logo
Thứ sáu, 10/11/2023 05:37:05

NSƯT Trịnh Kim Chi: ‘Nhân vật Phi Yến là người đàn bà muôn mặt’


(Dispatch.vn) - Trong Anh yêu mẹ đơn thân, bà Phi Yến có rất nhiều khuôn mặt (tính cách khác nhau) khi đối diện với các nhân vật.

Nhắc đến Trịnh Kim Chi khán giả truyền hình chắc hẳn chưa quên được vai bà Tuyết với tính cách ích kỷ, thực dụng trong bộ phim “Mẹ ghẻ” mà cô diễn xuất gần đây. Thời gian sắp tới, người hâm mộ sẽ tiếp tục gặp lại nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ trong bộ phim mang tên “Anh yêu mẹ đơn thân” với vai phản diện mang tên Phi Yến.

Nhân vật bà Phi Yến được biết đến là người đàn bà quyền lực, có địa vị cao trong xã hội và được nhiều người ngưỡng mộ khi là một người mẹ đơn thân mà có thể định hướng phát triển, giúp cho con mình là ca sĩ Jimmy Nam trở nên cực kỳ nổi tiếng. 

Trong Anh yêu mẹ đơn thân, bà Phi Yến có rất nhiều khuôn mặt (tính cách khác nhau) khi đối diện với các nhân vật. Bà trịch thượng, sang chảnh đối với kẻ ăn người làm, trở nên mưu mô xảo quyệt đầy thủ đoạn nhằm bảo vệ bản thân và con trai. Đối mặt với truyền thông lại tỏ ra là người khéo léo, hoàn mỹ, đối với người tình trong bóng tối – người đàn ông quyền lực che chở cho mình – lại luôn nhẹ nhàng nhu mì như một người phụ nữ cần được che chở. Chỉ riêng đối với con trai, bà giành hết tình yêu thương và sự bảo bọc cho anh, dù cho đây là sự bảo bọc mang tính trói buộc độc đoán, không ít lần khiến Jimmy Nam cảm thấy bí bách, ngột ngạt. Câu thoại kinh điển của Jimmy giành cho mẹ mình chính là: “Con cảm ơn mẹ đã cho con tất cả những gì mẹ muốn” đã phần nào lột tả hình ảnh về người mẹ đơn thân này.

Là một trong những diễn viên gạo cội của màn ảnh Việt từ những năm 90. Ngoài tài năng, kỹ thuật diễn xuất kinh nghiệm, diễn viên Trịnh Kim Chi còn có ngoại hình phù hợp với nhân vật Phi Yến trong phim: sang trọng, sắc sảo và quyến rũ. Chia sẻ về vai diễn Phi Yến do mình đảm nhiệm, NSƯT cho biết:

Thực ra đây là một vai diễn khá phức tạp về tâm lý, Phi Yến là một người mẹ thương con, rất giỏi dang và xinh đẹp. Thế nhưng Phi Yến lại yêu thương con một cách quá mù quáng đến nỗi bất chấp cả vi phạm pháp luật để bảo vệ con, chính điều này đã đẩy con mình vào lối rẽ hoàn toàn bế tắc. Trịnh Kim Chi cảm thấy đây là một vai diễn đầy thú vị và thử thách vì không chỉ lột tả những hỉ nộ ái ố bình thường, nhân vật còn có sự nổi loạn của một bà mẹ đơn thân nuôi con một mình, luôn đấu tranh quyết liệt với định kiến xã hội để khẳng định bản thân mình. Nhân vật Phi Yến đặt sự độc đoán vào con trai của mình và những người xung quanh như một cách để “cai trị”. 

Và mặc dù hoàn cảnh của Phi Yến khá khác so với cuộc sống hiện tại Trịnh Kim Chi, tuy nhiên do đã từng đảm nhiệm rất nhiều vai diễn khác nhau cũng như đã được chứng kiến khá nhiều câu chuyện – hình ảnh về những người mẹ đơn thân ngoài đời thực nên Trịnh Kim Chi có thể nắm bắt được tâm lý nhân vật khá nhanh. Chỉ đặc thù ở chỗ, một ngày quay của diễn viên phải thực hiện khá nhiều phân đoạn khác nhau và không phải phân đoạn nào cũng liên tục, kéo theo đó, tâm lý nhân vật không phải lúc nào cũng liền mạch, có khi đang vui vẻ ở phân đoạn này lại khóc lóc đau khổ hoặc nổi điên ở phân đoạn sau. Nhân vật Phi Yến lại đòi hỏi những thay đổi tâm lý phức tạp như vậy, có khi từ sáng đến khuya nhân vật luôn phải căng thẳng đấu trí rồi lại đau khổ gào thét. 

Phân đoạn NSƯT Trịnh Kim Chi tâm đắc nhất là phân đoạn diễn xuất cùng với nhân vật Quân (DV Linh Sơn thủ vai). Đây là phân đoạn đấu trí mặt đối mặt để tranh luận về vụ tai nạn giao thông. Lúc đó trong lòng bà Yến thì đang áy náy vì đã làm hại chết người, thế nhưng vỏ bọc ở ngoài lại phải diễn là một người vô tội, không hề có lỗi gì trong này. Thực ra bà Phi Yến không phải là một người ác hoàn toàn mà suy cho cùng tất cả những điều bà làm chỉ vì lòng thương con mù quáng từ đó dẫn đến xung đột suốt nhiều tập phim. 

“Anh yêu mẹ đơn thân” thuộc thể loại tâm lý xã hội với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Linh Sơn, Trâm Anh, Trương Minh Thảo…sẽ lên sóng lúc 19 giờ 45, từ ngày 2/4 trên SCTV14.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan