logo
Thứ năm, 09/11/2023 21:30:57

Đã tìm ra thí sinh có giải thưởng cao nhất “Lò võ tiếu lâm 2020”


(Dispatch.vn) - Qua 26 tập phát sóng, “Lò võ tiếu lâm 2020” đã tìm được thí sinh giành được giải thưởng cao nhất và được nghệ sĩ Việt Hương hứa hẹn mời hợp tác.

Tập 26 chương trình “Lõ võ tiếu lâm 2020” đã lên sóng lúc 21h thứ Bảy ngày 12/9 với sự tham gia của bộ 3 giám khảo quyền lực Việt Hương – Trung Dân – Kim Tử Long, dưới sự dẫn dắt của MC Dương Lâm. Xuất hiện trong đêm tranh tài là 3 “môn sinh” xuất sắc được chọn lọc kĩ lưỡng từ vòng loại là Minh Mẫn, Hiếu Hạnh và Quốc Hải.

Mang đến seri “Bạch tuộc phiêu lưu kí”, Minh Mẫn hóa thân thành chàng bạch tuộc có ngoại hình khá ấn tượng. Chàng bạch tuộc với ước mơ được đi du lịch nhưng mỗi ngày trôi qua với anh đều nhàm chán vì ngày nào cũng phải gác cổng cho Long Vương. Bỗng một ngày, công chúa thủy tề biến mất, nếu ai tìm thấy công chúa thì Long Vương sẽ ban cho một điều ước. Ấp ủ mong muốn được đi du lịch, chàng bạch tuộc quyết tâm lên đường tìm công chúa dù cho từ trước tới giờ chưa từng gặp nàng. Suốt hành trình tìm kiếm, chàng bạch tuộc phải trải qua rất nhiều gian khổ và biến cố, có khi suýt trở thành “mồi nhậu” cho con người nhưng may mắn được cứu thoát.

Với kịch bản lôi cuốn, lối diễn xuất hài hước kết hợp với ngôn ngữ hình thể linh hoạt và đài từ lưu loát Minh Mẫn dễ dàng chinh phục được sự “thu nạp” của cả 3 giám khảo khó tính trong 3 vòng thi đấu từ Nhất đẳng đến Tam đẳng. Danh hài Việt Hương phấn khởi chia sẻ: “Em rất duyên dáng, dễ thương. Nhịp điệu của em rất tốt đó em biết không”, vừa nói Việt Hương vừa thẳng tay gạt cần “thu nạp”. Nghệ sĩ Kim Tử Long lại đánh giá cao phần kịch bản của anh chàng này: “Người viết kịch bản cho bạn quá tốt. Tiết mục có sự đầu tư kịch bản, đầu tư diễn xuất và cả trí tuệ”. Còn nghệ sĩ Trung Dân lại đánh giá cao nội dung ý nghĩa trong tiểu phẩm: “Bạn nêu lên vấn đề bảo vệ môi trường là một màu rất tốt cho chương trình Lò võ tiếu lâm. Ngoài tính giải trí nó còn mang đến một thông điệp giáo dục, sống hòa bình với thiên nhiên”.

Thừa thắng xông lên, Minh Mẫn tràn đầy tự tin bước vào vòng “Tứ đẳng” với tiểu phẩm “Chuyện nghề” và sử dụng quyền trợ giúp của đại “cao thủ” Kim Tử Long. Hóa thân thành người mãi nghệ bán hàng rong, Minh Mẫn múa võ để thu hút người mua nhưng không bán được món nào, còn Kim Tử Long lại bán “cháy hàng” khi chỉ việc cầm mic vừa đi vừa hát. Bị Kim Tử Long “chế giễu” việc múa võ bán hàng, Minh Mẫn cũng muốn chứng minh mình là người hát hay nhưng khổ nỗi anh lại bị “cà lăm”, nói còn không ra hơi.

Tuy vẫn giữ nét diễn hài hước, duyên dáng nhưng Minh Mẫn lại không tạo được tiếng cười và ấn tượng cho ban giám khảo. Vừa kết thúc tiểu phẩm, giám khảo Việt Hương nhận xét: “Tiếc cho em mà chị tức cái lồng ngực. Cái em mạnh là ngôn ngữ, em hóa thân thành nhân vật cà lăm nhưng tất cả ngôn ngữ em cần phải có em lại không xài trong này. Ước gì em vẫn là con bạch tuộc. Chị đã nghĩ em sẽ là quán quân, nhưng tiếc qúa. Nhưng chị hứa, khi nào chị làm dự án chị sẽ mời em một vai”. Là người diễn chung với Minh Mẫn, giám khảo Kim Tử Long cũng chia sẻ: “Khi diễn với em, nhìn vào mắt em anh biết em đang bị khớp. Chính vì vậy nên anh cũng không dám diễn luôn, anh sợ diễn quá sẽ làm em bị ‘quýnh’ luôn”. Với 2 sự không đồng ý “thu nạp” của giám khảo Việt Hương và Trung Dân, Minh Mẫn chia tay chương trình với giải thưởng trị giá 38 triệu đồng, và đây cũng là giải thưởng cao nhất mà thí sinh Lò võ tiếu lâm nhận được.

“Môn sinh” Quốc Hải gây được ấn tượng với ban giám khảo ở vòng loại với khả năng mang cải lương vào trong từng tình huống. Bước vào vòng thi đấu đầu tiên, với tiểu phẩm “Hướng dẫn nấu ăn”, Quốc Hải vừa hát cải lương vừa livestream chỉ dẫn cho mọi người cách nấu món lẩu mắm. Dù giọng hát của môn sinh này vô cùng ngọt ngào nhưng lại không đáp ứng được tiêu chí “tiếu lâm” mà chương trình đề ra. Giám khảo Việt Hương nhận xét: “Ở vòng loại em có tình huống và em biết cách dẫn dắt cải lương vào tình huống rất duyên dáng. Còn ở đây là em cố tình hát thì em phải hát thật chắc thì mới được chứ không phải rề rà, quên lời, quên nhạc lại còn không tự tin”.

Ở 2 vòng tiếp theo, Quốc Hải tạo ấn tượng ở tiểu phẩm “Mái ấm tình thương”, vào vai cậu bé Nô-bi-ta và thể hiện khả năng hát cải lương bằng tiếng Nhật khiến mọi người bất ngờ. Giám khảo Kim Tử Long nhận xét: “Nó chưa đủ thuyết phục để cho người ta phải cười đến mức độ cho vô liền nhưng chú vẫn yêu quý những người trẻ đi theo cải lương như con. Con đã cố gắng hết sức mình để làm tròn vai diễn của con, đó là điều chú ghi nhận, nhưng để trở thành danh hài rất khó”. Do đó, Quốc Hải dừng chân tại vòng “Tam đẳng”.

Thí sinh cuối cùng là Hiếu Hạnh bước vào phần thi của mình với tiểu phẩm “Khi quỷ biết yêu” và hóa thân thành con quỷ đang thèm khát tình yêu. Bằng lối diễn duyên dáng, Hiếu Hạnh đã hoàn thành phần thi của mình nhưng phản ứng của giám khảo lại không như cô mong đợi. Giám khảo Trung Dân bày tỏ ý kiến: “Tiểu phẩm của con có ý nhưng để khai thác tiếng cười của khán giả thì con chưa làm được”.

Tuy vậy, Hiếu Hạnh vẫn có cơ hội thể hiện ở vòng tiếp theo và mang đến tiểu phẩm “Ông lão đánh cá và con cá vàng”. Dù đã cố gắng hết sức để thể hiện phần thi của mình nhưng Hiếu Hạnh một lần nữa không mang lại được tiếng cười cho ban giám khảo. Với 3 phiếu không “thu nạp” Hiếu Hạnh buộc phải dừng cuộc chơi.

Như vậy, khép lại mùa tranh tài “Lò võ tiếu lâm 2020” với hàng trăm thí sinh tham dự từ vòng casting cho tới đêm gala với nhiều cảm xúc. Đây được xem như là một sân chơi cho các bạn trẻ yêu thích và đam mê diễn hài có điều kiện để bộc lộ khả năng của mình. Chương trình “Lò võ tiếu lâm 2020” do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Công ty Truyền Thông Bee thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan