logo
Thứ năm, 09/05/2024 06:48:18

Đội Gin Tuấn Kiệt – Puka xuất sắc giành chiến thắng


(Dispatch.vn) - Một tập đầy cảm xúc với những giọt nước mắt và nụ cười, tất cả các đội trưởng và 24 chiến binh tí hon đã chiến thắng bản thân một cách thuyết phục.

Trong teaser của tập 5, khán giả đã được thấy những khó khăn trong lúc tập luyện của 3 đội. Nếu như đội Hồng liên tiếp gặp chấn thương nghiêm trọng từ đội trưởng tới các chiến binh tí hon thì đội trưởng Lâm Vỹ Dạ của đội xanh lại có vấn đề về sức khỏe. Những cơn chóng mặt, tiền đình khiến Lâm Vỹ Dạ nhiều lúc tưởng chừng như phải bỏ cuộc. Nhưng vì đồng đội Khả Như và chứng kiến sự miệt mài tập luyện của các con, Lâm Vỹ Dạ đã quyết tâm thực hiện bằng được những động tác khó. Kết quả, phần trình diễn của đội Mèo Ngầu đã thực sự trọn vẹn khi 2 đội trưởng chồng tháp thành công. Đứng trên tháp cheo leo, Lâm Vỹ Dạ không còn sợ hãi mà mang đầy khí chất.  

Tuy vậy, Lâm Vỹ Dạ vẫn tự ti về bản thân và gửi lời xin lỗi tới cả đội Mèo Ngầu vì cô đã không nhớ động tác. Sự khiêm nhường, ý chí của Lâm Vỹ Dạ đã giúp cô được xướng tên: Đội trưởng nỗ lực nhất. Được biết, trong ngày thi đấu, Lâm Vỹ Dạ đã có mặt sớm nhất ê-kip để tự chạy, khởi động, chuẩn bị thể lực. Những điều đó nữ đội trưởng luôn âm thầm thực hiện và không bao giờ kể công. Nên khi được mọi người chúc mừng và dành lời động viên, Lâm Vỹ Dạ đã òa khóc hạnh phúc trong vòng tay của Khả Như cùng 8 chiến binh tí hon Mèo Ngầu.  

Mặc dù bị chấn thương bầm tím mặt trong lúc tập luyện nhưng đội trưởng Puka vẫn quyết tâm cùng cả đội thực hiện những động tác khó. Bản thân Puka đã chủ động yêu cầu biên đạo thêm nhiều động tác kỹ thuật hơn vì cô tin rằng 8 chiến binh tí hon đội mình sẽ làm được. Không nằm ngoài mong đợi, Tắc Kè Hoa đã có một tiết mục đầy sôi động, đúng tinh thần Cheer Leading và giành huy chương vàng. Cô bé Anh Thư do bị bật móng chân không thể đi giày và mỗi bước cử động đều khiến em đau nhưng đây lại chính là chiến binh tí hon tỏa sáng trong đội. Anh Thư đã đoạt giải Chiến Binh Ý Chí đầy xứng đáng với những nỗ lực bền bỉ của em. Bên cạnh đó, chiến binh tí hon Bảo Ngọc cũng gây ấn tượng tuyệt đối cho ban giám khảo bởi khả năng vũ đạo và thần thái đỉnh cao không thua kém những vũ công chuyên nghiệp của em. Cô bé da nâu đã giành giải Chiến Binh Tự Tin.   

Mặt khác, ở đội Kiến Càng, các cô cậu bé mặc dù không có sự đồng đều về đội hình nhưng các đội trưởng và biên đạo đã tìm mọi cách để có một bài trình diễn hoàn hảo nhất. Gia Khánh – cậu bé được mệnh danh là ‘chiến binh uy tín’ nhất đội Kiến Càng từng rất sợ độ cao tới mức bật khóc khi tự giận bản thân mình vì không thể chồng tháp. Nhờ vào sự nghiêm khắc, quyết đoán của các thầy biên đạo, Gia Khánh đã vượt qua nỗi sợ của chính mình và là một trong 3 thành viên lên tháp đầy tự tin.  

Khoảnh khắc 3 thành viên Gia Khánh – Minh Đức – Lâm Anh lên tháp, cô bé Trúc Chi ngây thơ đứng dưới đã hỏi chú Chí Thiện rằng: “Tại sao con không được lên?”. Vì câu hỏi này, Chí Thiện đã có một quyết định bất ngờ, phá luật bằng cách nâng bé Trúc Chi lên cao để cô bé cảm nhận được tinh thần và trải nghiệm như các bạn. Chí Thiện cũng nhấn mạnh quan điểm của anh rằng: Không bỏ rơi bất cứ ai trong đội. Chính sự điềm đạm, tận tâm tới từng thành viên của anh đã chứng minh điều đó. 

Về phía Ngọc Phước, mặc dù là ‘em bé thứ 9’ siêu năng động, hài hước ở những tập trước nhưng khi thử sức với Cheer Leading, bản thân Ngọc Phước cũng phải nghiêm túc tập luyện và tập trung 100%. Những cú bay người trên cao hết sức mạo hiểm đã chứng tỏ Ngọc Phước rất mạnh mẽ, quyết thắng. Sau khi thực hiện thành công thử thách này, Ngọc Phước không giấu nổi nước mắt khi đã vượt lên chính mình.  

Không phụ lòng mong đợi của 2 đội trưởng, cậu bé Muối Dubai cũng khiến các giám khảo phải trầm trồ bởi chất giọng đặc biệt, rất phù hợp với đội trưởng đội cổ vũ. Muối Dubai đã giành giải thưởng Chiến Binh Chỉ Huy. 

Tiếp tục đón xem Chiến Binh Tí Hon được phát sóng vào lúc 20g45 Thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. 


Từ Khóa:

Tin Liên Quan