logo
Chủ nhật, 12/11/2023 17:17:28

Loạt triết lý đáng suy ngẫm trong phim “Đại thời đại”


(Dispatch.vn) - Bên cạnh những drama cực căng giữa các nhân vật thì bộ phim “Đại thời đại” còn lôi cuốn khán giả với loạt triết lý đáng suy ngẫm.

Cuối cùng Vu Tố Tố cũng đã đạt được mục đích của mình khi được chính Lý Chí Tiền nắm tay vào lễ đường. Mọi thứ hẳn sẽ diễn ra đúng như giấc mơ của cô nếu không có sự xuất hiện của người mẹ ruột Trương Mai Phương và bố mẹ nuôi Tố Tố. Trước đó, cô bạn thân của Ngũ Gia Mị đã không từ bất cứ thủ đoạn nào để hôn lễ của mình được diễn ra. Sợ mẹ ruột và cả ba mẹ nuôi của mình với xuất thân nghèo khó sẽ khiến cho Lý gia phải xấu hổ nên Tố Tố tìm mọi cách để nhà ngoại không có mặt trong hôn lễ. Mẹ ruột Trương Mai Phương bị vu oan tội ăn cắp, phải ở trong tù còn cha mẹ nuôi thì bị đưa đến nơi hoang vắng thay vì đến lễ đường.

Tố Tố đã làm tất cả mọi thứ vì chính cô là người ham hư vinh, lại muốn có được tình yêu của Chí Tiền. Nhưng đổi lại Tố Tố cũng phải chịu những tổn thương như mất con, bị Chí Tiền lạnh nhạt, bị Lý gia xem thường. Mỗi một cuộc đối thoại giữa Tố Tố và những nhân vật trong “Đại thời đại” đều như một triết lý để khán giả phải suy ngẫm về tình yêu, sự toan tính và cái giá của việc đánh đổi đến mức mù quáng.

Ngày Tố Tố được Chí Tiền trao nhẫn cho mình, cô đã khấp khởi vui mừng vì cánh cửa hào môn đã mở rộng. Tố Tố từng nói: “Em không cần biết là anh có yêu em hay không nhưng khi em đã đeo chiếc nhẫn này rồi thì em sẽ không bao giờ tháo ra đâu”. Nhưng rồi cũng chính Chí Tiền là người đã xem thường tình cảm của Tố Tố mà tuyên bố một cách phũ phàng: “Chiếc nhẫn này em có thể quyết định đeo hay không đeo còn việc có trói buộc được trái tim của anh hay không là lựa chọn của anh”. Chí Tiền không yêu Tố Tố là sự thật, anh xem cô là người để giải khuây, để toan tính cũng là sự thật. Chỉ tiếc, chính Tố Tố là người tình nguyện tiếp nhận tất cả những điều đó, mặc cho Chí Tiền hết lần này đến lần khác làm tổn thương mình.

Ngày Tố Tố được Chí Tiền dắt tay vào lễ đường, cô đã thoáng nhìn lại về những gì mình đã trải qua, tự xem khoảnh khắc thiêng liêng này là thành quả xứng đáng cho những gì mình đã bỏ ra. “Người ta thường nói cô dâu bước qua tấm thảm đỏ này là bước qua hạnh phúc nhưng người ta quên rằng tấm thảm này có màu đỏ giống như bị nhuốm máu. Điều đó giống như việc muốn có được hạnh phúc thì phải hi sinh”, Tố Tố đã tự nói với chính mình.

Quyết tâm của Tố Tố vẫn chưa bao giờ thay đổi, dường như cô cũng biết được sự xấu xa của chính bản thân mình và cả người chồng tương lai nhưng Tố Tố vẫn tình nguyện bị tha hoá theo Lý Chí Tiền chỉ vì muốn có được trái tim của anh. Tố Tố nguyện lòng:“Hạnh phúc của mình đang đợi mình bên kia thảm đỏ. Chí Tiền, vì cuộc hôn nhân này em đã đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Chỉ cần anh đừng bỏ rơi em, em sẽ mãi mãi đi cùng anh trên con đường này dù cả hai ta bị vấy bẩn cũng không sao. Em sẽ chứng minh rằng chỉ có Vu Tố Tố này mới đủ tư cách đứng bên cạnh anh”.

Khoảnh khắc Tố Tố và mẹ ruột Trương Mai Phương đối mặt nhau cũng để lại nhiều cảm xúc với khán giả. Tố Tố quyết định từ mặt người đã sinh ra mình: “Con tự nguyện trả hết máu trong người con cho mẹ đó. Mẹ nói con lạnh lùng vô tình nhưng mẹ có thử nghĩ xem mẹ làm cuộc đời con tan nát như vậy thì làm sao con có một trái tim nguyên vẹn được. Nếu con thực sự máu lạnh vô tình thì cũng do di truyền từ mẹ”.

Chi tiết nổi bật nhất trong những tập gần đây của “Đại thời đại” chính là đôi giày được Tố Tố đặt riêng cho lễ cưới của mình. Cũng chính đôi giày đó đã khiến cho cô trong một phút mải tập nhảy với Chí Tiền mà vấp té dẫn đến sảy thai. Đôi giày đẹp đó từng khiến Tố Tố đặt kỳ vọng mình sẽ biến thành người con gái xinh đẹp nhất, xứng đôi nhất đi bên cạnh Chí Tiền như trong cổ tích nhưng sự thật thì ngược lại. Ngũ Gia Mị đã đưa ra hàng loạt những lời khuyên đáng để Tố Tố phải xem lại bản thân mình thông qua biểu tượng đôi giày này:

“Đây là thế giới hiện thực, không phải thế giới cổ tích, đôi giày này có thể đưa cậu tới những nơi mình muốn nhưng chỉ có trái tim của chúng ta mới quyết định phương hướng mà mình muốn đi. Đúng là cậu đã té ngã và bị thương nhưng không phải vì cậu đi lầm đường mới phải trả cái giá đắt như vậy sao?”.

“Cậu không nên đổ hết lỗi lầm cho người khác hay cho đôi giày của cậu. Đôi giày này thực sự không có phép thuật. Người thực sự đưa cậu tới chỗ cậu muốn đi chỉ có bản thân cậu”.

“Đừng ỷ lại người khác, cuối cùng cậu cũng phải giành lấy hạnh phúc bằng chính bản thân mình. Cậu không thể dựa vào một cuộc hôn nhân và gả cho một người chồng giàu có là một bước lên mây. Con đường thực tế nhất là phải dựa vào bản thân đi từng bước một”.

Có thể thấy, “Đại thời đại” không chỉ đem đến những câu chuyện, những nhân vật đặc biệt với đầy rẫy nút thắt mà đằng sau đó là rất nhiều thông điệp ý nghĩa, sâu sắc. Những con người trong “Đại thời đại” vẫn mải miết đi tìm kiếm hạnh phúc, danh vọng riêng thuộc về mình nhưng liệu mọi thứ sẽ như chính họ mong muốn?

Đón xem “Đại thời đại” lên sóng lúc 17h30 các ngày trong tuần trên kênh THVL1.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan