logo
Thứ bảy, 11/11/2023 07:44:34

Nước mắt loài cỏ dại: “Lật mặt hơn lật bánh tráng”, ai có thể so sánh với bà Phương


(Dispatch.vn) - Những diễn biến tiếp theo của Nước mắt loài cỏ dại tiếp tục lên sóng lúc 14g thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên VTV3.

Gia đình con cháu nhà bà Hai Đài tiếp tục trải qua những ngày khốn khó khi từ chính trong nội bộ, gia đình vợ chồng ông Minh liên tục tìm cách quấy phá, bòn rút của cải gia đình.

Sau khi Việt lấy trộm tiền của ông Thành, lại nghe Thảo nói nhìn thấy Việt cầm tiền, cả gia đình tổ chức cuộc họp. Ông Thành dù không đổ hết lỗi cho Việt nhưng cũng đặt ra những nghi vấn và muốn được làm rõ. Như thường lệ, bà Phương nhất mực lên tiếng bao che cho cậu con trai hư hỏng. Ngay cả khi Khang lên tiếng sẽ làm rõ mọi chuyện, bà Phương cũng lên giọng thách thức. Khi ông Thành đề cập đến việc vợ chồng ông Minh từ trong quá khứ đã gây ra bao nhiêu chuyện khiến gia đình rơi vào cảnh khốn khó bà Phương thậm chí còn lớn tiếng hơn. Bà cho rằng, đó đã là chuyện quá khứ và không thể cứ bới móc mãi ra để trì triết vợ chồng mình. Thái độ hỗn hào, xấc xược của vợ khiến ông Thành tức giận mà đổ bệnh còn ông Minh muối mặt, phải chấp nhận xin lỗi anh trai.

Luôn ấm ức vì nghĩ mình bị chèn ép, bà Phương liên tiếp cằn nhằn với chồng, ngay cả trong giấc ngủ. Thậm chí, khi Việt sau vài ngày bỏ đi trở về nhà, thú nhận chuyện ăn cắp tiền bà Phương ban đầu dù trách con nhưng sau đó, nhanh chóng đứng về phía cậu quý tử. Thậm chí, bà còn mặc sức dung túng cho điều sai trái của con trai. Nhưng, đáng tiếc toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con đã được Khang đứng ngoài nghe toàn bộ. Khang khẳng định, sẽ đưa tất cả mọi chuyện ra ánh sáng.

Hay tin sét đánh này, bà Phương lập tức gặp riêng Khang để xin không truy cứu chuyện của Việt. Thậm chí, bà còn quỳ gối cầu xin nhưng Khang vẫn rất cương quyết. Trong cuộc họp gia đình, ông Minh đã đứng ra nhận toàn bộ lỗi và trách nhiệm. Bà Phương, dù miễn cưỡng nhưng cũng phải chấp nhận xin lỗi vì lớn tiếng với ông Thành và mong được tha thứ. Ngay cả Việt, dù luôn cứng đầu và bất trị, bề mặt cũng phải xuống nước và hứa sẽ chăm chỉ làm ăn, chí thú thay đổi.

Trước mặt là thế, nhưng ngay sau đó, hai mẹ con bà Phương nổi giận ra mặt và không tiếc lời chửi bới Khang. Bà Phương thậm chí còn nguyền rủa sao Khang không chết đi. Nghe được câu nói này, Việt như mở cờ trong bụng. Anh trách mình tại sao bấy lâu nay không nghĩ đến chuyện này. Trong cơn tức giận, Việt khăng khăng phải giết chết hoặc chí ít khiến Khang tàn phế. Bà Phương lo lắng con làm điều dại dột sẽ rước họa vào thân nhưng Việt đã ủ mưu sẽ thuê người thực hiện hành động này chứ không trực tiếp nhúng tay. Điều duy nhất Việt yêu cầu là bà Phương phải chuẩn bị cho mình một số tiền chuẩn bị cho kế hoạch điên rồ, độc ác của mình.

Để giúp sức cho con trai, bà Phương tìm đến Kiều – người đang được giao nắm giữ toàn bộ tiền bạc chi tiêu trong gia đình để hỏi vay mượn nhưng cô đã nhất mực từ chối. Thậm chí, bà Phương còn ngỏ ý muốn mượn trang sức Kiều dành cho đám cưới của Dạ Thảo nhưng cũng bất thành. Nhưng, bà Phương nào đâu chịu thất bại.

Biết được Trọng – người yêu Thảo say đắm và muốn nhanh chóng cưới cô làm vợ, bà Phương đã tiếp cận. Bị bà Phương lừa ngoạn mục, Trọng ban đầu dù còn chút ngần ngại nhưng sau đó nhanh chóng tin lời, về lấy toàn bộ tiền và vàng tiết kiệm của mẹ đem đến cho bà Phương. Khỏi phải nói, bà Phương hỉ hả đến thế nào khi mưu đồ hai mẹ con sắp thành hiện thực. Thật tiếc cho chàng trai tốt bụng như Trọng nhanh chóng sập bẫy người lọc lừa, thủ đoạn như bà Phương.Âm mưu trừ khử Khang và đuổi từng người trong gia đình ra khỏi nhà để chiếm trọn gia sản của bà Phương chưa hề nguội lạnh.

Trong lúc đó, bà vú già câm lại nhớ đến lời căn dặn của bà Hai Đài năm xưa về những tiên liệu liên quan đến Việt. Chứng kiến đứa cháu duy nhất mình hết mình cưng chiều bà từng lập lời thề sẽ phải để Việt sống khổ, nếu không có chết bà cũng đội mồ sống dậy, thậm chí khiến Việt phải chết để không làm mất mặt gia đình.

Trong một diễn biến khác, những diễn biến trong chuyện tình cảm của Thảo cũng đang rất chú ý. Thảo thổ lộ với Khang chuyện Trọng đã cầu hôn mình và xin ý kiến anh. Khang trong khi phân vân không biết có nên nói ra sự thật hay không đã nước đôi rằng nếu anh không muốn cô kết hôn, Thảo có nghe lời. Tin tưởng tuyệt đối người anh họ, Thảo chấp nhận. Nhưng, Khang cũng không vì sự ích kỷ của bản thân muốn Thảo hãy làm theo những gì con tim mách bảo. Cuộc tình của cặp đôi này cũng đang có những tiến triển rất tốt đẹp.

Mẹ Trọng ban đầu kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này nhưng sau khi vô tình gặp Thảo, được cô giúp đỡ đã dần xuôi lòng. Cuối cùng, bà cũng đồng ý cho đám cưới diễn ra. Về phần Khang, chứng kiến toàn bộ sự việc, lại tủi thân phận mình anh tự trách thân sao cô độc. Khang cũng cố tình né tránh Hường – người đã trao hết tình cảm cho anh.

Những diễn biến tiếp theo của Nước mắt loài cỏ dại tiếp tục lên sóng lúc 14g thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên VTV3.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan