logo
Thứ năm, 09/11/2023 15:33:37

Hồ Thanh Phong bị Phạm Lịch “bắt thóp” muốn giành vị trí MC với Minh Xù


(Dispatch.vn) - Được mệnh danh là “nam thần taewondo”, Hồ Thanh Phong khiến MC Minh Xù hoang mang cực độ khi lăm le giành vị trí MC chương trình “Về nhà đi anh”.

Tập 15 chương trình “Về nhà đi anh” được phát sóng vào lúc 21h15 thứ 6 ngày 22/5 trên kênh HTV9 với sự tham gia của 2 khách mời Phạm Lịch, Hồ Thanh Phong cùng 2 bạn chơi là Giang Mỹ Huyền và Trung Nhật.

Tự giới thiệu mình là ca sĩ tự do, cô nàng Giang Mỹ Huyền bị MC Minh Xù chớp thời cơ đề nghị hát một bài tặng khán giả. Thế nhưng, có lẽ đề nghị người chơi hát chỉ là mục đích phụ bởi trong lúc Mỹ Huyền hát thì Minh Xù nắm tay Phạm Lịch nhảy nhót rất nhiệt tình. Còn anh chàng Trung Nhật tự nhận là fan “cứng” của Phạm Lịch nhưng khi Minh Xù bảo: “Thần tượng thì người ta phải thích và làm được cái giống thần tượng, vậy em có biết múa giống chị Phạm Lịch không” thì anh ngay lập tức bị anh chàng từ chối: “Em xem chị Lịch chơi gameshow xong em mê thôi chứ em không biết múa. Chương trình nào có chị Lịch là em xem hết”.

Phạm Lịch đang hí hửng vì có trai đẹp là fan của mình thì Trung Nhật nói thêm: “Lúc nãy trong hậu trường em nhìn mãi không nhận ra chị Lịch luôn đó, một lát sau em mới nhận ra. Tại chị Lịch quá đẹp” khiến cho Phạm Lịch cười ngặt nghẽo. Thấy vậy, MC Minh Xù quay qua hỏi: “Em mới sửa chỗ nào đó em”. “Em sửa tâm hồn”, Phạm Lịch cũng hài hước đáp.

Hồ Thanh Phong đứng im lìm thấy Minh Xù và Phạm Lịch cười vui quá thì bất ngờ lên tiếng: “Anh Minh Xù, em cũng thần tượng anh Minh Xù đó”. Phỗng mũi vì có người thần tượng nhưng Minh Xù cũng cố gắng hỏi: “Vậy hả? Em thần tượng gì từ anh nào?” – “Em thần tượng anh dẫn chương trình nè, VJ nè. Như lúc nãy anh đứng trong cánh gà anh phóng ra” – nam diễn viên trả lời. Vừa nói Hồ Thanh Phong vừa lùi vào phía cánh gà rồi giả bộ chạy ra: “Chào mừng các bạn đến với chương trình ‘Về nhà đi anh’, và ngay sau đây chúng ta sẽ gặp 2 đội chơi. Ra kìa, ra kìa” kết hợp với biểu cảm trên gương mặt vô cùng hài hước. Thấy vậy, Phạm Lịch và Minh Xù cùng chung suy nghĩ nói: “Không biết thằng bé có ý đồ gì không nữa, không biết có phải muốn lấn sân làm MC của chương trình này hay không nữa” làm cho Hồ Thanh Phong ngượng ngùng.

Khi giới thiệu tên của hai đội chơi, trong khi MC Minh Xù muốn cả hai đội đặt một cái tên thật ấn tượng và thể hiện được quyết tâm giành chiến thắng, tạo nên kì tích của chương trình thì Phạm Lịch ngắt lời: “Bọn em thống nhất rồi, bọn em tới đây chỉ muốn tạo nên kỉ niệm đẹp thôi chứ kì tích thì hơi khó, nên tên đội em sẽ là…” “Hoang mang” – Trung Nhật cướp lời khiến Phạm Lịch cười không ngớt. Cạn lời với tên của đội Phạm Lịch, Minh Xù chia sẻ: “Đôi khi đặt tên như thế nào thì nó sẽ bị vận vào tinh thần của đội mình, ‘Hoang mang’ nghe nó nghộ nghĩnh lắm. Hay giờ như này nè, giờ mình đặt tên nào để tinh thần nó quyết tâm hơn được không?” Hồ Thanh Phong đứng từ bên này nói với sang: “Hoảng sợ” làm tất cả mọi người cười hả hê.

Sau một hồi thảo luận thì đội của Hồ Thanh Phong và Mỹ Huyền lấy tên “Sức sống trẻ” còn đội Phạm Lịch và Trung Nhật mang tên “Vui vẻ” chính thức bước vào các vòng đối đầu với nhau. Ấn tượng với khả năng hiểu biết về các loại biển báo giao thông của Giang Mỹ Huyền, MC Minh Xù hỏi tại sao lại biết nhiều biển báo đến vậy thì cô nàng trả lời: “Tối qua em đã coi lại các loại biển báo, em xem theo từng nhóm để cho dễ hiểu hơn như: nhóm biển báo cấm, biển báo chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm. Còn có một số nhóm khác nữa mà nãy giờ em chưa thấy”. Nghe vậy nam MC cảm thán: “Anh thấy em có khả năng tìm tòi rất cao, tất cả chúng ta hiện nay cũng nên giống như Huyền. Khi mình tiếp nhận một cuộc thi thì mình nên tìm hiểu trước thì kết quả sẽ tốt hơn”.

Trung Nhật mặc dù trả lời được ít câu hỏi hơn so với Mỹ Huyền nhưng anh chàng vẫn bình thản trả lời: “Vòng 1 dễ lắm anh, đâu có gì đâu mà khó. Nhờ bạn Huyền trả lời xong em biết hết trơn các biển báo rồi” khiến Minh Xù cạn lời. Trải qua 3 vòng thi đấu đội “Sức sống trẻ” của Hồ Thanh Phong đã giành được chiến thắng với số điểm 25 và bước vào vòng đặc biệt mang tên “Về nhà đi anh”, còn đội “Vui vẻ” của Phạm Lịch chỉ giành được 8 điểm và phải chia tay với chương trình.

Với sự chuẩn bị “bài vở” vô cùng kĩ càng, đội “Sức sống trẻ” bước vào vòng cuối cùng mang tên “Về nhà đi anh” với khí thế vô cùng tự tin và đã xuất sắc giành được 50 triệu – số tiền thưởng tối đa của chương trình.

Chương trình “Về nhà đi anh” được phát sóng vào lúc 21h15 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài Truyền Hình TP.HCM thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan