logo
Thứ sáu, 10/11/2023 15:05:28

Yaya Trương Nhi trở lại màn ảnh với vai gái bụi đời


(Dispatch.vn) - Trà cùng hai người bạn thân là Đạt và Đực chọn chân cầu làm nơi sống, mưu sinh bằng nghề móc túi cướp giật trong bộ phim Hoa sơn trà sẽ phát sóng lúc 19:45 từ 9/11/2022 trên SCTV14 – Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV.

Nội dung bộ phim Hoa sơn trà xoay quanh cuộc đời đầy sóng gió của Trà (Yaya Trương Nhi). Trà lớn lên ở cô nhi viện cùng hai người bạn thân là Đạt và Đực, nhưng cuộc sống ở đó quá khắc nghiệt khiến ba đứa trẻ rủ nhau trốn khỏi viện và sống lang thang đầu đường xó chợ. Họ chọn chân cầu làm nơi sống, mưu sinh bằng nghề móc túi cướp giật.

Một ngày nọ, khi đang “hành nghề” thì vô tình Trà lại trở thành nhân chứng chứng kiến Ông Lâm – chủ tịch tập đoàn bất động sản Dương Lâm bị ông Bính thuê sát thủ ám sát hòng chiếm ghế chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ đó Trà bị tên sát thủ truy sát để bịt đầu mối.

Sau vụ tai nạn, ông Lâm cũng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê và liên tục nói mình còn một đứa con thất lạc. Tình cờ, khi Trà cùng nhóm bạn đột nhập vào nhà ông Lâm để ăn trộm và bị bắt quả tang. Khánh – con trai ông Lâm muốn giao Trà cho công an nhưng đúng lúc này ông Lâm lại khẳng định Trà chính là đứa con gái thất lạc của mình. Ông Lâm đón Trà vào nhà sống chung, cả gia đình phải chiều theo ý ông vì bác sĩ khuyên làm như vậy sẽ tốt cho bệnh tình của ông.

Trà và Khánh ban đầu luôn hiểu lầm, mâu thuẫn cực kỳ gay gắt, thế nhưng trong một lần giúp Trà trốn thoát khỏi tên sát thủ, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Đúng lúc này ông Lâm lại hồi phục trí nhớ, khi nhìn thấy Trà, gương mặt một người phụ nữ lại hiện ra trong tâm trí ông. Qúa sợ hãi và ám ảnh, ông Lâm đuổi Trà ra khỏi nhà, không cho Khánh dây dưa với Trà. Khánh thuê tạm một căn nhà khác cho Trà ở và vẫn tiếp tục mối quan hệ yêu đương với cô. Nhưng một lần nữa tên sát thủ lại tìm đến, Khánh đưa Trà qua ở tạm nhà Tiên. Việc này khiến Tiên càng đau khổ hơn vì từ lâu cô đã có tình cảm với Khánh.

Câu chuyện trong quá khứ dần được tiết lộ về thân phận của Trà: Trà là kết quả cuộc tình của mẹ Trà (một cô gái làng chơi) và ông Lâm. Ông Lâm hứa sẽ đến dẫn hai mẹ con bỏ trốn nhưng cuối cùng ông đã thất hứa. Hai mẹ con Trà từ đó bơ vơ và phải sống tạm cùng ông Bảy Hổ và Duy – con trai riêng của ông. Khi phát hiện mẹ Trà toan tính bỏ trốn theo ông Lâm, ông Bảy Hổ tức giận và giết chết mẹ Trà.

Biết được sự thật này, Trà lao tới chửi bới ông Lâm – kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ mình. Cô cũng không thể tiếp tục chuyện tình với Khánh nữa vì cả hai là anh em ruột. Tiên nhân cơ hội này tiếp cận Khánh hòng chiếm lại tình cảm của anh, thậm chí cô dàn cảnh giả vờ bị hãm hiếp, bị tàn tật ở chân làm cho Khánh cảm giác tội lỗi và quyết định cưới cô. Chuyện tình tay ba tưởng chừng bế tắc giữa Trà, Khánh và Tiên phút chốc lại có những chuyển biến mới khi bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt giữa ông Lâm, ông Bính và ông Sơn.

Bộ phim Hoa sơn trà được quay trong thời gian vẫn còn giãn cách do covid cuối cùng cũng được phát sóng sau một năm thực hiện, điều đầu tiên Nhi mong chờ nhất đó là được đón xem món quà cuối cùng của tất cả các dàn diễn viên và toàn thể anh em ekip tặng riêng cho đạo diễn quá cố Trần Cảnh Đôn và đây cũng là tác phẩm cuối cùng mà anh ấy dành tặng riêng cho khán giả VN nói chung. Nhi thật sự rất mong chờ để xem từng tập phim này.

Vai Trà, là một vai diễn mà Nhi được biết anh Đôn (đạo diễn Trần Cảnh Đôn) đã viết riêng cho mình, Nhi đã đọc tác phẩm từ những phác thảo đầu tiên khi tác phẩm được hình thành, Nhi và anh Đôn chưa kịp gặp mặt nhau ngoài đời nhưng Nhi rất vinh hạnh khi anh Đôn đã xem hết bộ phim “Ngày Mai Bình Yên” của Nhi trước đó và đã viết tiếp vai Trà trong “Hoa Sơn Trà”cho Nhi. Do vậy, Nhi luôn tâm niệm mình sẽ cố gắng hết sức cho vai diễn này. Nhi đặt tâm huyết và cố gắng thực hiện nó tốt nhất.

Nhân vật Trà là một cô gái sống trong xóm nghèo lao động cùng hai người bạn thân mồ côi khác, mưu sinh bằng nghề móc túi chuyên nghiệp. Ba đứa muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo nàn nên đã lên kế hoạch đổi đời bằng cách “nhận vơ” làm con của chủ tịch tập đoàn Dương Lâm bị mất trí nhớ, kế hoạch đổi đời của ba đứa trẻ mồ côi rẽ hướng theo ba lối đi khác nhau khi có sự hiểu lầm lớn từ nhiều tình huống éo le, dở khóc dở cười khi đóng giả làm con của ông Dương Lâm (Đoàn Minh Tài thủ vai).

Đối với Nhi, khi thể hiện một nhân vật nào Nhi luôn sống với nhân vật đó trong khoảng thời gian khi tham gia bộ phim, khi xả vai Nhi lại trở về với cá tính riêng của mình. Nhi thấy Trà và Nhi có một cá tính rất giống nhau đó là tự lập, dám ước mơ và đấu tranh để tìm cách thay đổi cuộc đời mình. Phụ nữ chúng ta luôn tự đặt cho mình một giới hạn và không dám vượt qua bởi vì định kiến xã hội hay văn hoá. Nhưng vượt lên trên số phận để thay đổi cuộc đời thì đó lại là bản lĩnh mà chúng ta đang dần chứng tỏ cho xã hội thấy rằng phụ nữ cũng có sức mạnh thật phi thường như nam giới, những bình hoa không hề “di động” mà đầy nghị lực để vượt lên trên số phận và khẳng định chính mình. Đó là điểm chung mà Nhi và Trà cùng có từ cách nhìn của cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn, chắc vì vậy mà anh ấy chọn Nhi chăng?

Điều Nhi tự tin nhất cũng là lo lắng nhất đó là Nhi muốn tác phẩm này của anh Đôn thật hoàn hảo, hoàn hảo ở đây không phải là tất cả mọi thứ phải thật tốt, hoàn hảo của Nhi muốn mang lại cho Hoa sơn trà là cái mà anh ấy mong đợi từ Nhi, sự sáng tạo cho nhân vật, yêu nhân vật và làm nhân vật đó thật sống động. Nhi đã cố gắng đấu tranh chỉ để muốn vai Trà thật sự đặc biệt trong xuyên suốt câu truyện, không phải là những mảnh rời rạc không liên kết. Nhi đã có khoảng thời gian bối rối, nóng lòng và có cả những lúc đã lên tiếng để cố gắng tranh đấu cho vai diễn. Nhưng nhìn lại, Nhi nghĩ Nhi có thể chỉ nhìn về phía vai diễn, có thể không hẳn mình đúng hay ai đúng cả. Tất cả ekip ai cũng muốn tác phẩm cuối cùng này của anh Đôn là tác phẩm kỉ niệm cuối mọi người dành cho anh ấy, nên chắc chắn ai cũng muốn tác phẩm này tốt nhất. Nhi thật sự cảm ơn anh Đôn và ekip đã giúp em đi hết con đường hình thành vai Trà ạ.

Phân cảnh Nhi nghĩ khó nhất của Nhi đó là cảnh Nhi nhào tới định giết ông Lâm, giết người mình đã yêu thương và coi như cha lại là người bắt mình phải chia tay người mình yêu nhất. Phân đoạn đó rất dài và nhiều cũng bật cảm xúc, Nhi đã quay tới hai ngày, phải quay đi quay lại và giữ được tâm lý nhân vật nên Nhi đã khóc cũng rất nhiều. Nhi thật sự ấn tượng với phân đoạn đó vì thoại dài và khi on set thì Nhi mới nhận được thoại giấy từ biên kịch. Mọi thứ đã hoàn thành và Nhi thật sự mong chờ xem phân đoạn này.

Khi đóng với Trương Minh Thảo hay anh Đoàn Minh Tài và cả Trần Vĩnh San, những nam chính chi phối cuộc đời Trà, Nhi đều cảm thấy rất vui vẻ và hợp tác. Riêng đối với Thảo, Nhi đã cố gắng ăn mặc để hoà hợp được với Thảo, và cũng cố gắng liên kết ở trong phim lẫn ngoài đời để có thể yêu Thảo. Thảo là một bạn diễn có tâm và rất tiềm năng nên việc diễn chung với Thảo cũng khá dễ dàng với Nhi. Cảnh làm Nhi và Thảo nhớ hoài chắc là những cảnh hai đứa hôn nhau, vì thường hôn Thảo, Nhi hay bị “xì” (phì cười) vì Thảo ở ngoài là một anh chàng khá hài hước nên khi diễn cùng bạn ấy Nhi phải rất cố gắng kiềm mình để hôn nghiêm túc.

Bộ phim Hoa sơn trà sẽ phát sóng lúc 19:45 từ 9/11/2022 trên SCTV14 – Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan