logo
Thứ năm, 09/11/2023 22:54:51

Xót lòng trước hình ảnh xuống sắc của Nam Em trên sóng truyền hình


(Dispatch.vn) - Đồng hành cùng người chị Nam Anh, Nam Em xuất hiện với vẻ đơn giản, thiếu sức sống và đối lập hoàn toàn với hình ảnh Top 8 Hoa hậu trái đất năm nào.

Tập 21 “Sao hay chữ” lên sóng vào lúc 20h30 thứ ba, ngày 12/05 trên kênh HTV7 chào đón sự xuất hiện của đội “Nhật Nguyệt” gồm hai chị em Nam Em – Nam Anh và đội “Cần Thơ” gồm ca sĩ Bảo Kun, Lăng LD. Cùng với sự dẫn dắt quen thuộc của MC Đại Nghĩa.

Nam Em vốn được mọi người yêu mến khi sở hữu nhan sắc mộc mạc thanh thoát, nhẹ nhàng như hoa hậu Đặng Thu Thảo. Gây bất ngờ với Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 tại Philippin, cô hoa hậu đến từ Tiền Giang tiếp tục xuất hiện trong Top 50 Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2016 do chuyên trang sắc đẹp Missology bình chọn. Cũng từ đây, nhan sắc của Nam Em ngày càng được trau chuốt và xinh đẹp hơn trong mắt khán giả. Nhưng sau loạt scandal tình cảm với danh hài Trường Giang năm 2018, nhan sắc của cô dần lao dốc không “phanh”. Vượt qua được cú sốc về tinh thần, Nam Em quyết tâm sống tích cực hơn và lấy lại nhan sắc vốn có của mình.

Nhưng mới đây, xuất hiện tại chương trình Sao hay chữ, Nam Em khiến mọi người không khỏi bất ngờ với ngoại hình xuống sắc, thiếu sức sống khi diện bộ váy ngắn tối màu, đơn giản, cùng chiếc áo thun đen. Kèm theo đó là gương mặt nhạt nhoà, cùng mái tóc không quá gọn gàng. Còn phía Nam Anh, dù không có xuất phát điểm là một hoa hậu, nhưng diện mạo khi xuất hiện trong chương trình vẫn nhỉnh hơn cô em gái của mình.

Bước vào phần thử thách “Tạt lon” để chọn đội chơi, dù thực hiện khá vụng về nhưng Nam Em vẫn nhận được sự cảm mến của đàn anh Đại Nghĩa, khi nhiều lần được nam MC chạy đi “nhặt dép” cho cô hoa hậu chân quê đếm từ Tiền Giang này.

Trong chương trình, ở câu ca dao nói về tình cha con “Còn cha gót đỏ như son/Đến khi cha mất gót con đen sì”, dù biết đáp án, nhưng cô hoa hậu chân quê này không giành quyền trả lời, mà chỉ ngồi im bất động. Khi được MC Đại Nghĩa hỏi lí do, Nam Em ngậm ngùi đáp một cách hồn nhiên: “Dạ câu này em hơi xúc động, nó làm em đứng hình mấy giây”. Nói xong, hai chị em Nam Em im lặng ngồi nhìn Bảo Kun và Lăng LD giành lấy 10 triệu đồng.

Dù không giải thích cặn kẽ lí do “xúc động” của mình trên sóng truyền hình. Nhưng chính điều này, Nam Em lại khiến mọi người chạnh lòng, bởi tuổi thơ của cô không trọn vẹn cha mẹ, đó cũng chính là sự ám ảnh, dằn vặt đeo bám cô hoa hậu miền Tây đến tận bây giờ.

Trở lại chương trình, dù không giành được chiến thắng cuối cùng, nhưng hai chị em Nam Em – Nam Anh vẫn có màn so kè kiến thức thơ ca “sòng phẳng” với Bảo Kun và Lăng. Kém may mắn trong việc đoán những dị bản, hai chị em chỉ mang về cho mình 24,5 triệu đồng khi buôn bán các ô chữ, trả lời đúng hai câu ca dao “Lao xao gà gáy rạng ngày/Vai vác cái cày tay dắt con trâu”, “Bởi thương nên dạ mới trông/Không thương em đã lấy chồng còn chi”.

Sở hữu sức trai nhanh nhẹn, cùng sự tự tin, Bảo Kun và Lăng LD xuất sắc bước vào vòng đặc biệt với 37,5 triệu đồng. Tại vòng đặc biệt, cả hai chỉ mang về thêm 20 triệu đồng sau khi trả lời đúng câu ca dao “Đói lòng ăn hột chà là/Để cơm cho mẹ, mẹ già yếu răng”. Chung cuộc, hai chàng trai ra về với số tiền 57,5 triệu đồng.

Đón xem “Sao hay chữ” sẽ lên sóng vào lúc 20h30 thứ ba, hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan