logo
Thứ sáu, 10/11/2023 10:51:41

Hiền Ngô tranh giành với Yeye Nhật Hạ tài sản của Ngân Quỳnh


(Dispatch.vn) - Nữ diễn viên Hiền Ngô nhận nhiều lời khen của khán giả khi vào vai Phương trong Màu cát - một trong các phim gây chú ý nhất trên truyền hình Việt Nam hiện nay.

Nữ diễn viên Hiền Ngô nhận nhiều lời khen của khán giả khi vào vai Phương trong Màu cát – một trong các phim gây chú ý nhất trên truyền hình Việt Nam hiện nay.

Hiền Ngô rất hào hứng vì sau những tháng ngày vất vả, bao ngày mong đợi cuối cùng thì ‘Màu cát’ cũng được ra mắt khán giả. Bộ phim được ghi hình trong mùa dịch Covid-19, có đến 90% thành phần đoàn đều mắc bệnh, trong đó có cả Hiền Ngô nên ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ bộ phim. Giờ nhìn thấy công sức anh em ekip được lên sóng, Hiền nghĩ không chỉ riêng mình mà ai cũng vui và đều hy vọng bộ phim sẽ được khán giả đón nhận và yêu mến.

Đạo diễn – NSƯT Nhâm Minh Hiền là người mà hầu như diễn viên nào cũng muốn một lần được hợp tác, Hiền Ngô cũng vậy. Một lần bất ngờ, anh Nhâm Minh Hiền nhắn tin chia sẻ: “Sắp tới anh có làm phim, nếu có vai hợp anh em mình làm chung. Mà tất cả cũng cần có cái duyên”. Có lẽ vai Phương là vai mà khiến anh Nhâm Minh Hiền vất vả nhất, phải đặt lên ngồi xuống rất nhiều lần, vì có nhiều diễn viên được đề cử, mà Hiền Ngô lại là gương mặt mới nữa, nên khả năng được vào vai cũng không nhiều. Nhưng cuối cùng, cái duyên đó cũng đến với Hiền Ngô.

Ở phim ‘Màu cát’, Phương là một cô gái có nội tâm nhạy cảm, mang trong mình cảm xúc đan xen trái chiều, yêu ghét rõ ràng. Nhận thấy ba mẹ dành tình thương, thiên vị “em gái nuôi” của mình hơn nên rất tủi thân. Từ tủi thân cô nảy sinh tính ghen ghét, ích kỷ và mọi toan tính được bắt đầu từ đó. Tuy nhiên, trong tình yêu Phương lại là con người khác, cô là cô gái luôn sẵn sàng sống hết mình với người mình yêu.

Khi nhận được kịch bản, Hiền Ngô đã nghĩ sao mình và nhân vật lại có nhiều điểm giống nhau đến như vậy. Mình đã thấy chính Hiền Ngô trong câu chuyện của Cầm Phương. Cũng là một người dễ tủi thân, rất nhạy cảm, luôn cảm thấy những cố gắng của mình dường như không được mọi người trong gia đình công nhận. Chỉ có điều Hiền Ngô ngoài đời sống thiên về lý trí hơn, không để cảm xúc lấn át, chi phối mình trong chuyện tình cảm.

Như Hiền đã chia sẻ, đạo diễn Nhâm Minh Hiền đã phải cân đo đong đếm rất nhiều mới quyết định trao vai Phương cho mình. Cho đến gần ngày định trang, bản thân Hiền Ngô cũng không biết mình có chắc chắn được nhận vai hay không. Khi nhận vai, Hiền lại lo liệu mình có thể hiện được như đạo diễn mong muốn? Tuy nhiên, có cơ sở để Hiền tin mình sẽ đảm nhiệm tốt vai diễn này. Vì đạo diễn tin tưởng mới trao cơ hội cho mình, nên việc của mình chỉ cần là Phương mà thôi.

Ngoài việc dành thời gian tìm hiểu, tự chuẩn bị phục trang làm sao để tạo ra dấu ấn riêng mà vẫn nói lên được tính cách con người của nhân vật, mình phải cảm ơn đạo diễn Nhâm Minh Hiền rất nhiều. Anh Hiền liên tục đưa ra những gợi ý, chỉ mình cách đặt ra những câu hỏi như “Phương là ai? Xuất thân như thế nào, học thức đến đâu?” hay “Vì sao Phương phải mặc bộ này?”, “Tâm trạng Phương lúc này như thế nào?”… đó là những câu hỏi giúp mình có thể chuẩn bị trang phục tốt nhất cho vai diễn.

Hiền đã cố gắng rất nhiều từ khi nhận kịch bản cho đến khi hoàn thành xong vai diễn. Tất nhiên, vẫn có nhiều chỗ cảm thấy chưa hài lòng với bản thân vì mình đã có thể làm tốt hơn nhưng Hiền Ngô vui vì đã cháy hết mình với vai diễn, còn ấn tượng hãy để khán giả thay mình trả lời.

Phân cảnh khó và mất thời gian nhất là cảnh Hiền và nam diễn viên Trọng Nhân tình tứ, ân ái với nhau. Mình với anh Nhân đã biết nhau từ nhiều năm trước, nhưng hai anh em không quá thân. Nói thật cảnh hôn diễn ra cũng hơi ngại vì vừa hôn vừa phải diễn sao cho ra một Phương trong sáng với lần đầu ngây thơ. Ngược lại, bạn diễn của Hiền rất dễ thương, anh Nhân luôn chủ động để hai người cảm thấy thoải mái nhất nên cuối cùng cả hai cũng đã hoàn thành phân đoạn này theo yêu cầu của đạo diễn.

Diễn chung với những người có nhiều kinh nghiệm như má Ngân Quỳnh, YeYe Nhật Hạ, anh Lương Thế Thành và cả các diễn viên khác nữa nên buộc mình phải cố gắng để làm sao có sự tương tác ăn ý nhất, không để mình sai chỗ này, chậm chỗ kia ảnh hưởng đến mọi người.

May mắn là Hiền Ngô đã từng có dịp hợp tác với má Ngân Quỳnh trong dự án trước đó, nên 2 má con không mất quá nhiều thời gian làm quen. Thậm chí trong quá trình ghi hình, má góp ý, phân tích, hướng dẫn cho Hiền rất nhiều để cảnh quay của 3 mẹ con diễn ra tình cảm hơn. Các bạn diễn viên trẻ thì rất sáng, rất có tố chất. Ai cũng hoà đồng thân thiện. Hiền cảm thấy thoải mái, học hỏi được rất nhiều từ các bạn diễn của mình.

‘Màu cát’ kể câu chuyện Hải Yến (Yeye Nhật Hạ) là giọt máu, nỗi đau oan nghiệt của một người đàn bà mê nghệ thuật và một tay chơi giang hồ khét tiếng để lại. Lớn lên từ mái ấm tình thương Nhân Tâm ở Mũi Né, năm 6 tuổi Yến được bà An (một nghệ nhân làm tranh cát nổi tiếng) trên Phan Thiết xin nhận làm con nuôi.

Phát hiện ra khả năng nghệ thuật từ Yến, ông bà An đặt niềm tin và hi vọng sau này cô con gái nuôi sẽ là người giữ gìn, nối nghiệp nghề tranh cát của gia đình. Tuy nhiên, mọi sự sắp đặt của ông bà An dành cho Yến gặp phải sự cản trở của Phương – cô con gái ruột của hai người. Phương ích kỉ, không chấp nhận chuyện cha mẹ đẻ mình thiên vị, ưu ái con nuôi hơn con đẻ.

Vì việc này mà Phương thường tị nạnh với em gái nuôi, đối xử khắt khe với Yến. Trong một lần tranh cãi với ba, Phương vô tình khiến ba cô lên cơn đau tim và qua đời. Xưởng tranh Hồn Việt mất đi một trụ cột, bà An trở nên nhớ nhớ quên quên, việc kinh doanh trông cậy vào 2 cô con gái. Tuy nhiên giữa Phương và Yến lại không chung quan điểm sản xuất kinh doanh tranh cát. Phương muốn bán lại công ty cho Thịnh – đối thủ của Hồn Việt – cũng là người yêu của mình. Thịnh cạnh tranh không bằng Hồn Việt nên muốn thâu tóm xưởng tranh này để mở rộng kinh doanh, Yến biết chuyện và kịch liệt phản đối. Phương bày ra nhiều thủ đoạn để công ty tâm huyết của gia đình sớm rơi vào tay Thịnh.

Phong (Lương Thế Thành) là chàng trai trẻ tốt bụng hiền lành kinh doanh homestay du lịch, bị Ngân gài bẫy lên giường và bắt anh chịu trách nhiệm dù anh không hề có tình cảm với cô. Trong một lần tình cờ lang thang trên những đồi cát, Phong gặp và giúp đỡ Yến khi cô gặp tai nạn vì đi tìm màu cát mới. Dần dần hai người nảy sinh tình cảm nhưng biết Phong đã có người yêu nên Yến rời xa Phong. Phong phát hiện chuyện cái thai của Ngân là giả nên hủy hôn với Ngân và tỏ tình với Yến.

Yến tìm cách gây dựng lại xưởng tranh Hồn Việt ở mái ấm cô nhi viện nơi cô lớn lên từ nhỏ. Với sự giúp đỡ của Phong và những nghệ nhân, xưởng tranh nhỏ của Yến dần lớn mạnh và được đặt hàng nhiều. Phương lúc này cũng nhìn rõ bộ mặt thật của Thịnh – anh ta chỉ lợi dụng tình cảm của cô vì mục đích kinh doanh.

Yến tìm lại được cha ruột là ông Bảy Hổ – cũng chính là cha của Thịnh. Nhưng khi hai cha con gặp lại nhau thì ông ta đã hấp hối trên giường bệnh. Đúng lúc này, Yến bị tai nạn nặng vì bị Ngân hãm hại khiến đôi tay cô không còn vẽ tranh được nữa. Tai nạn khiến Yến suy sụp… Chuyện tình yêu với Phong, khúc mắc gia đình với cô chị Phương đanh đá, và tình yêu với tranh cát sẽ được Yến giải quyết như thế nào?

‘Màu cát’ có sự tham gia của các diễn viên đầy thực lực như: Ngân Quỳnh, Hoài An, Đức Sơn, Quốc Tân, Trần Thị Thanh Hiền, Mỹ Dung, Lương Thế Thành, Yeye Nhật Hạ, Hiền Ngô, Trọng Nhân, Thủy Phạm, Huy Cường, Lê Mạnh Phương, Lê Ngọc Trinh, Chu Anh… Tác phẩm của đạo diễn NSƯT Nhâm Minh Hiền kết hợp biên kịch Minh Anh hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả truyền hình khi được phát sóng vào lúc 19:45 hàng ngày, bắt đầu từ 7/2 trên SCTV14 – Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan