logo
Thứ sáu, 10/11/2023 11:04:19

Huỳnh Hồng Loan kể lại hậu trường đóng vai ‘gái quê’ khờ khạo


(Dispatch.vn) - Nữ diễn viên sinh năm 1994 vừa đánh dấu sự trở lại với màn ảnh bằng vai diễn Loan trong bộ phim ‘Mẹ rơm’ của đạo diễn Nguyễn Phương Điền sau 2 năm tạm ngưng diễn xuất để chăm sóc gia đình và tập trung kinh doanh.

Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994, là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh truyền hình khi được nhiều đạo diễn nổi tiếng mời tham gia những vai diễn nặng ký trong các bộ phim như ‘Gia đình ngũ quả’, ‘Mạc gia ký’, ‘Tình khúc bạch dương’, ‘Sứ mệnh trái tim’, ‘Tiệm ăn dì ghẻ’,…

Sau vai Bích, nữ thư ký toà án trong phim ‘Lựa chọn số phận’ vào năm 2020, Huỳnh Hồng Loan có cơ hội làm mới hình ảnh với vai ‘gái quê’ nghèo khó trong phim truyền hình sắp lên sóng VTV1 vào khung 21h tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 02/11 của đạo diễn Nguyễn Phương Điền – ‘Mẹ rơm’.

Xuất hiện tại buổi họp báo phim ‘Mẹ rơm’ vào chiều 20/10 tại TPHCM, Huỳnh Hồng Loan thu hút mọi ánh nhìn và khiến giới truyền thông bất ngờ khi diện váy trắng ôm sát cơ thể của nhà thiết kế Đào Minh Nhật với chi tiết cúp ngực khoe đôi vai trần gợi cảm cùng lối trang điểm nhẹ nhàng và thanh thoát. Đây là lần hiếm hoi người đẹp sinh năm 1994 mặc trang phục quyến rũ như vậy. Trước đây, cô thường lựa chọn những bộ cánh thanh lịch, kín đáo, phù hợp với tính cách trẻ trung ở ngoài đời.

Lý giải việc mặc quyến rũ tại buổi họp báo, Huỳnh Hồng Loan nói, cô chọn trang phục ‘hoành tráng’ vì nó thể hiện sự tươi mới về hình ảnh của bản thân trong mắt khán giả cũng như muốn gửi sự tôn trọng dành đến mọi người góp mặt tại sự kiện đặc biệt của lĩnh vực phim truyền hình phía Nam vào thời điểm cuối năm 2022. ‘Tuy Huỳnh Hồng Loan mặc gợi cảm ở sự kiện nhưng nhân vật Loan trong ‘Mẹ rơm’ lại khá giản dị với một hình ảnh hoàn toàn khác ngược.’ – mỹ nhân đến từ Bình Dương hài hước chia sẻ.

‘Mẹ rơm’ của đạo diễn Nguyễn Phương Điền là bộ phim đầu tiên mà Huỳnh Hồng Loan đánh dấu sự trở lại của bản thân sau hai năm tạm ngừng diễn xuất. Chính vì thế, việc tái xuất của nữ diễn viên 9x ngay lập tức thu hút đông đảo sự quan tâm của truyền thông. Tại sự kiện, Huỳnh Hồng Loan đã có rất nhiều chia sẻ thú vị về hành trình đảm nhận vai diễn Loan cùng những hậu trường chưa từng kể liên quan tới cô và các bạn diễn trong phim ‘Mẹ rơm’. 

Ngoài yêu thích kịch bản với câu chuyện khai thác đề tài gia đình đời thường và ấm áp, bối cảnh chính của phim được quay tại Phan Rang (Ninh Thuận) có cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, khác với bối cảnh quen thuộc ở TPHCM cũng khiến Huỳnh Hồng Loan có thêm nhiều trải nghiệm, khám phá mới. Tất cả những yếu tố trên là điều thu hút để nữ diễn viên 9x ‘gật đầu’ quay trở lại với màn ảnh nhỏ khi cá nhân đã vắng bóng thời gian dài để tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Vai diễn của Huỳnh Hồng Loan trong phim ‘Mẹ rơm’ là Loan, một người con gái nhà nghèo ở vùng quê hẻo lánh, có số phận bi đát, tính cách khù khờ, chậm chạp nhưng lại rất yêu thương gia đình và mọi người. Nữ diễn viên 9x cho biết cô cảm thông với người phụ nữ luôn khao khát một gia đình hoàn thiện, hạnh phúc trọn vẹn và mong muốn thông qua diễn xuất sẽ giúp nhân vật Loan nhận được sự đồng cảm của khán giả.

Bản thân Huỳnh Hồng Loan tâm sự, cô đã rất băn khoăn, lo lắng khi được đạo diễn Nguyễn Phương Điền mời vào vai ‘gái quê’ khờ khạo. ‘Tôi không biết mình có làm mới được không bởi tôi cũng vốn bị gán mác với kiểu nhân vật gái quê. Khi đọc kịch bản xong, tôi cũng đau đầu suy nghĩ về việc thể hiện nhân vật Loan có tính cách khù khờ, chậm chạp ra sao. Nhưng có lẽ đạo diễn Nguyễn Phương Điền đã nhìn thấy ở tôi có điều gì đó phù hợp với vai diễn cùng tên ngoài đời. ’ – Huỳnh Hồng Loan nói.

Nữ diễn viên sinh năm 1994 cũng cho biết thêm: ‘Sau ngày định trang ra mắt, tôi đã dành toàn bộ thời gian nghiền ngẫm kịch bản, phân tích, học thoại, trao đổi về nhân vật và diễn thử với đạo diễn cùng các diễn viên khác trong đoàn phim. Tâm niệm luôn bắt mình đào sâu hơn kịch bản cùng khả năng nắm bắt nhân vật nhanh, cộng với sự nghiêm túc, nỗ lực trong công việc của mình thì cuối cùng Huỳnh Hồng Loan cũng đã chinh phục được thử thách dành cho vai diễn Loan.’

Ngoài sửa soạn nhiều trang phục, phụ kiện sẵn có của cá nhân và tìm mua thêm một số món đồ ở các phiên chợ quê, Huỳnh Hồng Loan còn mượn nhiều quần áo cũ của mẹ cho phần phục trang của nhân vật ở dự án lần này. Cô cho biết đã tận dụng số quần áo sẵn có của mẹ vì khá phù hợp với tạo hình của vai diễn Loan trên phim. ‘Số lượng quần áo của mẹ cũng khoảng 50% số phục trang mà tôi sẽ mặc trên phim. Đương nhiên, đạo diễn sẽ có chọn lọc thêm cho từng cảnh quay và tổ phục trang cũng sẽ chuẩn bị thêm nhưng tôi vui vì được mặc quần áo của mẹ lên phim.’, Huỳnh Hồng Loan cho biết.

Nói về cảm xúc khi đứa con tinh thần mà mình được đảm nhận vai chính sắp lên sóng VTV1 vào khung 21h tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ 02/11, Huỳnh Hồng Loan cho biết: ‘Bộ phim Mẹ rơm hiện tại vẫn đang quay chưa xong nhưng ekip đã ngay lập tức tổ chức họp báo ra mắt truyền thông và khán giả. Tôi rất vui mừng, hạnh phúc và cũng không kém phần hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện trở lại của mình. Tôi đã ở nhà một thời gian khá dài, cộng thêm với quãng nghỉ ngơi do ảnh hưởng của 2 đợt dịch nên khi đi đóng phim trở lại, tôi làm việc đầy năng lượng và cảm giác mình đang sống trọn vẹn từng ngày với vai diễn.’

Tiếp nối mạch cảm xúc, Huỳnh Hồng Loan chia sẻ thêm, điều khiến cô cảm thấy hài lòng nhất khi quay phim ‘Mẹ rơm’ đó chính là những phân cảnh đóng cùng với gia đình. ‘Những phân cảnh diễn với gia đình, đặc biệt là với mẹ Ngân Quỳnh, anh Cao Minh Đạt, chị Cao Thái Hà mang lại cho tôi cảm giác tự nhiên và chân thật vô cùng. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ gạo cội cùng hai người anh chị thâm niên với lối diễn gần gũi, tình cảm khiến tôi nghĩ đây giống như gia đình thật của mình vậy.’ – Huỳnh Hồng Loan cho biết.

‘Khó khăn chủ yếu là do thời tiết và địa điểm quay xa. Có những ngày sáng trưa nắng nóng, chiều tối mưa to trong khi thu tiếng trực tiếp khiến cả đoàn mệt mỏi, thay đổi lịch quay liên tục nhưng mọi người vẫn luôn cố gắng hết sức để không làm chậm tiến độ quay hình của phim. Hoặc để có được bối cảnh đẹp để khán giả thưởng thức khi lên phim, các thành viên trong đoàn luôn phải di chuyển hơn 100 km mỗi ngày.’ – nữ diễn viên 9x tâm sự.

Ở bộ phim ‘Mẹ rơm’ lần này, Huỳnh Hồng Loan tiếp tục có dịp hội ngộ với những bạn diễn thân thiết như Cao Minh Đạt, Cao Thái Hà hay lần đầu hợp tác chung với Ngân Quỳnh, Thái Hoà, Minh Luân, Ngọc Lan… Nói về cảm xúc khi được kết hợp chung cùng những đồng nghiệp cũ và mới, Huỳnh Hồng Loan cho biết, tất cả họ đều đem đến cho cô sự thoải mái khi diễn xuất chung, dễ tương tác với nhau nên tạo cho cô cảm giác nhập vai nhanh và tốt hơn trong quá trình làm việc.

Huỳnh Hồng Loan tâm sự cô vui mừng khi hội ngộ Ngân Quỳnh sau một thời gian xa cách. Đóng vai con gái của Ngân Quỳnh, Huỳnh Hồng Loan được đàn chị góp ý, xây dựng và học hỏi được nhiều điều có ích cho việc diễn xuất của cá nhân. Bên cạnh đó, Huỳnh Hồng Loan cũng tiết lộ ‘mẹ’ Ngân Quỳnh là người hay kể chuyện hài phía sau hậu trường khiến đoàn làm phim ‘Mẹ rơm’ và các diễn viên có những giây phút giải trí thoải má sau khi quay.

Khác với vai diễn trước đây, trong bộ phim ‘Mẹ rơm’ của đạo diễn Nguyễn Phương Điền thì Huỳnh Hồng Loan sẽ kết hợp với Cao Minh Đạt trong trường hợp là hai anh em ở 1 gia đình. Theo đó, Huỳnh Hồng Loan hào hứng cho biết: ‘Cách đây 6 năm, chúng tôi đóng vai chú cháu với nhau, chứ chưa từng đóng vai người thân trong gia đình. Vậy nên lần này, chúng tôi đều cảm thấy thú vị và mới mẻ khi vào vai hai anh em. Tâm lý diễn xuất vì vậy cũng thay đổi nhẹ nhàng và thoải mái hơn, tạo nên chiều sâu cho vai diễn.’

Ngoài Cao Minh Đạt đóng vai anh trai, Huỳnh Hồng Loan còn có người chị do diễn viên Cao Thái Hà thủ vai. Cao Thái Hà và Huỳnh Hồng Loan tuy có mối quan hệ ruột thịt nhưng cả hai chị em lại trở thành ‘tình địch’ của nhau trong gia đình ở lần tái ngộ này. Trên trường quay, khi tập thoại cảnh ‘mặt đối mặt’ với Cao Thái Hà, Huỳnh Hồng Loan đã không dám nhìn thẳng vào mắt ‘đàn chị’ bởi cả hai luôn vui vẻ, thân thiết bên ngoài. ‘Khi bắt đầu quay, cả hai đều tập trung nhập tâm thể hiện tâm trạng của các nhân vật. Khi xem trailer và trích đoạn phim, tôi nổi da gà vì không nghĩ mình có thể diễn được như vậy.’, Huỳnh Hồng Loan kể.

‘Ngay từ nhỏ cũng như lúc mới vào nghề, tôi đã yêu thích các nhân vật do anh Thái Hoà đóng. Lần tái xuất này, tôi may mắn khi được diễn cạnh anh. Anh tương tác rất tốt giúp tôi tự tin cũng như đẩy vai diễn của tôi lên và tận tình chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất cho tôi.’ – Huỳnh Hồng Loan bộc bạch khi nói về ‘đàn anh’ Thái Hoà.

Chia sẻ về việc lần đầu đóng chung phim với Minh Luân, nữ diễn viên 9x cho hay với dù có sự chênh lệch về tuổi tác nhưng cô cảm thấy đây là sự kết hợp khá thú vị, cả hai diễn xuất ăn ý và tự nhiên, không gặp sự gượng gạo do có mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Bên cạnh đó, Huỳnh Hồng Loan cũng nhận xét Minh Luân rất vui vẻ hợp tác và tôn trọng mọi người cũng như bạn diễn của mình, với những phân đoạn hai anh em đóng chung thì Minh Luân luôn tận dụng bất cứ khoảng thời gian nào có thể để cùng nhau tập luyện, tập thoại.

Cũng như các diễn viên khác, Huỳnh Hồng Loan mong muốn bản thân có nhiều cơ hội để lột xác, thể hiện mình ở những dạng vai khác nhau, ‘Tôi muốn làm tốt vai diễn Loan để đáp lại sự tin tưởng của đạo diễn Nguyễn Phương Điền.’, Huỳnh Hồng Loan khẳng định.

‘Mẹ rơm’ là câu chuyện về Mô ‘gù’, một người đàn ông nghèo khổ, mồ côi với hình dạng bề ngoài xấu xí. Mô âm thầm yêu cô gái cùng làng tên Loan. Loan khờ khạo bị lừa tình dẫn đến có thai. Ngày Loan sinh con chỉ có mình Mô giúp đỡ. Loan mất tích sau khi sinh khiến bà Lành – mẹ của Loan và Khoản đau buồn mà không qua khỏi. Xuân – vợ Khoản xui chồng đem đứa bé Loan vừa sinh ra bắt Mô ‘gù’ phải nhận mà nuôi. Khoản làm theo lời vợ… Tình thế nghiệt ngã khi phải đối diện với một sinh linh bé nhỏ ấy đã khiến Mô ‘gù’ không thể từ chối. Anh đặt tên bé là Hạt Dẻ. Mô ‘gù’ trở thành người cha bất đắc dĩ. Kẻ chưa bao giờ được yêu thương, chưa biết thế nào là tình thân như Mô ‘gù’ bây giờ lại là người phải biết cách yêu thương và chăm sóc một hình hài bé nhỏ. Cũng chính từ đây, Mô ‘gù’ lại cảm thấy anh thật sự có một cuộc sống ý nghĩa, khi biết yêu thương và được nhận yêu thương. Cùng với sự giúp đỡ của Hồng – hàng xóm của Mô ‘gù’, một ‘gái làng chơi hết thời’, Mô ‘gù’ đã dần biết chăm sóc con gái mình. Mô và Hồng, 2 con người cùng khổ tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia. Nhưng sóng gió tiếp tục ập đến với Mô ‘gù’, Khoản nhân danh người than đòi quyền nuôi Hạt Dẻ bởi thù ghét Mô ‘gù’. Mô ‘gù’ tiếp tục phải đối diện với những sự nghiệt ngã và bất công của đời mình.

‘Mẹ rơm’ đem đến cho khán giả một nội dung hấp dẫn thông qua câu chuyện bình dị với cách kể rất gần gũi và mộc mạc. Mỗi con người ở làng quê nghèo ấy, dù tốt, dù xấu đều mang một nỗi niềm riêng. Sau một hành trình dài, có ái, ố, hỉ, nộ, âm mưu, thủ đoạn thì họ – từ những người thiệt thòi, yếu đuối nhất như Mô ‘gù’, Loan hay những người bình dân như Khoản, Xuân đến những người có vị trí, tiền bạc hơn như Hào, Liễu…đếu nhận ra rằng: Tình người là thứ mà tiền không thể mua được.

Bên cạnh đó, người xem cũng sẽ thưởng thức một không gian mới với những cảm xúc đặc biệt khi ‘Mẹ rơm’ cũng là bộ phim được đầu tư về hình ảnh khi được quay phần lớn tại Phan Rang (Ninh Thuận) với rất nhiều khung cảnh thiên nhiên của vùng núi tuyệt đẹp.

‘Mẹ rơm’ có sự tham gia của dàn diễn viên đầy thực lực mà có lẽ nhiều đạo diễn ‘mơ ước’ như Thái Hoà, Cao Minh Đạt, Minh Luân, Ngọc Lan, Cao Thái Hà, Ngân Quỳnh, Vũ Ngọc Ánh, Lily Chen, Như Ngọc, Quốc Tân, Thành Khôn, Thanh Hiền,.. Tác phẩm của đạo diễn NSƯT Nguyễn Phương Điền kết hợp với DOP, NSƯT Nghiêm Bá Hoài hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả truyền hình khi lên sóng kênh VTV1 – Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 21h các tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày 02/11.

Ảnh: Nhân vật cung cấp.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan