logo
Thứ sáu, 06/10/2023 20:04:37

Người Thứ 3: Chồng “ăn tạp” khi say nắng cả xã hội, già không bỏ mà nhỏ cũng không tha


(Dispatch.vn) - Người Thứ 3 được phát sóng định kỳ vào lúc 20h thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show.

Người Thứ 3 tuần này xoay quanh câu chuyện hôn nhân đổ vỡ vì “tiểu tam” cách đây 12 năm của chị C (40 tuổi).

Ngược thời gian, chị C cho biết gặp gỡ chồng cũ vào năm 18 tuổi, sau 4 năm tìm hiểu và yêu nhau thì cả hai quyết định “về chung một nhà”. Dù ôm mộng lấy chồng Tây vì thích đẻ con lai nhưng chị C lại không có duyên, thêm việc gia đình không muốn chị lấy chồng xa nên chị đã quyết định nên duyên với người chồng cũ vào năm 22 tuổi. Nhận xét về chồng cũ, chị C dành lời khen cho người chồng của gia đình và vô cùng hiền lành.

Sau 3 năm tận hưởng cuộc sống của vợ chồng son, năm 25 tuổi chị C sinh con đầu lòng thì áp lực cuộc sống và kinh tế kéo đến buộc chị phải trở lại làm việc. Chị C là nhân viên bán hàng trong một siêu thị điện thoại, chồng chị thì làm sửa chữa ô tô.

Biến cố đầu tiên xảy đến khi hai vợ chồng chị C vô tình đưa con đi chơi và quen với cô gái đổi đồng xu trong khu vui chơi ấy. Trùng hợp hơn là khu vui chơi ấy nằm đối diện với siêu thị nơi chị C đang làm việc. Nhiều lần chị nghe được đồng nghiệp làm chung ca nói rằng bắt gặp chồng mình ở trong siêu thị. “Tôi thắc mắc giờ này sao mà ở trong siêu thị được. Tôi gọi cho anh thì nhận được câu trả lời là đưa con đi chơi”, chị C bắt đầu có sự nghi ngờ.

Cùng với đó, những người cháu sống kế bên nhà cũng “méc” với chị C rằng thấy chồng hay ra ngoài nghe điện thoại. Nhiều điều tới dồn dập khiến chị C nghi ngờ buộc chị quyết định phải kiểm tra điện thoại của chồng dù chị là người tôn trọng khoảng không gian riêng tư của người khác. “Tôi bắt gặp số điện thoại gọi một ngày tới 12-13 cuộc, nhiều khi còn gọi toàn khung giờ đêm hôm. Tôi đem hỏi chồng thì anh nói khách gọi sửa xe thì mình biết chắc có điều không ổn. Tôi có gọi lại cho số điện thoại ấy thì có giọng nữ bắt máy”, chị C kể lại.

Chị C bắt đầu tìm hiểu sự việc, ngày hôm đó chị nói với chồng là đi làm nhưng thực chất thì không, chị ngồi chờ ở quán cà phê gần nhà. Người chồng theo thói quen chở con đi chơi, chị C bám theo sau. Chị C nhìn thấy chồng nói chuyện với cô gái đổi tiền xu, nhưng tại chỗ làm việc thì cả hai không thể thân mật. Lần đó về nhà, chị C “phủ đầu” chồng với những câu hỏi về cuộc tình vụng trộm nhưng người chồng liên tục chối cãi và phản kháng bằng cách đập phá đồ đạc trong nhà.

“Anh mới lấy lý do thẻ game con chơi nhiều quá nên anh mới gọi nhiều cho cô kia để đổi. Tôi đưa ra hết những thắc mắc và bằng chứng nhưng anh vẫn chối. Tối quyết định bắt chồng đổi sang số điện thoại khác. Thế nhưng lại thêm một lần vô tình tôi đứng ngay sau chồng mình và bắt gặp anh gọi cho cô kia. Anh nói rằng đổi số vì làm ăn không hợp, tôi đứng sau lên tiếng thì anh ta xanh mặt, tôi chỉ cầm điện thoại và quăng đi thôi”, chị C nhớ lại.

Về nhà, chị C gọi ngay cho mẹ chồng lên để trình bày hết sự tình và tìm cách giải quyết. Thế nhưng mẹ chồng chỉ cho rằng đó là hiểu lầm. Nhận thấy không tìm được “đồng minh”, chị C yêu cầu chồng cho gặp cô gái đổi tiền xu ở khu vui chơi để “ba mặt một lời”. Vậy là cuộc trao đổi giữa ba người diễn ra. Cô gái kia khi ấy còn khá nhỏ tuổi chỉ khoảng mười mấy tuổi. Chị C liên tục đưa ra những lý lẽ cùng những lời dạy bảo với nhân tình của chồng nhưng cô gái này một mực phủ nhận.

“Hai người ngồi im re không nói tiếng nào. Tôi nói rằng đã cho cô ta cơ hội và sẵn sàng nhường chồng luôn nhưng cô ta đã từ chối cơ hội. Tôi nói thẳng đừng dính tới chồng tôi nữa và nói luôn với chồng rằng muốn gì cứ nói, tôi sẵn sàng kí đơn ly hôn”, chị C bộc bạch quan điểm. Sau biến cố ấy, chị C bắt đầu chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Chồng chị thấy vậy thì cắt đứt với cô gái kia và quay sang ghen ngược với vợ.

Thế nhưng thời gian yên ắng được tầm 7-8 năm, sau sự việc “gặm cỏ non” thì chồng chị C lại đổi gu, chuyển qua thích “lái máy bay”. Thời điểm này, chị C kinh doanh quán cà phê. Tính tình chồng chị vốn khù khờ, dễ mến nên được lòng nhiều người. Thêm tính ga lăng nên các cô gái khá thích. “Cô này là người cho vợ chồng tôi thuê mặt bằng, bên cạnh đó còn hay gọi chồng tôi sửa chữa xe và đi công việc miền Tây cùng nhau từ sáng đến chiều”, chị C thuật lại.

Cô này đã ly dị chồng và sống độc thân khá lâu, hơn chồng chị C tận hơn 20 tuổi. Hôm ấy, máy bơm nước của quán bị hỏng, cô này yêu cầu chồng chị C đến sớm từ 4 giờ sáng để sửa chữa. “Trước đây đã có tì vết và mình thấy việc đó được lặp lại. Nhà cô thì nằm trong khuôn viên quán cà phê tôi thuê. Lâu lâu cô lại nhờ chồng tôi vào làm cái gì, vô mấy tiếng đồng hồ đóng cửa”, chị C cho hay.

Không chấp nhận được chuyện tiếp tục xảy ra, chị C quyết định ly hôn. Người chồng níu kéo chị C trong vòng một tháng. “Đã có những lần hòa giải, dù tôi thương thì vẫn thương nhưng không chấp nhận được việc đứng núi này trông núi nọ”, chị C bày tỏ quan điểm. Chị C cũng tự nhìn nhận bản thân là người thẳng thắn, không mềm mỏng, cho nên vì lẽ đó đã khiến chồng dễ say nắng bên ngoài.

Lắng nghe câu chuyện, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A nhận định chị C đã trải nghiệm trường hợp người phụ nữ phải gánh vác gia đình, do đó tự cho cái quyền của mình là lớn. “Bạn không sai khi cho rằng mình đã vất vả vì gia đình, tuy nhiên vì rơi vào hoàn cảnh người vợ phải lo toan cho gia đình nên tự dưng người vợ này cảm thấy vị thế của mình đặc biệt, quyền lực của mình khá lớn. Lúc này người chồng cảm thấy ngày một thấp kém hơn vợ, và sự cam chịu của người chồng khiến cho anh này cảm thấy không được tôn trọng. Đó là lí do, người chồng sa đà vào những mối quan hệ ngoài luồng vì họ cảm giác được tôn vinh, có sự tự hào cá nhân. Đó là vì người chồng cần được cảm thấy bản thân có giá trị”, Tô Nhi A giải thích.

Sau khi nghe phân tích, chị C nhìn nhận bản thân cũng có “cái dở” vì thiếu sự ngọt ngào, không biết nuông chiều và mềm mỏng hơn. Nói đúng hơn là cuộc hôn nhân của chị C thiếu đi những ngôn ngữ yêu thương cần có cho mối quan hệ vợ chồng. “Mình vẫn có cái sai chứ không hẳn là đúng hết. Phụ nữ tốt nhất vẫn nên ngọt nhưng tôi lại thiếu phần ngọt ấy”, chị C bày tỏ.

Cuối chương trình, chị C quyết định không bật đèn vì muốn giữ thể diện cho những người liên quan. Và quan trọng hơn nữa, theo tiết lộ hiện tại chồng cũ đang trong cuộc “theo đuổi” lại chị C.

Người Thứ 3 được phát sóng định kỳ vào lúc 20h thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan