logo
Thứ sáu, 10/11/2023 08:57:31

Nữ diễn viên được trả cát sê cao nhất Ấn Độ nhờ người mang thai hộ


(Dispatch.vn) - Sau lần sẩy thai đứa con đầu lòng, Rashmi Desai vĩnh viễn mất khả năng sinh sản và để có con, cô phải lựa chọn phương pháp nhờ người mang thai hộ. Vai diễn của ngôi sao 8X trong bộ phim “Đẻ mướn” đang thu hút sự quan tâm theo dõi của khán giả.

Là một ngôi sao tài năng của màn ảnh Bollywood khi cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong lĩnh vực nghệ thuật như người mẫu, vũ công, diễn viên… Rashmi Desai là cái tên không quá xa lạ với khán giả. Cô tham gia vai chính trong khá nhiều bộ phim truyền hình và nhận được không ít giải thưởng cho lĩnh vực này, có thể kể đến như “Best Actress in Negative Role (Popular)” của giải thưởng “10th Indian Television Academy Awards”, “Most Popular Negative Actor (Female)” của giải thưởng “10th Indian Telly Awards”, “Best Actress in Negative Role” của giải thưởng “3rd Boroplus Gold Awards”, “Best Television Actor (Female)” của giải thưởng “BIG Star Entertainment Awards”, 2 giải “Best Actress in Negative Role” của giải thưởng “4th Boroplus Gold Awards”, “Best Negative Actress” của giải thưởng “Apsara Awards”, “BIG Namkeen Character Female (Fiction)” của giải thưởng “BIG Television Awards” cùng hàng loạt đề cử ấn tượng khác.

“Đẻ mướn” là bộ phim mới nhất của Rashmi Desai và cô tiếp tục chinh phục những khán giả khó tính nhất màn ảnh nhỏ khi hóa thân trọn vẹn vai diễn Shorvori- người phụ nữ hạnh phúc trong tình yêu nhưng chẳng may rơi vào bi kịch khi mất đi đứa con trong bụng và vĩnh viễn không thể mang thai. Với một người phụ nữ, còn gì đau đớn và tuyệt vọng hơn khi không thể giữ được giọt máu của mình. Chia sẻ về điều này, ngôi sao 8X tâm tình: “Là một diễn viên, tôi nghĩ mình cần có một số trách nhiệm với xã hội và nếu có điều gì đó xảy ra thì chúng ta cần phải đưa ra những định hướng đúng đắn. Trong xã hội chúng ta đang sống có rất nhiều phụ nữ không thể có con. Vẫn biết rằng việc nhận con nuôi là một lựa chọn tốt và nghĩa cử cao quý, nhưng vẫn có những đôi vợ chồng muốn có được đứa con với DNA của chính mình thì việc nhờ người mang thai hộ là một lựa chọn tốt”.

Nữ diễn viên cũng cho biết, vai diễn người phụ nữ đau khổ trong bộ phim cũng giúp cô nhìn nhận được những mặt thực tế của cuộc sống một người phụ nữ chẳng may bị vô sinh: “Tôi là một diễn viên và tôi luôn mong muốn được thể hiện nhiều dạng vai diễn với tính cách nhân vật khác nhau. Từ số phận của Shorvori, tôi đã học được rất nhiều điều và cũng nhìn thấy được thực tế của những gì xảy ra với một người phụ nữ khi cô ấy không thể mang nặng đẻ đau chính giọt máu của mình”.

“Đẻ mướn” cũng là tác phẩm đánh dấu sự hợp tác giữa nữ diễn viên xinh đẹp với “thanh tra Shiv” của “Cô dâu 8 tuổi”- nam diễn viên Siddharth Shukla. Trong vai đôi uyên ương đang say đắm tình nồng, họ có khá nhiều cảnh quay tình cảm lãng mạn và chính vì sự diễn xuất quá hoàn hảo đã khiến cả hai từng lao đao vì tin đồn “phim giả tình thật”.

Bộ phim được sản xuất bởi Shashi Sumeet Productions và Rashmi Desai đã đánh bại nữ diễn viên sinh năm 1986- Tina Datta và ngôi sao sinh năm 1984- Sanjeeda Sheikh để có được vai diễn này.

Bộ phim “Đẻ mướn” sẽ lần đầu tiên được ra mắt khán giả Việt Nam trên sóng YouTV lúc 19h30 hàng ngày, từ 24/8/2018.

Chi tiết truy cập: www.youtv.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan