logo
Thứ tư, 08/05/2024 11:00:57

Xúc động trước nỗ lực của những người chồng, người cha dốc lòng vì gia đình trong nghịch cảnh


(Dispatch.vn) - Người bạn đời gặp bệnh nặng, hai người chồng ở Vĩnh Long đành bán hết tài sản để chạy chữa, không ngại vất vả lao vào cuộc mưu sinh khiến người xem không khỏi xúc động.

Tập 538 chương trình Chuyến xe nhân ái sẽ phát sóng lúc 17h15 thứ 7 ngày 20/11 trên kênh THVL1 với sự tham gia của 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn là gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (1983) và gia đình chị Nguyễn Thị Phụng (1980) đều sinh sống ở ấp Quang Hiệp, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Sinh sống tại một vùng nông thôn ở tỉnh Vĩnh Long, gia đình chị Ngọc Hoa đã gắn bó với nghề chăn vịt đồng suốt hơn 10 năm và xem đó là “nguồn tài chính” quan trọng của gia đình. Quanh năm, gia đình chị “lấy ruộng đồng làm nhà”, chăm chỉ làm ăn dù trải qua nhiều vất vả, khó khăn vẫn có thể vượt qua nhờ vợ chồng đồng lòng với nhau. Tuy nhiên, 6 năm trước, biến cố gia đình bất ngờ ập tới khiến họ trở tay không kịp khi phát hiện chị Hoa bị bệnh u tiểu não 2 bên.

Giao tiếp khó khăn vì di chứng bệnh, chị Hoa nghẹn ngào chia sẻ về khoảng thời gian nuôi vịt: “Nghề này cũng bấp bênh lắm, thu nhập chủ yếu là từ nguồn trứng vịt. Tuy nhiên, nhiều khi đàn vịt đang đẻ trứng trong lúc kiếm ăn trên đồng nhưng đi hết ruộng vẫn chưa đẻ xong. Nếu mình mà lùa chúng qua đồng khác là chúng không đẻ nữa”. Anh Cường chồng chị Hoa cũng tâm sự: “Vợ hồi đó bệnh nặng, mình bán hết bầy vịt để có tiền trị bệnh. Vợ biết được nên mắng tôi bán hết rồi lấy gì để chăn nuôi lại nhưng tôi an ủi ‘Còn em là được rồi’. Không làm được nghề này mình kiếm nghề khác. Hiện tai tôi mong có thể về gần nhà mình chăn nuôi gà, lo cho vợ bệnh rồi dạy dỗ mấy đứa nhỏ“.

Không ruộng vườn, tài sản cũng chẳng còn sau cơn bạo bệnh của vợ, anh Cường đành rời xa gia đình để xin vào công ty đông lạnh ở Mang Thít (Vĩnh Long) để có tiền lo thuốc thang cho vợ và cho con trẻ được cấp sách đến trường.

Hoàn cảnh của vợ chồng chị Phụng và anh Út cũng không khác là bao khi phát hiện chị Phụng mắc chứng bệnh hở van tim vô cùng nguy hiểm vào 5 năm trước. Lúc bấy giờ, lo lắng cho bệnh tình của vợ ngày càng nguy cấp, anh Út vội vàng vay mượn tiền và bán hết đàn bò mà bao nhiêu năm 2 vợ chồng làm lụng, chắt chiu để có tiền trang trải chi phí chữa bệnh. Chị Phụng chia sẻ: “Lúc đó, em không chịu bán bò vì muốn để dành nuôi cho nó đẻ, lấy đó làm vốn cho mấy đứa nhỏ ăn học. Đợt dịch này em lo không biết chồng ở trên đó làm ăn sao nữa. Em ước mơ có số vốn để chăn nuôi lại bò, cho chồng về quê sống với mẹ con”.

Trắng tay sau biến cố, anh Út bôn ba lên tận TP. HCM làm công nhân chở ga thuê, thu nhập 150 ngàn đồng/ngày để gửi tiền về cho gia đình. Làm ăn xa xứ, anh Út vẫn luôn nung nấu ý định một ngày không xa sẽ trở về quê gầy dựng lại đàn bò. 

Biết được hoàn cảnh khó khăn của 2 gia đình, chương trình Chuyến xe nhân ái đã trao cho họ một cơ hội để “đổi đời”. Đến với chương trình, gia đình chị Hoa, anh Cường sẽ tự tay giành lấy cơ hội để mang về cho gia đình mình những phần thưởng lớn nhất có thể. Còn gia đình chị Phụng vì chồng ở xa chưa về nên gửi gắm hy vọng vào anh Nguyên là cháu ruột của chị. 

Liệu rằng qua các vòng cấp vốn hai gia đình sẽ có một khởi đầu mới thật vững vàng trong hành trình vượt khó thoát nghèo của mình hay không?

Đón xem tập 538 chương trình Chuyến xe nhân ái được phát sóng lúc 19g15 thứ 7 hàng tuần trên kênh THVL1.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan