logo
Thứ sáu, 10/11/2023 00:11:45

Maya – Tắc kè hoa của nền điện ảnh Việt


(Dispatch.vn) - Nhan sắc thuộc hàng top mỹ nhân điện ảnh Việt Nam cùng với xuất thân là ca sĩ trình diễn chuyên nghiệp, Maya thực sự xứng tầm với danh xưng mỹ nữ tắc kè hoa của nền điện ảnh Việt Nam.

TẮC KÈ HOA KÍN TIẾNG BẬC NHẤT SHOWBIZ

Xuất thân là con nhà nòi và sớm bén duyên cùng âm nhạc, Maya khẳng định tên tuổi và vị thế của mình trên lĩnh vực âm nhạc khi cho ra đời không ít các bản hit đình đám một thời. Thế nhưng, khi đang chạm đến đỉnh top mỹ nhân, ca sĩ bậc nhất Việt Nam thì Maya bất ngờ sang Mỹ sinh con.

Những ồn ào xung quanh mối tình 7 năm cũng như đồn đoán bấy lâu đều được đáp trả bằng sự im lặng của người đẹp. Trong suốt hành trình chinh phục hào quang, Maya chưa một lần lên tiếng đính chính những tin đồn chung quanh, dù công chúng biết rằng chung quanh cô có rất nhiều người theo đuổi nhưng Maya chỉ tập trung vào chuyên môn, mục tiêu của cô trong nghệ thuật  và vun vén cho gia đình nhỏ của mình.

ĐA TÀI TRONG MỌI LĨNH VỰC

Tài năng và sự nỗ lực của Maya là điều không thể nào chối bỏ, cô cống hiến hết mình cho nghệ thuật từ âm nhạc đến điện ảnh. Có thể nói cô là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi gặt hái vô số quả ngọt từ 2 lĩnh vực.

Sau khi tạm rời ánh đèn sân khấu ca nhạc, cô dần thân vào điện ảnh là gây ấn tượng mạnh qua vai diễn phản diện Trà My trong phim Scandal (2012). Bên cạnh những tên tuổi lớn bấy giờ là Vân Trang và Minh Thuận, diễn xuất cả Maya có thể nói là không hề lép vế.

Sau thành công của Scandal, cô tiếp tục phát huy khi ghi dấu ấn tượng với Cô dâu đại chiến 2 (2014) với thần thái chị đại hài hước, không kém phần duyên dáng và Sài Gòn, anh yêu em (2016). Sự trưởng thành của cô qua từng vai diễn biến cô thành một trong những cái tên được săn đón hàng đầu showbiz.

KHÔNG DỪNG LẠI Ở DÒNG PHIM THƯƠNG MẠI

Những tưởng Maya chỉ dừng lại ở dòng phim giải trí, mang tính thương mại cao thế nhưng vào năm 2019, khán giả bất ngờ thấy cô hoàn toàn lột xác trong vai người vợ hai trong gia tộc đầy sóng gió, cô khắc hoạ được hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, tài hoa nhưng bị gông xiềng trong chính giáo điều phong kiến, để rồi tự giải thoát mình bằng việc ngoại tình với chính người con trai lớn của chồng.

Trong phim cô không ngại cảnh nóng, cảnh hôn đồng giới và những cử chỉ thân mật đến khán giả cũng ngượng đỏ mặt khi xem. Qua vai diễn phụ này, hình ảnh một tắc kè hoa trong nghệ thuật của Maya được nâng lên một tầm cao mới bởi giờ đây cô không chỉ là một ca sĩ đi diễn, một bóng hồng thương mại mà hoàn toàn có khả năng đảm nhận những vai diễn tâm lý phức tạp.

TRỞ LẠI ẤN TƯỢNG CÙNG “EM LÀ CỦA EM”

Trong tác phẩm, Maya hóa thân thành cô giáo dancesport cá tính, là người yêu trong mộng của Ngô Kiến Huy suốt 10 năm. Trong Em là của em, Maya đảm nhận vai cô giáo dạy dancesport có cá tính mạnh mẽ, hài hước, dễ khóc, dễ cười. Cô là người nghiêm túc trong tình yêu và luôn tin vào chữ “duyên” do định mệnh sắp đặt. Vai Quỳnh Anh trong Em là của em khác với hình tượng lạnh lùng thường thấy của nữ diễn viên trong các bộ phim trước đó như Scandal: Bí mật thảm đỏ, Vợ ba, Cô dâu đại chiến 2…

Maya chia sẻ rằng Em là của em là bộ phim cuối cùng cô nhận đóng với hình ảnh dễ thương, trẻ trung như chính tính cách của nhân vật. Sau vai diễn Quỳnh Anh, nữ diễn viên dự định quay trở lại với âm nhạc và chờ đợi các kịch bản phim mới đa dạng hơn.

Photo: Lê Thiện Viễn 


Từ Khóa:

Tin Liên Quan