logo
Thứ sáu, 22/09/2023 10:22:56

Đạo diễn Lý Khắc Lynh làm phim truyền hình về mối quan hệ tay ba


(Dispatch.vn) - Tình đầu sẽ phát sóng lúc 19:45 từ ngày 4/9/2023 trên SCTV14 – Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV.

Toàn Phong sinh ra trong gia đình giàu có, mẹ mất, ba là ông Quyền – chủ tịch ngân hàng, mẹ kế là bà Triệu – chủ cửa hàng thời trang. Ba anh đi làm chỉ biết có tiền, không màng đến cuộc sống của anh cùng người nhà. Năm 15 tuổi, anh tình cờ gặp Lưu Vân khi mới từ nước ngoài về. Dù anh ở cùng khu với cô nhưng anh không biết nhà cô vừa mới xảy ra chuyện gì, anh chỉ tò mò về cô gái có mái tóc dài xõa phủ gần như không thấy khuôn mặt, lúc nào cô cũng cúi đầu tự ti vì mang danh là con gái của kẻ giết người. Sau khi ba bị bắt và chết trong tù, Lưu Vân và mẹ là bà Nhu đến sống nhờ nhà cảnh sát Hùng để tránh lời dị nghị từ hàng xóm. Toàn Phong hoạt bát, vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với Lưu Vân. Sau một vài sự cố, Toàn Phong nhận ra mình cần ở bên cạnh Lưu Vân, làm bạn cũng như che chở, động viên để Lưu Vân ngẩng đầu tự tin đối mặt với những lời chế giễu của người đời. Kỷ niệm lớn dần theo thời gian và không biết tự bao giờ, vun đắp thành tình yêu đầu tiên trong sáng.

Sau khi bố của ông Quyền qua đời có để lại 1 khối tài sản khổng lồ cho bà Nguyệt – mẹ kế ông Quyền. Bà Nguyệt có 1 đứa con trai tên Tuấn Triết bằng tuổi Toàn Phong – là anh em cùng cha khác mẹ với ông Quyền. Bà Nguyệt bị ông Quyền nhốt trong bệnh viện tâm thần để uy hiếp, bà cũng vì giữ tiền và bảo vệ Tuấn Triết mà ra lệnh cho y tá Trang bày mưu bắt cóc Toàn Phong. Lưu Vân vô tình là người chứng kiến vụ bắt cóc, đứng ra ngăn cản hai tên bắt cóc và bị chúng hãm hiếp trước sự chứng kiến bất lực của Toàn Phong. Nhân lúc bọn bắt cóc sơ hở, Toàn Phong chạy thoát được và trở về cầu cứu sự giúp đỡ của ông Quyền nhằm giải thoát Lưu Vân nhưng ông ta không quan tâm. Cảnh sát Hùng trên đường đi tìm Lưu Vân xảy ra tai nạn và qua đời. Còn Lưu Vân lại vô tình gặp bà Trang đang trên đường tìm cách đưa Tuấn Triết ra nước ngoài, biết Lưu Vân đã thấy mặt tên bắt cóc nên mang theo cả cô đi. Không có tung tích nhưng cả Toàn Phong lẫn bà Nhu – mẹ của Lưu Vân đều không tin rằng Lưu Vân đã chết.

15 năm sau

Năm 29 tuổi, Toàn Phong đã trở thành viên cảnh sát nóng tính, kiên nghị nhưng lại rất tình cảm và đôi khi hài hước, trong cục anh được mệnh danh là “Thỏ Điên”. Ngần ấy năm, từng ấy ngày, không khi nào nỗi nhớ và sự hối tiếc trong anh nguôi ngoai. Anh luôn theo đuổi vụ án bắt cóc anh 15 năm trước, Lưu Vân vì anh mà bị cho là đã chết. Anh đã bỏ nhà đi và sống cùng với bà Nhu mẹ cô, quan tâm, chăm sóc cho bà như mẹ mình, luôn làm cho bà vui để không còn thời gian nghĩ đến việc cô đã không còn.

Lúc này, Tuấn Triết và Lưu Vân – tên mới là Daisy từ Pháp trở về Việt Nam. Hiện tại cô đã trở thành nhà thiết kế thời trang, đổi tên thành Daisy Đinh và chôn chặt nỗi nhớ đau đáu bên trong vẻ tự tin, rạng rỡ. Sau bao năm, cô gặp lại Toàn Phong với những giằng xé tâm lý và cả những đau đớn không nói thành lời. Cô oán hận tất cả mọi người trong quá khứ, cô giả như không quen biết ai. Cô cố ý giày vò Toàn Phong nhưng cô càng cảm thấy khó chịu hơn. Sau khi cô hiểu ra tình cảm của mọi người cùng sự thật, cô lại hối hận nhưng vẫn không thể quay về làm Lưu Vân, vì 14 năm qua, người thân duy nhất của cô chỉ có Tuấn Triết, anh cho cô rất nhiều thứ nhưng cô lại không có gì cho anh, cô nợ tình cảm với anh.

Nhiều vụ án mới liên quan đến 15 năm về trước dần xảy ra: cái chết của y tá Trang, của tên bắt cóc năm xưa, khiến Daisy và Toàn Phong càng ràng buộc vào nhau, anh càng muốn đưa cô trở lại để bù đắp che chở, yêu thương cô hơn. Và con đường đưa cô trở lại cũng đầy trắc trở, đôi khi còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Con người thật của Tuấn Triết dần lộ ra là thủ phạm gây ra cái chết của nhiều người, khiến Daisy sợ hãi dần rời xa anh.

Với đạo diễn Lý Khắc Lynh, khi bộ phim Tình đầu sẽ lên sóng SCTV14 Kênh Phim Việt vào tối 04/9 sắp tới, anh có cảm xúc háo hức, nôn nao và hồi hộp chờ đợi sự đón nhận của khán giả… Lý Khắc Lynh mong rằng Tình đầu sẽ đem lại cho người xem những cảm xúc thật đẹp về tình yêu mà anh tin chắc rằng không ai chưa một lần trải qua.

Tình đầu là đề tài do Biên kịch cùng Nhà sản xuất lựa chọn và sau đó họ mời tôi vào vai trò Đạo diễn. Với tôi đây là cái duyên đã đưa tôi đến với Tình đầu. Thật ra thì tất cả các đề tài hiện nay mà các nhà làm phim đang thực hiện ít nhiều đều không mới, thậm chí có những đề tài rất cũ so với kịch bản Tình đầu. Tuy nhiên với tôi bộ phim có lôi cuốn khán giả hay không mới là điều quan trọng và tôi tin Tình đầu sẽ làm được điều đó bởi chủ đề tình yêu thì muôn đời vẫn vậy, rất hạnh phúc và cũng không ít khổ đau nhưng người ta vẫn cứ tự nguyện lao vào.

Điểm giống nhau giữa Tình đầu so với những bộ phim mà tôi đảm nhận vai trò đạo diễn gần đây dĩ nhiên là tôi vẫn là người quyết định cho sự hình thành của bộ phim từ những trang giấy trở thành những hình ảnh sống động mà có thể ngay cả Biên kịch cũng chưa tưởng tượng ra được như vậy. Còn điểm khác nhau thì có thể là qua Tình đầu tôi “biết” chia sẻ những khó khăn với Nhà sản xuất nhiều hơn và có thể đó cũng là những trăn trở của tôi trong suốt quá trình thực hiện bộ phim. Với tôi công việc sáng tạo của một người đạo diễn trên phim trường là cực kỳ quan trọng, tôi luôn nghiêm khắc với các cộng sự và ngay cả chính mình, tôi luôn đòi hỏi nỗ lực rất cao từ những người nhận lời hợp tác với mình, bởi tôi luôn tâm niệm dù kết quả có như thế nào thì chúng ta vẫn tự hào vì đã làm hết sức mình.

Quyết định lựa chọn các diễn viên trẻ như Trịnh Xuân Nhản, Lê Thu, Nguyễn Quốc Trường Thịnh đảm nhận tuyến nhân vật chính là chữ Duyên, tôi luôn tin vào chữ Duyên đã đưa tôi đến với Tình đầu và ngay cả với các bạn diễn viên tham gia cùng tôi dự án này. Các bạn diễn viên trẻ bây giờ rất tài năng, nhiệt huyết và việc lựa chọn các bạn vào các vai chính trong phim cũng không hề đơn giản bởi hiện tại các bạn có rất nhiều sự lựa chọn để thử thách bản thân.

“Trẻ hoá” diễn viên luôn nằm trong tiêu chí của tôi khi làm bất kỳ bộ phim nào. Tôi rất thích thử thách và việc được làm việc với các bạn diễn viên trẻ luôn làm cho tôi hào hứng hơn, cho tôi nhiều sáng tạo hơn. Với Tình đầu việc tìm kiếm diễn viên quả thật là rất khó khăn bởi hầu hết các nhân vật trong phim đều trải qua hai giai đoạn nhất là ba nhân vật chính lại trải qua thời niên thiếu đến lúc trưởng thành nên việc chọn diễn viên không những đảm bảo về chuyên môn mà còn phải đảm bảo về ngoại hình đã là thử thách rất lớn. Và quả thật là may mắn khi cuối cùng chúng tôi cũng đã chọn được các diễn viên hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của kịch bản. Không thể chối bỏ việc các diễn viên “có name” tham gia phim sẽ bảo chứng cho sự thành công của bộ phim, nhưng tôi có niềm tin vào sự lựa chọn của mình, với tôi những diễn viên trẻ đẹp, tài năng cũng là một ẩn số rất thú vị để lôi cuốn và hút người xem vào câu chuyện Tình đầu.

Tôi nghĩ rằng các diễn viên – họ xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất, được khán giả đón nhận nồng nhiệt nhất khi bộ phim phát sóng. Tôi hạnh phúc vì đã được làm việc, được đồng hành và cùng sáng tạo với các bạn trên phim trường. Các bạn diễn viên đã nỗ lực và cống hiến hết mình cho nhân vật, cùng với mọi người vượt qua rất nhiều khó khăn để hoàn thành công việc một cách trọn vẹn. Khi xem phim khán giả sẽ nhận ra Tình đầu không chỉ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn mà là hành trình cuộc đời với những thăng trầm đầy giông bão của các nhân vật để đi tìm hạnh phúc cho mình và cho mọi người.

Kịch bản Tình đầu cũng gây khó khăn cho chúng tôi rất nhiều về các hạng mục bối cảnh, phục trang và đạo cụ, bởi nó cũng phải trải dài theo hành trình của các nhân vật mà nói dễ hiểu hơn là quá khứ và hiện tại. Việc vừa đảm bảo cho tiến độ thực hiện vừa đảm bảo cho nội dung kịch bản cũng là một thử thách mà chúng tôi phải vượt qua. Mọi chi tiết trong phim dù nhỏ nhất cũng phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chỉn chu để đáp ứng yêu cầu nội dung kịch bản, tuy nhiên sai số trong lúc thực hiện không thể tránh khỏi. Có những câu chuyện vui trong lúc chúng tôi làm việc cùng nhau khi nói về bộ phim Tình đầu, mọi người đùa nhau đúng là tình đầu lúc nào cũng trắc trở và không thành, nhưng với tôi thì Tình đầu lúc nào cũng đẹp, lãng mạn và đi theo suốt cuộc đời của mỗi người.

Tình đầu sẽ phát sóng lúc 19:45 từ ngày 4/9/2023 trên SCTV14 – Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan