logo
Thứ năm, 19/10/2023 03:59:39

Khán giả tranh cãi khi đội Gin Tuấn Kiệt – Puka thua trắng tay trước đội Hari Won – Khả Như


(Dispatch.vn) - Một lần nữa, chiến thắng lại thuộc về đội Mèo Ngầu tuy nhiên kết quả này đang khiến khán giả nảy sinh nhiều băn khoăn bàn cãi.

Được biết tới là ‘con Át chủ bài’ của đội Mèo Ngầu, Simba luôn là chiến binh tí hon tài năng và khiến các đối thủ phải dè chừng. Với bóng rổ, Simba đã có thời gian làm quen và chơi trong vài năm, đặc biệt đây cũng là bộ môn yêu thích, sở trường của cậu bé. Không nằm ngoài dự đoán, tiếng còi bắt đầu trận đấu vừa vang lên, Simba đã dồn dập tấn công, liên tục đưa bóng vào rổ với sự hỗ trợ đắc lực từ 2 ‘cạ cứng’ Phúc Lâm – Khánh Vân. Là một ‘chiến thần lạnh lùng’, Simba và đồng đội Mèo Ngầu đã ghi 17 bàn trong trận đấu với Tắc Kè Hoa. 

Điều thiệt thòi cho đội Tắc Kè Hoa là tầm vóc thể hình nhỏ nhắn hơn đội Mèo Ngầu và Kiến Càng. Trong suốt trận bóng, dường như chỉ có Gia Huy đủ thể lực và tầm vóc để đối đầu cùng Simba – Phúc Khang. Tuy vậy, điểm yếu của Gia Huy là cậu bé sẽ mất tập trung và áp lực khi bị dẫn trước. Hai đội trưởng Gin Tuấn Kiệt – Puka cùng cầu thủ Kim Bản đã phải liên tục nhắc các con phải chú ý phòng thủ thay vì vội vã tấn công. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc 17 – 0 đã thực sự khiến Gia Huy – Phúc Lâm – Anh Thư suy sụp tinh thần. Khi vừa kết thúc trận đấu, bộ ba Tắc Kè Hoa đã bật khóc vì ấm ức. Đây cũng chính là khoảnh khắc khiến khán giả phải bàn cãi. Rất nhiều khán giả bình luận rằng sự chênh lệch về vóc dáng, thể lực giữa 2 đội Mèo Ngầu – Tắc Kè Hoa là rõ ràng. Thực tế Simba quá mạnh và một mình Gia Huy không thể thay đổi tình thế trận đấu. Việc Tắc Kè Hoa thua trắng tay là một cú sốc tâm lý mà các em bé Tắc Kè Hoa phải chịu đựng và điều này thực sự không đáng. 

Tuy vậy, ngay khi nhận được kết quả, cả đội trưởng Gin và Puka cũng đã tâm sự rằng đây không phải thế mạnh của đội mình nên việc thua là điều đương nhiên. Puka đưa ra ý kiến: “Simba chơi bóng rổ 4 năm, mình mới chơi 4 ngày thì làm sao mà thắng được?”, Gin Tuấn Kiệt cũng xoa dịu các bé rằng: “Thua thì thôi, không sao, quan trọng là mình cố gắng hết sức”. Đây cũng chính là tinh thần của Chiến Binh Tí Hon ngay từ những ngày đầu tiên: thắng không kiêu, bại không nản. Trong rất nhiều các môn thể thao, có thể có sở trường và sở đoản nhưng điều quan trọng nhất là 24 em bé đã được làm quen, tìm hiểu, tập luyện, cuối cùng là thi đấu, bứt phá, vượt lên chính mình. Chiến thắng hay tỷ số không quan trọng bằng trải nghiệm và biến điều không thể thành có thể. 

  

Về phía đội Kiến Càng, mặc dù cũng không có quá nhiều lợi thế nhưng bù lại là tinh thần đồng đội và sự quyết tâm của các chiến binh tí hon. Gia Khánh – cậu bé nhỏ con, năng động một lần nữa lại khiến chính 2 đội trưởng phải ngỡ ngàng, ngơ ngác trước sự thể hiện trên sân bóng của mình. Mặc dù thường xuyên bị đối thủ bao vây kèm cặp dẫn tới té lên té xuống trên sân nhưng Gia Khánh chỉ nghỉ ngơi ít phút rồi tiếp tục quay lại trận đấu, nhất quyết không bỏ cuộc. Cậu bé chính là Chiến Binh Ý Chí trong tập 6 với những nỗ lực phi thường và ghi 1 bàn thắng duy nhất cho đội Kiến Càng. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của Lâm Anh cùng “anh cả” Minh Đức đã mang về cho đội Kiến Càng một trận đấu mãn nhãn, đầy tính đồng đội và đáng nể phục. Dù không chiến thắng nhưng Kiến Càng đã khiến Chí Thiện – Ngọc Phước rất tự hào. Ở một diễn biến khác, mặc dù 2 đội trưởng rất lo lắng và ‘xót’ khi thấy đôi bạn thân Lâm Anh – Gia Khánh ‘thi nhau té’ nhưng hai cậu bé cũng đã mang đến cho mọi người những giây phút vô cùng hài hước, giải trí. 

  

Bộ 3 siêu sao bóng rổ Kim Bản – Tim Waale – Phúc Vinh cũng có một trải nghiệm đáng nhớ, độc nhất khi phải đối đầu với 24 chiến binh tí hon, 6 đội trưởng và cả 2 chú mascot hài hước Lô Lô, Kaka.  Để cản bước các “chú khổng lồ”, các đội trưởng đã dùng chiến thuật tung các em bé ra… ôm chân, níu kéo, nhõng nhẽo với các chú. Mặc dù là những cầu thủ bóng rổ hàng đầu Việt Nam nhưng đối mặt với sự đáng yêu hết cỡ này, 3 chú “khổng lồ” cũng phải rung động, tan chảy. 

Đội hình trong mơ – bộ 3 cầu thủ được kỳ vọng sẽ tiếp bước trong tương lai chính là: Simba – Phúc Khang – Minh Đức. Hi vọng những năm sau, 3 cậu bé vẫn nuôi ước mơ, rèn luyện bản thân để trở thành những cầu thủ bóng rổ sáng giá. 

Đón xem Chiến Binh Tí Hon được phát sóng lúc 20g45 Thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7.  


Từ Khóa:

Tin Liên Quan