logo
Chủ nhật, 12/11/2023 16:31:10

Vũ Ngọc Phượng và nỗi đau khi phải dừng chân ở bộ phim thứ ba


Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng chính là người giao cho Jun Vũ vai diễn điện ảnh đầu tiên trong đời, cũng là nhân vật đứng sau sự chuyển mình của Jun Phạm, Khả Ngân.

Sáng 8/3, gia đình thông báo đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời sau thời gian đấu tranh với bạo bệnh. Ra đi ở tuổi 37, anh để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp và “dân” trong nghề bởi những dự án dang dở cũng như hoài bão điện ảnh lớn trong tim.

Làm việc năng suất không ngừng nghỉ

Vào tháng 11/2021, Vũ Ngọc Phượng thông báo casting dàn diễn viên cho bộ phim mới có tên Chiếc quần xì kỳ diệu. Song song đó, Silver Moonlight Entertainment – công ty chuyên về phim ảnh do anh đồng sáng lập – cũng thông báo đang trong giai đoạn sản xuất một tác phẩm khác.

Sau 7 năm bước chân vào giới điện ảnh, Vũ Ngọc Phượng đã có 3 phim ra rạp và hai tác phẩm đang trong quá trình sản xuất.

Tuy nhiên, hai tác phẩm trên không thể đi đến giai đoạn hoàn thành trước khi Vũ Ngọc Phượng qua đời. Tính cả hai bộ phim dang dở, đạo diễn 37 tuổi có trong tay 5 tác phẩm chỉ sau 7 năm gia nhập giới điện ảnh.

Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho năng suất làm việc và đam mê với ngành điện ảnh của Vũ Ngọc Phượng.

Cột mốc đánh dấu khởi đầu của anh với nghề đạo diễn điện ảnh là bộ phim 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy với sự tham gia của Jun Vũ, B Trần. Đây cũng là bộ phim mang về cho anh giải thưởng Đạo diễn xuất sắc hạng mục điện ảnh tại Cánh diều vàng 2017.

Tác phẩm đầu tay của Vũ Ngọc Phượng lấy chủ đề chiêm tinh 12 chòm sao – chủ đề gần gũi và “ám ảnh” giới trẻ nhất trong giai đoạn đó – làm sợi dây kết nối toàn bộ cốt truyện. Điều này cho thấy khả năng nắm bắt tâm lý và hiểu về giới trẻ của đạo diễn.

Sau tác phẩm đầu tay, Vũ Ngọc Phượng tiếp tục làm phim 100 ngày bên em. Vũ Ngọc Phượng đã tạo ra một tác phẩm “đầm” hơn, buồn hơn 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo của thanh xuân, tuổi trẻ.

Với Anh trai yêu quái – tác phẩm gần nhất ra rạp và cũng thành công nhất về mặt doanh thu, Vũ Ngọc Phượng lại đưa khán giả về một chiều không gian khác của thanh xuân, đó là gia đình. Trung thành với màu sắc trong trẻo đậm hơi thở thanh xuân đã làm nên thương hiệu, đạo diễn 37 tuổi cho thấy anh đã làm phim chắc tay hơn, lựa chọn chủ đề và các diễn tả nội dung giàu sáng tạo, không bị gò bó trong những chiếc “khuôn” an toàn.

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng nhận giải Đạo diễn xuất sắc ở Cánh diều vàng 2017. Ảnh: Nguyễn Thành.

Tài năng trẻ…

Vũ Ngọc Phượng sinh năm 1985, anh bắt đầu làm phim ở tuổi 30 – cột mốc không quá trễ với nhiều đạo diễn nhưng lại khá trễ so với đam mê của chính anh. Nguyên nhân là Vũ Ngọc Phượng từng học sai nghề trước khi đến với nghệ thuật.

Năm 18 tuổi, đạo diễn sinh năm 1985 thi đại học ngành công nghệ thông tin. Thời điểm đó, anh đam mê chơi game nhập vai nên mong học chuyên ngành thiết kế và sáng tạo nội dung game. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, Vũ Ngọc Phượng nhận ra bản thân đã học sai nghề và luôn chán nản vì không có đủ nhiệt huyết, đam mê.

Chia sẻ trong chương trình truyền hình của HTV7, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng cho biết anh bị gia đình chỉ trích nhiều khi quyết định bỏ đại học để theo đuổi nghệ thuật. Nhưng sau tất cả, anh vẫn tin tưởng mình có sự lựa chọn đúng đắn.

Năm 25 tuổi, Vũ Ngọc Phượng lên đường đi du học ngành điện ảnh. Anh học tại Philippines, sau đó chuyển sang học ở Học viện Điện ảnh London (Anh) và lấy bằng thạc sĩ tại đây. “Nghề làm phim không phải cứ học cho có cái bằng rồi cầm máy quay được, mà phải có kiến thức thực tế. Nếu ngày xưa tôi cứ chăm chăm học để lấy tấm bằng mình không sử dụng được, mới gọi là phí cuộc đời”, anh chia sẻ trên truyền hình.

Anh trai yêu quái đạt doanh thu 45 tỷ đồng, được xem là phim thành công nhất của Vũ Ngọc Phượng.

Có kiến thức vững chắc về nghề trong tay, Vũ Ngọc Phượng mới bắt đầu gia nhập giới điện ảnh dù trước đó từng thử sức với vai trò đạo diễn MV cho các ca khúc Baby Don’t Cry, Anh sợ mất em, Ác mộng (365), Bốn chữ lắm (Trúc Nhân – Trương Thảo Nhi), Âm thầm bên em (Sơn Tùng M-TP).

Nói về nhiệt huyết của Vũ Ngọc Phượng với điện ảnh, chuyên gia Lê Hồng Lâm nhận xét: “Trong điện ảnh, như một luật bất thành văn, phải đi qua được ba bộ phim đầu tiên và ít nhiều thành công thì người ta mới coi bạn là một đạo diễn và có thể tiếp tục với nghề nghiệp khắc nghiệt này. Không ít đạo diễn mà tôi biết không qua được bộ phim thứ ba và từ bỏ luôn con đường mà họ từng đam mê trước đó”.

“Nhưng với Phượng, sau ba bộ phim đầu tiên, có thể nói rằng con đường phía trước của anh đang rộng mở. Và thậm chí, anh có thể tạo được một giọng điệu, một phong cách riêng trong thị trường điện ảnh Việt Nam hiện đại”, chuyên gia Lê Hồng Lâm nói thêm.

… nâng đỡ tài năng trẻ

Từ Sét đánh một cách rụt rè – phim ngắn đầu tiên gây chú ý cho khán giả, Vũ Ngọc Phượng đã có xu hướng lựa chọn các gương mặt trẻ, thậm chí không có kinh nghiệm đóng phim để nâng đỡ. Thời điểm đó, anh giao vai chính của Sét đánh một cách rụt rè cho Nicky và Liz Ngụy Thùy Linh – lúc này vẫn là hai vũ công chuyên cover Kpop của St.319.

Nicky (Monstar) và Liz Ngụy Thùy Linh (Lip B) được giao vai chính trong phim ngắn của Vũ Ngọc Phượng khi mới chỉ là vũ công cover nhạc Kpop.

Với 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy, Vũ Ngọc Phượng lựa chọn Jun Vũ – một người mẫu gốc Việt tại Thái Lan, chỉ có kinh nghiệm quay quảng cáo hay MV và không biết “mặt ngang mũi dọc” một vai diễn phim điện ảnh ra sao. Không hề nói quá khi nhận định Vũ Ngọc Phượng chính là người tạo nên diễn viên Jun Vũ ngày hôm nay.

Tới 100 ngày bên em, Vũ Ngọc Phượng lựa chọn Jun Phạm và Khả Ngân. Đây không phải là hai tên tuổi mới trong showbiz, nhưng khả năng đóng phim của cả hai lúc đó vẫn còn gây tranh cãi khá nhiều. Anh vẫn quyết định giao vai và đặt kỳ vọng thay đổi cái nhìn của khán giả về cặp diễn viên trẻ.

Và tất nhiên, Vũ Ngọc Phượng đã làm được. Qua 100 ngày bên em, Jun Phạm và Khả Ngân đều được đánh giá cao hơn, được nhận xét đủ khả năng để chuyển mình làm diễn viên chuyên nghiệp thay vì chỉ là một hot girl hay ca sĩ đá chéo sân.

Hay mới nhất, với Chiếc quần xì kỳ diệu, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã mở buổi casting công khai cho toàn bộ dàn nhân vật của phim, nhận hồ sơ từ mọi đối tượng, lứa tuổi và ngành nghề.

Hành trình cống hiến cho nghệ thuật và nâng đỡ tài năng trẻ của Vũ Ngọc Phượng đã dừng lại vĩnh viễn vào sáng 8/3.

Đạo diễn 37 tuổi cũng là người trao cơ hội diễn xuất đầu tiên trong cuộc đời cho Jun Vũ, nâng đỡ Khả Ngân và Jun Phạm.

Như đã đề cập phía trên, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm cho rằng Vũ Ngọc Phượng đã vượt qua ranh giới ban đầu để trở thành một đạo diễn thực thụ. “Nhưng thật tiếc và thật đau lòng, nếu Phượng phải dừng lại ở bộ phim thứ 3 đó”, anh Lê Hồng Lâm viết.

Nói về Vũ Ngọc Phượng, Jun Phạm – người bạn thân thiết gắn bó với đạo diễn 37 tuổi từ những ngày đầu sự nghiệp – chia sẻ cảm xúc: “Những năm tháng được làm bạn cùng anh vui buồn có đủ, nhưng em mừng và hạnh phúc vì chúng ta đã lại tìm được tiếng nói chung. Nhờ cả vào anh – sự chân thành và lòng vị tha vô bờ bến. Anh đã có một cuộc sống thật sự ý nghĩa với gia đình, bạn bè và những hoài bão tuyệt đẹp”.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan