logo
Thứ năm, 09/11/2023 21:39:43

Bỏ nghề ca sĩ, Akira Phan đột ngột chuyển sang làm ảo thuật gia?


(Dispatch.vn) - Trong tập 11 của Người nghệ sĩ đa tài 2018, khán giả đã được chứng kiến một sân khấu cực hoành tráng với sự xuất hiện của ảo thuật gia - Akira Phan.

Mỗi thí sinh đều mang đến một màu sắc mới lạ, hấp dẫn cho Người nghệ sĩ đa tài 2018. Nếu như Cao Xuân Tài luôn khiến Ban giám khảo và khán giả phấn khích với nhan sắc “đẹp khó cưỡng”, Hồ Bích Trâm được đánh giá cao về sự nỗ lực mang đến những màn trình diễn xuất sắc, Akira Phan liên tục được khen ngợi về diễn xuất và các tiết mục đầy cảm xúc thì Kim Anh lại thu hút sự chú ý với những màn biểu diễn hoành tráng, Oanh Kiều lột xác qua từng tiết mục múa khó nhằn hoặc Dương Cường mang đến nhiều bất ngờ qua từng vòng thi. Tất cả đã mang đến một Người nghệ sĩ đa tài 2018 hấp dẫn và kịch tính không thể chối cãi.

Cao Xuân Tài, Hồ Bích Trâm, Kim Anh, Akira Phan, Dương Cường, Oanh Kiều tiếp tục bước vào tập 11 với chủ đề “Tôi đa tài” cùng những màn trình diễn bất ngờ đến nghẹt thở. Ngoài nữ giám khảo quen thuộc là Việt Hương, hai gương mặt còn lại ngồi ghế nóng chính là nghệ sĩ Đức Hải và cựu người mẫu Thúy Hạnh. Cả ba đã có những phút tung hứng thú vị và hài hước, đồng thời cũng có nhiều nhận xét sâu sắc trước các tiết mục dự thi của Top 6.

Tại sân chơi Người nghệ sĩ đa tài 2018 có một gương mặt được biết đến với vai trò là ca sĩ nhưng luôn được Ban giám khảo và khán giả đánh giá là có chất diễn như không diễn, rất mộc mạc tự nhiên. Không ai khác chính là Akira Phan. Trong tập 11, khán giả đã được chứng kiến một sân khấu cực hoành tráng với sự xuất hiện của ảo thuật gia – Akira Phan. Những phần trình diễn của nam ca sĩ khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ niềm vui vỡ òa cho đến những khoảng lặng xúc động.

Với phần trình diễn đặc sắc, nghệ sĩ Thúy Hạnh chia sẻ: “Hôm nay phần diễn và câu chuyện của em rất cảm động, có thông điệp rõ ràng. Tôi chỉ hơi tiếc rằng ở phần đầu, em bị bạn phụ diễn lấn át. Bạn phụ diễn “mạnh quá”, giống như em là diễn viên phụ còn bạn đó là diễn viên chính. Em chỉ là em khi bắt đầu diễn với cô bé ở phần sau”.

Nghệ sĩ Việt Hương khen ngợi Akira Phan diễn phần bi rất ấn tượng, “nhẹ nhàng, không bị lên gân lên cốt”. Trong khi đó nghệ sĩ Đức Hải cho rằng Akira Phan có tài năng về ảo thuật, ca hát, diễn xuất nên đích thực là “người nghệ sĩ đa tài”. Thậm chí nam giám khảo còn ngẫu hứng lên giọng “Không có em bầu trời như không có nắng. Em là mặt trời của tôi”. Phần khen ngợi có phần hơi quá đà của đồng nghiệp khiến Việt Hương thốt lên “anh lố quá”. Đáp trả cực gắt, nghệ sĩ Đức Hải quyết định… trừ 0,25 điểm của Akira Phan vì bị chê lố.

Sở hữu ngoại hình khiến người đối diện “không thể rời mắt” cùng với đó là sự lăn xả, hi sinh vì nghệ thuật, Nam vương Cao Xuân Tài nhanh chóng trở thành một đối thủ đáng gờm trong cuộc thi. Mỗi tuần, anh lại mang đến một màn trình diễn hùng tráng, mang dấu ấn lịch sử khiến Việt Hương liên tục khen ngợi. Với chủ đề “Tôi đa tài”, một lần nữa Cao Xuân Tài lại khiến sân khấu bùng nổ với tiết mục tái hiện hình ảnh Thi Sách. Những màn xiếc mà anh mang tới ở tập 11 không chỉ khiến khán giả trầm trồ mà còn khiến Ban giám khảo xuýt xoa vì…đẹp!

Chưa vội nhận xét, Việt Hương hóm hỉnh tiết lộ nghệ sĩ Đức Hải cứ xuýt xoa rằng “thằng bé đâu ra mà đẹp như…con trai anh”, còn phân cảnh Cao Xuân Tài bị đâm thì khán giả tại trường quay…xỉu luôn.

Dù bấn loạn trước nhan sắc của Cao Xuân Tài nhưng Đức Hải vẫn đủ tỉnh táo để tìm ra lỗi sai sót. Nghệ sĩ cho rằng: “Em không phải diễn viên kịch đúng không? Nhưng em học nói, học cách nhả lời – nhả từ rất kỹ càng, rất đáng ghi nhận. Tôi hơi tiếc là sự liên kết giữa lời thoại và động tác chưa ổn, hơi bị tách ra một chút”.

Đỡ lời cho Cao Xuân Tài, giám khảo Thúy Hạnh cho rằng vì nghệ sĩ Đức Hải trong nghề nên soi kỹ chứ khán giả tại trường quay thấy rất cuốn hút. “Mỗi lần Tài làm bất cứ tiết mục gì là khán giả hò hét, la lối quá trời”.

Trong khi Cao Xuân Tài thích hóa thân thành các vị anh hùng dân tộc thì vũ công Kim Anh lại “cuồng” thể hiện những vai người già. Còn nhớ tập 7, cô khiến khán giả cùng ban giám khảo nhiều lần bật cười khi thưởng thức hành trình vượt thời gian trở về quá khứ để làm lại từ đầu thì ở tập mới, cô mang đến câu chuyện về tình bạn, tái hiện cuộc gặp gỡ của những người bạn già sau nhiều năm xa cách. Thế nhưng điều khiến người xem vỡ òa chính là màn múa lân độc đáo mà Kim Anh mang lên sân khấu. Các động tác khó nhưng được nữ vũ công thể hiện cực nhuần nhuyễn khiến Ban giám khảo không thể rời mắt.

Ngoài những điểm tốt mà Kim Anh mang đến trong màn trình diễn của mình, Việt Hương cho rằng cô chưa thể hiện đúng với nhân vật. “Đóng lão có cái khó của nó là bước chân, nhịp thở. Ba bạn phụ diễn cho em là diễn viên chuyên nghiệp nên thể hiện hình ảnh già rất đúng, còn em diễn già chưa tốt”. Đồng tình với Việt Hương, Thúy Hạnh gật gù nhận xét Kim Anh bị trẻ quá, từ trang phục, tóc tai, trang điểm… nên khi đứng cạnh ba người phụ nữ kia thì nhìn bị chênh.

Trong khi đó Đức Hải lại khá ưu ái Kim Anh khi khen ngợi nữ vũ công mang đến hình ảnh một người già rất dễ thương, đặc biệt múa lân được lồng vào trong câu chuyện kịch rất hợp lý. Nam nghệ sĩ cũng không ngại dành tặng cho Kim Anh câu nói “Trong đôi mắt tôi em là tất cả” nhằm thể hiện tình cảm nồng nhiệt.

Oanh Kiều – nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn với những màn múa cực xuất sắc lại một lần nữa khiến người xem bấn loạn khi kết hợp cùng Mạnh Quyền. Dù mỗi tuần, cô đều thể hiện những màn trình diễn khó nhưng rào cản lớn mà Oanh Kiều đang gặp phải chính là việc biểu diễn một mình.

Ở tập 11, cô tiếp tục nhận phải bình luận từ Việt Hương, rằng “vì tôi rất tôn trọng Mạnh Quyền nên phải mời Mạnh Quyền đến đây. Không có Mạnh Quyền sẽ không có em. Vì khi buông Mạnh Quyền ra thì em lộ rõ nét mặt tìm kiếm, ngó nghiêng xung quanh, chơ vơ, lạc lõng”.

Có vẻ Thúy Hạnh với Việt Hương có cách nhìn khá giống nhau khi nữ nghệ sĩ tiếp tục đồng tình: “Em diễn đôi rất tốt nhưng diễn một mình hơi cố, quá sức, loạng choạng. Càng về sau em dùng sức cho các động tác võ thuật càng nhiều khiến sức lực không còn. Tôi cứ day dứt mãi về phần sau, cảm thấy hơi tiếc nuối, nhìn đôi chân quá trời vết thâm tím luôn”.

Đức Hải thì cho rằng điều đáng khen là Oanh Kiều – một diễn viên kịch nhưng trình diễn nhảy múa, nhào lộn, võ thuật đều rất đạt. Thế nhưng anh vẫn chờ đợi và mong muốn Oanh Kiều có tiết mục hoàn chỉnh, phải nuột và chuyên nghiệp hơn nữa.

Sau rất nhiều màn trình diễn “nam tính”, Dương Cường bất ngờ hóa thân thành nữ trong tiết mục mới nhất trên sân khấu Người nghệ sĩ đa tài 2018. Dù sở hữu gương mặt điển trai, thân hình đẹp và săn chắc nhưng Việt Hương và Thúy Hạnh lại liên tục khen ngợi vẻ ngoài nữ tính của Dương Cường trong tiết mục “Lời đắng”. Sự mạnh dạn hóa thân của nam diễn viên giành được tình cảm của ban giám khảo và nhận được nhiều lời khen ngợi.

 Giám khảo Thuý Hạnh khen ngợi Dương Cường trang điểm thành con gái rất xinh, đồng thời nội dung của vở kịch rất tốt. “Dương Cường thể hiện rất tròn vai, vở diễn tròn trịa khiến tôi ngạc nhiên”.

Một điểm nhấn thú vị trong phần nhận xét của Ban giám khảo chính là phút cao hứng của nghệ sĩ Đức Hải. Cụ thể, sau khi dành lời khen cho Dương Cường, nam nghệ sĩ tiết lộ “Em xứng đáng được nhận điểm từ tôi mà chắc chắn cao hơn điểm chị Việt Hương và chị Thúy Hạnh. Tôi biết chắc điều này vì tôi sẽ cho em 9.75 điểm”. Câu chốt của nghệ sĩ Đức Hải khiến MC Hoàng Rapper ngã ngửa. Còn nghệ sĩ Thúy Hạnh thì thẳng thừng đáp trả “Trời ơi, anh ấy chưa biết tôi cho bao nhiêu điểm mà dám khẳng định là cao hơn”. Cuối cùng nữ giám khảo cho Dương Cường 9,75 điểm.

Cũng là một gương mặt được đánh giá cao và là đối thủ đáng gờm tại chương trình, Hồ Bích Trâm tiếp tục mang đến những màn trình diễn xiếc đầy tính nghệ thuật. Tại tập 11, cô đã dám “đối đầu” với Cao Xuân Tài khi mang đến một hình ảnh nữ tướng oai phong, lẫm liệt. Những màn tranh đấu trên sân khấu của Hồ Bích Trâm khiến người xem vừa hồi hộp, vừa lo sợ, đồng thời cũng vỡ òa khi nữ diễn viên hoàn thành xong tiết mục đặc sắc.

Việt Hương cho biết: “Lúc nào tiết mục của em cũng gây xúc động cho tôi. Tôi nghĩ em là một diễn viên đẹp, chỉ cần đứng đó là lấy tiền rồi, không cần phải xả thân như vậy cho đến khi em chấn thương cột sống. Tôi muốn em bước tiếp nhưng vào đến vòng này, tôi lại lo lắng cho em”.

Còn nghệ sĩ Đức Hải khen ngợi Hồ Bích Trâm đã tạo được cảm xúc cho người xem, rất xúc động. “Là những ngành nghề không phải thế mạnh của bạn nhưng bạn thể hiện rất máu lửa và có tính kỹ thuật cao”. Đức Hải cũng tinh ý nhận ra Hồ Bích Trâm bị thương ở tay trái, đồng thời ngợi khen sự hi sinh nghệ thuật của nữ diễn viên.

Với tiết mục nhiều cảm xúc, nghệ sĩ Đức Hải dành tặng Hồ Bích Trâm 9,5 điểm và hỏi rằng “em có vui lòng không?”. Trước số điểm và câu hỏi của nam giám khảo, Hồ Bích Trâm thật thà cho rằng chưa tuần nào cô được 9,5 điểm cả. Với sự “trả giá bất chấp” này, Đức Hải vui vẻ dành tặng Hồ Bích Trâm 9,75 điểm khiến Việt Hương trêu chọc: “Sao con người anh không có lập trường gì vậy anh Hải? Anh cho điểm mà như trả giá ngoài chợ Bến Thành” khiến trường cả quay bật cười.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan