logo
Thứ sáu, 20/06/2025 17:20:54

Giám khảo Nguyên Vũ bị cuốn hút bởi giọng hát ngọt ngào, nhan sắc chuẩn chỉnh của Hoàng Tâm Anh


(Dispatch.vn) - Top 3 Hãy Nghe Tôi hát vừa khép lại đêm chung kết 1 với những phần trình diễn vô cùng ấn tượng và bùng nổ. Giọng hát, phong thái trình diễn tự tin, cuốn hút của bộ 3 đã chinh phục hoàn toàn bộ ba giám khảo quyền lực - danh ca Thái Châu, Phương Dung và Nguyên Vũ.

Đêm chung kết 1 của Hãy Nghe Tôi Hát 2025 mở màn vô cùng ngọt ngào với tình khúc Bài tình ca cho em do danh ca Thái Châu thể hiện. Không chỉ mang đến phần trình diễn dạt dào cảm xúc, nam danh ca còn gửi gắm nhiều lời chúc tốt đẹp đến top 3. Bên cạnh đó, giám khảo Phương Dung và Nguyên Vũ cùng kỳ vọng vào những phần trình diễn độc đáo của các thí sinh. “Tôi tin rằng đây là đêm để các bạn tỏa sáng bằng một phần trình diễn của một nghệ sĩ thực thụ. Điều quan trọng nhất là các bạn hãy tự tin rằng mình sẽ làm được, sẽ làm thật tốt. Cố gắng lên nhé”, nam giám khảo động viên.

Trong đêm chung kết 1, mỗi thí sinh tự do lựa chọn ca khúc để tranh tài. Ca sĩ Hoàng Tâm Anh mở màn chương trình với không gian âm nhạc sâu lắng, lãng mạn qua ca khúc Một mình. Vốn là sở trường nhạc trữ tình, nữ ca sĩ khéo léo phô diễn chất giọng ngọt ngào, thanh thoát của mình. Từng lời ca được cô kể như một câu chuyện, lôi cuốn người nghe chìm đắm vào không gian đầy hoài niệm, man mác buồn.

Lắng nghe phần trình diễn của Hoàng Tâm Anh, danh ca Phương Dung thích thú trước chất giọng có chiều sâu, độ cao và độ xuống thấp rất tốt. Tuy nhiên, về cách thể hiện trong ca khúc Một mình, nữ nghệ sĩ góp ý: “Có những đoạn tự sự, bạn cần làm sao để lời hát như đang nói, đang tâm sự với người nghe. Đặc biệt, ở đoạn giữa như câu “Khi ta bạc đầu tình cờ gặp nhau để rồi còn gì nữa cho nhau”, không nên hát mà bạn phải hát như nói, thì sẽ hay hơn rất nhiều”.

Giám khảo Nguyên Vũ dành lời khen ngợi đặc biệt cho phần trình diễn của Hoàng Tâm Anh. Anh chia sẻ: “Khi bạn đứng trên sân khấu cùng các diễn viên múa, cộng với bộ trang phục này, bạn trông vô cùng xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, mọi thứ trên sân khấu đều rất hoàn hảo”. Bên cạnh đó, nam giám khảo cũng đưa ra lời khuyên để phần trình diễn thêm trọn vẹn, đồng thời mong muốn thí sinh có cách hát khiến khán giả đắm chìm vào cảm xúc dâng trào của bài hát.

Nam giám khảo bày tỏ: “Điều mà tôi mong muốn nhất là bạn phải hòa mình hoàn toàn vào bài hát. Làm sao để khi nghe, người ta có thể nhắm mắt lại, lắc lư theo từng nốt nhạc và cùng bạn hoài niệm về câu chuyện”. Dù vậy, giọng ca Phố kỷ niệm vẫn khẳng định: “Mọi thứ rất tốt, vì giọng hát của em vốn đã rất ấn tượng”.

Giám khảo Thái Châu cũng đồng tình với ý kiến của Phương Dung và Nguyên Vũ về phần trình diễn của Hoàng Tâm Anh. Ông nhấn mạnh Hoàng Tâm Anh cần có chiều sâu hơn và thể hiện được sự “nặng ký” trong cảm xúc cùng với những trải nghiệm từng trải. Danh ca Thái Châu giải thích: “Kinh nghiệm lâu năm trong nghề là một yếu tố, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta phải nghiên cứu kỹ lời bài hát, rồi hóa thân thành chính nhân vật trong đó, hoặc trở thành người kể chuyện chân thực cho bài hát này”.

Nối tiếp đêm tranh tài, Quốc Phú “gây thương nhớ” với tình khúc Nỗi đau muộn màng, được sáng tác bởi nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Giọng ca sinh năm 2002 tiết lộ đây là ca khúc anh rất yêu thích và cảm thấy phù hợp với chất giọng, đồng thời tự tin khi trình diễn. Không nằm ngoài kỳ vọng, Quốc Phú khiến người nghe đắm chìm trong chất giọng ấm áp cùng cách xử lý “lạ tai”, mang về nhiều lời khen ngợi từ các giám khảo.

Danh ca Thái Châu bày tỏ: “Bạn có một giọng hát tốt, ngoại hình sáng sân khấu, thậm chí đẹp trai hơn tôi, chỉ còn việc nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, hát thấm hơn nữa. Vì thế, bạn cần tìm cách tạo điểm nhấn, tạo ấn tượng cho từng câu hát, phải rõ ràng trước giang tấu và cảm xúc sau giang tấu để tạo được điểm nhấn mạnh mẽ với người nghe”.

Để giúp Quốc Phú hoàn thiện trong tiết mục, danh ca Thái Châu thị phạm: “Với những từ như “mong manh” hay “long lanh”, bạn không cần quá phô diễn. Hãy hát thoáng ra để người nghe cảm nhận được sự mong manh, sự long lanh thực sự. Hay câu “cuộc tình anh trao về cho em”, bạn phải tạo điểm nhấn để khắc sâu vào tâm trí khán giả. Đây chính là những bí quyết trong nghề. Nếu bạn vận dụng thêm những điều này, khán giả chắc chắn sẽ nhớ Quốc Phú từng hát ca khúc Nỗi đau muộn màng”.

Tiếp lời, danh ca Phương Dung tiết lộ bản thân rất ấn tượng khi xem Quốc Phú trình diễn. Đồng thời, khen nam ca sĩ có bản lĩnh trên sân khấu: “Bạn chuyển đoạn đến ba lần mà vẫn giữ phong độ tốt như thường. Đó không phải ai cũng làm được, bạn rất có bản lĩnh trên sân khấu. Tôi có lời khen ngợi và chúc bạn sẽ gặt hái thành công rực rỡ trong những phần trình diễn kế tiếp”.

Trong khi đó, giám khảo Nguyên Vũ dành sự ngưỡng mộ đến Quốc Phú vì khiến anh “dâng trào” cảm xúc khi theo dõi tiết mục. Lý giải cho cảm xúc đó, nam giám khảo cho biết: “Với giọng hát trầm ấm, dù đây là ca khúc buồn nhưng bạn lại mang đến một cảm giác như đang vỗ về nỗi đau. Phần đầu, bạn hát tràn đầy, dày dặn và rất truyền cảm. Sau đó, cảm giác như một nỗi đau dằn xé trong lòng, nhưng đâu đó vẫn còn tin vào tình yêu, một điều gì đó tốt đẹp trong tương lai”.

 

Trong khi Hoàng Tâm Anh mang đến những giai điệu sâu lắng với Một mình, ca sĩ Quốc Phú bay bổng với Nỗi đau muộn màng, thì Trân Oanh khiến dàn giám khảo “đứng ngồi không yên” với phần trình diễn năng lượng, “bùng nổ” với mashup Dáng em lụa là – Quốc hoa. Giọng ca 9X tiếp tục gây trầm trồ với khả năng biến hóa đa dạng của mình, đặc biệt trong đêm thi quan trọng này, cô còn khoe khả năng vũ đạo, chơi nhạc cụ vô cùng cuốn hút.

Sau khi theo dõi phần trình diễn của Trân Oanh, danh ca Thái Châu tấm tắc: “Trước hết, tôi phải khen ngợi phần minh họa cho bài hát này, rất hoành tráng và sôi động. Tôi muốn nhắc nhở một điểm nhỏ, bạn cần phải hát thấm bài thêm một chút nữa. Cụ thể là ở những đoạn thấp, bạn cần xử lý để nghe rõ lời hơn. Quan trọng là mình phải tính toán kỹ lưỡng, nếu cảm thấy nốt đó quá thấp, bạn có thể xử lý bằng cách khác, chỉ có vậy thôi”.

Đối với giám khảo Nguyên Vũ, anh ấn tượng với bộ trang phục độc đáo, cùng phần trợ diễn của vũ đoàn. Chưa hết, anh còn bị “mê hoặc” trước phong thái trình diễn tự tin, kỹ năng khả năng múa thướt tha, uyển chuyển.

Bên cạnh đó, giọng ca Phố kỷ niệm không quên góp ý chuyên môn về giọng hát, anh khuyên thí sinh nên bắt đầu hát một cách nhẹ nhàng, thướt tha như đúng tinh thần của tiết mục vì anh cảm thấy thí sinh đang dùng sức hơi nhiều, khiến giọng hát bị căng. Anh mong thí sinh nghiên cứu sâu hơn về sự mượt mà trong cách xử lý.
Giám khảo Phương Dung không giấu được sự phấn khích trước màn trình diễn của thí sinh, nhận xét đây là một tiết mục “cực kỳ ngoạn mục”. Bà đặc biệt ấn tượng với sự nhiệt huyết của Trân Oanh. Song, nữ giám khảo cũng đưa ra lời khuyên về cách tiết chế trong giọng hát.

Tập 16 Hãy Nghe Tôi Hát – Chung kết 2 sẽ lên sóng vào lúc 21h Thứ Năm, ngày 26/6/2025 trên kênh THVL1. Chương trình do Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan