình hài bé nhỏ. Cũng chính từ đây, Mô ‘gù’ lại cảm thấy anh thật sự có một cuộc sống ý nghĩa, khi biết yêu thương và được nhận yêu thương. Cùng với sự giúp đỡ của Hồng (Ngọc Lan) – hàng xóm của Mô ‘gù’, một ‘gái làng chơi hết thời’, Mô ‘gù’ đã dần biết chăm sóc con gái mình. Mô và Hồng, 2 con người cùng khổ tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia. Nhưng sóng gió tiếp tục ập đến với Mô ‘gù’, Khoản nhân danh người than đòi quyền nuôi Hạt Dẻ bởi thù ghét Mô ‘gù’. Mô ‘gù’ tiếp tục phải đối diện với những sự nghiệt ngã và bất công của đời mình.

Trong suốt thời gian khoảng 3 tháng phát sóng, bộ phim ‘Mẹ rơm’ tạo nên sự quan tâm đặc biệt với khán giả, đem đến cho người xem một nội dung hấp dẫn thông qua câu chuyện bình dị với cách kể rất gần gũi và mộc mạc. Mỗi con người ở làng quê nghèo ấy, dù tốt, dù xấu đều mang một nỗi niềm riêng. Sau một hành trình dài, có ái, ố, hỉ, nộ, âm mưu, thủ đoạn thì họ – từ những người thiệt thòi, yếu đuối nhất như Mô ‘gù’, Loan hay những người bình dân như Khoản, Xuân đến những người có vị trí, tiền bạc hơn như Hào (Minh Luân), Liễu (Lily Chen)…đếu nhận ra rằng: Tình người là thứ mà tiền không thể mua được.

Bên cạnh câu chuyện tình thân gia đình được đẩy lên cao trào với nhiều biến cố dồn dập, người xem cũng được thưởng thức một không gian mới với những cảm xúc đặc biệt khi ‘Mẹ rơm’ cũng là bộ phim được đầu tư về hình ảnh khi được quay phần lớn tại Phan Rang (Ninh Thuận) với rất nhiều khung cảnh thiên nhiên của vùng núi tuyệt đẹp.

‘Mẹ rơm’ của đạo diễn Nguyễn Phương Điền cũng chính là bộ phim đầu tiên mà Huỳnh Hồng Loan đánh dấu sự trở lại của bản thân sau hai năm tạm ngừng diễn xuất để tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cô ‘gật đầu’ quay trở lại với màn ảnh nhỏ khi ngoài yêu thích kịch bản với câu chuyện khai thác đề tài gia đình đời thường và ấm áp còn được trải nghiệm, khám phá thêm vùng đất mới với bối cảnh chính được quay tại Phan Rang (Ninh Thuận) có cảnh quan thiên nhiên ấn tượng,

Vai diễn của Huỳnh Hồng Loan trong phim ‘Mẹ rơm’ là Loan, một người con gái nhà nghèo ở vùng quê hẻo lánh, có số phận bi đát, tính cách khù khờ, chậm chạp nhưng lại rất yêu thương gia đình và mọi người. Nữ diễn viên 9x đã nhận sự đồng cảm và nhiều lời khen ngợi của khán giả không chỉ thông qua khả năng diễn xuất mà còn sự đầu tư kỹ lưỡng về tạo hình của nhân vật Loan.

Chia sẻ về chiến thắng của ‘Mẹ rơm’, Huỳnh Hồng Loan tiết lộ, cô biết ơn và trân trọng giải thưởng Cánh diều Vàng 2023. Bởi đây chính là giải thưởng điện ảnh đầu tiên của Huỳnh Hồng Loan kể từ khi cô có ý định theo đuổi nghiệp diễn. Và nó chính là bàn đạp quan trọng để kết nối, thúc đẩy nữ diễn viên 9x quyết tâm theo đuổi với đam mê và nỗ lực hơn trong hành trình nghệ thuật của cá nhân thời gian sắp tới.

Đối với Huỳnh Hồng Loan, mỗi ngành nghề đều có một đặc điểm riêng biệt, với những nghệ sĩ đang hoạt động trong môi trường giải trí Việt Nam thì việc có giải thưởng dù lớn hay nhỏ đều vô cùng ý nghĩa. ‘Bất kỳ giải thưởng nào, dù lớn hay nhỏ, đều có ý nghĩa quan trọng với người nghệ sĩ. Giải thưởng sẽ tạo động lực rất lớn, vì người nghệ sĩ biết rằng những đóng góp của mình đang được ghi nhận, tưởng thưởng xứng đáng. Từ đó, cảm hứng và tinh thần làm việc của nghệ sĩ chúng tôi cũng sẽ tăng lên, tiếp tục nỗ lực cống hiến để bản thân mình xứng đáng với giải thưởng được trao.‘ – mỹ nhân đến từ Bình Dương cho biết thêm.

Ảnh: Nhân vật cung cấp.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan