logo
Thứ sáu, 17/11/2023 14:57:42

Người Thứ 3: Chồng đem con đi xét nghiệm ADN để ly dị vợ, chia tay đòi hết quà bồ nhí


(Dispatch.vn) - Người Thứ 3 tuần này xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ vì người thứ ba của chị N (sinh năm 1992) hiện đang sinh sống tại TP.HCM.

Chị N kết hôn năm 21 tuổi khi vẫn còn đang theo học đại học. Qua sự giới thiệu của bạn bè, chị N và chồng có thời gian 6 tháng tìm hiểu. Sau đó chị phát hiện có thai nên cả hai quyết định làm đám cưới. Chị N cho biết người chồng là mối tình thứ hai của mình và đã đồng hành cùng chị trong sự đổ vỡ ở mối tình đầu. “Anh tỏ ra mình là người ga lăng, luôn chăm sóc và thấu hiểu tôi nên tôi vô cùng tin tưởng. Với tôi kết hôn khi ấy là quyết định đúng đắn”, chị N miêu tả về chồng.

Sự mặn nồng trong hôn nhân kéo dài được khoảng 1 năm, lúc đó chị N đã sinh con đầu lòng được 4 tháng. Trong quãng thời gian son sắt ấy, chị N chia sẻ chồng thường xuyên dắt chị đi đây đó, giới thiệu với tất cả bạn bè khiến chị N cảm nhận mình là sự hãnh diện của chồng. “Tôi bị sinh non và anh cũng có mặt trong suốt thời gian khó khăn ấy bên cạnh mẹ con tôi. Có thương và thương nhiều là đằng khác”, chị N kể lại.

Dấu hiệu đầu tiên của sự rạn nứt là chị N bắt gặp chồng có những cuộc điện thoại bí ẩn, không dám nghe và nói chuyện trước mặt chị. “Anh ta lảng tránh khi tôi hỏi, rồi lại bảo là người bạn nữ chơi chung hội nhưng ai đời toàn gọi lúc 11, 12 giờ đêm. Có nhắn tin qua lại nhưng chỉ nằm ở mức độ chấp nhận được, không đi quá xa nên tôi cũng tin tưởng cho qua”, chị N nhớ lại. Dấu hiệu thứ hai có từ khi thôi nôi con đầu lòng, chị N thấy chồng liên tục “đi đi về về” vắng nhà, có khi đi luôn mấy ngày mới về. “Hỏi tới thì anh nói đi công trường vì khi ấy chồng tôi làm phó giám đốc cho công ty xây dựng”, chị N nói.

Sự việc mấu chốt giúp chị N biết được chồng ngoại tình là nhờ một người bạn cho xem hình của chồng chị chụp cùng cô gái khác và đăng trên Zalo. Theo đó, thời điểm ấy, chị N “ngây ngô” tới mức không sử dụng mạng xã hội. Do đó, anh chồng thản nhiên đăng tải tấm hình ngoại tình của mình. “Anh ta để hình đại diện luôn nên tôi khá sốc, cả một bầu trời trước mắt tôi sụp đổ”, chị N cay đắng.

Ngay lập tức chị gọi taxi chở ra cầu Thủ Thiêm với ý định làm liều nhưng may mắn thay người tài xế ấy nhất quyết không chở mà chỉ chở chị đến trung tâm thương mại. “Chú ấy nói một câu cho đến bây giờ tôi vẫn nghiệm thấy đúng đó là “Phải thương lấy mình dù cho người đàn ông có tệ đến thế nào”, chị N nghẹn ngào.

Sau khoảng thời gian dài bình tâm, chị N đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh ta lấy lý do rằng thèm một bữa cơm gia đình do chính tay chị N nấu. Vì chị N không giỏi bếp núc nên các bữa cơm đều do cô giúp việc chuẩn bị. “Tôi cho rằng đây chỉ là cái cớ để ngụy biện, tôi đồng ý với góp ý của anh vì khi đó tôi còn quá trẻ và muốn hàn gắn gia đình. Tôi khắc phục bằng cách nhờ cô giúp việc hướng dẫn mình nấu ăn nhưng anh ta chỉ ăn được đâu đó 1, 2 ngày rồi lại đi mất dạng”, chị N cho hay.

Về người thứ ba ấy, chị N cũng khá bất ngờ khi người phụ nữ này ở ngay cạnh nhà của hai vợ chồng: “Nhà tôi hẻm 80 thì nhà cô đó hẻm 82”. Anh chồng quen biết cô nhân tình này trong lần mua quà sinh nhật tặng vợ. Hàng xóm ai cũng biết chuyện nhưng ngại nói ra. “Tới mức anh ta đã về quê ra mắt gia đình cô đó. Trong suốt một năm, chỉ khi nào có việc cần anh ta mới về nhà. Thậm chí con bệnh cũng chẳng đoái hoài”, chị N chua xót nói.

Trước khi đưa ra quyết định ly hôn, chị N đã có cuộc gặp gỡ với nhân tình của chồng. Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau mới vỡ lẽ ra cách anh chồng thể hiện với cô nhân tình y hệt như từng yêu chị N. Sự dồn dập trong cách yêu khiến cô nhân tình này không thoát khỏi lưới tình do chồng chị N giăng ra. Và cũng từ cuộc nói chuyện ấy, chị N mới biết được sự thật phũ phàng rằng chồng yêu cầu đi xét nghiệm ADN cho chính đứa con của mình để lấy cớ ly hôn vợ.

“Nếu như xét nghiệm không phải con anh ta thì anh ta nói sẽ tặng tờ giấy xét nghiệm ấy cho tôi vào đúng ngày sinh nhật”, chị N cho biết. Tiến sĩ Tô Nhi A lý giải bên trong chồng chị N đã có sự ngờ vực từ trước, kể cả trong quãng thời gian yêu và chung sống vợ chồng. Cũng bởi vì đứa con xuất phát từ một cuộc uống say của cả hai.

Cuối cùng, kết quả xét nghiệm ADN đứa con chính xác là con của chị N và anh ta. Khi ấy, vì quá tổn thương bởi chồng nghi ngờ mình, chị N thông báo quyết định ly hôn. Lúc này, thái độ người chồng lại thay đổi, anh ta không đồng ý ly hôn dù trước đó luôn thể hiện rằng anh ta và cô nhân tình đã sẵn sàng để đến với nhau. “Anh ta quay về nhà lo lắng cho tôi, cho con nên tôi bị lay động. Cuối cùng anh ta chứng minh được là đã chấm dứt với cô gái kia. Trước sự chứng kiến của tôi, anh ta đòi lại hết tất cả mọi thứ trước đây đã tặng cô nhân tình này. Hai người trở mặt với nhau như trong phim vậy”, chị N lắc đầu ngao ngán.

Sau biến cố đó, cả gia đình chị N chuyển sang nơi khác sinh sống. Đồng thời, chị N cũng nhận thức được bản thân phải tự chủ mọi thứ nên quyết định lập công ty để độc lập về kinh tế. Tưởng chừng như mọi việc đi vào ổn định và êm ấm thì chồng chị N lại “chứng nào tật nấy”, “tật cũ khó bỏ”. Anh ta tiếp tục ngoại tình với cô thư kí riêng của mình. Dữ dằn hơn nữa khi cô nhân tình mới này lại chủ động nhắn tin và cung cấp cho chị N những hình ảnh thân thiết của cô ta và chồng chị N.

Vì đã có trải nghiệm từ trước nên chị khá bĩnh tĩnh để giải quyết sự việc. Chị N cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho mình những hành trang cần thiết để bắt đầu một cuộc sống tự lực. Chị N thẳng thắn nói chuyện với chồng nhưng anh ta làm ra vẻ không liên quan. “Tôi không cần biết giữa hai người có chuyện gì hay không nhưng tôi quyết định dừng cuộc hôn nhân này lại vì một lần đã là quá đủ”, chị N khẳng định.

Trong quá trình ly hôn, vì người chồng không đồng thuận nên chị N đành đệ đơn đơn phương lên tòa. Vậy nhưng khi tòa liên hệ ngay lần đầu thì anh chồng lại lập tức gật đầu đồng ý ký đơn. Khi ly hôn, chồng chị N một mực đòi chu cấp cho con mỗi tháng 5 triệu đồng nhưng sau đó chưa một tháng nào anh gửi tiền cho hai mẹ con chị N. “Thái độ anh ta cứ chuyển biến liên lục, quay ngoắt 180 độ”, chị N cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Cho đến thời điểm hiện tại, chồng cũ chị N đã lập gia đình với chính cô thư kí trước kia và đã 6 năm trời anh ta chưa tới thăm con của mình. Vậy nhưng cuộc hôn nhân mới của chồng cũ chị N cũng không hạnh phúc được bao lâu vì sau thời gian ngắn cả hai lại tan vỡ dù đã có con chung.

Lắng nghe câu chuyện, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A nhận định khán giả có thể thấy được những người làm điều không đàng hoàng trong hôn nhân khó có thể nắm bắt được hạnh phúc và hậu quả họ nhận được sẽ tới trong nay mai. “Hạnh phúc là phải đấu tranh nhưng bạn chỉ có thể đấu tranh khi lý do hợp lý, còn đang yên đang lành không ai đi đấu tranh cho những điều phi nghĩa”, Tô Nhi A nhắn nhủ. Cuối chương trình, chị N quyết định không bật đèn.

Người Thứ 3 được phát sóng định kỳ vào lúc 20h thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan