logo
Thứ sáu, 10/11/2023 06:38:53

Hàng ngàn khán giả Sài Thành cùng chìm đắm trong đêm nhạc ‘Nhớ về văn hoá truyền thống’


(Dispatch.vn) - Đêm nhạc với chủ đề 'Nhớ về văn hoá truyền thống' được diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã thu hút đông đảo sự tham gia của khán giả Sài Thành.

Tối 21/01, đêm nhạc mang chủ đề ‘Nhớ về văn hoá truyền thống’ đã được diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) với sự góp mặt của các nghệ sĩ như Mỹ Ngọc, Hương Giang, Saka Trương Tuyền, Thanh Trúc, Khang Việt, Lân Nhã, Châu Khải Phong, Chi Dân, Mạc Văn Khoa, Lê Dương Bảo Lâm… đã thu hút hơn 25.000 khán giả tham dự. Trong đêm nhạc, đạo diễn chương trình đã chiêu đãi khán giả với loạt ca khúc ở nhiều thể loại khác nhau như dân gian đương đại, trữ tình bolero hay những bài hát về cách mạng đã đi cùng năm tháng của mỗi con người Việt Nam. Đây là chương trình âm nhạc mang tính chất cộng đồng và được tổ chức thường xuyên mỗi dịp đầu xuân tại TP. Hồ Chí Minh.

Đến với chương trình, Mỹ Ngọc chọn ca khúc Lối về xóm nhỏ (sáng tác Trịnh Hưng) với giai điệu vui tươi và rộn ràng. Trong bộ áo yếm của phụ nữ Bắc Bộ, Mỹ Ngọc hóa thân thành cô thôn nữ xinh đẹp và ngập tràn sức sống. Ngoài giọng hát ngọt ngào, điểm ấn tượng nhất trong tiết mục của Mỹ Ngọc đó là màn múa guốc, đũa và đòn gánh của cô cùng các vũ công phối hợp rất nhịp nhàng và đẹp mắt.

Vào vai cô ả đào chất Bắc, Hương Giang thể hiện ca khúc Trăng về thôn dã (sáng tác của Hoài An) với nét lúng liếng, tươi trẻ và quyến rũ. Không chỉ sử dụng nhiều loại nhạc cụ dân tộc, nữ nghệ sĩ còn tạo nét đặc biệt cho mình với những màn vũ đạo uyển chuyển như biểu diễn xiếc nâng người múa trên cao, xoay vòng và nhào lộn táo bạo.

Vào vai hồ ly xinh đẹp, Saka Trương Tuyền đã phải lòng chàng thư sinh và cuộc tình cả hai khá ngang trái, kết thúc trong bế tắc ở tiết mục mang màu sắc liêu trai, kết hợp ca khúc Đưa em tìm động hoa vàng (nhạc: Phạm Duy, thơ: Phạm Thiên Thư) với câu chuyện tình yêu giữa người và hồ ly.

Thanh Trúc thực sự đã làm chủ sân khấu và thăng hoa cùng bài hát Hóa vàng (Thơ: Thủy Hướng Dương – Lê Mây; Âm nhạc: Lê Mây). Cô không chỉ biểu diễn xuất sắc phần hát quá khó của ca khúc mà còn biến hóa, giải phóng hình thể khi biểu diễn, điều này khiến tác phẩm của cô trở nên ma mị nhưng vẫn mang âm hưởng của dòng nhạc dân gian.

Hoá thân thành một gã thầy bói ngạo mạn, bất cần trong màn trình diễn “Mục hạ vô nhân” – một điệu Xẩm chợ có lời thơ của Nguyễn Khuyến, Khang Việt nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. 

Phần kết hợp ăn ý về giọng hát lẫn trang phục trong tiết mục mang tên Vợ chồng quê của Lân Nhã và Nhật Hạ nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ phía người hâm mộ theo dõi đêm nhạc.

Châu Khải Phong thể hiện sự độc đáo và liều lĩnh của mình khi mang 3 điệu nhạc di sản lên sân khấu chương trình: “Dạ cổ hoài lang” (Cao Văn Lầu) – “Chầu văn Huế” – Hát văn Xá Thượng

Chi Dân đưa đến một không gian âm nhạc mộc mạc, gần gũi mà cũng thật tình trong “Mời trầu – Hát đối” (Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh).

Bên cạnh đó, các ca sĩ Khang Việt – Châu Khải Phong – Chi Dân – Lân Nhã còn mang đến chương trình rất nhiều ca khúc hát về cách mạng nổi tiếng đã đi vào lịch sử như: Bác đã cùng chúng cháu hành quân, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Bóng Cây Konia, Chiếc gậy Trường Sơn, Cô Gái mở đường, Chào em cô gái Lam Hồng ….

Trong không khí từng bừng của đêm nhạc, Châu Khải Phong đã chia sẻ: Là một nghệ sĩ trẻ, anh cảm thấy rất hãnh diện và tự hào khi mỗi lần được thể hiện những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước. Nam ca sĩ cho biết thêm, hy vọng sẽ có thật nhiều chương trình ca nhạc như thế này để anh và các nghệ sĩ khác sẽ có thể truyền lửa thêm tình yêu đất nước đến với mọi người thông qua các sản phẩm âm nhạc.

Về phía nam ca sĩ Chi Dân, không chỉ khoe chất giọng cao vút, anh còn khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi hóa thân thành chú bộ đội trên sân khấu.

Ngoài các ca khúc về dân tộc, khán giả Sài Thành cũng được thăng hoa với những bản nhạc bolero trữ tình ngọt ngào đến từ các giọng ca Thanh Trúc – Mỹ Ngọc – Hương Giang – Saka Trương Tuyền.

Trong chương trình, các nghệ sĩ nữ đã thể hiện loạt ca khúc bolero như: Bài không tên số 4, Duyên Phận, Sầu tím thiệp hồng, Ước nguyện đầu xuân, Hoa nở về đêm, Người thương kẻ nhớ …

Mỗi người một phong cách trình diễn, nhưng với giọng hát sâu lắng các nghệ sĩ đã khiến khán giả chìm đắm trong những bản nhạc bolero ngọt ngào. Đặc biệt, những nghệ sĩ trẻ Thanh Trúc – Mỹ Ngọc đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ với màn song ca không thể ngọt ngào hơn.

Tại chương trình, Thanh Trúc đã có những chia sẻ xung quanh ý kiến cho rằng cô đã mặc quá sexy khi tham gia biểu diễn một ca khúc Bolero ở tại sân khấu âm nhạc trước đó vài ngày. Bởi nhiều người cho rằng Bolero vốn được biết đến là dòng nhạc sang. Hầu hết danh ca chọn trang phục kín đáo, sang trọng để mặc khi trình diễn. Thanh Trúc cho biết cô không muốn đi vào lối mòn cũ dù tôn trọng cách những thế hệ đi trước thể hiện tình cảm với bolero. ‘Đúng là trang phục của Trúc có phần hơi sexy. Song trước khi lên sân khấu, Trúc đã bàn bạc kỹ với ekip để có thể mang đến phần thi vừa đã mắt, đã tai. Trước đó, Trúc đến tìm anh NTK để bày tỏ mong muốn phá cách trong trang phục khi hát dòng nhạc này. Tuy nhiên vẫn giữ nét quý phái, sang trọng và văn minh của Bolero. Trúc nghĩ, bộ váy có phần sexy nhưng không quá đà và trong giới hạn cho phép’ – cô nói.

Bên cạnh đó, hàng loạt ca khúc như Đất nước tôi yêu, Trường Sa mãi trong tim ta, Nỗi nhớ mùa thu, Chuyến đò tuổi thơ,…ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước sẽ được vang lên qua những giọng hát nổi tiếng khác trong nước.

Không nằm ngoài mong đợi của những khán giả yêu thích hài kịch, sự xuất hiện của Lê Dương Bảo Lâm – Mạc Văn Khoa khiến sân khấu đêm nhạc vỡ òa. Xuất hiện với bộ đồ rất giản dị, hai nghệ sĩ hài nổi tiếng phương nam đã đem đến tiếng cười không ngợt cho khán giả qua các tiểu phẩm hài liên quan đến mùa xuân. Lê Dương Bảo Lâm – Mạc Văn Khoa hiện nay rất đắt show diễn hài ở các phòng trà, những sự kiện ở các tỉnh thành trên cả nước. Vì thế, ở bất cứ chương trình nào, cặp đôi luôn được nhà sản xuất sắp xếp diễn cuối với mong muốn níu chân khán giả đến giây phút cuối cùng.

Khép lại chương trình, các nghệ sĩ đã cùng nhau thể hiện một liên khúc xuân đầy vui tươi, rộn rã, chào đón xuân 2019 đồng thời chia tay một năm đáng nhớ với bao kỷ niệm vui buồn như chính những cảm xúc mà âm nhạc đã mang lại trong chương trình này.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan