logo
Thứ hai, 17/04/2023 15:28:02

Dũng Bino vướng ‘mối tình tay ba’ trong phim xưa


(Dispatch.vn) - Trong phim Vòng xoáy tình thù của đạo diễn Nhâm Minh Hiền, nhân vật Trọng vướng vào mối tình nghiệt ngã với hai cô gái là Thùy Dung - con gái Điền chủ Thanh và Hương - vợ Tư của Điền chủ Thanh.

Dũng Bino tên thật là Nguyễn Đăng Dũng, sinh năm 1990 tại Hà Nội, đang sống và làm việc tại TP HCM. Khởi nghiệp là người mẫu ảnh, anh được chú ý khi tham gia sitcom 5S Online. Sau đó, nam diễn viên ghi dấu với những vai phản diện trong nhiều phim khác như Bệnh viện thần ái, Anh yêu em được bao lâu… Anh còn được khán giả biết đến nhiều qua chương trình Sao nhập ngũ 2018. Mới đây, anh tái xuất màn ảnh truyền hình với vai Trọng trong bộ phim Vòng xoáy tình thù của NSƯT – Đạo diễn Nhâm Minh Hiền. 

Với Vòng xoáy tình thù thì Nhân vật Trọng là một trong những nhân vật mà Dũng trực tiếp tham gia vào khâu tạo hình (những phim trước thì Dũng thường hay phó mặc cho team stylish), vậy nên bản thân đang rất háo hức không biết nhân vật của mình sẽ ra sao khi được thể hiện qua ngôn ngữ của điện ảnh.

Có lẽ phải dành một sự biết ơn to lớn của Dũng tới Đạo diễn – NSƯT Nhâm Minh Hiền và nhà sản xuất Hãng phim 1 – SCTV đã tin tưởng, lựa chọn Dũng cho một vai diễn phải nói là rất nặng đô này. Tất cả chỉ gói gọn trong một cuộc điện thoại ngắn ngủi, khi mà Dũng mới đóng máy phim cũ được ba ngày. Và bản thân thì đang sẵn sàng cho một kỳ nghỉ xả hơi sau phim thì bằng một cơ duyên nào đó, Dũng lại chọn “Vòng xoáy tình thù” là “kì nghỉ” tiếp theo của mình tại Đà Lạt.

U tối và cực đoan là những gì Dũng cảm nhận về Trọng. Nôm na là trong một cuốn tiểu thuyết thì Trọng chính là một trong những chương u tối nhất. Dũng chỉ mang sự lạnh lùng và điềm tĩnh để thổi hồn cho nhân vật Trọng thôi vì các tình tiết trong kịch bản đã được biên kịch Thuỳ Trâm thể hiện rất tốt cho số phận nhân vật này rồi. Cũng phải nói rằng không có bất cứ một sự đồng điệu nào giữa Trọng và Dũng cả, cuộc đời của nhân vật Trọng ngột ngạt quá, còn Dũng thì không. Cái “tình thù” là cái mà Dũng cũng chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm trong cuộc đời. Nói chung với một trái tim trong sáng, non nớt của mình thì Dũng nghĩ sẽ dễ nhiều đồng điệu hơn với các nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình (cười).

Khi vào vai diễn Trọng, Dũng khá lo lắng vào… sự tự tin của bản thân khi hoá thân vào nhân vật này. Sợ sự tự tin ấy sẽ bỏ lỡ đi những điểm rơi quan trọng trong tính cách của Trọng. Nói như vậy bởi Dũng đã bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu về Trọng trước khi bấm máy nên luôn có một sự tin tưởng nhất định vào định hướng của mình về nhân vật.

Dũng cũng có nhiều kinh nghiệm làm phim xưa rồi nhưng với Vòng xoáy tình thù thì đây là phim mà Dũng mất nhiều thời gian để chuẩn bị nhất về trang phục. Ban đầu nó được thể hiện trên các bản vẽ thô về tạo hình, sau đó là đi tìm mua, may đo, hoặc đồ chưa đúng ý Dũng thì ekip còn phải đặt đồ từ nước ngoài về cho mình nữa. Riêng khoản rap đồ lại với nhau sao cho phù hợp cũng đã mất cả tuần lễ rồi.

Phân cảnh khiến Dũng nhớ nhất là một phân cảnh hành động đánh nhau, đạo diễn yêu cầu Dũng và bạn diễn đều phải thể hiện như thật và Dũng đã lỡ tay làm sống mũi của một bạn diễn cùng bị gãy, phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm. Thời điểm đó chính là ngày quay cuối cùng của phim, nếu như không có sự động viên của đạo diễn Nhâm Minh Hiền cũng như của mọi người trong ekip, thì Dũng nghĩ mình đã không thể vượt qua và hoàn thành nốt các phân đoạn cuối cùng còn lại.

Đến bây giờ chưa bao giờ bản thân Dũng cảm thấy thôi hối hận về điều đó và rất thương người bạn diễn của mình. Dũng rất cám ơn mọi người trong đoàn thời gian ấy luôn ở bên và trợ giúp hai anh em rất nhiều. Đó là một kỉ niệm buồn đối với Dũng nhưng cũng lại là một sự biết ơn vì nhờ đó Dũng mới có được thêm nhiều những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống.

Vòng xoáy tình thù với Dũng là những ngày thức xuyên 2-3 đêm không ngủ vì thời gian ghi hình của phim trùng với một bộ phim khác mà Dũng tham gia. Có những khoảng thời gian Dũng bay qua lại giữa Sài Gòn – Đà Lạt không biết bao nhiêu chặng. Rạng sáng kết thúc phim này thì sẽ chạy lên máy bay để ngủ và ghi hình phim kia vào sáng cùng ngày hôm đó. Giờ nhắc lại cảm giác vẫn “phê” và cũng không hiểu tại sao mình có thể đi qua được lịch trình kinh khủng như vậy.

Trong phim, nhân vật Trọng vướng vào mối tình nghiệt ngã với hai cô gái là Thùy Dung – con gái Điền chủ Thanh và Hương – vợ Tư của Điền chủ Thanh. Khó khăn duy nhất là ở ngoài đời chúng tôi là những tâm hồn tươi mới đi kèm với một trái tim trong sáng, vô tư không lo nghĩ nên khi bắt đầu hoá thân vào nhân vật thì bị khớp. Mối quan hệ giữa họ trong phim chỉ toàn trả thù, hậm hực và ghét bỏ nên để thể hiện nhân vật được sống động, đôi khi chúng tôi phải tự nhập vai khi ra tới phim trường và tất nhiên lúc đó chả ai thèm bắt chuyện với Dũng cả.

Vì là nhân vật chính nên mình tương tác với hầu hết các nhân vật khác từ trong phim cho tới ngoài đời. Ai mình cũng thấy họ có một điểm sáng đặc trưng để mình có thể học hỏi. Tính cách của mình cũng khá cởi mở nên hầu như đều thân thiết với các diễn viên trong đoàn.

Cảnh quay đặc biệt với mình đó là hôn. Dũng sợ hôn trên phim trường kinh khủng vì nó đâu có được tận hưởng miếng nào đâu (cười). Trái lại, cảnh đầu tiên mới hôn cô này xong, cảnh sau đã phải lên giường với cô khác rồi. Nhiều khi hôn còn không biết mình đang hôn ai để còn thể hiện cảm xúc cho đúng. Bối cảnh lại nóng và nhiều người nữa nên mỗi lần như vậy mình cảm thấy mắc cười lắm và không thể nghiêm túc được.

Mình có thói quen rất hay quan sát những người tiền bối của mình để hiểu được lý do gì mà họ lại có những tác phẩm thành công tới vậy. Khi có được cơ hội may mắn diễn chung trong các phân đoạn, mình thường tìm hiểu, rút ra các bài học cho mình về kỹ năng diễn xuất và từ đó bổ sung cho năng lực của mình. Và điều này thì phải gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Đạo diễn – NSƯT Nhâm Minh Hiền và nhà sản xuất khi đã tin tưởng và giao cho mình vai diễn thú vị.

Những năm 1950, người dân Lâm Đồng biết đến gia đình Điền chủ Thanh không chỉ bởi khối tài sản bạt ngàn đồi trà và những cánh rừng cao su mà còn vì chính ông Điền chủ nổi tiếng trăng hoa chuyên cưỡng đoạt phụ nữ, con gái nhà lành. Mặc dù đã có đến ba bà vợ, nhưng ỷ vào uy thế trong vùng cùng với sự giàu có đã khiến Điền chủ Thanh bất chấp thủ đoạn, coi thường luân lý mà giở mọi mánh khóe ác ôn nhằm thỏa mãn dục vọng của mình. Cũng chính vì thế, tên Điền chủ đã gieo lên nỗi hận thù sâu sắc trong lòng Trọng, người đã mất cả cha mẹ lẫn người mình yêu thương, và Hương – cô gái đau đớn vì cả gia đình bị ám hại, đời con gái bị hủy trong phút chốc vào tay gã điền chủ.

Vòng xoáy tình thù xoay quanh hành trình trả thù kéo dài nhiều năm của Trọng – là con trai duy nhất của một cặp vợ chồng nghèo làm thuê cho Điền chủ Thanh. Cha Trọng bị bệnh nặng cần tiền chạy chữa, mẹ Trọng phải đến năn nỉ van xin Điền chủ Thanh cho vay tiền. Điền chủ Thanh hứa giúp đỡ nhưng thực ra là để lừa gạt, cưỡng bức mẹ của Trọng phải ngủ với ông ta. Khi cha Trọng biết chuyện, ông căm giận bản thân mình và đuổi mẹ Trọng ra khỏi nhà. Mẹ Trọng vì đau khổ, uất hận đã nhảy xuống vực sâu tự vẫn. Cha Trọng tìm đến Điền chủ Thanh để trả thù nhưng rồi cuối cùng bị chết dưới tay ông ta và Năm Hổ. Trọng mồ côi cha mẹ được Tư Lượm nhận nuôi. Hai anh em Trọng và Tư Lượm có cùng mối thù với Điền chủ Thanh nên nương tựa và liên kết với nhau lên một kế hoạch trả thù công phu và tinh vi.

Nhiều năm sau, Trọng lúc này đã trở thành một chàng trai có học thức bắt đầu tiếp cận gia đình Điền chủ Thanh, từng bước thực hiện kế hoạch trả thù. Nhưng cũng lúc này anh lại vướng vào mối tình nghiệt ngã với 2 cô gái là Thùy Dung – con gái Điền chủ Thanh và Hương – vợ Tư của Điền chủ Thanh.

Trọng yêu Hương nhưng lại tiếp cận Thùy Dung vì kế hoạch trả thù. Trong lúc đó, Điền chủ Thanh vì muốn cưới Hương làm bà Tư nên sai người đốt rẫy bắp nhà Hương để dồn gia đình cô vào đường cùng. Hương dù yêu Trọng nhưng vì thương cha mẹ và đền đáp ơn của Điền chủ Thanh nên chấp nhận lấy ông ta. Khi ông bà Ba Biện – cha mẹ Hương phát hiện ra mọi thứ là âm mưu sắp đặt của Điền chủ Thanh thì ông ta sai người giết luôn cả hai ông bà để bịt miệng.

Trọng và Hương không đến được với nhau nên Trọng quyết lấy được Thùy Dung, trở thành con rể Điền chủ Thanh để trả thù ông ta. Trọng cho Hương biết Điền chủ Thanh chính là người giết cha mẹ Hương và biến cô thành đồng minh trong kế hoạch của mình. Hương vì căm thù mà đã lập mưu cho Điền chủ Thanh dùng thuốc phiện, thuốc an thần khiến ông ta chết dần chết mòn. Trong khi đó, Trọng tham lam và dã tâm hơn muốn hãm hại tất cả mọi thành viên trong gia đình Điền chủ Thanh, chiếm hết gia tài của ông ta. Vì sự mâu thuẫn trong suy nghĩ trả thù, Trọng và Hương ngày càng rời xa nhau.

Khi sự việc đi quá xa, Trọng như biến thành con người khác, càng ngày càng lấn sâu vào vòng xoáy hận thù không thể nào buông bỏ. Cuộc đời của Trọng rồi sẽ ra sao khi cứ mãi bị cuốn xoay theo Vòng xoáy tình thù? Bộ phim sẽ được phát sóng vào 19:45 hằng ngày từ 15/4/2023 trên SCTV14 – Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan