logo
Thứ sáu, 10/11/2023 01:00:11

Orange tiết lộ xuất thân từ gia đình nghèo khó chỉ mong đến cuối tuần để có được bữa cơm đàng hoàng


(Dispatch.vn) - Giọng ca “Người lạ ơi” Orange xuất hiện tại chương trình Khẩu vị ngôi sao, tiết lộ tuổi thơ cơ cực, chỉ mong đến cuối tuần để có được những bữa cơm đàng hoàng.

Không chỉ sở hữu chất giọng nội lực, tình cảm cùng gu âm nhạc phù hợp với giới trẻ, Orange nhanh chóng giành được nhiều sự quan tâm và hâm mộ từ phía khán giả. Sau thành công bản hit Người lạ ơi đã đưa tên tuổi của Orange phủ sóng loạt BXH âm nhạc. Cô nàng đã có nhiều chia sẻ và cho biết sắp ra sản phẩm âm nhạc, sẵn dịp này Orange cũng hát tặng một đoạn trong sản phẩm mới của mình trong: “Nào có biết rằng, em sẽ ngã đau hơn bây giờ, đời đâu giống như vầng thơ. Em nhận ra thế gian ai cũng làm ngơ, khóc với ai bây giờ,…..”

Tham gia chinh phục khẩu vị của Orange tuần này là hai chàng trai Talo (huấn luyện viên thể thao) và Nhật Hòa (diễn viên tự do). Khi gặp thần tượng của mình, hai chàng trai đã vô cùng phấn khởi, Talo đã tặng chương trình bằng một bản hít của thần tượng “Tình nhân ơi”. Bạn Nhật Hào cũng thể hiện ca khúc “Chân ái”. Orange đã rất bất ngờ trước tình cảm từ hai fan hâm mộ dành cho mình.

Trước khi chinh phục khẩu vị của Orange, hai bạn trẻ đã được khám phá tường tận sở thích ăn uống của nữ ca sĩ qua từ khóa đầu tiên “Xí xọn”. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Ngày xưa, mới lớp 3 Orange thấy mẹ với bà ngoại rất giỏi việc làm bếp, lúc nào cũng nấu những món ăn ngon. Nên 1 hôm nọ Orange đã giành để được nấu, hôm đó mình nấu món mực nhồi thịt. Thường ngày mình nấu ăn rất bình thường, không biết sao hôm đó tự nhiên bỏ mực vào chiên thì có một cú nổ làm hai bàn tay của Orange bị bỏng. Mình cảm thấy ‘sao mình ngu như thế biết vậy để mẹ nấu ăn được rồi’, đó cũng là một kỉ niệm đáng nhớ của Orange. Rất may, khi Orange lớn lên tay cũng không để lại sẹo”.

Đến từ khóa kế tiếp “Không thương rau đắng”, Orange chia sẻ: “Cuộc đời mình hay bị lừa, ba mẹ Orange hay lừa mình ăn khổ qua ngọt lắm, rau đắng cũng không có đắng đâu. Y như rằng là đắng kinh khủng”. MC Hà Thu liền chọc nữ ca sĩ: “Ba mẹ mình cũng thương quá, biết con ghét đắng mà gặp khổ qua cũng kêu là ngọt”.

Và thông tin cuối cùng Orange muốn chia sẻ đến hai fan hâm mộ là từ khóa “Cứu đói”. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Ngày xưa nhà Orange nghèo lắm, thường khi cuối tuần mới nấu được một bữa cơm đàng hoàng. Còn những ngày bình thường sẽ không có được những bữa cơm chu đáo. Có những lúc Orange đi học về thì chẳng có gì ăn cả, thấy nhà có bánh tráng đem đi nhúng nước chấm với nước tương để mình ăn, món này rất ngon, là món chân ái của Orange”. MC Hà Thu vội ghẹo nữ ca sĩ: “Thì ra chân ái của Orange không phải là một chàng trai mà là món bánh tráng chấm với nước tương.

Đến với phần thi quan trọng nhất, hai chàng trai Tolo và Nhật Hòa phải đối mặt với hai thử thách là món ăn Gà xốt mật ong và Cơm hến. Qua 20 phút trong gian bếp Khẩu vị ngôi sao, hai chàng trai đã mang đến những món ăn được bày trí đẹp mắt và mùi vị cực ấn tượng. Đối với món “Gà xốt mật ong”, Tolo đã thành công trong việc chiên gà với lớp vỏ giòn tan, mùi vị thơm ngon. Món “Cơm hến” của Nhật Hòa lại xuất sắc hơn vì đúng sở thích của Orange. Không nằm ngoài dự đoán, phần thắng đã thuộc về Nhật Hòa cùng giải thưởng 5 triệu đồng từ chương trình. 

Đón xem chương trình Khẩu vị ngôi sao được phát sóng vào lúc 17h50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài Truyền Hình TP.HCM thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan