logo
Thứ tư, 12/07/2023 20:43:07

Thiên Nga đầu tư hơn 100 bộ trang phục cho phim ‘Trên cả tình thân’


(Dispatch.vn) - Nữ diễn viên chuẩn bị số lượng lớn trang phục vì nhân vật trong phim của đạo diễn Thái Trình đòi hỏi sự chỉn chu, giàu có và toát lên vẻ ngoài là một giám đốc xinh đẹp, quyền lực.

Thiên Nga đến với phim Trên cả tình thân là nhờ đạo diễn Thái Trình. Trước phim này Nga có cơ hội hợp tác với anh Thái Trình và hai anh em cũng có một lời hứa hẹn sẽ làm một phim tiếp theo cùng nhau. Sau đó thì Nga nhận được lời mời vào vai chính phim này, Nga có hỏi vì sao anh chọn mình thì anh Trình nói vai này hợp với Nga và anh cũng nhắc lại việc hứa làm với nhau một bộ phim. Nên sau khi đọc kịch bản, Nga đã chốt luôn vai diễn trong ngày hôm đó.

Trong phim Trên cả tình thân, Thiên Nga vào vai cả hai nhân vật Ngọc Trúc và Ngọc Trâm, hai nhân vật này có cá tính hoàn toàn khác nhau (trước và sau khi đổi thân phận). Với Nga thì anh Trình khá tin tưởng về diễn xuất, trước khi quay anh cũng có những trao đổi kỹ về nhân vật. Nga nhớ nhất câu nói khi Nga hỏi “em có làm được không?”, anh Trình trả lời là: “anh tin em sẽ làm tốt vai này và có anh ở đây, anh sẽ giúp em”. Nghe nói vậy thôi là Nga yên tâm rồi, ới Nga anh Trình chỉ yêu cầu Nga tập trung cho vai diễn là đủ.

Để có thể tái hiện ra được cùng một khuôn mặt nhưng rõ ràng là hai con người khác nhau là một thử thách. Thế nhưng là một diễn viên nên Nga không ngại thử thách, Nga muốn mình biến hóa đa dạng trong từng nhân vật hơn là qua từng vai diễn. Anh Trình cũng chia phân khúc nhân vật ra làm hai để việc diễn xuất của Nga được thuận lợi hơn, nên Nga lấy tâm lý nhân vật khá nhanh và không hề có trở ngại nào trong quá trình diễn xuất. Việc thể hiện hai con người khác nhau cùng lúc cũng đơn giản hơn, bằng cách diễn đối lập cảm xúc với những biểu cảm thay đổi liên tục.

Đối với Nga, hai nhân vật Ngọc Trâm và Ngọc Trúc đều có cái hay riêng và cá tính riêng, ai cũng có mặt đáng yêu và dễ ghét. Hai tính cách đối lập này sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn trong bộ phim và là hai tính cách đặc trưng của con người chúng ta. Ngọc Trâm sinh ra hận thù cũng từ lòng tham lam, sự đố kỵ. Với Nga, thì Nga thích cả hai vì mỗi tính cách tạo cho Nga một vai diễn, mà khi diễn thì một là khán giả phải thật thích hoặc phải thật ghét đó mới là thành công lớn nhất của một diễn viên thực thụ. Để nói về nhân vật nào hợp hơn thì cũng không có, Nga cảm thấy mình có thể cân được cảm xúc của cả hai nhân vật và hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Trước khi nhận vai Nga đã đọc qua kịch bản và biết vai khá nặng ký, có nhiều phân đoạn tâm lý vô cùng. Nhưng khi nắm được kịch bản và cách diễn rồi thì Nga không còn lo lắng quá nhiều mà tập trung vào diễn xuất của mình bằng cách lột tả ánh mắt nhiều hơn để thể hiện nhân vật.

Khó khăn lớn nhất có lẽ là phần chuẩn bị phục trang cho vai Ngọc Trâm. Vì nhân vật này đòi hỏi sự chỉn chu, giàu có và toát lên vẻ ngoài là một giám đốc xinh đẹp, quyền lực. Vai Ngọc Trâm cần hơn 100 bộ quần áo không trùng nhau. Ngoài những bộ đồ nhà bình thường ra thì có những bộ đồ phải thiết kế riêng mới thể hiện được hình ảnh nhân vật. Nếu mua đồ quay thì chi phí khá tốn kém. Nga là một diễn viên nhưng song song vẫn là model, KOL cho nhãn hàng nên được khá nhiều brand đồng ý cho mượn. Nhưng có nhiều khó khăn sau đó là mượn xong phải trả liền, và đồ có khi sẽ bị bán mất nên phải may lại đồ mới. Tổng cộng Nga phải may gần 10 bộ đồ mà toàn là đồ nhãn hàng rất đắt tiền.

Phim là quá trình quay liên tục bốn tháng không ngừng nghỉ của đoàn phim. Có rất nhiều điều làm Nga nhớ và cảm thấy ấn tượng. Còn nhớ ngày cuối cùng kết vai Ngọc Trúc, đoàn phim làm việc không ngừng nghỉ từ sáng hôm trước đến trưa hôm sau. Nga chưa thấy đoàn phim và ekip nào nghị lực như vậy vì đã quay liên tục 40 tiếng không ngủ. Thật sự thương ekip đoàn phim rất nhiều!

Phân cảnh khó và mất thời gian của Nga nhất là phân đoạn tai nạn và hoán đổi mặt cho nhau. Phải mất rất nhiều thời gian makeup, mà còn quay đi quay lại với mặt hóa trang đầy máu giả. Mỗi lần gỡ hóa trang rất đau và rát khuôn mặt, Nga còn nhớ Nga đã khóc vì quá đau.

Nói về kinh nghiệm thì có lẽ Nga không có nhiều vai diễn như các anh chị đi trước. Nhưng Nga cũng được sáu năm trong nghề và trên dưới hơn chục phim với vai chính, nên Nga chưa bao giờ nghĩ mình là diễn viên non nớt tay ngang mới vào nghề mà đảm nhận vai nặng kí. Nga đủ tự tin chinh phục khán giản bằng khả năng diễn xuất, bằng thực lực của mình mà không phải vì bất kì điều gì.

Nga với các bạn diễn trong phim đều rất thoải mái khi đóng những cảnh tình cảm. Nga nhớ có lần Nga và bác sĩ Chiêu (diễn viên Trương Thanh Long) có cảnh hôn rất quyết liệt làm rách áo và ngã luôn chậu cây của thiết kế khiến mọi người giật bắn mình. Và sau đó mọi thứ đã được giải quyết nhanh gọn dưới sự nhạy bén của đạo diễn Thái Trình.

Nga mong rằng phim được các bạn khán giả đón nhận nhiệt tình và mong chờ phim được các anh chị trong giới chuyên môn thích và đánh giá cao. Thật ra Nga chỉ tiếc một chút về phần âm thanh. Nga vẫn thích thu tiếng trực tiếp cho phim hơn là lồng tiếng. Còn lại thì mọi thứ đã ổn, mong rằng khán giả sẽ yêu thương sự nỗ lực và những khó khăn mà ekip đã trải qua, không quá khắt khe với những sạn nhỏ của bộ phim. Và hãy đón xem phim mỗi ngày trên kênh SCTV14 vào lúc 19:45 nhé!

Trong một đêm mưa gió, bà Hằng (Thân Thúy Hà) hạ sinh một bé gái đặt tên là Ngọc Trâm. Cùng hôm đó, chồng bà Hằng cũng mang về một bé gái nữa nói rằng ông nhặt được ở bên đường nhờ bà thương tình nuôi giúp. Nhưng thực chất đứa bé chính là con của ông và nhân tình không may qua đời vì băng huyết – bé gái này được đặt tên là Ngọc Trúc. Vài năm sau, chồng bà Hằng cũng qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông, trước khi chết, ông trăng trối sự thật về việc ngoại tình với bà Hằng, nhờ bà nuôi dưỡng Ngọc Trúc như con ruột và hứa không tiết lộ thân phận thật sự của đứa trẻ này.

Ngọc Trúc và Ngọc Trâm lớn lên trở thành hai cô gái xinh đẹp, người ngoài chỉ biết cả hai là chị em sinh đôi qua lời nói của bà Hằng. Nhưng tính cách của hai chị em trớ trêu thay lại hoàn toàn trái ngược nhau: người chị Ngọc Trúc hiền lành, biết cảm thông, dịu dàng hiểu chuyện trong khi cô em Ngọc Trâm có phần ích kỷ so đo, lười biếng. Một lần nọ, Ngọc Trâm đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ với cô Loan – em của ba mình và nhầm tưởng mình là đứa con rơi.

Năm 18 tuổi, Ngọc Trúc thi đậu Đại học Kinh tế còn Ngọc Trâm thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh với mơ ước trở thành diễn viên. Trong thời gian học ở trường, Ngọc Trúc gặp gỡ và nảy sinh mối tình như mơ với thiếu gia Hoàng Phương của Tập đoàn Blue Sky. Tuy nhiên mối tình của Ngọc Trúc bị gia đình Hoàng Phương ngăn cấm do hiểu lầm, hai người chia tay nhau trong tiếc nuối. Trong khi đó, Ngọc Trâm có được tình cảm và sự giúp đỡ chân thành của đạo diễn Minh Hải, giúp cô tiến thân nhanh chóng trong sự nghiệp diễn viên.

Vài năm sau khi ra trường, Ngọc Trúc đi làm cho công ty con của Tập đoàn Blue Sky đã vô tình gặp lại Hoàng Phương. Cả hai đã xóa bỏ được những hiểu lầm trong quá khứ và nối lại tình xưa. Gia đình Hoàng Phương cũng hiểu và yêu quý con người thật của Ngọc Trúc – tác hợp cho mối nhân duyên của hai người. Lúc này Ngọc Trâm cảm thấy vô cùng ghen tỵ với hạnh phúc của chị gái.

Trước ngày cưới, Ngọc Trúc lái xe chở Ngọc Trâm thì xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến gương mặt cả hai bị biến dạng không thể nhận ra. Hoàng Phương nghe tin vội vàng vào bệnh viện, anh nhận diện vợ sắp cưới qua bộ váy và bàn tay có đeo nhẫn đính hôn. Thế nhưng Hoàng Phương đã nhận nhầm do trước khi tai nạn xảy ra, Ngọc Trâm đã mặc đầm mượn của Ngọc Trúc để quay MV và đòi đeo thử chiếc nhẫn đính hôn của Ngọc Trúc vào tay.

Trong phòng phẫu thuật, Ngọc Trâm nhận ra Hoàng Phương đã nhầm mình là Ngọc Trúc nên cô cố tình muốn thay đổi thân phận để làm con dâu của Chủ tịch Tập đoàn Blue Sky. Cô hứa cho bác sĩ Chiêu – là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ một khoản tiền lớn để ông ta biến đổi gương mặt cô thành gương mặt Ngọc Trúc và ngược lại. Bác sĩ Chiêu đồng ý, từ đây Ngọc Trâm mang gương mặt chị gái mình. Ngọc Trúc thật sự thì vẫn hôn mê không biết gì. Trong thời gian đó Ngọc Trâm vui vẻ tổ chức đám cưới với Hoàng Phương, trở thành con dâu của Chủ tịch Tập đoàn Blue Sky.

Sau khi tỉnh lại, Ngọc Trúc bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ gì về quá khứ. Ngọc Trâm nhân cơ hội này cho chị gái dùng thêm thuốc an thần khiến căn bệnh mất trí ngày càng trầm trọng. Minh Hải – người yêu của Ngọc Trâm là người đầu tiên nhận ra sự khác thường sau tai nạn của hai chị em. Anh tìm cách lật tẩy Ngọc Trâm nhưng bị cô và bác sĩ Chiêu phối hợp hãm hại khiến anh mất việc và suýt nữa thì mất mạng.

Ngọc Trâm vì khoản tiền hứa trả cho bác sĩ Chiêu mà biển thủ công quỹ của Tập đoàn Blue Sky, khi bị lộ tẩy cô quỳ xuống van xin Hoàng Phương giúp đỡ. Hoàng Phương dần nhận ra những thay đổi trong tính cách của vợ nhưng chỉ biết nín nhịn. Mặt khác, Ngọc Trâm cũng lén lút ngoại tình với bác sĩ Chiêu sau lưng Hoàng Phương.

Trong khi đó, Ngọc Trúc dần hồi phục trí nhớ nhưng cô không biết làm cách nào để chứng minh thân phận cũ. Đồng thời, cô cũng bị Ngọc Trâm thuê sát thủ truy sát may mắn mà được cứu sống. Không giết được Ngọc Trúc, Ngọc Trâm còn tức điên lên khi Hoàng Phương nhận Ngọc Trúc vào công ty làm thư ký riêng. Tại đây, Ngọc Trúc phát hiện ra các sai phạm trong giao dịch tài chính của Ngọc Trâm và khiến Hoàng Phương dần nảy sinh tình cảm.

Nhận thấy không thể giấu giếm sự thật lâu hơn nữa, Ngọc Trâm lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản cho riêng mình không từ bất kể thủ đoạn nào kể cả hại chết Chủ tịch Tập đoàn – là ba ruột Hoàng Phương và làm giả di chúc để trở thành người thừa kế lớn nhất của Tập đoàn Blue Sky. Số phận hoán đổi của hai cô gái rồi sẽ đi về đâu? Ngọc Trúc liệu có lấy lại được những gì mình đã mất? Ngọc Trâm có phải trả giá cho những tội ác mình đã gây ra? Bộ phim Trên cả tình thân sẽ phát sóng vào 19:45 từ ngày 23/6/2023 trên kênh SCTV14 – Phim Việt.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan