logo
Thứ hai, 16/06/2025 17:37:44

Xóm Trọ Thanh Xuân: Tiểu Bảo Quốc lần đầu đăng ký thi hát, đưa bà xã đi Đà Lạt để luyện giọng


(Dispatch.vn) - Dẫu là người tằn tiện, thế nhưng ông Xuân (Tiểu Bảo Quốc) sẵn sàng đưa bà Thanh (Thanh Thủy) đi Đà Lạt để luyện giọng cho cuộc thi ca hát ở phường.

Trong diễn biến mới nhất của bộ phim Xóm Trọ Thanh Xuân, bà Thanh (Thanh Thủy) vốn yêu thích ca hát. Ngày trẻ, tiếng hát chính là cầu nối se duyên tình yêu giữa bà và ông Xuân (Tiểu Bảo Quốc). Sau bao sóng gió cuộc đời, hai ông bà may mắn trúng vé số độc đắc. Không còn lo toan chuyện “cơm áo gạo tiền”, bà Thanh có cơ hội quay trở lại với đam mê ca hát của mình. Dẫu ở tuổi “hoa râm”, giọng hát bà Thanh không còn trong vắt như xưa, nhưng với ông Xuân vẫn mê say như thuở ban đầu.

Một ngày, địa phương của ông Xuân phát động cuộc thi Tiếng hát mãi xanh dành cho mọi đối tượng và không giới hạn độ tuổi. Vừa hay tin, bà Thanh lập tức đăng ký tham gia và được ông Xuân nhiệt tình ủng hộ. Không những thế, ông còn nảy ra ý tưởng đưa vợ lên Đà Lạt luyện giọng để chuẩn bị cho cuộc thi. Riêng Phong (Tâm Anh) – con trai của hai ông bà – chỉ biết tặc lưỡi, vì anh hiểu rõ giọng thật của mẹ mình thế nào.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, mỗi ngày ông Xuân và bà Thanh đều ra sân nhà bật loa karaoke luyện thanh. Tuy nhiên chất giọng của hai ông bà không chỉ khiến hàng xóm phiền lòng vì quá ồn mà còn vì không hay. Cuối cùng, Phong phải khuyên ba mẹ vào nhà hát karaoke để tránh ảnh hưởng xung quanh.

Cuối cùng, ngày thi cũng đến, bà Thanh tự tin xung phong hát đầu tiên. Thế nhưng, kết quả không như mong đợi. Dù không lọt vào vòng trong, bà Thanh vẫn vui vẻ vì đã được cháy hết mình với đam mê. Hơn cả, vợ chồng ông bà cảm thấy hạnh phúc khi cùng nhau trải qua quãng thời gian ngọt ngào, đầy nỗ lực để chuẩn bị cho cuộc thi. Điều bất ngờ là tiết mục song ca của ông bà tuy không đoạt giải nhưng lại bất ngờ gây “bão” mạng xã hội bởi câu chuyện tình của ông Xuân bà Thanh.

Ở một diễn biến khác, dù sống chung nhà nhưng ông Xuân và con trai – Phong, lại có tính cách hoàn toàn trái ngược. Trong khi Phong thích ăn uống thoải mái, chi tiêu phóng khoáng thì ông Xuân lại sống tiết kiệm đến mức khắc khổ, luôn giữ gìn và tái sử dụng mọi món đồ cũ trong nhà.

Một lần bà Thanh về quê ăn giỗ, ông Xuân và Phong buộc phải chia nhau việc nhà, người lo điện nước, người lo chuyện cơm nước. Nhân dịp này, Phong mạnh tay chi hơn một triệu đồng để gọi đồ ăn ngoài. Biết chuyện, ông Xuân nổi giận, tắt hết đèn trong nhà, cắt cả internet và quy định chỉ được sạc điện thoại một lần trong ngày.

Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian bà Thanh vắng nhà, máy bơm nước gặp sự cố khiến nước ngập khắp nơi. Ông Xuân vì tiếc tiền thuê thợ nên quyết tự tay sửa lấy. Trong khi đó, Phong lại muốn gọi thợ sửa chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn cho ba, tránh nguy cơ rò rỉ điện nguy hiểm.

Máy bơm nước vừa sửa xong thì cầu dao điện trong nhà cũng bị hư. Nguyên nhân do ông Xuân không chịu thay mới mà cứ tận dụng đồ cũ để sửa chữa. Lần này, Phong quyết định trích tiền ăn uống để mua cầu dao mới thay thế. Chính hành động này khiến ông Xuân dần nhận ra tính tiết kiệm quá mức của mình đôi khi lại gây hại cho bản thân.

Nhờ chuyến đi vắng ngắn ngày của bà Thanh, ông Xuân và Phong mới có dịp cùng nhau chia sẻ, thấu hiểu. Từ những va chạm nhỏ nhặt, cả hai dần mở lòng, hàn gắn khoảng cách thế hệ. Tình cha con vì thế cũng trở nên khăng khít hơn bao giờ hết.

Trong một tình huống khác, sau khi kết thúc buổi livestream, Thu (Cẩm Hò) bất ngờ nghe Vũ (Trịnh Minh Dũng) và Diễm (Ngọc Xuyên) đang bàn tán với bà Thanh – chủ nhà trọ, về vết ố vàng của mình. Nghĩ rằng mọi người đang nói xấu về màu sắc răng của mình, Thu lập tức nổi đóa và to tiếng với cả ba người. Dù Diễm hết lời giải thích rằng mọi người đang thảo luận cách cải thiện nhưng Thu vẫn bỏ ngoài tai và tỏ thái độ bực tức.

Trở về phòng, Thu liền làm trắng răng bằng cách ngậm bột than hoạt tính. Đúng lúc ấy, bà Thanh, Phong và Vũ gõ cửa phòng cô. Thu lúng túng, vội vàng mở cửa. Khi ấy, Thu mới biết rằng hóa ra mọi người sang phòng cô để sơn lại bức tường vốn đã cũ kỹ và loang ố, nhằm giúp buổi livestream của cô trông chuyên nghiệp hơn.

Lúc này, Thu mới vỡ lẽ rằng bản thân đã hiểu lầm lòng tốt của mọi người. Cô xúc động bày tỏ nỗi niềm và gửi lời xin lỗi. Hiểu được tâm tư của Thu, cả xóm trọ Thanh Xuân không chỉ góp công sơn lại bức tường cũ mà còn chia sẻ những mẹo làm răng trắng sáng và chắc khỏe.

Bộ phim “Trong Nhà Ngoài Ngõ: Xóm Trọ Thanh Xuân” do Nguyễn Thành Chánh Trực làm đạo diễn cùng sự góp mặt của những gương mặt diễn viên đình đám như Tiểu Bảo Quốc, Thanh Thủy, Tuyền Mập, Trịnh Minh Dũng, Cẩm Hò, Tâm Anh, Ngọc Xuyên, Phúc Zelo,… khắc họa những tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng mang đậm giá trị nhân văn về những mối quan hệ trong xóm trọ nói riêng và xã hội hiện đại nói chung.

Bộ phim “Trong Nhà Ngoài Ngõ – Xóm Trọ Thanh Xuân” phát sóng vào lúc 21h50 Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1. Bộ phim do đài truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio hợp tác sản xuất.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan