logo
Thứ năm, 09/05/2024 02:25:44

Hành lý tình yêu mùa 3 tập 4: Muốn giữ thế chủ động trong cuộc sống, cô gái tuyên bố sẵn sàng làm mẹ đơn thân, đạo diễn Lê Hoàng cảnh báo “hãy cẩn thận”


(Dispatch.vn) - Mong muốn trải lòng và tìm kiếm nửa kia của mình tại Hành lý tình yêu mùa 3 tập 4, liệu “tổng tài cực phẩm” 27 tuổi Tiến Thịnh có thành công tìm kiếm được người ấy trên chuyến bay hạnh phúc này?

Nam hành khách xuất hiện trên Hành lý tình yêu mùa 3 tập 4 là Tiến Thịnh – anh chàng 27 tuổi là CEO của một doanh nghiệp đầu tư đa lĩnh vực. Tiến Thịnh là một chàng trai hài hước, dí dỏm. Mới xuất hiện trong chương trình, anh đã chia sẻ mẫu phụ nữ hấp dẫn với anh là Jennie của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Black Pink khiến Ban cố vấn được phen “choáng váng”.

Xuất hiện trên chuyến bay hạnh phúc cùng Tiến Thịnh là Mai Hương – cô gái tự tin, độc lập, mạnh mẽ, Phạm Tuyền – một người lãng mạn, yêu thơ, yêu tranh và Thu Hường – cô gái thuộc tuýp người khén kín, không giỏi bắt chuyện làm quen.

Ở vòng chia sẻ bí mật đầu tiên, Phạm Tuyền tiết lộ mong muốn “bạn trai em phải có tiền triệu đô”. Phạm Tuyền lý giải, cô biết kiếm tiền từ năm 12 tuổi nên muốn tìm người bạn đời giỏi tương đương để cùng nhau vun đắp, xây dựng tổ ấm. Bản thân Phạm Tuyền đã có số tiền nhiều hơn con số triệu đô nên muốn tìm một người giỏi hơn mình. Tuy nhiên, cô nàng cũng cho biết nếu người đó không có tiền mà hợp về mọi thứ khác thì cô vẫn sẽ lựa chọn.

Thu Hường thì mang đến chương trình bông tắm và kìm cắt móng, đại diện cho bí mật “anh phải để em kỳ lưng và cắt móng tay cho anh” khiến Ban cố vấn bàn luận sôi nổi. Thu Hường cho biết, cô là người tình cảm. Thu Hường thấy giờ đây mọi thứ đều mua được bằng tiền nên cô muốn được tự tay chăm sóc người yêu.

Là người cuối cùng mở vali, Mai Hương cho biết bí mật của mình là “chị ơi, em yêu chị!”. Mai Hương đam mê tập thể hình và đã theo đuổi bộ môn này được 5 năm. Ngày trước Hương làm hành chính, buổi tối bán hàng online. Khi đó Mai Hương rất gầy, cô cao 1m70 nhưng nặng 48kg và sức khỏe không cho phép cô mang hàng từ tầng 1 lên tầng 5 – nơi cô sinh sống. Động lực tập thể hình của Mai Hương là có sức khỏe để kiếm tiền.

Cô nàng cho biết mình được rất nhiều bạn nữ follow (theo dõi) trên mạng xã hội. “chị ơi, em yêu chị!” là câu “tỏ tình” của các bạn nữ ấy dành cho Mai Hương. “Em thấy một cô gái hấp dẫn một hoặc nhiều chàng trai rất là bình thường. Nhưng một cô gái có thể hấp dẫn nhiều cô gái khác chắc chắn sẽ là một cô gái thú vị”, Mai Hương khẳng định.

Ở vòng chia sẻ bí mật thứ hai, Thu Hường nêu quan điểm: “bạn trai đừng hỏi vay tiền em”. Thu Hường cho biết cô từng có một mối tình liên quan đến chuyện vay tiền. Từ trải nghiệm trong quá khứ, Thu Hường rút ra một điều, nếu cảm thấy người kia thực sự khó khăn thì cô sẽ chủ động giúp đỡ, người kia sẽ xứng đáng với tình cảm của cô hơn là chủ động hỏi vay tiền cô. Đồng tình với quan điểm này, Tiến Thịnh cho rằng một người đàn ông khi quen một người phụ nữ phải tự chủ kinh tế. “Nếu không lo được, không cho họ được thì thôi, làm sao mình lại đi vay tiền họ”, anh chàng lên tiếng.

Mai Hương thì kể lại câu chuyện liên quan đến bí mật “em độc thân 4 năm rồi” và cho biết đây chính là nguyên nhân khiến cô khép lòng mình lại. Cách đây 4 năm, Mai Hương yêu một chàng trai gia trưởng. Cô đã phải chịu bạo lực và hậu quả là bị trầm cảm mất 1 năm.

Có một lần khi chưa kịp tắt máy cuộc gọi với mẹ, Mai Hương bị người yêu bạo hành và mẹ cô đã nghe thấy qua cuộc điện thoại đó. Bố của Mai Hương dù còn khoảng 60% sức khỏe vẫn bắt xe từ Hải Phòng lên Hà Nội lúc 2h sáng để đón con gái về. Nhưng cô vẫn u mê yêu người đàn ông đó thêm vài tháng. Sau đó, một lần Mai Hương từ Hải Phòng đi Hà Nội, mẹ của cô chỉ còn 200 nghìn trong túi vẫn đưa hết cho con gái. Đó là động lực để Mai Hương dứt khỏi mối tình đó.

Phạm Tuyền thì chia sẻ kỳ vọng “bạn trai phải lớn hơn em”. Giải thích vì bí mật của mình, Phạm Tuyền cho biết “lớn” có nhiều ý nghĩa. Cho dù người đó nhỏ tuổi hoặc bằng tuổi nhưng cô vẫn có thể bị chinh phục nếu nửa kia hơn Phạm Tuyền “một cái đầu” hoặc giỏi hơn cô. Tuy nhiên, vì phán đoán gu người yêu của cô là lớn tuổi hơn, chín chắn, trưởng thành và cảm thấy mình không đủ điều kiện đó nên Tiến Thịnh đã đóng vali bí mật này lại.

Ở vòng chia sẻ vali bí mật thứ 3, Mai Hương cho biết cô “sẵn sàng trở thành mẹ đơn thân”. Quan niệm trong cuộc sống không có gì tuyệt đối là màu hồng nên Mai Hương luôn có cho mình nhiều hơn một phương án để cho bản thân luôn trong thế chủ động. Mai Hương đưa ra hai trường hợp, thứ nhất là yêu và có con, trường hợp thứ hai là khi không còn tình cảm thì cô sẵn sàng cho việc chia tay và làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên Mai Hương vẫn kỳ vọng vào phương án thứ nhất vì “Không cô gái nào chỉ muốn có độc một mình để nuôi con”.

Tôn trọng quan điểm của Mai Hương nhưng đạo diễn Lê Hoàng cho rằng điều này không nên mong chờ và cảnh báo cô gái “hãy cẩn thận” bởi một đứa bé sinh ra có rất nhiều những điều mà nếu chỉ có một người phụ nữ thì vô cùng thiệt thòi. Còn về phía người mẹ thì vô cùng cực khổ.

Khác quan điểm với Mai Hương, Thu Hường lại không sẵn sàng làm mẹ đơn thân. Cô cho biết, nếu đã có chồng, cô sẽ tìm cách gìn giữ gia đình ấy bằng mọi cách, không dễ dàng bỏ cuộc. Trong cuộc sống có sai lầm hay tình cảm rạn nứt, đi xuống thì cô sẵn sàng là người cố gắng tìm cách kéo lại tất cả.

Thu Hường cũng chia sẻ bí mật dành cho người bạn trai tương lai là cô nàng “thích thơm má mọi lúc mọi nơi. Ông bà nội Thu Hường mất khi bố mẹ cô chưa lấy nhau. Năm Thu Hường 3 tuổi, bố Thu Hường cũng bị tai nạn. Thu Hường cho biết mình không phải một cô gái trẻ con nhõng nhẽo, hay làm nũng nhưng thơm má là hành động mà cô mong muốn bởi tuy nhận được sự quan tâm của bà ngoại và mẹ nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn cảm thấy thiếu thốn tình cảm.

Sau câu chuyện của hai cô gái, Tiến Thịnh cho rằng Mai Hương còn nhiều vết xước trong lòng sau nhiều tổn thương nên cô chưa sẵn sàng cho một tình yêu ở thời điểm này. Có thể trong một thời điểm khác cô sẽ sẵn sàng để yêu hơn. Do đó, Tiến Thịnh đã quyết định đóng lại vali bí mật của Mai Hương.

Trong phần tìm hiểu bí mật của nam hành khách, Thu Hường đã đoán đúng bí mật của Tiến Thịnh là “anh chưa từng thực sự yêu ai”. Với bí mật này, Tiến Thịnh giải thích anh là người hơi lý trí, lạnh lùng, dù đã trải qua các mối tình nhưng anh cảm thấy mình mới chỉ rung động chứ chưa thực sự biết yêu. Anh cũng thú nhận mình không bao giờ biết buồn vì chuyện tình cảm bởi nỗi buồn lớn nhất mà anh từng trải qua là nỗi đau mất mẹ hồi còn nhỏ.

Trước khi chuyến bay Hành lý tình yêu mùa 3 tập 4 hạ cánh, Thu Hường chia sẻ, mặc dù bên ngoài Tiến Thịnh dí dỏm, hài hước nhưng nhìn vào đôi mắt anh, cô thấy anh là một người tình cảm. Tuy cảm thấy hai người vẫn có đôi chút khác biệt nhưng Thu Hường lạc quan phán đoán “biết đâu đấy lại là quy luật bù trừ”.


Hành lý tình yêu mùa 3 tập 4


Từ Khóa:

Tin Liên Quan