Nghệ sĩ Trung Dân cảnh tỉnh trào lưu kinh doanh theo xu hướng
Tập 29 của Cười Cùng Bác Ba Phi mang đến câu chuyện xoay quanh một chàng trai trẻ (do diễn viên Bảo Chu thủ vai) tìm đến nhà cô bạn thân (diễn viên Trang Nhã thủ vai) để nhờ giúp đỡ trong việc kiếm việc làm, với mong muốn chứng minh cho ba mẹ thấy rằng anh không phải là kẻ “ăn không ngồi rồi”. Cô bạn nhiệt tình gợi ý đủ nghề nào là nhân viên văn phòng, làm việc tại siêu thị, nhưng anh đều lắc đầu từ chối. Anh chỉ muốn làm công việc “việc nhẹ lương cao” và được làm chủ.
Nghe xong mong muốn ấy, cô bạn nữ đề xuất anh thử mở quán cà phê. Thấy ý này hay và phù hợp với sở thích của mình, anh lập tức hào hứng bắt tay vào thực hiện mà không hề đắn đo. Chiều hôm đó, anh đến nhà Bác Ba Phi (diễn viên Trung Dân thủ vai) để chia sẻ về việc mở tiệm cà phê. Bác Ba liền nhắc nhở anh rằng kinh doanh không phải là chuyện ngày một ngày hai, cần có kiến thức và sự chuẩn bị kỹ càng.
Thế nhưng, chàng trai vẫn giữ quan điểm của mình, cho rằng Bác Ba cũng giống như ba mẹ — không tin vào khả năng của anh. Và rồi điều gì đến cũng đến. Quán cà phê mà anh vội vàng khai trương chẳng có lấy một bóng khách, điều đó cũng khiến anh bị lỗ. Bác Ba Phi ghé ngang quán hỏi thăm và nhanh chóng nhận ra vấn đề mà nam chính mắc phải.
Nghệ sĩ Trung Dân cũng đã giúp anh chàng rút ra bài học rằng việc kinh doanh muốn có khách hàng đông thì phải chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu chứ không phải cứ kinh doanh theo xu hướng hiện nay thì sẽ thành công. Đây không chỉ là bài học cho nhân vật nam chính mà còn là một lời cảnh tỉnh cho nhiều người dân hiện nay vì muốn làm giàu nhanh mà bất chấp lựa chọn những mô hình kinh doanh theo xu hướng, dẫn đến việc lời lỗ không kiểm soát.
Bác Ba Phi Trung Dân “bất lực” với tâm bệnh của nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc
Đến với tập 30, Cười Cùng Bác Ba Phi mang đến một góc nhìn khác về tình cảm cha con trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Nhân vật người cha (do nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc thủ vai), suốt ngày trăn trở, âu lo đủ điều. Nỗi buồn lớn nhất của ông là về cậu con trai (do diễn viên Sỹ Hùng thủ vai) vì lo chăm sóc mình mà không lo kiếm vợ. Thấy mình như “gánh nặng” của con trai, ông quyết định dọn ra sống riêng.
Một hôm, Bác Ba Phi Trung Dân sang nhà ghé thăm. Trong lúc trò chuyện, người cha tiết lộ mình bị bệnh nan y khiến Bác Ba không khỏi ngạc nhiên. Hỏi kỹ mới biết, mấy ngày nay ông nhịn ăn tới 6-7 ngày, chỉ uống nước. Ông còn lên tra mạng thấy trùng khớp vài triệu chứng, thế là ông tự kết luận mình mắc bệnh nặng.
Diễn biến càng cao trào khi Tiểu Bảo Quốc ngất xỉu, phải nhập viện. Khi tỉnh lại, nhờ sự khuyên nhủ, chia sẻ tường tận của Trung Dân, Tiểu Bảo Quốc mới hiểu ra vấn đề rằng mình không mắc bệnh nan y cũng như không nên đặt nặng vấn đề là “gánh nặng” của con cái. Bác Ba Phi từ tốn giải thích: “Chính sự lo lắng quá mức và suy nghĩ tiêu cực mới khiến ông đổ bệnh, chứ thực chất không hề mắc bệnh nan y nào cả”.
Nhờ những chia sẻ chân thành thẳng thắn của Bác Ba Phi, Tiểu Bảo Quốc mới hiểu ra và quyết định trở về sống cùng con trai. Về đến nhà, ông càng bất ngờ hơn khi con trai thông báo đã có bạn gái và đang chuẩn bị dẫn ông đi du lịch. Tập 30 cũng phần nào thể hiện được một thông điệp ý nghĩa rằng chẳng nơi đâu bằng nhà và cha mẹ không bao giờ gánh nặng đối với con cái. Chăm sóc và yêu thương cha mẹ sẽ luôn là bổn phận mà mỗi người con nên thực hiện với đấng sinh thành.
Nghệ sĩ Hạnh Thuý chuốc họa vào thân vì tiết kiệm thái quá
Một câu chuyện thú vị nhưng rất đáng suy ngẫm về tính tiết kiệm quá mức đã được tập 31 của Cười Cùng Bác Ba Phi tái hiện rất chân thực. Chuyện kể về người phụ nữ do diễn viên Hạnh Thuý thủ vai lúc nào cũng tiết kiệm hết mức trong mọi tình huống. Nồi thịt kho để tới 3-4 ngày vẫn không nỡ bỏ, cô cứ hâm đi hâm lại để ăn cho hết. Nghe tới đây, Bác Ba Phi Trung Dân cũng chỉ biết thở dài, bó tay trước độ tiết kiệm quá mức của cô.
Về nhà, trong bữa cơm cùng người cháu (diễn viên Hoàng Châu thủ vai), Hạnh Thuý tiếp tục giữ vững lập trường tiết kiệm: Đồ ăn dù đã thừa và cũ vẫn nhất quyết không cho đổ, thậm chí còn gợi ý trộn các món khác nhau lại nấu tiếp. Người cháu chỉ biết chịu thua cách tiết kiệm này.
Chiều hôm đó, Hạnh Thuý lại tiếp tục “tái chế” đồ ăn cũ rồi đóng gói kỹ càng cho cháu mang đi học, nhưng miệng vẫn khẳng định chắc nịch là đồ ăn mới. Cô cũng mang số đồ ăn đó sang nhà mời Bác Ba Phi. Nhưng Trung Dân không dám ăn.
Đang trò chuyện thì cô nhận được cuộc gọi từ thầy giáo, báo tin cháu của mình bị đau bụng phải nhập viện. Vừa nghe xong, Hạnh Thuý còn chưa kịp đứng lên đi thì cô cũng bị đau bụng theo và xỉu, nhập viện. Tỉnh lại trong phòng bệnh, Bác Ba Phi cũng lựa lời giải thích và khuyên nhủ cho Hạnh Thuý hiểu ra vấn đề: Tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm quá thì thành ra tiền thuốc còn tốn hơn tiền ăn.
Cười Cùng Bác Ba Phi 2024 – Sitcom giải trí vui nhộn, tái hiện cuộc sống đời thường qua lăng kính hài hước và chân thật. Đừng bỏ lỡ khung giờ phát sóng vào lúc 21h50 Thứ Năm hàng tuần trên kênh THVL1!