logo
Chủ nhật, 07/05/2023 14:31:00

Trúc Mây khó thở khi bị Dũng Bino bóp nghẹt cổ


(Dispatch.vn) - Nữ diễn viên Trúc Mây cảm giác đau và hơi khó thở khi Dũng Bino diễn nhập tâm, bóp cổ hơi mạnh trong một phân cảnh quay của bộ phim Vòng xoáy tình thù.

Từ khi bộ phim Vòng xoáy tình thù đóng máy, Trúc Mây đã rất mong đợi và háo hức từng ngày bộ phim lên sóng vậy nên cảm giác của Mây lúc này thật sự rất vui, bao nhiêu kỉ niệm hơn ba tháng quay phim lại ùa về, bao nhiêu vất vả của cả ekip đã đi đến chặng đường cuối cùng, giờ bắt đầu gặt hái thành quả của mình, không còn điều gì vui sướng hơn như thế.

Trước đó, Trúc Mây đã làm việc cùng chú Đạo diễn Đỗ Phú Hải với vai diễn Thùy trong bộ phim Đường về Cồn Nảy. Vậy nên khi đạo diễn NSƯT Nhâm Minh Hiền cần tìm một vai diễn cho phim thì Mây được chú Đỗ Phú Hải giới thiệu. Qua các buổi gặp casting với Đạo diễn Nhâm Minh Hiền cũng như nhà sản xuất SCTV thì Mây may mắn được đảm nhận vai diễn Hương trong phim Vòng xoáy tình thù.

Hương là một cô gái sống ở vùng thôn quê cùng với cha mẹ. Cô rất yêu thương gia đình của mình và hay giúp đỡ mọi người. Với bản tính hiền lành, lương thiện cùng một chút kiến thức cô đã lập nên một lớp học nho nhỏ để dạy các em ở xóm biết đọc biết viết, mong các em sau này lớn lên có cuộc sống tốt hơn. Tất cả mọi chuyện đều rất tốt đẹp cho đến khi cha mẹ cô bị sát hại. Vì muốn trả thù nên cô đã trở thành một người khác, một cô gái mưu mô, toan tính, dùng tất cả thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Giữa Trúc Mây và nhân vật Hương chắc có lẽ giống nhau nhiều ở giai đoạn trước khi cha mẹ của Hương mất. Đó là một người luôn nghĩ về gia đình, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai trong lúc khó khăn. Còn khác biệt thì nhiều lắm, ở Hương là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, có thể làm bất kì điều gì để trả thù còn Mây ở ngoài đời thì không đủ can đảm cũng như không có những toan tính thông minh để có thể làm những việc như vậy.

Trước ngày bấm máy, Mây đã đọc kịch bản và nghiền ngẫm rất nhiều. Ở một khía cạnh nào đó, Mây thực sự thấu hiểu và cảm thông về hoàn cảnh của nhân vật. Vì có thời gian để phân tích kịch bản nên khi vào vai, Mây cũng tự tin hơn rất nhiều.

Lo lắng nhiều nhất là về sức khoẻ, Trúc Mây quay hơn hai tháng tại Đà Lạt. Đi sớm về khuya, thời tiết Đà Lạt lúc thì se lạnh, lúc mưa gió bão bùng, lúc thì sương xuống lạnh buốt đầu. Sau hai tháng lại phải trở về Sài Gòn để tiếp tục quay những phân đoạn còn lại. Thời tiết lúc nóng nực, lúc thì mưa tầm tã khiến cho Mây cũng như nhiều anh chị khác bị sốc nhiệt. Có những ngày diễn những phân đoạn tâm lý nặng, Mây khóc sưng cả mắt, có hôm phát sốt luôn. Nhưng vẫn phải cố gắng quay để đảm bảo đúng lịch trình của đoàn phim.

Lần đầu tiên làm phim xưa nên về trang phục cũng như những đạo cụ bổ sung cho vai diễn lúc đầu gặp khá là nhiều khó khăn. Nhưng Mây cực kì may mắn khi gặp cô Hương phục trang, là người đã hỗ trợ Mây những trang phục trong phim. Ngoài ra còn có sự giúp đỡ của các cô chú trong ekip, tổ phục trang và đặc biệt là quản lý của Mây đã giúp đi mua những thứ cần thiết và gửi kịp thời từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Mây gửi lời cám ơn mọi người rất rất nhiều đã quan tâm và hỗ trợ cho Mây trong vai diễn phim xưa đầu tiên này.

Trước khi bấm máy, Mây không biết là khi hóa thân vào vai diễn trong phim xưa thì mình có phù hợp không. Nhưng khi đứng trước ống kính máy quay, mọi người trong ekip nói Mây khá là phù hợp với nét trang điểm cũng như cách làm tóc và trang phục xưa. Điều đó làm Mây thấy rất vui, sau khi xem đi xem lại các phân cảnh quay thì công nhận là khuôn mặt mình có nét gì đó hoài cổ thiệt. Với phim Vòng xoáy tình thù thì những cảnh khó rất nhiều nhưng mà để giờ nhớ lại chắc có lẽ là phân cảnh giường chiếu với ông Điền chủ Thanh (Mai Sơn Lâm).

Từ lúc bắt đầu đi diễn Mây rất ngại đóng những phân cảnh nóng, và chưa có một vai diễn nào thể hiện những cảnh gần gũi như vậy. Nhưng với vai diễn Hương trong Vòng xoáy tình thù thì Mây có cơ hội cũng như thử thách đầu tiên đóng cảnh nóng. Ban đầu thiệt sự rất băn khoăn và gượng gạo, cũng rất sợ bản thân mình không thể hiện được cảnh đó. Cũng may là anh Mai Sơn Lâm hiểu ý nên làm cho tâm lý của Mây đỡ lo sợ và bớt căng thẳng hơn. Sau khi cảnh quay kết thúc, Mây đã ngồi suy nghĩ một lúc rất lâu và nhận ra rằng bản thân mình có thể làm tốt hơn, có thể hóa thân trong nhiều vai diễn hơn. Chỉ cần dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và tin vào bản thân mình hơn nữa.

Khi hóa thân vào một cô gái vừa là vợ Tư của Điền chủ Thanh (Mai Sơn Lâm) vừa là người tình của Trọng (Dũng Bino), Mây may mắn được làm việc với những diễn viên chuyên nghiệp, được hỗ trợ hết mình. Cái khó khi hóa thân vào vai diễn này đó là phải vừa thể hiện được là một người mẹ vợ của Trọng, vừa là người tình của Trọng, tâm lí nhân vật khó đoán và phải luôn che giấu cảm xúc của mình. Không chỉ lời nói mà cả ánh mắt thể hiện được điều đó rất khó. Khó hơn nữa khi trong cùng một phân cảnh, đứng trước mình là một người mình yêu nhưng gọi mình bằng mẹ, còn một người mà mình căm thù thì phải gọi bằng chồng. Tâm lí phức tạp đó nhiều lúc khiến Mây cũng hơi bối rối khi thể hiện tâm lí và phần thoại giữa các nhân vật với nhau.

Trong phim này, Mây được diễn chung với rất nhiều anh chị nghệ sĩ nổi tiếng. Ai cũng giàu kinh nghiệm diễn xuất, và anh Mai Sơn Lâm cũng vậy. Ban đầu Mây khá lo lắng, cũng may mắn là anh Mai Sơn Lâm khá hiểu tâm lí của một diễn viên mới như Mây nên cũng tâm sự giúp Mây thoải mái tâm lý nhất có thể trong từng phân cảnh quay. Còn với anh Dũng Bino thì trước đó anh em cũng biết nhau chứ chưa có cơ hội diễn xuất nên đây cũng là lần đầu tiên làm việc chung với nhau. Hai anh em cũng bị khớp trong những ngày đầu, sau đó anh em nói chuyện nhiều hơn, thoải mái hơn và những phân cảnh trước khi ra diễn cũng được thảo luận nên về sau khá là ăn ý.

Cả anh Mai Sơn Lâm và anh Dũng Bino, Mây đều cảm nhận được sự nhiệt huyết khi diễn xuất, rất chịu khó tương tác với bạn diễn. Điều đó làm Mây có động lực hơn rất nhiều khi tham gia dự án phim này. Còn để nói khác nhau thì chắc Dũng Bino hay chọc Mây nhiều hơn sau mỗi cảnh quay. Nhiều lúc Mây cũng không biết anh lấy đâu ra năng lượng nhiều thế, cứ rảnh là kiếm chuyện chọc. Nhưng mà nhờ vậy thì anh em cùng vui và hiểu nhau hơn.

Nếu cảnh quay đặc biệt với anh Mai Sơn Lâm là cảnh nóng thì có một phân cảnh với anh Dũng Bino làm Mây rất nhớ. Đó là cảnh anh Dũng Bino bóp cổ Mây trong tức giận. Phân cảnh đó anh Dũng Bino diễn nhập tâm quá, bóp cổ hơi mạnh khiến Mây đau và hơi khó thở, nhưng vì đạo diễn chưa kêu cắt nên Mây vẫn phải diễn. Đến lúc diễn xong và nói chuyện thì anh Dũng Bino mới biết mình bóp cổ Mây hơi mạnh, sau đó xin lỗi và mua đồ ăn cho Mây, đồ ăn ngon quá nên Mây bỏ qua liền (cười).

Vòng xoáy tình thù xoay quanh hành trình trả thù kéo dài nhiều năm của Trọng – con trai duy nhất của một cặp vợ chồng nghèo làm thuê cho Điền chủ Thanh. Cha Trọng bị bệnh nặng cần tiền chạy chữa, mẹ Trọng phải đến năn nỉ van xin Điền chủ Thanh cho vay tiền. Điền chủ Thanh hứa giúp đỡ nhưng thực ra để lừa gạt, cưỡng bức mẹ của Trọng phải ngủ với ông ta. Khi cha Trọng biết chuyện, ông căm giận bản thân mình và đuổi mẹ Trọng ra khỏi nhà. Mẹ Trọng vì đau khổ, uất hận đã nhảy xuống vực sâu tự vẫn. Cha Trọng tìm đến Điền chủ Thanh trả thù nhưng cuối cùng lại bị chết dưới tay ông ta và Năm Hổ. Trọng mồ côi cha mẹ được Tư Lượm nhận nuôi. Hai anh em Trọng và Tư Lượm có cùng mối thù với Điền chủ Thanh nên nương tựa và liên kết với nhau lên kế hoạch trả thù.

Nhiều năm sau, Trọng lúc này đã trở thành một chàng trai có học thức bắt đầu tiếp cận gia đình Điền chủ Thanh, từng bước thực hiện kế hoạch trả thù. Nhưng cũng lúc này anh lại vướng vào mối tình tay ba với hai cô gái là Thùy Dung – con gái Điền chủ Thanh và Hương – con gái ông Ba Biện. Nội dung phim trở nên hấp dẫn hơn khi Hương – vì món nợ gia đình và để cứu cha mình thoát khỏi chốn lao tù mà đành nhắm mắt trở thành bà Tư của nhà Điền chủ. Trọng lúc này đang bận việc với đồn điền cao su nên không hề hay biết gì. Đến khi Tư Lượm báo tin, anh vội vã trở về thì đám cưới giữa Hương và ông Điền chủ đã diễn ra. Trọng đau đớn, căm hận và ý định phải trả thù nhà Điền chủ càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Liệu Trọng sẽ lên kế hoạch trả thù của mình như thế nào? Thu Hương sẽ đối diện với tình cũ, với cuộc sống mới đầy toan tính giữa các bà vợ ra sao?

Vòng xoáy tình thù đang phát sóng vào 19:45 hàng ngày từ 15/4/2023 trên SCTV14 – Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan