logo
Thứ năm, 09/11/2023 13:30:16

Dương Thanh Vàng: Tôi từng bị gà đá, mẹ phải bồng chạy mấy cây số đưa đi cấp cứu


(Dispatch.vn) - Dương Thanh Vàng tiết lộ lúc bé anh là một người ham chơi và có tuổi thơ khá “dữ dội”.

Trong tập 1 Người một nhà mùa 2 vừa lên sóng ngày 06/06/2021 trên VTV3, Dương Thanh Vàng xuất hiện trong vai trò khách mời của chương trình. Tại đây, nam diễn viên đã có những chia sẻ về tuổi thơ và gia đình.

Dương Thanh Vàng sinh năm 1991 ở Bạc Liêu, là diễn viên hài nổi lên sau những cuộc thi trên sóng truyền hình. Anh gây ấn tượng bởi khả năng hoạt ngôn, nói siêu nhanh không vấp. Cùng với đó là nét diễn hồn nhiên, đậm chất miền Tây. Nam diễn viên từng là cựu sinh viên ngành Toán học ứng dụng Đại học Cần Thơ. Tuy nhiên, cái duyên với sân khấu lại đã đưa anh đến với khán giả.

Dương Thanh Vàng tiết lộ lúc bé anh là một người ham chơi và có tuổi thơ khá “dữ dội”. “Bây giờ zoom cận mặt sẽ thấy hai cái sẹo như hai cái mặt cười. Đây là sẹo bị gà đá, sẹo chơi tạt lon” – diễn viên sinh năm 1991 chia sẻ. Diễn viên xứ Bạc Liêu bộc bạch, lúc bé gia đình có trang trại gà, vì vậy có khá nhiều kỷ niệm “dở khóc dở cười”. Trong số đó, anh từng nghịch ngợm và bị gà mẹ đá, hậu quả: “Mẹ từ trong ruộng phải bồng Vàng chạy mấy cây số để đưa đi cấp cứu”. Ngoài ra, nam diễn viên tiết lộ, cha anh là một vận động viên điền kinh và khá nghiêm túc trong việc rèn luyện sức khỏe cho các con. Vì thế mỗi buổi sáng thức dậy, cậu bé Dương Thanh Vàng sẽ cùng cha chạy thể dục “chạy 5km đi, 5km về” – anh kể.

Nam diễn viên tiếp lời, anh chưa từng làm cha mẹ giận. Tuy nhiên, vào năm 18 tuổi khi đang học đại học, nam diễn viên tham gia một trại hè và quyết định hiến máu nhưng không cho gia đình biết. Sau khi bị mẹ phát hiện, mẹ nam diễn viên đã nhanh chóng tổ chức buổi họp gia đình. Cũng trong buổi họp đó, mẹ của anh đã khóc rất nhiều vì lo lắng, sợ anh ốm yếu. Dù giận con trai nhưng chỉ một tuần sau, cha mẹ diễn viên xứ Bạc Liêu đã “bay biến” cơn giận vì cậu con trai năn nỉ.

Dương Thanh Vàng chia sẻ tuy là một diễn viên “lanh mồm lợi miệng” trên sân khấu nhưng anh lại mắc cỡ khi phải nói điều ngọt ngào với cha mẹ. Cũng như nhiều người, nam diễn viên thừa nhận: “Vàng ngại nói lắm. Khi mình mở lời nói với ba mẹ cái thành khách sáo”. Thậm chí, diễn viên năm 1991 hài hước cho biết nếu như anh nói những điều ngọt ngào thì sẽ bị mẹ hiểu lầm là đang có ý định xin tiền. Lần hiếm hoi duy nhất mà anh bày tỏ tình cảm với cha mẹ là lúc tham gia tình nguyện xa nhà. Đó là lần đầu tiên, anh viết thư gửi cho gia đình. “Ngồi viết thư về cho nhà mà vừa viết vừa khóc, nước mắt rơi lã chã trong thư. Cái thư loang lổ, loang lổ tới giờ mẹ vẫn giữ. Đó là lần duy nhất Vàng thể hiện tình cảm chân thành, nghiêm túc với cha mẹ” – nam diễn viên trải lòng.

Khi được hỏi về vẻ ngoài có quá quan trọng với người nghệ sĩ, Dương Thanh Vàng thẳng thắn: “Không chỉ là nghệ thuật, mà tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Khi mà bạn có ngoại hình đẹp bạn sẽ dễ gây thiện cảm hơn. Với Vàng cũng vậy! Ban đầu Vàng không phải là một người quá đẹp”. Anh trải lòng ban đầu nhìn anh khá dị:“Sau đó Vàng cũng cố gắng cải thiện một tí xíu để mình hoàn thiện hơn trong mắt mọi người, để cho những giây phút mình không đứng trên sân khấu thì đối diện với mọi người ngoài đời thì mọi người vẫn có cái nhìn thiện cảm hơn với mình”. Diễn viên sinh năm 1991 tiết lộ: “Vàng đã cố gắng chỉnh sửa nhẹ vài đường nét trên cơ thể”. Nam diễn viên tiếp lời: “Vàng có làm lại mắt mình, mũi mình để cho nó nhìn ổn hơn”, đồng thời nhấn mạnh việc làm đẹp đối với anh như vậy đã đủ. Bởi“Hình ảnh của một Dương Thanh Vàng gắn liền với khán giả không phải là một soái ca. Cố gắng lắm thì cũng được nhưng soái ca lại quá nhiều nên để có được những đường nét đặc trưng thì không thể tìm ra được một Dương Thanh Vàng thứ 2”, anh khẳng định.

Được nhận định là một diễn viên triển vọng của “làng hài”, song Dương Thanh Vàng cũng có thời điểm rơi vào khủng hoảng vì không thể tìm được hướng đi cho mình. Nam diễn viên xứ Bạc Liêu từng có suy nghĩ rời xa showbiz vì bị gắn mác “thí sinh chuyên nghiệp” của nhiều cuộc thi truyền hình. Sau những cuộc thi đó, nam diễn viên thú nhận chính anh bị “bão hòa chất xám”, bế tắc khi không nghĩ được những cái mới và muốn dừng lại vì gặp khá nhiều khó khăn. Sau khi nhìn nhận lại, nam diễn viên đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng của mình.

Tập 2 Người một nhà mùa 2 sẽ lên sóng lúc 12h trưa Chủ nhật trên VTV3 ngày 13/6/2021. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan