logo
Thứ tư, 15/11/2023 16:50:55

Lona dũng cảm live band, được Khắc Hưng và Dương Khắc Linh khen tới tấp trong đêm chung kết


(Dispatch.vn) - Kết thúc đêm chung kết 1, Cara, Lona và VP Bá Vương là những chiến binh tiếp theo phải dừng lại hành trình chinh phục ngôi vị quán quân của The Heroes. Dù vậy, các thí sinh bị loại vẫn có mặt tại đêm chung kết xếp hạng để cùng nhau nhìn lại một chặng đường đầy cảm xúc tại chương trình.

Khép lại đêm chung kết 1 vừa lên sóng là màn tranh tài nảy lửa của các cặp thi đấu: Cara – Uni5, Lona – Mỹ Anh và Erik – VP Bá Vương.

Đầu tiên, cặp đấu ngang tài ngang sức trong đêm thi chung kết 1 chính là Uni5 – Cara. Cả hai đã mang đến những sản phẩm âm nhạc chỉn chu để cống hiến cho hội đồng bình luận lẫn khán giả truyền hình.

Các thành viên của nhóm Uni5 đã mang đến tiết mục mang tên Bella Ciao (nhạc Ý). Đây là bài hát nhìn lại hành trình nhóm đã trải qua sau ngần ấy năm vượt qua nhiều khó khăn và có thành công như hiện tại. Producer Nemo cho hay, không như vòng bán kết vừa qua, tiết mục lần này là do chính các thành viên của Uni5 đề xuất.

Uni5 cho biết đi đến vòng này đối với nhóm đã là một thành công: “Đi đến vòng này đối với chúng tôi đã là một thành công ngoài sự mong đợi. Bài hát lần này chúng tôi muốn mang đến thông điệp đoàn kết, dù có khó khăn như thế nào cũng đồng lòng vượt qua. Nếu có nhau thì sẽ tạo nên những kỳ tích”.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương dành tặng những mỹ từ cho Uni5 khi đội đã lựa chọn một tiết mục rất thông minh. “Tôi thấy tính đến thời điểm hiện tại, qua quá trình làm việc của tôi với các nhóm nhạc trong nước thì Uni5 chính là nhóm nhạc số 1 Việt Nam”. Sau khi lắng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, các thành viên Uni5 cho biết cảm thấy rất “sướng” và sẽ đặt mục tiêu trở thành nhóm nhạc số 1 Đông Nam Á.

Ở vòng đấu này, chiến binh Cara đã mang đến một sáng tác mới của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền mang tên Tập tầm vông. Đây là ca khúc được lấy cảm hứng từ thần tượng của Cara: Britney Spears. Trên sân khấu The Heroes, giọng ca Thôi miên đã có màn trình diễn đầy tự hào và xúc động bật khóc khi nhìn lại hành trình đã qua cũng như đồng cảm với Britney Spears khi cô đã chịu quá nhiều sự bất công và gian khổ.

Producer CM1X cho biết nhìn thấy Cara biểu diễn trên sân khấu với bản phối do chính mình tạo nên, anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn và tự hào. Cara chia sẻ đây là sáng tác được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền dành tặng cho cô và chính nữ ca sĩ là người viết lời rap trong ca khúc: “Ca khúc này cũng dựa trên đề bài của Master Hà Lê – Nimbia giao cho chúng tôi, đó chính là dựa trên sample của một bài hát hit, đó chính là Toxic”.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương ấn tượng với phong cách trình diễn cũng như tư duy âm nhạc mà Cara đang theo đuổi, cho rằng cô sẽ trở thành một ngôi sao trong tương lai không xa. Master Hà Lê – Nimbia cho biết, Cara là một người rất ít khi cần đến sự hỗ trợ của Master mà tự chủ động mọi thứ, tự muốn làm ra những sản phẩm tốt nhất. “Theo dõi chặng hành trình của Cara và CM1X, tôi thấy các bạn đã trưởng thành hơn nhiều. Ngày hôm nay bạn hát để dành tặng thần tượng của mình, cũng chính là cách để bạn tử giải thoát cho chính mình, thế nên hãy vững vàng hơn”.

Tổng điểm, 2C dành được 9,235 điểm và Unimotion có 9,545 điểm, trở thành những người thắng cuộc trong cặp đấu này. Uni5 và Nemo cũng chính thức trở thành chủ nhân của tấm vé bước vào đêm chung kết xếp hạng của The Heroes – Thần tượng đối thần tượng 2021.

Con gái diva Mỹ Linh chọn làm mới sáng tác của nhạc sĩ Y Vân – ca khúc 60 năm cuộc đời. Bằng sự sáng tạo của thế hện gen Z, Mỹ Anh phối lại ca khúc trên nền nhạc hiện đại, trẻ trung. Chiến binh 10X đưa chất liệu tươi mới vào ca khúc bất hủ khiến bài hát mang đậm chất riêng của Mỹ Anh nhưng vẫn giữ được cái hồn của bản gốc. Điểm nhấn của tiết mục chính là màn đọc rap bằng tiếng Anh. Chiến binh Mỹ Anh tâm sự về cơ duyên chọn các khúc này: “Ban đầu, Master Khắc Hưng bảo em vòng này hãy rap đi, thực sự em cũng chưa bao giờ rap nhưng anh Hưng luôn ủng hộ em và động viên em cứ thử. Cuối cùng em viết ra một bài không đến nổi”.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh nhận xét: “Mỹ Anh pha trộn nét giữa Tây và Việt Nam trong ca khúc này bằng một cách rất hoàn hảo”. Giám khảo Diệu Minh bày tỏ: “Mỹ Anh ngày càng làm mình khâm phục với tư duy sáng tạo cũng như những gì bạn đã thể hiện. Rất tự hào với thế hệ nghệ sĩ mới cực kỳ hòa nhập với thế giới”.

Phần trình diễn của Mỹ Anh khiến cả trường quay nhún nhảy vì được xem tiết mục vô cùng chất lượng. Master Khắc Hưng cho biết đây là ca khúc anh và chiến binh đội nhà vô cùng tâm đắc.

Lona cùng producer Kent Trần đã chọn làm mới ca khúc của nhạc sĩ Khắc Hưng – từng được trình bày rất thành công qua giọng ca của “họa mi tóc nâu” Mỹ Tâm – bài hát Người hãy quên em đi. Mở đầu, để “làm nóng” sân khấu, Lona Kiều Loan chèn một đoạn nhạc đình đám Nobody của nhóm Wonder Girls khiến đấu trường âm nhạc nóng hơn bao giờ hết. Qua sự tài tình của producer Kent Trần, sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng lần nữa được team Fire Crown thổi hồn làm mới với chất liệu âm nhạc hiện đại. 

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh phải cởi cả áo vest sau khi xem xong màn trình diễn của chiến binh đội Master Nimbia – Hà Lê. Anh nhận xét: “Anh bất ngờ trước màn trình diễn của em, anh không nghĩ em dám hát bài này bằng style này. Anh muốn dành lời khen cho em và ban nhạc”.

Giám khảo Diệu Minh trầm trồ: “Ban đầu khi Diệu Minh xem tiết mục của Mỹ Anh, mình nghĩ trong đầu chắc trận này Mỹ Anh thắng rồi. Nhưng khi xem đến phần trình diễn của Lona thì mình thấy khó phân thắng bại”.

Kết quả, team Fire Crown với 9,4875 điểm, chiến binh Mỹ Anh đã giành chiến thắng và bước vào vòng Chung kết xếp hạng với 9,755 điểm.  

Có thể nói VP Bá Vương chính là “ông hoàng concept” khi mỗi lần xuất hiện, anh chàng đều mang đến một chủ đề mới toanh lại rất bắt trend. Trong trận Chung kết 1, VP Bá Vương tiếp tục gây ấn tượng khi lựa chọn Bài ca đi cày. 

Nếu như chỉ nghe qua tựa đề, nhiều người sẽ nghĩ hình dung có thể anh chàng này sẽ làm mới lại một ca khúc dân ca nào đó. Tuy nhiên thật bất ngờ, VP Bá Vương chỉ mang một đoạn nhỏ giai điệu Tía má em và biến tấu thành một ca khúc mới toanh lấy chủ đề của những người đang làm công việc văn phòng.

Nghe Bài ca đi cày, ắt hẳn nhiều người làm công việc văn phòng, ở những công ty về agency phải “cười trong bụng” vì quá đúng với những gì mà họ đối mặt hằng ngày như: Brief muốn đổi ba, bốn trăm lần, muốn vừa lạ mà lại vừa quen, muốn vừa art mà lại vừa trend, hay job đã đi được nửa chặng đường lại đổi option, và điều đáng sợ nhất chính là phần đòi khách hàng thanh toán tiền,… Đều được VP Bá Vương biến thành những đoạn rap vô cùng bắt tai.

Tuy nhiên, câu chuyện mà VP Bá Vương mang đến không phải là những điều tiêu cực trong công việc mà là sự cố gắng, thông qua phần hook liên tục được lặp đi lặp lại trong ca khúc: “Tôi không được bằng, tôi phải hơn”.

Ngoài ra, VP Bá Vương còn biến sân khấu bùng nổ hơn khi mang rất nhiều đạo cụ, thể hiện đúng với tinh thần của bài hát, càng khiến khán giả phải gật gù với tiết mục có sự đầu tư vô cùng chỉn chu của anh chàng.

Nhận xét về tiết mục của VP Bá Vương, nhạc sĩ Dương Khắc Linh chia sẻ: “Anh rất thích bài của em, cách em dựng bài, em biết hát, biết rap, em có tất cả mọi thứ. Anh chắc chắn em sẽ có một con đường âm nhạc sáng sủa”. Master Nimbia nhận xét: “VP Bá Vương là nghệ sĩ mà tôi yêu thích từ đầu mùa đến giờ. Sân khấu càng đông, VP càng cháy. Dù chỉ là nghệ sĩ mới nhưng VP Bá Vương có đủ tố chất của một ngôi sao lớn”.

Trở lại với trận Chung kết 1 và đối đầu với “chú ngựa ô” VP Bá Vương – một đối thủ được nhận định là “ngang tài ngang sức”, Erik đã mang đến ca khúc Chỉ riêng mình ta với sự hỗ trợ của producer Ninja Z.

Nói về Chỉ riêng mình ta, đây là một ca khúc rất quen thuộc đối với khán giả 7x, 8x, đầu 9x và gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Nguyễn Hưng. Thế nên việc Erik quyết định làm mới ca khúc này không chỉ là một thử thách lớn mà còn để khẳng định bản lĩnh của mình.

Trên sân khấu của The Heroes, Erik đã mang đến một sân khấu đầy hoành tráng khi mang đến tạo hình của một vũ công của nhiều thập niên về trước. Ngay từ giai điệu đầu tiên của ca khúc, anh chàng đã đưa khán giả như được trở về với với một phần ký ức của mình, từng nghe ca khúc này trên những chiếc máy cát-sét.

“Mỗi sáng thức giấc bỗng thấy chỉ riêng mình ta

Tiếng hót thánh thót của những chú chim vừa qua

Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường

Ngày em rời xa tôi chỉ thấy Trái Đất ôi sao buồn tênh”.

Không chỉ làm mới Chỉ riêng mình ta với một giai điệu sôi động, Erik còn mang đến một hình tượng quý ông đầy lịch lãm. Đặc biệt, anh chàng còn thể hiện một đoạn Tapdance càng khiến tiết mục trở nên đầy cuốn hút.

Nhận xét về tiết mục của Erik, nhạc sĩ Dương Khắc Linh chia sẻ: “Tôi đang chờ đợi một cái gì đó bất ngờ hơn bởi vì Erik quá chuyên nghiệp, thay vì 10 thì tôi muốn Erik phải 10+”. Master Khắc Hưng chia sẻ: “Khi làm việc với Erik tôi rất áp lực, bởi vì bạn ấy đã có thành công vì chỉ cần 1 bước sẩy chân thì nó áp lực lên tất cả mọi người. Thế nên trong tiềm thức của tôi áp lực vô cùng, Erik như một người đi trên dây cố gắng không được ngã và đó là bài toán mà cả hai cố gắng. Nên tôi rất tự hào về sự cố gắng của Erik, Erik đang quyết tâm thay đổi và giữ vững phong độ đó”.

Kết quả cuối cùng, team Anti Anti Hero nhận được 95,5 điểm từ 10 thí sinh, quy đổi tỷ lệ 30% là 2,865 điểm và EZ! là 96,75 điểm, tương ứng với 2,9025 điểm quy đổi. Như vậy, EZ! giành chiến thắng và bước vào Chung kết 2 với 9,7275 điểm và Anti Anti Hero là 9,615 điểm.

Đón xem đêm chung kết xếp hạng The Heroes, được phát sóng vào lúc 21g15 tối thứ Bảy ngày 20/11/2021.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan