logo
Thứ sáu, 22/09/2023 10:24:20

Trịnh Xuân Nhản lần đầu kết hợp với Lê Thu trên màn ảnh


(Dispatch.vn) - Tình đầu sẽ phát sóng lúc 19:45 từ ngày 4/9/2023 trên SCTV14 – Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV.

Toàn Phong sinh ra trong gia đình giàu có, mẹ mất, ba là ông Quyền – chủ tịch ngân hàng, mẹ kế là bà Triệu – chủ cửa hàng thời trang. Ba anh đi làm chỉ biết có tiền, không màng đến cuộc sống của anh cùng người nhà. Năm 15 tuổi, anh tình cờ gặp Lưu Vân khi mới từ nước ngoài về. Dù anh ở cùng khu với cô nhưng anh không biết nhà cô vừa mới xảy ra chuyện gì, anh chỉ tò mò về cô gái có mái tóc dài xõa phủ gần như không thấy khuôn mặt, lúc nào cô cũng cúi đầu tự ti vì mang danh là con gái của kẻ giết người. Sau khi ba bị bắt và chết trong tù, Lưu Vân và mẹ là bà Nhu đến sống nhờ nhà cảnh sát Hùng để tránh lời dị nghị từ hàng xóm. Toàn Phong hoạt bát, vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với Lưu Vân. Sau một vài sự cố, Toàn Phong nhận ra mình cần ở bên cạnh Lưu Vân, làm bạn cũng như che chở, động viên để Lưu Vân ngẩng đầu tự tin đối mặt với những lời chế giễu của người đời. Kỷ niệm lớn dần theo thời gian và không biết tự bao giờ, vun đắp thành tình yêu đầu tiên trong sáng.

Sau khi bố của ông Quyền qua đời có để lại 1 khối tài sản khổng lồ cho bà Nguyệt – mẹ kế ông Quyền. Bà Nguyệt có 1 đứa con trai tên Tuấn Triết bằng tuổi Toàn Phong – là anh em cùng cha khác mẹ với ông Quyền. Bà Nguyệt bị ông Quyền nhốt trong bệnh viện tâm thần để uy hiếp, bà cũng vì giữ tiền và bảo vệ Tuấn Triết mà ra lệnh cho y tá Trang bày mưu bắt cóc Toàn Phong. Lưu Vân vô tình là người chứng kiến vụ bắt cóc, đứng ra ngăn cản hai tên bắt cóc và bị chúng hãm hiếp trước sự chứng kiến bất lực của Toàn Phong. Nhân lúc bọn bắt cóc sơ hở, Toàn Phong chạy thoát được và trở về cầu cứu sự giúp đỡ của ông Quyền nhằm giải thoát Lưu Vân nhưng ông ta không quan tâm. Cảnh sát Hùng trên đường đi tìm Lưu Vân xảy ra tai nạn và qua đời. Còn Lưu Vân lại vô tình gặp bà Trang đang trên đường tìm cách đưa Tuấn Triết ra nước ngoài, biết Lưu Vân đã thấy mặt tên bắt cóc nên mang theo cả cô đi. Không có tung tích nhưng cả Toàn Phong lẫn bà Nhu – mẹ của Lưu Vân đều không tin rằng Lưu Vân đã chết.

15 năm sau

Năm 29 tuổi, Toàn Phong đã trở thành viên cảnh sát nóng tính, kiên nghị nhưng lại rất tình cảm và đôi khi hài hước, trong cục anh được mệnh danh là “Thỏ Điên”. Ngần ấy năm, từng ấy ngày, không khi nào nỗi nhớ và sự hối tiếc trong anh nguôi ngoai. Anh luôn theo đuổi vụ án bắt cóc anh 15 năm trước, Lưu Vân vì anh mà bị cho là đã chết. Anh đã bỏ nhà đi và sống cùng với bà Nhu mẹ cô, quan tâm, chăm sóc cho bà như mẹ mình, luôn làm cho bà vui để không còn thời gian nghĩ đến việc cô đã không còn.

Lúc này, Tuấn Triết và Lưu Vân – tên mới là Daisy từ Pháp trở về Việt Nam. Hiện tại cô đã trở thành nhà thiết kế thời trang, đổi tên thành Daisy Đinh và chôn chặt nỗi nhớ đau đáu bên trong vẻ tự tin, rạng rỡ. Sau bao năm, cô gặp lại Toàn Phong với những giằng xé tâm lý và cả những đau đớn không nói thành lời. Cô oán hận tất cả mọi người trong quá khứ, cô giả như không quen biết ai. Cô cố ý giày vò Toàn Phong nhưng cô càng cảm thấy khó chịu hơn. Sau khi cô hiểu ra tình cảm của mọi người cùng sự thật, cô lại hối hận nhưng vẫn không thể quay về làm Lưu Vân, vì 14 năm qua, người thân duy nhất của cô chỉ có Tuấn Triết, anh cho cô rất nhiều thứ nhưng cô lại không có gì cho anh, cô nợ tình cảm với anh.

Nhiều vụ án mới liên quan đến 15 năm về trước dần xảy ra: cái chết của y tá Trang, của tên bắt cóc năm xưa, khiến Daisy và Toàn Phong càng ràng buộc vào nhau, anh càng muốn đưa cô trở lại để bù đắp che chở, yêu thương cô hơn. Và con đường đưa cô trở lại cũng đầy trắc trở, đôi khi còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Con người thật của Tuấn Triết dần lộ ra là thủ phạm gây ra cái chết của nhiều người, khiến Daisy sợ hãi dần rời xa anh.

Với Trịnh Xuân Nhản, Toàn Phong là một nhân vật rất mới mẻ so với những vai diễn trước đây Nhản đã đảm nhận, và thực sự mà nói Nhản rất yêu thích nhân vật này, một nhân vật có nhiều màu sắc, vừa có sự tươi trẻ, nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng lại cũng có một tình cảm rất chân thành với cô bạn thuở nhỏ Daisy. Đối với Nhản, mỗi phim mình nhận vai có một sự khó khăn và trăn trở khác nhau, riêng với Toàn Phong, có lẽ khó khăn lớn nhất với Nhản là… lịch quay. Cụ thể đoàn quay đã phải ngưng lịch và gián đoạn khá nhiều thời gian do nhiều yếu tố mà một trong những yếu tố đó là do các diễn viên không thể sắp xếp được lịch quay. Đến khi sắp xếp được lịch quay thì phải tranh thủ ghi hình nên khối lượng công việc khá nhiều và có những ngày Nhản đã bị kiệt sức.

Để chuẩn bị vào vai một chiến sĩ công an, Nhản đã phải tìm hiểu về tác phong, những quy tắc trong ngành khá nhiều, từ những cử chỉ, lời thoại cũng phải phù hợp. Nhản đã tìm gặp một số chú ở trong ngành để trao đổi và học những yếu tố cần thiết để bổ trợ cho vai diễn.

Nhản cảm nhận nhân vật Toàn Phong có khá nhiều nét giống với Nhản ngoài đời cho nên mình rất tự tin trong diễn xuất, nhất là nét hơi “điên điên” của nhân vật. Đặc biệt mọi người trong đoàn nhận xét rằng về mặt chung tình thì Nhản rất giống nhân vật Toàn Phong, anh ấy yêu Daisy 14 năm, còn ngoài đời thì Nhản và bạn gái cũng đã bên nhau được 11 năm (cười). Đối với hai bạn diễn Nguyễn Quốc Trường Thịnh và Lê Thu, đây là hai bạn diễn có tương tác nhiều nhất với Nhản. Nhản và Lê Thu rất hợp nhau và ăn ý, có một cảnh quay (cảnh hôn) với Lê Thu mà Nhản rất ấn tượng, bởi lẽ thông thường với diễn viên làm nghề, hôn nhau là một trong những cảnh không quá khó khăn và có thể nói là bình thường, nhưng cảnh hôn với Lê Thu thì Nhản có cảm xúc khá khác biệt mặc dù nó không đúng với tác phong cần có của một diễn viên chuyên nghiệp nhưng là cảm xúc thật của Nhản xuất phát từ cảnh quay ấy.

Lê Thu đến vai diễn Daisy là qua sự giới thiệu của anh chị trong ekip phim trước Thu đã tham gia. Sau khi vừa off máy thì anh chị có liên hệ Thu và giới thiệu với bên sản xuất. Lê Thu đã đến thử vai như một sự tình cờ.

Daisy là 1 cô gái chịu rất nhiều tổn thương, trong quá trình quay Lê Thu đã mất rất nhiều nước mắt cho vai diễn này. Có những ngày quay Lê Thu khóc từ sáng sớm đến tối. Vì quay theo bối cảnh mà những phân đoạn ở bối cảnh đó đều là những phân đoạn tâm lý nặng của Daisy nên bản thân Thu cũng rất áp lực. Không chỉ anh Lynh mà Thu cũng bắt buộc bản thân mình phải thật sự tập trung, nhập tâm vào nhân vật để có cảm xúc hoàn thành tốt những phân đoạn đó. Hầu như trước những cảnh quay như vậy, Lê Thu không dám đùa giỡn, nói chuyện với mọi người. Tới nỗi những ngày quay xong trên đường về Lê Thu vừa đi trên đường vừa khóc… khóc đến khi về tới nhà vẫn khóc. Có những ngày quay liên tục Lê Thu phải chườm đá để hôm sau mắt bớt sưng vì khóc quá nhiều.

Trước đây Lê Thu cũng đã được đảm nhận vai chính một vài phim thể loại sitcom nhưng chắc là chưa làm nổi bật được vai diễn đó nên chưa được mọi người biết đến. Còn ở lần này với vai diễn đầy nội tâm như Daisy, Lê Thu cũng đã rất lo lắng. Thu đọc kịch bản nhiều lần và xem nhiều thể loại phim để học hỏi thêm. Trước khi lên phim trường Lê Thu học thoại rất kỹ vì Thu biết được những phân đoạn của mình đều nặng tâm lý nên trong đầu phải chắc thoại để lên phim trường tập trung diễn và không làm mất nhiều thời gian.

Daisy trong mối quan hệ giữa Toàn Phong và Tuấn Triết không phải là không rõ ràng đâu. Thật ra Daisy vẫn rất yêu Toàn Phong, vì tình cảm quá nhiều mà lại hiểu lầm Toàn Phong bỏ rơi mình lúc nhỏ nên Daisy mới từ yêu thành hận và muốn làm Toàn Phong đau khổ để trả thù. Còn đối với Tuấn Triết, cô chịu ơn vì cứu cô nên tình cảm với Tuấn Triết là xuất phát từ sự mang ơn. Do khoảng thời gian đó Daisy không còn ai bên cạnh nên cô coi Tuấn Triết như người thân của mình.

Tuấn Triết là kiểu người thương mình vì mình làm tất cả nhưng nhân vật ấy quá kiểm soát và có tính sở hữu cao, còn Toàn Phong là kiểu người thương mình nhưng lại kiệm lời và luôn kiên định với tình yêu của mình. Để nói cá nhân Lê Thu thích nhân vật nào hơn giữa hai người đàn ông này thì hơi khó. Ngoài đời thì Lê Thu thích làm việc với cả anh Thịnh và anh Nhản bởi vì cả hai anh đều nghiêm túc trong công việc, thân thiện, gần gũi. Hai anh đã giúp đỡ Lê Thu rất nhiều để Lê Thu có thể hoàn thành được vai diễn này.

Phần trang phục trong phim đều do Lê Thu tự chuẩn bị. Vì Daisy là một nhà thiết kế thời trang từ nước ngoài về nên trang phục và phụ kiện Lê Thu đều phải mua mới chứ không sử dụng những trang phục sẵn có của mình. Bên cạnh đó thì Lê Thu cũng được hỗ trợ của hai người chị chuyên về thời trang hỗ trợ trang phục cho mình.

Sau bộ phim Lê Thu thấy mình học hỏi được nhiều điều từ đạo diễn Lý Khắc Lynh và các cô chú, anh chị diễn viên, thấy mình trưởng thành hơn qua vai diễn đầy tâm lý của Daisy.

Phân cảnh khó nhất và mất thời gian có lẽ là phân đoạn Daisy bị Tuấn Triết bắt cóc ở nhà kho và Toàn Phong tới cứu. Vì đây là phân đoạn nặng tâm lý và đông diễn viên nên mọi người phải hết sức tập trung. Thu còn nhớ cảnh đó quay vào lúc 4 -5 giờ sáng, mọi người ai cũng mệt vì phải dậy và quay từ sáng sớm nhưng ai nấy đều hết sức tập trung để hoàn thành phân đoạn.

Lúc đó có đoạn Daisy bị trói ngồi trên ghế, Tuấn Triết tức giận đạp ghế, đoạn đó phải quay tới quay lui nhiều lần vì ekip sợ Thu đau nên không dám đạp mạnh. Về sau Thu có nói là thôi anh Thịnh cứ đạp thật đi và cái kết là Thu té thật, lúc anh Nhản đỡ thì má của anh Nhản cũng bị đập xuống đất và sưng còn Thu thì cũng bầm tay, bầm chân.

Trong phim Lê Thu có nhiều phân đoạn với anh Trịnh Xuân Nhản và anh Nguyễn Quốc Trường Trịnh và đặc biệt là có nhiều cảnh tình cảm. Vì đây là lần đầu quay chung phim với hai anh nên lúc quay những cảnh tình cảm còn hơi ngại ngùng. Phân đoạn đầu tiên trong phim mà Lê Thu quay cùng với anh Trịnh Xuân Nhản lại là phân đoạn trong tập cuối phim. Và phân đoạn đó có cảnh hôn tình cảm. Hai anh em cũng hơi ngại ngùng nhưng cuối cùng cũng hoàn thành xong cảnh quay đó một cách suôn sẻ.

Tình đầu sẽ phát sóng lúc 19:45 từ ngày 4/9/2023 trên SCTV14 – Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan