logo
Thứ sáu, 22/09/2023 10:43:47

Nguyễn Quốc Trường Thịnh tái xuất trên màn ảnh Việt


(Dispatch.vn) - Diễn viên Nguyễn Quốc Trường Thịnh xuất hiện trên màn ảnh Việt với bộ phim về đề tài mối tình tay ba, 'Tình đầu' của đạo diễn Lý Khắc Lynh.

Tình đầu của đạo diễn Lý Khắc Lynh là bộ phim đánh dấu sự trở lại của diễn viên Nguyễn Quốc Trường Thịnh  trên màn ảnh Việt sau thời gian dài vắng bóng.


Nói về vai diễn Leon Tuấn Triết của Tình đầu, Nguyễn Quốc Trường Thịnh cho biết anh sẽ dùng hai từ: Yêu và Hận. Yêu – Anh yêu Daisy hết mình, anh làm mọi thứ để bảo vệ người yêu, thậm chí giết người. Hận – Anh là người “có thù phải báo”, mưu kế thâm sâu đẩy kẻ thù vào bước đường cùng không có khả năng chống trả. Nên ở Tuấn Triết các bạn sẽ thấy một người vừa ấm áp, vừa lạnh lùng – nguy hiểm.

Thật ra, Thịnh có một may mắn khi thường được biên kịch chú ý nhiều hơn cả đạo diễn. Khoảng cuối tháng 12 năm 2021, anh Tạ Tư Vũ đã nhắn tin nói là “Anh có một dự án 31 tập rất hợp với em, mong anh em mình sẽ hợp tác”. Và sau đó một thời gian, Thịnh đi quay sitcom có gặp một bạn bên sản xuất – sau này làm cho Tình đầu – bạn nói có dự án này hay lắm, kịch bản như phim Hàn, vai rất hợp với anh. Thịnh mới ngỏ lời, vậy khi nào dự án chạy cho anh biết nha, nếu có cơ hội mình hợp tác. Đến khi nhận kịch bản và lời mời của nhà sản xuất mới thấy là kịch bản của anh Tạ Tư Vũ, Thịnh mới nhớ lại câu chuyện của hai anh em. Khi đọc kịch bản trong đầu Thịnh đã có suy nghĩ “À đây là nhân vật của mình, một nhân vật quá nhiều đất diễn, nhiều sân chơi” nên không chần chừ, Thịnh đã nhận lời ngay.

Thịnh đã có cơ hội được làm việc cùng Đạo diễn Lý Khắc Lynh trước đó vài phim. Anh là người có gu thẩm mỹ cũng như những yêu cầu rất cao về cách tạo điểm nhấn cho nhân vật. Nên anh luôn góp ý và nhắc nhở từ trang phục tới cách diễn phải nhấn nhá tạo điểm khác biệt, đặc biệt là cây gậy mà Leon cầm phải diễn thuần thục với nó.

Có thể nói chắc chắn là tính cách của Thịnh và nhân vật không giống nhau, vì rõ ràng Leon là một người thâm hiểm và có lòng thù hận to lớn. Nếu nói về tình cảm thì họa may có vì cả hai đều “chung tình”. Thịnh tự tin về nhân dáng và diễn xuất của mình hợp với vai này. Điều mà Thịnh lo lắng là cách tạo điểm nhấn cho nhân vật, đặc biệt với một nhân vật bị tật ở chân, thì phải làm sao để khán giả tin là thật. Thứ hai dù tật nhưng cũng phải thật “tổng tài đẹp trai” để hút khán giả. Đó là thử thách đặt ra cho Thịnh khi thể hiện nhân vật này.

Trong phim, Leon tuy từ đầu đến cuối chỉ yêu Daisy, nhưng tình yêu này lại khá cố chấp, mang tính chiếm đoạt và mù quáng. Nhưng điều rõ ràng là sự “biết ơn và lòng cảm kích” của Daisy đối với Leon làm cho anh cảm giác là cô ấy yêu anh. Đó cũng là lí do củng cố niềm tin về tình yêu anh dành cho Daisy, và yêu một người thì hi sinh tất cả cho người mình yêu là điều bình thường.

Về trang phục, Thịnh cũng đã nghiên cứu kỹ vì Leon có một cá tính mà khi người ta nhìn vào sẽ cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng ở anh phải toát lên một nét quý tộc đĩnh đạc, và tất nhiên “không đụng hàng” để nhìn vào là khán giả phải nhớ nên Thịnh đã chọn trang phục gile và khăn choàng cổ làm style chủ đạo cho Leon.

Thật ra bộ phim có thời điểm đã gặp trục trặc và buộc phải tạm dừng, thời điểm đó chỉ còn 7 tập là hoàn thành và đến khi phim bấm lại thì đã cách hơn ba tháng. Thời gian đó Thịnh cũng nhận được nhiều lời mời cho những dự án lớn. Về mặt công việc, Thịnh có thể bỏ dự án Tình đầu theo điều kiện hợp đồng vì thời gian quay đã quá hạn. Nhưng về mặt tình cảm, nhân vật Leon làm Thịnh đủ yêu, đủ để hi sinh để bỏ hết những dự án khác và hoàn thành những phân đoạn còn lại của vai diễn. Thịnh nhận ra là mình có tình cảm lớn đối với vai diễn này.

Phân cảnh khó đối với Thịnh trong Tình đầu khá nhiều vì Leon thường ở trong phòng bí mật và hầm rượu để diễn về sự thù hận, một ranh giới khác của nhân vật mà luôn không để mọi người phát hiện. Thịnh nhớ có một cảnh đạo diễn muốn quay oneshot – cảnh Leon phát hiện tình cảm của Daisy và Toàn Phong ở mức đỉnh điểm và Daisy sẵn sàng chống đối lại mình để bảo vệ Toàn Phong. Đây là lần đầu Thịnh thử sức ở cú máy này nên đã làm đi làm lại nhiều lần, dù rất khó nhưng phải nói là Thịnh diễn rất cố gắng, cảm xúc liên tục và mọi người rất hài lòng về phân đoạn này.

Thịnh tự tin về nội dung, về những cú lật, về những drama đủ sức hút đối với khán giả, tình tiết kịch tính liên tục trải đều bộ phim. Tuy Thịnh, Nhản và Thu là diễn viên trẻ nhưng về ngoại hình, về nghề, có thể thể hiện ra được gần như hoàn toàn nhân vật, ở diễn viên trẻ có thể không “nhà nghề” nhưng sẽ có những lối diễn xuất đột phá và mới hơn để bù lấp lại kinh nghiệm diễn xuất. Còn để nói về bộ phim thắng hay không, được khán giả đón nhận hay không thì còn dựa vào sự may mắn và “phước phần” của từng diễn viên trong suốt quá trình làm nghề nữa.

Cảnh quay đặc biệt nhất giữa Thịnh với các bạn diễn trong bộ phim đó là cảnh cưỡng hôn của Leon dành cho Daisy, cảnh Leon có ý định cưỡng hiếp Daisy, cảnh Leon tưởng tượng chiếc gối là Daisy, nói chuyện với nó và giày xéo nó. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là cảnh bạn diễn là “chiếc gối ôm” – Thịnh ôm hôn cái gối, tâm sự, khóc với nó và giày xéo nó như đang giày xéo Daisy. Đây là lần đầu Thịnh diễn với “bạn diễn” đặc biệt như vậy, Thịnh đã rất tập trung và khi hoàn thành cảm giác mọi thứ thật sự thăng hoa. Phải nói đây là “bạn diễn” đã giúp Thịnh có những cảm xúc rất mới lạ, khó quên.

Thịnh rất chờ đợi sự đón nhận của khán giả cho nhân vật phản diện lần này. Khán giả có thể bày tỏ sự ghét bỏ khó chịu, nhưng hy vọng bên cạnh đó sẽ là sự cảm thông và tội nghiệp. “Nhân chi sơ, tính bổn thiện” nếu sinh ra ở một hoàn cảnh khác, có một tuổi thơ khác tốt đẹp hơn thì đã không hình thành nên một Leon như vậy.

Thịnh tiếc nuối vì thật sự kinh phí cho những bộ phim truyền hình hiện tại không nhiều. Vì hiện nay khán giả trẻ và cả lớn tuổi hầu như đều xem chương trình trên các nền tảng giải trí xã hội, không còn giành nhiều thời gian và tình cảm cho truyền hình như trước nên đầu tư và quảng cáo giảm sút, dẫn đến kinh phí cho một bộ phim không nhiều như những năm trước đây. Nói vậy có nghĩa là với một kịch bản hay, khi không đủ kinh phí cho bối cảnh, cho thời gian quay thì khó có thể lột tả hết cái hay, cái nghệ thuật cho một tác phẩm nghệ thuật. Chỉ mong là thời gian sắp tới mọi thứ xoay chuyển bằng cách nào đó, để khán giả quay lại phim truyền hình nhiều hơn, để truyền hình trở lại thời hoàng kim trước đây.

Toàn Phong sinh ra trong một gia đình giàu có, mẹ mất, ba là ông Quyền – Chủ tịch ngân hàng, mẹ kế là bà Triệu – chủ cửa hàng thời trang. Ba anh đi làm chỉ biết có tiền, không màng đến cuộc sống của anh cùng người nhà. Năm 15 tuổi, anh tình cờ gặp Lưu Vân khi mới từ nước ngoài về. Dù anh ở cùng khu với cô nhưng anh không biết nhà cô vừa mới xảy ra chuyện gì, anh chỉ tò mò về cô gái có mái tóc dài xõa phủ gần như không thấy khuôn mặt, lúc nào cô cũng cúi đầu tự ti vì mang danh là con gái của kẻ giết người. Sau khi ba Lưu Vân bị bắt và chết trong tù, Lưu Vân và mẹ là bà Nhu đến sống nhờ nhà cảnh sát Hùng để tránh lời dị nghị từ hàng xóm. Toàn Phong hoạt bát, vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với Lưu Vân. Sau một vài sự cố, Toàn Phong nhận ra mình cần ở bên cạnh Lưu Vân, làm bạn cũng như che chở, động viên để Lưu Vân ngẩng đầu tự tin đối mặt với những lời chế giễu của người đời. Kỷ niệm lớn dần theo thời gian và không biết tự bao giờ, vun đắp thành tình yêu đầu tiên trong sáng.

Sau khi ba của ông Quyền qua đời có để lại 1 khối tài sản khổng lồ cho bà Nguyệt – mẹ kế ông Quyền. Bà Nguyệt có 1 cậu con trai tên Tuấn Triết bằng tuổi Toàn Phong – là anh em cùng cha khác mẹ với ông Quyền. Bà Nguyệt bị ông Quyền nhốt trong bệnh viện tâm thần để uy hiếp, bà cũng vì giữ tiền và bảo vệ Tuấn Triết mà ra lệnh cho y tá Trang bày mưu bắt cóc Toàn Phong. Lưu Vân vô tình là người chứng kiến vụ bắt cóc, đứng ra ngăn cản hai tên bắt cóc và bị chúng hãm hiếp trước sự chứng kiến bất lực của Toàn Phong. Nhân lúc bọn bắt cóc sơ hở, Toàn Phong chạy thoát được và trở về cầu cứu sự giúp đỡ của ông Quyền nhằm giải thoát cho Lưu Vân nhưng ông ta lại không quan tâm. Cảnh sát Hùng trên đường đi tìm Lưu Vân xảy ra tai nạn và qua đời. Còn Lưu Vân lại vô tình gặp bà Trang đang trên đường tìm cách đưa Tuấn Triết ra nước ngoài, biết Lưu Vân đã thấy mặt tên bắt cóc nên họ đã mang theo cả cô đi. Từ đó mọi người không có tung tích gì của Lưu Vân, nhưng cả Toàn Phong lẫn bà Nhu đều không tin rằng Lưu Vân đã chết.

15 năm sau

Năm 29 tuổi, Toàn Phong đã trở thành một cảnh sát viên nóng tính, kiên nghị nhưng lại rất tình cảm và đôi khi hài hước. Trong Cục Cảnh sát anh được mệnh danh là “Thỏ Điên”. Ngần ấy năm, từng ấy ngày, không khi nào nỗi nhớ và sự hối tiếc trong anh nguôi ngoai, anh luôn theo đuổi vụ án bắt cóc anh 15 năm trước, Lưu Vân vì anh mà bị cho là đã chết. Anh đã bỏ nhà đi và sống cùng với bà Nhu mẹ cô, quan tâm, chăm sóc cho bà như mẹ mình, luôn làm cho bà vui để không còn thời gian nghĩ đến việc cô đã không còn nữa.

Lúc này, Tuấn Triết và Lưu Vân – tên mới là Daisy từ Pháp trở về Việt Nam. Hiện tại cô đã trở thành nhà thiết kế thời trang, đổi tên thành Daisy và chôn chặt nỗi nhớ đau đáu bên trong vẻ tự tin, rạng rỡ. Sau bao năm, cô gặp lại Toàn Phong với những giằng xé tâm lý và cả những đau đớn không nói thành lời. Cô oán hận tất cả mọi người trong quá khứ, cô giả vờ như không quen biết ai. Cô cố ý giày vò Toàn Phong nhưng điều đó càng làm cô cảm thấy khó chịu hơn. Sau khi hiểu ra tình cảm của mọi người cùng sự thật, cô lại hối hận nhưng vẫn không thể quay về làm Lưu Vân, vì 14 năm qua người thân duy nhất của cô chỉ có Tuấn Triết, anh cho cô rất nhiều thứ nhưng cô lại không có gì cho anh, cô nợ tình cảm với anh.

Nhiều vụ án mới liên quan đến 15 năm về trước dần xảy ra: cái chết của y tá Trang, của tên bắt cóc năm xưa, khiến Daisy và Toàn Phong càng ràng buộc vào nhau, anh càng muốn đưa cô trở lại để bù đắp che chở, yêu thương cô hơn. Và con đường đưa cô trở lại cũng đầy trắc trở, đôi khi còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Con người thật của Tuấn Triết dần lộ ra là thủ phạm gây ra cái chết của nhiều người, khiến Daisy sợ hãi dần rời xa anh.

Bộ phim Tình đầu được phát sóng vào lúc 19:45 từ ngày 4/9/2023 trên SCTV14 – Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan