logo
Thứ sáu, 10/11/2023 11:12:15

Việt Hương phấn khích vì gặp được “môn sinh” xuất sắc hiếm có của “Lò võ tiếu lâm”


(Dispatch.vn) - Biến khuyết điểm thành ưu điểm, thí sinh cận 21 độ khiến Việt Hương phát “cuồng” bởi sự duyên dáng, hài hước của mình.

Tập 23 chương trình “Lò võ tiếu lâm 2020” tiếp tục lên sóng lúc 21h thứ 7 ngày 22/8 trên kênh THVL1 với bộ đôi giám khảo quyền lực là nghệ sĩ Việt Hương – Trung Dân cùng với giám khảo khách mời quen thuộc là nghệ sĩ Quốc Thuận. Đến với “lò võ” tuần này là 2 “môn sinh” Trường Đạt và Minh Mẫn.

Với tiểu phẩm “Hai anh em” ở vòng “Nhất Đẳng”, Trường Đạt hóa thân thành một người em luôn được anh trai chăm sóc vô cùng tận tình. Tuy nhiên, Đạt lại thấy khó chịu với những hành động quan tâm đó bởi cậu muốn là người đàn ông đã trưởng thành. Nghệ sĩ Trung Dân nhận xét: “Tiểu phẩm này chưa thể hiện được yếu tố hài hước của ‘lò võ’”. Nghệ sĩ Quốc Thuận cũng bày tỏ ý kiến: “Các bạn mang đến một tiết mục có câu chuyện nhưng điều tai hại nhất lại không mang được tiếng cười”. Với 2 sự “thu nạp” từ giám khảo Việt Hương và Quốc Thuận, Trường Đạt đủ tiêu chuẩn bước vào vòng trong.

Ở vòng “Nhị đẳng”, Trường Đạt mang đến tiểu phẩm có tên “Tiệm hớt tóc vui vẻ”. Với ngoại hình mang nét hài hước và lối diễn xuất tự nhiên, Trường Đạt bắt đầu gây được ấn tượng tốt khiến 3 vị giám khảo cười không ngớt. Nghệ sĩ Việt Hương nhận xét: “Trời ơi! Văn minh quá Đạt ơi, chị thích em quá à. Duyên dáng, văn minh từ bữa giờ mới thấy. Bạn mới nói câu đầu tiên tôi đã cho vào rồi thì còn nhận xét gì được nữa”. Nghệ sĩ Quốc Thuận cũng khen không ngớt lời: “Quá hiện đại, quá tiếu lâm. Bạn đã mang đến làn gió mới đến với chương trình kể từ lúc tôi ngồi nghế giám khảo tới giờ”. 3 vị giám khảo đồng tình “gạt cần” thu nạp, Trường Đạt thuận lợi tiến vào vòng thi tiếp theo.

Giữ vững phong độ, Trường Đạt tự tin bước vào vòng “Tam đẳng” với tiểu phẩm “Đồng nghiệp tốt” và tiếp tục nhận được cơn mưa lời khen của ban giám khảo. Nghệ sĩ Việt Hương không ngừng bày tỏ sự yêu thích với Trường Đạt: “Chị thích ngôn ngữ hình thể của em, thích cách biểu đạt của em. Ngôn ngữ và nhịp phách trong người em nó tốt lắm, chị nghĩ do em có âm nhạc trong người. Đối với chị, em là một người đàn ông thú vị”. Dễ dàng nhận được 3 sự “thu nạp” của ban giám khảo, Trường Đạt bước vào vòng 4 mang tên “Tứ đẳng”.

Ở vòng tứ đẳng, Trường Đạt đã mua quyền sử dụng sự trợ giúp “Mời 1 đại cao thủ” và người mà Đạt chọn chính là nghệ sĩ Việt Hương. Khi bàn kịch bản với nữ danh hài, vừa nghe Trường Đạt thì thầm câu đầu tiên, nghệ sĩ Việt Hương liền thốt lên: “Trời ơi thích quá à!”. Nói xong, Việt Hương còn hào hứng khoe với MC Dương Lâm: “Biết nãy Đạt vừa nói câu gì không? Cô Việt Hương ơi một chút nữa cô đóng vai người yêu của con nha. Đạt năm nay 24 tuổi, nghĩ coi, chị mới 23 tuổi”.

Với tiểu phẩm “Bạn trai hoàn hảo”, Việt Hương hóa thân thành cô bạn gái của Trường Đạt. Hẹn bạn gái đi chơi nhưng tới trễ, Đạt khiến Việt Hương hờn dỗi, trách móc không nguôi. Sau một hồi tìm cách làm cho bạn gái nguôi giận thì cuối cùng Đạt mới nhận ra anh nhận nhầm người. Xem xong phần thi của Đạt, nghệ sĩ Quốc Thuận nhận xét: “Em là người có rất nhiều tài lẻ, mà một người nghệ sĩ càng có nhiều tài lẻ càng có cơ hội để tiếp cận với nhiều loại vai”. Là người hỗ trợ cho tiểu phẩm của Đạt nhưng nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ cũng bất ngờ với tình tiết nhận nhầm người yêu mà Đạt đã đưa ra. Nhận được 2 sự “thu nạp” của giám khảo Quốc Thuận và Việt Hương, Trường Đạt chính thức góp mặt vào đêm gala của chương trình. Xin dừng ở vòng “Tứ đẳng”, Trường Đạt đã mang về giải thưởng trị giá 19.5 triệu đồng.

Phía sau hậu trường, Trường Đạt chia sẻ cơ duyên đến với nghề diễn xuất: “Lúc trước khi còn học trường Dược, bạn gái học trường Văn hóa, lớp bạn gái Đạt tổ chức một sự kiện nên cô ấy nhờ mình qua đó để đóng vai MC. Khi đóng vai đó, cô giáo của bạn gái xem xong thì hỏi mình học trường Sân khấu hả? Nghe xong câu hỏi đó mình nghĩ sao người ta lại hỏi câu đó? Chắc là mình có duyên. Hơn nữa, khi diễn Đạt nói câu gì là ở dưới ngồi cười nên lúc đó thấy rất “đã”. Về nhà Đạt nghĩ, nếu học dược ra sau đó chỉ ngồi bán thuốc thì cảm thấy không được sống như bản thân mong muốn và khi đứng trên sân khấu Đạt mới được sống là chính mình”.

Trường Đạt bị cận bẩm sinh lên tới 21 độ, khi được hỏi về dự định thay đổi ngoại hình để chuẩn bị cho kế hoạch “lấn sân vào showbiz” thì “môn sinh” này tâm sự: “Đối với tôi, khuyết điểm cũng là ưu điểm, ông trời đã sắp đặt, đã cho mình hình hài này thì tôi luôn trân trọng mọi thứ. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ đi mổ mắt để điều trị bệnh cận thị của mình nhưng vẫn giữ lại đôi mắt kính này và hình dáng này. Trước đó, rất nhiều người nói với tôi rằng ‘Mày không bao giờ làm diễn viên được đâu’ nên khi nhận được lời khen của giám khảo cảm xúc tôi như vỡ òa”.

Thí sinh thứ 2 Minh Mẫn bước vào vòng thi “Nhất đẳng” với tiểu phẩm “Giảm giá”. Với vai diễn một chàng trai thiếu nợ bị chủ nợ đòi, nghệ sĩ Quốc Thuận nhận xét: “Đây là tiết mục tôi thấy sự sáng tạo ở trong đó nếu như bạn không quá hồi hộp thì bạn sẽ còn làm được nhiều cái duyên dáng hơn”. Nghệ sĩ Việt Hương nêu ý kiến: “Khi em mang một thứ gì lên sân khấu thì em phải giải quyết được nó nhưng hiện tại, chị chưa thấy cái gì rõ ràng nên chị không thu nạp”. Với sự “thu nạp” của giám khảo Quốc Thuận và Trung Dân, Minh Mẫn bước tiếp vào vòng 2 mang tên “Nhị đẳng”.

Mang tới tiểu phẩm “Siêu thị vui vẻ” ở vòng “Nhị đẳng”, với lối diễn xuất khá nhanh nhẹn và dí dỏm nhưng Minh Mẫn vẫn không gây được ấn tượng cho giám khảo Việt Hương. Cô nhận xét: “Tình huống đang rơi vào bạn chủ quầy chứ không phải bạn vậy nên, tôi vẫn không thu nạp bạn”. Không đồng ý với Việt Hương, giám khảo Trung Dân bày tỏ quan điểm: “Con có tố chất hài và có được sự bất ngờ khi tiểu phẩm kết thúc nên chú chập nhận cho con vào vòng 3”. Giám khảo Quốc Thuận cũng đồng tình với ý kiến của đàn anh Trung Dân nên lập tức gạt cần thu nạp.

Bước vào vòng “Tam đẳng” với 2 phiếu đồng ý, Minh Mẫn hóa thân vào vai chàng phục vụ bàn trong tiểu phẩm “Giảm giá”. Với vai diễn này, giám khảo Quốc Thuận nhận xét: “Chúc mừng bạn, bạn đã vượt qua chính bản thân mình. Tiểu phẩm này có ‘tiếu’ và bạn đã đưa vào trong đó những từ ngữ đang là trào lưu nên tôi chấp nhận bạn”. Giám khảo Việt Hương nói: “Nếu đây là chương trình để thu nhận người về đào tạo thì tôi sẽ chấp nhận bạn, nhưng đây là chương trình về tiếu lâm nên tôi không đồng ý thu nạp”. Với 2 quyền thu nạp đến từ giám giảo Trung Dân và Quốc Thuận, Minh Mẫn đã cầm chắc trong tay tấm vé vào vòng “Tứ đẳng”. Tuy nhiên, vì chưa chuẩn bị nhiều tiểu phẩm nên Minh Mẫn quyết định dừng cuộc chơi tại đây với giá trị tiền thưởng 8 triệu đồng.

Chương trình “Lò võ tiếu lâm 2020” được phát sóng lúc 21h thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1 do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Công ty Truyền Thông Bee thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan