logo
Thứ sáu, 04/08/2023 11:10:43

Phim ngoại tình đình đám Hàn Quốc cập bến màn ảnh nhỏ Việt


(Dispatch.vn) - Tham Vọng Rực Đỏ bản lồng tiếng sẽ cập bến màn ảnh nhỏ với tên gọi mới Sự hoàn hảo đáng thương.

Sự hoàn hảo đáng thương (Red Balloon) được nhào nặn bởi bộ đôi đạo diễn – biên kịch Jin Hyung Wook và Moon Young Nam. Cả hai từng làm nên thành công hàng loạt tác phẩm như Wang’s family, Liver or die, Three brothers, Lối sống sai lầm, Khi những bà nội trợ hành động…Sau khi gây bão tại Hàn Quốc, bộ phim sẽ chính thức cập bến màn ảnh Việt với bản lồng tiếng vào 13h thứ 2 – thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 7/8. 

Sự hoàn hảo đáng thương xoay quanh chuyện tình yêu và tham vọng của những người đang mắc kẹt trong chính cuộc sống hiện tại của họ. Không chỉ là khao khát thầm kín của mỗi nhân vật, phim còn tập trung xoáy sâu vào cảm giác thiếu thốn, ganh tị và ích kỷ của họ khi phải đối mặt với việc bị so sánh với những người tài giỏi hơn. Những chủ đề “nóng hổi”, gây nhức nhối trong xã hội như “tiểu tam”, ngoại tình, tham vọng, dục vọng, tiền bạc cũng được tái hiện trên phim. 

Trong phim, Seo Ji Hye vào vai Jo Eun Gang, một người phụ nữ có ước mơ trở thành giáo viên nhưng lại trượt kỳ thi sư phạm. Cô có vẻ ngoài điềm tĩnh, bình lặng nhưng trong lòng lại mang nhiều tham vọng. Jo Eun Gang thuộc kiểu người sẵn sàng làm tất cả mọi việc để đạt được thứ mình muốn. Sau khi bị bạn trai kém tuổi – Kwon Tae Gi (Seol Jung Hwan) lợi dụng rồi bỏ rơi Jo Eun Gang đã bắt đầu thay đổi, gỡ bỏ mặt nạ.  

Chính vì sự đố kỵ, Eun Kang sẵn sàng phản bội bạn thân 20 năm – Han Ba Da (Hong Soo Hyun). Không chỉ quyến rũ Go Cha Won (Lee Sang Woo) – chồng Ba Da, Eun Kang còn công khai đối đầu và khẳng định sẽ sống cuộc đời giống như bạn thân. Chưa kể, cô còn bày tỏ sự tức giận khi Cha Won chần chừ giữa việc ly hôn Ba Da hay tiến tới với mình.  

Rắc rối hơn, em gái Jo Eun Kang là Jo Eun San (Jung Yu Min) còn ngoại tình với Ji Nam Cheol (Lee Sung Jae), chồng của Go Geum Ah (Kim Hye Sun) và cũng là chị ruột Go Cha Won. Còn chú của Jo Eun Kang là Jo Dae Geun (Choi Dae Chul) lại là nhân tình của Go Geum Ah. Khi tất cả mọi chuyện vỡ lở cuộc sống của cả 3 gia đình trở nên rối tung lên, lúc đó họ mới nhận ra lỗi sai và buộc phải gánh chịu hậu quả. 

Seo Ji Hye từ tiểu thư thanh lịch tới cô gái nghèo mưu mô 

Seo Ji Hye sinh năm 1984, sở hữu gương mặt sáng cùng ngoại hình chuẩn người mẫu. Dù có nhiều vai chính trong sự nghiệp nhưng Seo Ji Hye lại tỏa sáng hơn ở vai trò phụ. Cô chuyên trị các vai nữ phụ sang chảnh, lạnh lùng và ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Muôn kiểu ghen tuông, Punch, Kỵ sĩ áo đen, Hạ cánh nơi anh và gần nhất là Adamas kết hợp cùng Ji Sung. 

So với Seo Dan (Hạ cánh nơi anh), Jo Eun Kang (Sự hoàn hảo đáng thương) là một nhân vật có sự chuyển biến nội tâm phức tạp hơn nhiều. Nếu Seo Dan là một cô tiểu thư kiêu kỳ, sở hữu gương mặt sắc sảo cùng thần thái sang chảnh thì Jo Eun Kang lại là một cô gái nhà nghèo, luôn tự ti và sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng khi làm việc dưới trướng bạn thân. Dù bề ngoài hiền dịu nhưng sâu bên trong cô lại ẩn chứa nhiều nỗi niềm và tham vọng khó đoán. Tuy nhiên, điều đó không thể làm khó được Seo Ji Hye. Mọi sự thay đổi trong diễn biến tâm lý của nhân vật đều được nữ diễn viên thể hiện thành công qua biểu cảm ánh mắt. Có thể nói khán giả không thể nhận ra Seo Dan ngày nào khi nhìn vào Jo Eun Kang hiện tại. 

Sự trơ trẽn của “nữ chính” Seo Ji Hye khi trở thành “tiểu tam” giật chồng bạn thân khiến công chúng “nóng máu”. Thậm chí nhiều người còn bức xúc tới nỗi mắng cả biên kịch khi để một “tiểu tam” trở thành nữ chính. Những tình tiết gay cấn của bộ phim càng khiến cho nhân vật do nữ diễn viên Seo Ji Hye thủ vai bị mắng thậm tệ. Cô được xem là “nữ chính bị ghét nhất” trong phim Hàn. Tuy nhiên điều đó cũng chứng tỏ sự thành công của Seo Ji Hye khi hóa thân thành Jo Eun Kang. 

Hong Soo Hyun gây ấn tượng với vai tiểu thư bị bạn cướp chồng 

Hong Soo Hyun sinh năm 1981, khởi nghiệp với vai trò người mẫu quảng cáo, cô bén duyên với diễn xuất vào năm 1999 trong bộ phim truyền hình Ghost. Tiếp đó được biết đến qua nhiều phim như Camellia, Insadong Scandal, Cheat On Me If You Can, The Rich Son, Queen of Mystery 2… 

Hóa thân thành Han Ba Da, Hong Soo Hyun gây ấn tượng với hình ảnh một cô tiểu thư xinh đẹp, mạnh mẽ, giỏi giang, quyến rũ. Tuy gia đình bất ngờ phá sản, gánh trên vai món nợ khổng lồ bố để lại nhưng cô luôn tích cực nhìn về phía trước, nỗ lực hết mình để vừa trả nợ vừa chăm sóc tốt nhất cho người mẹ đau ốm. Tuy nhiên vì dốc hết sức kiếm tiền nên Han Ba Da đã có phần bỏ bê gia đình, không được lòng mẹ chồng. Cô thường xuyên nhờ bạn thân thay mình làm mọi việc từ phục vụ gia đình chồng, dạy dỗ con gái, chăm sóc mẹ đau ốm…và thậm chí chăm cả chồng mình. Vì tin tưởng hoàn toàn vào người chồng chung thủy Go Cha Won và người bạn thân hiểu chuyện Jo Eun Gang nên Han Ba Da đã nhiều lần tạo cơ hội khiến họ trở nên gần gũi. Tiếp đó, dù thấy những biểu hiện đáng ngờ từ họ nhưng cô luôn gạt sang một bên vì lòng tin tuyệt đối. Đến khi sự thật hiện hữu ngay trước mắt Han Ba Da mới hiểu rằng mình đã bị những người thân yêu nhất phản bội.  

Phân cảnh ấn tượng nhất phải kể đến màn đánh ghen rầm rộ ở quán cafe của Ba Da. Vì không đủ dũng khí 1 mình đối mặt 2 kẻ phản bội nên Ba Da đã hẹn họ đến quán cafe. Tại đây chính thất lạnh lùng vạch mặt tiểu tam, kể tội chồng trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ. Không dừng lại ở đó Ba Da còn gọi cả gia đình chồng tới để chứng kiến cú tát điếng người mà cô dành cho kẻ phản bội. Có sự ủng hộ, vỗ tay cổ vũ của mọi người, Ba Da đã xử đẹp cặp đôi “mèo mả gà đồng” và cho nhà chồng bẽ mặt theo. Từng cung bậc cảm xúc của “chính thất” Han Ba Da đều được Hong Soo Hyun thể hiện một cách trọn vẹn. Có thể nói Hong Soo Hyun đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả với nhân vật Han Ba Da. 

Lee Sang Woo hóa người chồng phản bội, ngoại tình với bạn thân của vợ 

Lee Sang Woo sinh năm 1980, được biết đến là nam diễn viên nổi bật trong dòng phim gia đình dài tập của Hàn Quốc. Anh là chồng của “ác nữ” Kim So Yeon. Các tác phẩm nổi bật của Lee Sang Woo phải kể đến như: Uncle, Khu vườn hoàng kim, Bữa tiệc của các vị thần, Gia hoà vạn sự thành, Chạm vào tim em… 

Trong Sự hoàn hảo đáng thương, Lee Sang Woo vào vai Go Cha Won – một bác sĩ sở hữu ngoại hình điển trai, một người chồng hoàn hảo trong mắt mọi người. Anh vừa biết kiếm tiền lại nấu ăn ngon, chiều vợ thương con hết mực. Tuy nhiên sau thời gian dài một mình đảm đương chuyện gia đình, đứng giữa mối quan hệ căng thẳng giữa mẹ và vợ cùng nhiều hiểu lầm khác, Go Cha Won đã dần thay đổi. Anh rung động khi đứng trước bạn thân của vợ là Jo Eun Kang – một cô gái hiểu chuyện, hiền lành, đảm đang. Khi Jo Eun Kang cố ý ngã vào lòng, thay vì đẩy ra anh lại tiến thêm một bước dù biết rằng điều đó không đúng. Anh muốn gia đình nhỏ yên bình nhưng cũng không nỡ kết thúc mối quan hệ ngoài luồng sai trái. Lee Sang Woo đã thành công thể hiện dục vọng, sự tham lam của nhân vật Go Cha Won khi không muốn từ bỏ vợ con lẫn nhân tình. Sự phẫn nộ khán giả dành cho nhân vật Go Cha Won chính là thành công của Lee Sang Woo. 


Từ Khóa:

Tin Liên Quan