logo
Thứ sáu, 10/11/2023 16:48:21

Ước mơ mở tiệm mat-xa của hai chị em khiếm thị


(Dispatch.vn) - Hai chị em khiếm thị trải qua nhiều biến cố trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình 8 người.

Chương trình “Thần Tài gõ cửa” số 628 lần này, “thần tài” nghệ sĩ Đình Toàn cùng vợ “thổ địa” diễn viên Hồng Trang sẽ tìm về thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để lắng nghe câu chuyện của gia đình hai chị em khiếm thị Nguyễn Thị Kim Ngân (1991) người em gái Nguyễn Thị Kim Ngần (1993).

Từ nhỏ, hai chị em Kim Ngân và Kim Ngần đã mắc nhiều chứng bệnh về mắt. Dẫu cha mẹ cật lực đưa đi khắp nơi chữa trị, nhưng trải qua vô số cuộc phẫu thuật thì chị Kim Ngân chỉ có thể phân biệt được ngày đêm, còn em gái chịu cảnh mù lòa vĩnh viễn.

Thương 2 cô con gái phải sống cuộc đời tăm tối, vợ chồng ông Nguyễn Tấn Phước (1961) và bà Nguyễn Thị Lợi (1966) quyết tâm cho các con được đến trường sớm hòa nhập cộng đồng. Nhờ vậy mà hai chị em lần lượt tìm thấy đam mê với nghề xoa- bóp.

Sau khi học xong nghề, hai chị em mỗi người một hướng. Kim Ngân chọn đi nhiều nơi như: Nha Trang, Đồng Nai, Bình Dương… để trau dồi tay nghề. Còn Kim Ngần thì gắn bó với cơ sở cũ cùng tình yêu của đời mình là anh Huỳnh Công Tạo, quê gốc Hậu Giang, cũng đồng cảnh mù lòa. Cuộc đời anh cũng là những chuỗi ngày bất hạnh. Tuổi thơ thiếu vắng tình thương vì cha mẹ ly hôn rồi lần lượt có gia đình riêng đã khiến anh Tạo dặn lòng thêm mạnh mẽ, tự lập. Nhất là lúc gia đình có thêm các con nhỏ, người đàn ông này càng quyết tâm ra sức làm lụng. Hết xoa bóp tại cơ sở rồi lại rong ruổi khắp nơi bán vé số những lúc vắng khách, thế nhưng số tiền ít ỏi kiếm được vẫn không đủ.

Vào năm 2019 thì biến cố ập đến, ông Phước phát hiện chứng bệnh viêm mô tế bào ở chân, thường xuyên nhập viện. Chưa đầy 6 tháng sau, bà Lợi té gãy xương, sau khi được đưa vào bệnh viện thì bà được bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn cuối. Cả gia đình gom góp đủ tiền chạy chữa cho bà nhưng không may mắn, chỉ 3 tháng sau đó bà Lợi qua đời.

Gắng gượng đứng dậy sau nỗi đau mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất đời mình, Kim Ngân thay mẹ chăm sóc ông ngoại (83 tuổi) và bà nội (95 tuổi) đã tuổi cao sức yếu dẫu rằng những công việc này chưa bao giờ dễ dàng với người khiếm thị.

Cũng chính vì thế mà Ngân không thể tiếp tục công việc làm nhân viên mat-xa ở cơ sở cũ, gom góp hết số tiền dành dụm còn lại, em dựng tạm 1 phòng mat-xa tại nhà để kiếm tiền trang trải cuộc sống hằng ngày. Với Ngân, phòng xoa bóp chỉ vỏn vẹn 1 giường, 1 máy quạt cũ là tất cả hy vọng được tiếp tục gắn bó với nghề của bản thân. Và hơn hết, là tấm lòng của người chị lớn muốn giúp em gái có thêm thu nhập để lo lắng cho hai con trai còn nhỏ là Huỳnh Thiên Phúc (2013) và Huỳnh Gia Khánh (2020).

Phải tạm xa công việc để chăm sóc con nhỏ từ nhiều năm nay, Ngần nghẹn ngào chia sẻ: “Em rất muốn đi làm lại để đỡ đần được gánh mưu sinh cho chồng và chị Ngân. Vì giờ chỉ có 2 người gồng gánh để nuôi tới 8 miệng ăn. Thế nhưng 2 con của em còn nhỏ quá, không thể xin việc ở nơi nào khác. Chỉ trông chờ vào phòng mat-xa của chị Ngân. Khi nào con ngủ, chị bận chăm ông bà thì em sẽ đảm đương”.

Là người đàn ông duy nhất trong gia đình còn sức khỏe, anh Tạo đành gác lại nỗi nhớ thương vợ con để xin việc làm tại cơ sở xoa bóp cách xa nhà những mong tích góp thêm chút tiền trang trải cuộc sống.

Cố gắng là vậy nhưng từ ngày dịch bệnh phức tạp, các cơ sở mat-xa phải ngừng hoạt động thì căn phòng nhỏ tại gia của 2 chị em Ngân- Ngần và công việc của anh Tạo càng đi vào ngõ cụt.

Ngân nói: “Em chỉ ước sao có được số tiền để mở 1 cơ sở mat-xa cho 3 chị em cùng làm. Vừa chủ động được thời gian để em chăm sóc ông bà, Ngân lo cho 2 con vừa được nối dài đam mê với nghề. Nhưng mà sao nó xa xôi quá…” 

Thương cho những trăn trở thật giản đơn của hai chị em khiếm thị, những vị thần quyết ra tay giúp đỡ.

Mời quý khán giả đón xem chương trình “Thần Tài gõ cửa” kỳ 628, phát sóng lúc 19h10, chủ nhật ngày 29/5/2022 trên kênh THVL1.Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện. 


Từ Khóa:

Tin Liên Quan