logo
Thứ năm, 12/06/2025 22:07:52

Phạm Thị Kim Hằng – Từng xấu hổ khi có cha là người khiếm thị đến trở thành cô chủ cơ sở tái chế rác thải


(Dispatch.vn) - Tập 22 Đời Rất Đẹp là câu chuyện nghị lực của chị Phạm Thị Kim Hằng (Nhà sáng lập Tạp hóa xanh Limart) từ một tuổi thơ bên người cha khiếm thị đến hành trình khởi nghiệp đơn độc.


Trailer: 

Từ trong chiếc hộp ký ức của chương trình Đời Rất Đẹp, MC Ngọc Lan lấy ra một chiếc kính đen – món đồ nhỏ bé nhưng lại khơi gợi trong chị Kim Hằng những ký ức sâu sắc về người cha quá cố.

Chia sẻ với MC Ngọc Lan ký ức về người cha khiếm thị của mình, chị Kim Hằng cho biết: “Mỗi lần nhìn thấy kính đen, tôi nhớ đến một người, đó là ba của tôi. Ba tôi là một người khiếm thị, khi còn sống, mỗi khi ra ngoài ba đều mang một chiếc kính và một cây gậy để tiện di chuyển”.

Chiếc kính cha đeo năm xưa không chỉ là vật dụng quen thuộc, mà còn là biểu tượng của tình thương và kỳ vọng cha dành cho chị. “Mỗi khi họp phụ huynh, tôi cảm thấy áp lực. Ba tôi đeo kính, nhưng mỗi khi ba bước ra khỏi phòng họp, tôi cảm nhận được kỳ vọng trong mắt ba. Mất đi ba là một cú sốc lớn trong cuộc đời tôi, mỗi năm tôi đã quen với kỳ vọng và những áp lực mà ba dành cho tôi, nhưng ngay lúc ấy không còn nữa khiến tôi cảm thấy hụt hẫng”, chị tâm sự.

Một kỷ niệm gắn với cha luôn khiến chị Hằng day dứt, chị chia sẻ: “Ba có thể dạy tôi học, chuẩn bị bữa ăn sáng, dắt tay tôi đến trường mặc dù ba không nhìn thấy. Điều đó khiến tôi vô cùng tự hào và xem ba là thần tượng của tôi. Đến năm cấp hai, tâm lý tuổi mới lớn, tôi bắt đầu nghe những lời trêu chọc, phán xét từ bạn bè về ba mình, khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Ba bị giảm thị lực, có lần tôi thấy ba loạng choạng đi ngang qua cổng trường. Nhưng vì đang đứng cùng nhóm bạn, tôi đã không dám nhận ba. Ba không làm gì sai nhưng không hiểu vì sao tôi lại hành xử như thế, đến giờ tôi vẫn cảm thấy hối hận”.

Cùng thời điểm đó quá nhiều biến cố xảy ra, chị Kim Hằng phải bảo lưu việc học, tìm lại chính mình và nghĩ về những giá trị cuộc sống – những lời hứa với ba và những dự định còn đang ấp ủ. Từ đó, chị từng ngày nỗ lực, chị muốn thay đổi góc nhìn của xã hội về người khiếm thị.

Đối diện với những thử thách trong cuộc sống, lời dặn cuối cùng của cha luôn là kim chỉ nam giúp chị Hằng vững bước: “Ba tôi nói không được nói một đường làm một nẻo. Đó là câu nói tôi nhớ mãi và bằng mọi cách tôi sẽ thực hiện được lời dặn của ba”.

Miền ký ức thứ hai là một chiếc nến gáo dừa, là một trong những sản phẩm ở tạp hóa xanh Limart. Theo chị Hằng, sau khi sử dụng hết phần nước và cơm dừa, phần gáo thường bị bỏ đi vì không còn giá trị sử dụng. Tuy nhiên, khi được trao cho một “vòng đời mới”, chiếc gáo dừa tưởng chừng vô dụng lại có thể trở thành vật phẩm hữu ích – trở thành một cây nến thơm mang giá trị thẩm mỹ và bền vững.

Với chị Hằng, nến thơm không chỉ là sản phẩm kinh doanh, mà còn là biểu tượng cho những tháng ngày khởi nghiệp đầy nước mắt. Khi mới bắt đầu, chị tự mình lo liệu mọi việc, nhiều đêm thức trắng với doanh thu chỉ vài chục nghìn đồng. Mong muốn lan tỏa sản phẩm, chị mang hàng đến hội chợ nhưng không bán được. Thất vọng và tủi thân, chị bật khóc và gắng gượng đến khi phiên chợ kết thúc. Trên đường về, trời đổ mưa, và trong lúc mải nghĩ ngợi, chị không nhận ra hàng hóa bị rơi xuống đường rồi bị xe buýt cán nát. Chị gào khóc giữa phố không chỉ vì tổn thất hàng hóa, mà vì tất cả nỗi bất lực và tổn thương dồn nén suốt chặng đường khởi nghiệp.

Hoàn cảnh khắc nghiệt đó lại trở thành động lực lớn cho con đường kinh doanh của chị. “Tôi cảm thấy nhớ mãi ngày hôm ấy, và quyết tâm rằng một ngày nào đó, tôi có thể tự hào kể ra cho mọi người rằng tôi đã vượt qua được chứ không phải giấu nhẹm vì xấu hổ”, chị Hằng chia sẻ.

Clip Phạm Thị Kim Hằng – Từng xấu hổ khi có cha là người khiếm thị đến trở thành cô chủ cơ sở tái chế rác thải: 

Trong số nhiều sản phẩm từng thực hiện tại tạp hóa xanh Limart, túi xách tái chế từ nilon là sản phẩm nhiều kỷ niệm nhất với chị: “Trong quá trình thực hiện tạp hóa xanh Limart tôi làm rất nhiều sản phẩm: chăm sóc cơ thể, trang trí nhà cửa, hay sản phẩm về thời trang. Nhưng khiến tôi nhớ nhất cũng như được nhiều người ủng hộ nhiều nhất chính là túi xách tái chế từ nilon. Vào thời điểm bùng dịch COVID, khách hàng mua hàng qua mạng rất nhiều. Tôi đã tìm cách tái chế lượng nilon thải ra. Tôi kết hợp với một cơ sở dệt, dệt bao nilon thành vải sau đó may thành túi”.

Không chỉ dừng lại ở việc tái sinh rác thải, chị Kim Hằng còn trao hy vọng cho những mảnh đời yếu thế khi đưa người khiếm thị vào vận hành Limart, đây là điều chị trăn trở lớn nhất trong hành trình kinh doanh của mình. “Khi tôi mời các bạn khiếm thị vào làm việc, khách hàng bắt đầu chú ý đến Limart nhiều hơn – phần lớn là vì tò mò về người bán hàng hơn là sản phẩm. Nhưng nhờ vậy, họ đến trải nghiệm và dần hiểu hơn về lối sống xanh. Tôi nhận ra đây là cách tiếp cận rất hiệu quả”, chị chia sẻ.

Sau đó, chị tiếp tục tuyển thêm các bạn khiếm thính. Đa số các bạn học được cách sử dụng các phần mềm thiết kế và biết cách thiết kế, nhưng giao tiếp trở thành trở ngại lớn: “Tôi từng nghĩ chỉ cần viết hướng dẫn là đủ, nhưng với các bạn, tiếng Việt như một ngoại ngữ. Sự khác biệt về ngôn ngữ dần dẫn đến những mâu thuẫn trong quá trình làm việc”, chị bày tỏ. Không bỏ cuộc, chị Hằng quyết định tranh thủ giờ nghỉ trưa để học ngôn ngữ ký hiệu, từ đó dần hiểu và kết nối tốt hơn với các cộng sự của mình.

Chị Kim Hằng cho biết, khi hiểu ngôn ngữ và tiếp xúc nhiều hơn với người khiếm thính, chị nhận ra sự tỉ mỉ và thẩm mỹ của họ. Dù giao tiếp giữa hai ngôn ngữ còn hạn chế, nhưng khi được đặt vào đúng vị trí – như làm sản phẩm với máy dệt ồn ào – họ lại làm rất hiệu quả, vì không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Ngược lại, có những việc chị ngại như livestream thì người khiếm thị lại làm tốt. Chị nhận ra, rằng điểm yếu có thể trở thành điểm mạnh nếu được đặt đúng chỗ.

Tập 22 chương trình Đời Rất Đẹp với chị Phạm Thị Kim Hằng sẽ được phát sóng vào lúc 19h15, thứ Bảy, ngày 14/6/2025 trên kênh VTV9. Chương trình do VTV9 và Jet Studio phối hợp thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan