logo
Thứ năm, 16/02/2023 11:10:10

Sara Lưu: ‘6 tháng yêu Dương Khắc Linh, tôi đã nghĩ tới hôn nhân’


Sara Lưu lần đầu giải thích về những ồn ào xoay quanh cuộc tình với nhạc sĩ có tiếng đào hoa Dương Khắc Linh. Cô cho biết bản thân không làm gì sai mà phải sợ.

 

Sara Luu: '6 thang yeu Duong Khac Linh, toi da nghi toi hon nhan' hinh anh 2

Sara Lưu lần đầu giải thích về những ồn ào xoay quanh cuộc tình với nhạc sĩ có tiếng đào hoa Dương Khắc Linh. Cô cho biết bản thân không làm gì sai mà phải sợ.

Sara Lưu nổi lên từ sau bản hit Đừng như thói quen, ca khúc gây sốt trên Zing MP3 và đến nay đã đạt 354 triệu lượt nghe. Cô ca sĩ sinh năm 1993 chỉ vừa chân ướt chân ráo gia nhập ngành giải trí đã “bỏ túi” không chỉ một ca khúc đình đám mà cả ồn ào đời tư.

 

Hiếm khi nào Vpop lại có một tân binh chưa chính thức ra mắt đã mang theo tiếng xấu phụ bạc bạn bè, cặp kè người lớn tuổi… Thế nhưng, Sara Lưu lại điềm nhiên bước chân vào showbiz với mối tình cùng nhạc sĩ Dương Khắc Linh, người hơn cô tới 13 tuổi, và cái tiếng “giật” bạn trai của bạn cũ. 

Zing.vn gặp nữ ca sĩ trong buổi trưa nắng nóng, oi bức đậm chất Sài Gòn. Khi trò chuyện, Sara Lưu tỏ ra cởi mở, không giấu giếm hay lảng tránh những vấn đề liên quan đến đời tư.

Bắt đầu buổi trò chuyện, cô không trần tình ngay về những ồn ào bấy lâu mà nhẩn nha kể về hoàn cảnh bản thân như cách mở ra một bài văn mẫu ở bậc học phổ thông. 

“Tôi trở về Việt Nam từ 2014, làm công việc văn phòng một năm, sau đó làm phiên dịch cho đoàn làm phim của Hàn Quốc hơn 2 năm. Sau khi nghỉ việc ở đoàn phim, tôi mất gần nửa năm mông lung không biết phải làm công việc gì. Đúng lúc đó, bạn bè rủ tôi thi Giai điệu chung đôi. Khi tham gia, tôi mới tìm lại được con đường mà đáng lẽ phải đi từ rất lâu rồi”, Sara Lưu kể.

Sara Luu: '6 thang yeu Duong Khac Linh, toi da nghi toi hon nhan' hinh anh 3

Năm đó tôi tham gia cuộc thi hát tiếng Hàn lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam. Một người trong ban tổ chức tiết lộ rằng đáng lẽ tôi ở trong Top 3 chung cuộc, nhưng ca khúc Lonely của 2NE1 lại khá “trẻ con” so với sở thích của ban giám khảo lớn tuổi.

Vì thế, tôi đứng hạng 6 chung cuộc. May mắn, tôi tạo ấn tượng tốt với một thành viên ban giám khảo. Người này quyết định trao cho tôi học bổng du học toàn phần ở Hàn Quốc.

Sara Luu: '6 thang yeu Duong Khac Linh, toi da nghi toi hon nhan' hinh anh 4

Tôi thuộc diện du học sinh để học tiếng Hàn, nhưng nhà trường vẫn tạo điều kiện cho đi học thanh nhạc và tham gia thi các cuộc thi hát, thi người đẹp… Lúc đó, tôi từng được mời qua trụ sở SM và gặp ông Lee Soo Man – chủ tịch SM.

Phía SM nói rằng tôi mới sang được vài tháng, chưa sõi tiếng nên dặn về học thêm rồi quay lại sau. Tuy nhiên, sau này khi biết nhiều hơn về văn hóa Hàn Quốc, tôi mới biết rõ lý do tại sao bị SM từ chối.

Ở thời điểm năm 2012, người Việt còn chưa được đối xử công bằng ở Hàn Quốc. Khi tôi tới SM, họ đã khá hài lòng. Nhưng ngay lúc tôi trả lời mình là người Việt Nam, thái độ của họ bỗng khác hẳn.

Không chỉ một lần tại SM, trong những cuộc thi khác tôi từng tham dự, người ta đều không muốn cho tôi đi sâu vào trong các vòng trong khi nhìn thấy quốc tịch Việt Nam. Ánh mắt người dân Hàn Quốc dành cho người Việt vẫn không nhiều thiện cảm bởi số lượng người lao động bất hợp pháp hoặc cô dâu nhập tịch đến từ Việt Nam quá lớn. 

Sara Luu: '6 thang yeu Duong Khac Linh, toi da nghi toi hon nhan' hinh anh 6

Trường nhạc tôi theo học lúc đó có ý định thành lập hệ thống quản lý nghệ sĩ riêng và “đẩy” cho tôi thi vào các công ty giải trí lớn. Tôi đã được trường thỏa thuận mức hợp đồng kéo dài 10 năm, chỉ cần được nhận vào một công ty giải trí thì lập tức đặt bút ký kết.

Tuy nhiên, vì hiểu rõ ánh mắt người Hàn dành cho mình nên tôi tự ái, không muốn ở lại Hàn Quốc thêm nữa. Hết học bổng tôi trở về Việt Nam.

Hiện nay, cái nhìn của người dân Hàn Quốc với các cô gái Việt đã thay đổi và cải thiện rất nhiều. Nghĩ lại, tôi cũng có chút hối tiếc việc không đồng ý ở thêm. Nhưng, tôi hối tiếc chứ không hề hối hận.

Sara Luu: '6 thang yeu Duong Khac Linh, toi da nghi toi hon nhan' hinh anh 7

Sara Luu: '6 thang yeu Duong Khac Linh, toi da nghi toi hon nhan' hinh anh 8

Trong Giai điệu chung đôi, tôi và JayKii được mọi người gán ghép nhiệt tình, dù rằng chúng tôi đã tuyên bố rõ ràng từ đầu rằng hai đứa chỉ duy trì quan hệ bạn bè. Khi đăng ký tham gia ở số đầu tiên, tôi khẳng định bản thân không có người yêu. Tôi đến với chương trình không với mục đích tìm bạn trai.

Thể lệ chương trình là tìm bạn tâm giao trong âm nhạc. Thực lòng, ngay từ thời điểm bắt đầu, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu JayKii. Tôi bằng tuổi cậu ấy. Hai người xưng hô “ông” – “tôi” và cư xử thoải mái như anh em.

Do tôi khá thân với JayKii nên anh Dương Khắc Linh cũng hay hỏi chuyện. Anh ấy thường hỏi thăm tất cả các thí sinh, nhưng đã quen biết với JayKii từ trước nên nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn một chút, sau đó tiện thì hỏi đến tôi.

Lúc đó, mọi người trong đoàn ai cũng nghi chúng tôi hẹn hò. Thậm chí, lúc bùng nổ tin đồn trên mạng, tôi và anh Linh còn cười phá lên và đùa rằng: “Chắc mình phải quen nhau thật cho người ta vừa lòng”.

Sara Luu: '6 thang yeu Duong Khac Linh, toi da nghi toi hon nhan' hinh anh 9

Chuyện của tôi và anh Linh giống như trong phim, nếu kể ra chắc cũng hiếm ai tin vào sự tình cờ đến vô lý ấy. Chị gái tôi, Lưu Hiền Trinh, vốn là thí sinh trong đội anh Dương Khắc Linh từ X Factor 2016. Tuy nhiên, chị Trinh giấu tất cả bạn bè trong showbiz về chuyện có em gái nên không ai biết về sự tồn tại của tôi.

Sara Luu: '6 thang yeu Duong Khac Linh, toi da nghi toi hon nhan' hinh anh 11

Khi dự thi chương trình, nhìn thấy nhiều điểm trùng hợp, anh Linh hỏi lại mới biết tôi là em gái chị Trinh. “Sao giờ anh mới biết về em? Trinh không kể việc có em gái bao giờ”, anh nói.

Anh Linh hỏi thăm khi biết tôi và JayKii khó có điều kiện tập chung với nhau như các đội bạn. Với những lời động viên ấy, tôi chỉ cảm thấy biết ơn chứ chưa nảy sinh tình cảm.

Lúc kết thúc cuộc thi, tôi trải qua nhiều chuyện khá buồn phiền. Chính nhờ dư luận thổi lên những chuyện ồn ào về tôi, để anh Linh ở bên cạnh an ủi và giúp đỡ thì tôi mới cảm mến tấm lòng ấy.

Sara Luu: '6 thang yeu Duong Khac Linh, toi da nghi toi hon nhan' hinh anh 13

Nhờ những ồn ào không hay đó, chúng tôi mới hẹn hò như hôm nay. Nói cách khác, dư luận chính là bà mối của chúng tôi, dù cách mối mai cũng không vui vẻ lắm.

Trong showbiz cũng có nhiều người lấy tình cảm ra PR cho sản phẩm, nhưng “chiêu” đó ngày càng phản tác dụng. Tôi biết hiện nay càng công khai người ta càng nghi ngờ.

Nếu muốn PR sản phẩm, tôi đã chọn thời điểm ra mắt sản phẩm mới để thừa nhận chuyện tình cảm rồi, không thể công bố trước khá lâu như vậy. Để tránh cho ca khúc đầu tay bị “ngập lụt” trong tin bài về chuyện tình cảm, tôi quyết định nhận luôn cho xong chuyện.

Tôi và anh Linh chỉ bàn bạc với nhau hôm trước, tới hôm sau công bố luôn. Tôi tin rằng công chúng bàn tán chán rồi sẽ không hỏi đến chuyện tình cảm này nữa.

Sara Luu: '6 thang yeu Duong Khac Linh, toi da nghi toi hon nhan' hinh anh 14

Cơ bản, tôi không phải là người “sến”. Tôi “men” lắm, “men” hơn cả anh Linh. Anh ấy mới là người hay nói những câu lãng mạn, tình cảm. Tuy vốn tiếng Việt của anh Linh không đủ để nói những câu quá tình cảm thơ văn, nhưng anh rất thích nói.

Mỗi lần như vậy, tôi đều lảng đi chỗ khác. Nói chung, tôi không phải là một người thích lãng mạn, thích tặng hoa… Nói một cách vui vẻ, tôi mới là “người đàn ông” trong mối quan hệ này.

Hẹn hò với tôi, anh Linh không tốn tiền quà hay tốn tiền mua sắm những thứ khác, chỉ tốn tiền ăn. Thậm chí, tôi ăn nhiều hơn anh Linh và gấp đôi những người con gái khác. Từ lúc yêu anh Linh, tôi tăng cân rõ rệt. (Cười lớn)

Sara Luu: '6 thang yeu Duong Khac Linh, toi da nghi toi hon nhan' hinh anh 16

Nếu bạn hỏi chúng tôi hẹn hò như thế nào, tôi xin trả lời rằng hai người gặp nhau sẽ giỡn nhây và nói những chuyện gây cười. Chúng tôi hợp ở khoản đùa giỡn, chỉ cần nói nửa câu là đã hiểu ý của đối phương.

Bên cạnh đó, so với những người yêu trước của tôi, Dương Khắc Linh chín chắn hơn nhiều. Khi yêu người cùng lứa tuổi, hai người dễ xảy ra chấp nhặt và cãi vã. Yêu người hơn tuổi thì ít khi có chuyện này.

Thi thoảng, tôi có suy nghĩ chuyện này hay chuyện kia. Còn anh Linh lại không nghĩ ngợi trong lòng quá lâu. Anh giải thích cho tôi nghe và gỡ bỏ khúc mắc. Yêu anh ấy, tôi trưởng thành lên nhiều.

Tôi nghĩ tới 29-30 tuổi mới bắt đầu tính việc cưới chồng, sinh con. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình ở độ tuổi trẻ trung như hiện nay. Nhưng, sau khi gặp anh Linh, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

Tôi cho rằng việc này xuất phát từ chuyện gặp đúng người. Khi gặp được đúng người, mỗi cô gái đều sẽ có suy nghĩ việc chấp nhận buông bỏ hết tất cả sự nghiệp để yên ấm gia đình.

Nói thật lòng, tôi không biết sau này hai người có thể đi tiếp với nhau thật lâu dài không. Nhưng chí ít, đến lúc này, mọi chuyện giữa anh và tôi vẫn rất tốt đẹp.

Sara Luu: '6 thang yeu Duong Khac Linh, toi da nghi toi hon nhan' hinh anh 17

Anh Linh là người động viên tôi quay lại con đường ca hát. Sau Đừng như thói quen, tôi gặp phải những chuyện không hay nên nảy sinh tâm lý chán nản, muốn bỏ cuộc.

Sau mối tình trước, anh ấy từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu một người ngoài ngành giải trí, không làm nghệ thuật nữa. Nhưng trời cho chúng tôi có duyên gặp được nhau, vẫn lại là ca sĩ và nhạc sĩ.

Khi tôi muốn từ bỏ, chính anh Linh “dí” bài hát vào tay, bắt tôi tiếp tục không được buông xuôi. Tôi nghĩ rằng chính vì tôi bất cần, không muốn dựa dẫm vào anh nên anh ấy mới muốn giúp tôi trên con đường nghệ thuật.

Sara Luu: '6 thang yeu Duong Khac Linh, toi da nghi toi hon nhan' hinh anh 18

Giả dụ, chỉ vừa hẹn hò với nhau, tôi đã đòi hỏi rằng anh sáng tác cho em hay em muốn đi hát. Khi đó, tôi sẽ tạo áp lực và khiến đối phương không thoải mái, đúng không?

Tôi còn có ý định mua bài của người khác nhưng anh Linh không cho. Mọi người cứ nghĩ tôi quen anh Linh để được sáng tác độc quyền, được nâng đỡ…

Thực ra, tôi đều tự giải quyết các vấn đề của mình. Thực hiện MV cũng là tôi tự bỏ tiền, do tôi có nguồn thu nhập riêng. Anh Linh chỉ hỗ trợ tôi về mặt âm nhạc.

Sara Luu: '6 thang yeu Duong Khac Linh, toi da nghi toi hon nhan' hinh anh 19

Người ta gán cho tôi đủ thứ điều tiếng, từ hẹn hò cùng lúc nhiều chàng trai đến cặp kè người có vợ… Tất cả những gì xấu xa nhất đối với một người con gái, họ đều dồn hết vào tôi.

Tin đồn giật bồ, giật chồng là những điều nặng nề nhất với nghệ sĩ nữ. Tôi rất muốn hỏi mọi người rằng tôi cặp với ai, giật chồng của ai thì hãy cho tên tuổi và địa chỉ để tôi trực tiếp tới gặp họ.

Tôi cũng muốn người đó có thật để gặp nhau “ba mặt một lời”, livestream làm rõ vấn đề. Nhưng, chẳng ai trong số đó là người có thật thì tôi biết gặp ai, tìm ai? Nếu tôi thực sự cặp kè nhiều như vậy, người ta đã tự tìm đến tôi lâu rồi.

Sara Luu: '6 thang yeu Duong Khac Linh, toi da nghi toi hon nhan' hinh anh 20

Nhiều người tung tin tôi cặp bồ, xấu tính, phụ bạc bạn bè… mà không có chứng cứ cụ thể kèm theo. Nói xuông như vậy thì ai chẳng nói được.

Có những người nói rằng gặp tôi ở ngoài trông xấu lắm hay cư xử láo lắm… khiến những người gặp gỡ tôi hàng ngày, hay thậm chí cả hàng xóm cũ ở Hải Phòng cũng phải lên tiếng bênh vực. Buồn cười một điều, người quen biết thì bảo vệ tôi, còn người tôi chẳng biết mới là kẻ tung tin đồn. 

Sau đó, tôi nghĩ nếu cứ lôi vấn đề ra làm ầm ĩ lên, khán giả sẽ nhắc đi nhắc lại những chuyện ồn ào này tới cuối sự nghiệp của tôi thì sao? Vì vậy, tôi lại mặc kệ, khi nào nói chán thì người ta tự dừng lại thôi. Người ta chửi cũng đã là một kiểu quan tâm tới mình rồi.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan