logo
Thứ ba, 14/11/2023 06:56:06

BỘ ĐÔI PHIM ANIME “NHẮN GỬI”: TRẢI NGHIỆM ĐIỆN ẢNH ĐÁNG NHỚ CHO DỊP LỄ TÌNH NHÂN 2023


(Dispatch.vn) - Nhắn Gửi Tất Cả Các Em, Những Người Tôi Đã Yêu và Nhắn Gửi Một Tôi, Người Đã Yêu Em khởi chiếu đồng thời từ ngày 10/02/2023.

Không chỉ cho phép người xem định đoạt cái kết, bộ đôi anime “Nhắn Gửi” còn ghi điểm nhờ nội dung hấp dẫn về tình yêu và đa vũ trụ, bên cạnh phần hình ảnh và âm nhạc đặc sắc do 2 xưởng phim nổi tiếng đảm trách.

Hình 1 và 2: Poster phim “Nhắn Gửi Tất Cả Các Em, Những Người Tôi Đã Yêu” và “Nhắn Gửi Một Tôi, Người Đã Yêu Em.”

Chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ăn khách do nhà văn Nhật Otono Yomoji chấp bút, dự án hoạt hình “Nhắn Gửi” gây chú ý trước việc trình chiếu đồng thời 2 phần phim là Nhắn Gửi Tất Cả Các Em, Những Người Tôi Đã Yêu (To Every You I’ve Loved Before) và Nhắn Gửi Một Tôi, Người Đã Yêu Em (To Me, The One Who Loved You) tại rạp.

Lấy bối cảnh ở thế giới hư cấu, nơi nhân loại đã tìm ra cách để du hành sang những vũ trụ song song, nội dung cả 2 tác phẩm xoay quanh chàng trai trẻ Koyomi cùng chuyện tình trường của 2 phiên bản khác nhau của anh. Kết hợp giữa yếu tố lãng mạn với khoa học giả tưởng, “Nhắn Gửi” được kì vọng mang đến giờ phút giải trí khó quên cho khán giả vào Lễ Tình nhân năm nay.

Trailer “Nhắn Gửi Tất Cả Các Em, Những Người Tôi Đã Yêu”: https://www.youtube.com/watch?v=GFhUgC40O6w

Trailer phim “Nhắn Gửi Một Tôi, Người Đã Yêu Em”: https://www.youtube.com/watch?v=YLrVcjr5k_4

Khi kết thúc phim do khán giả tự quyết định

Mặc dù hoàn toàn có thể thưởng thức riêng lẻ, hai phần phim trên thực chất tồn tại sợi dây liên kết cực kì hấp dẫn. Bằng cách theo dõi cả hai phần phim, khán giả sẽ thích thú bởi những chi tiết tưởng vô tình, ngẫu nhiên nơi Nhắn Gửi Tất Cả Các Em, Những Người Tôi Đã Yêu thực chất lại đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn tới đường dây tình tiết trong Nhắn Gửi Một Tôi, Người Đã Yêu Em (và ngược lại).

Chưa kể, tùy vào quyết định chọn lựa trải nghiệm phiên bản nào trước, cái kết sau cuối mà bạn nhận về sẽ thay đổi 180 độ. Hai điểm nhấn vừa rồi giúp “Nhắn Gửi” trở nên độc đáo, phá cách so với mặt bằng anime nói riêng lẫn điện ảnh nói chung, cũng như góp phần làm tăng giá trị xem lại của tác phẩm.

Hình 3: “Nhắn Gửi” mang đến trải nghiệm mới mẻ khi khán giả có quyền lựa chọn cái kết qua thứ tự xem phim.

“Chất giả tưởng” đa vũ trụ lý thú

Khai thác yếu tố du hành đa vũ trụ cực kỳ được ưa chuộng trong một vài năm trở lại đây, dự án phim hứa hẹn thổi làn gió mới đến dòng phim lãng mạn. Đơn cử, ở “Nhắn Gửi Tất Cả Các Em, Những Người Tôi Đã Yêu”, việc Koyomi phát hiện Kazune Takigawa, cô bạn chung lớp vốn dịch chuyển từ thế giới thứ 85 sang đã đặt ra hàng loạt câu hỏi thú vị, đồng thời gợi nhiều suy ngẫm. 

Người ta thương cùng phiên bản của người ấy tại chiều không gian khác có giống nhau không? Nếu mỗi thế giới đại diện cho một “khả năng” nhất định, liệu ta vẫn có thể yêu họ và được họ mở lòng đón nhận?

Hình 4 và 5: Mỗi mối tình của 2 bản thể nam chính tuy khác biệt nhưng lại có sự liên hệ lý thú.

Trong lúc đó, “Nhắn Gửi Một Tôi, Người Đã Yêu Em” lấy đi không ít nước mắt trước mối tình buồn của chàng Koyomi với Shiori Sato. Nhằm cứu lấy linh hồn người yêu bị mắc kẹt giữa các thế giới, Koyomi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, bất chấp nguy cơ chúng sẽ làm đảo lộn những trật tự không gian thời gian. Bởi lẽ với cậu, vũ trụ thiếu vắng Shiori thì chẳng còn chút ý nghĩa nào.

Hình ảnh, âm nhạc gây ấn tượng mạnh

Tương tự cốt truyện được chăm chút đến từng tiểu tiết nhỏ, mảng nghe nhìn ở dự án “Nhắn Gửi” cũng thể hiện sự kỳ công từ ekip. Mỗi tác phẩm đều lần lượt do một vị đạo diễn (Jun Matsumoto và Ken’ichi Kasai) cũng như một xưởng hoạt hình đình đám (Bakken Record và TMS Entertainment) đảm trách. Vì vậy, hai bộ phim này sở hữu phong cách hoạt họa, dẫn chuyện rất riêng.

Hình 6 và 7: Chưa kể, cả 2 tác phẩm còn sở hữu phong cách hoạt họa và âm nhạc khác nhau.

Hơn nữa, phần âm nhạc trong từng tác phẩm không chỉ bắt tai mà còn đóng vai trò nói thay tiếng lòng nơi Koyomi. Nếu những giai điệu Nhắn Gửi Tất Cả Các Em, Những Người Tôi Đã Yêu nhẹ nhàng lẫn mang tính chiêm nghiệm, thì tại Nhắn Gửi Một Tôi, Người Đã Yêu Em, nhạc phim sẽ khiến người xem cùng đắm chìm vào không khí trầm buồn, ưu tư khắc khoải với nhân vật chính.

Những lăng kính đa sắc về “tình yêu”

Luôn mở lòng đón nhận hay chỉ theo đuổi một bóng hình duy nhất, hai sắc thái tâm lý đối lập trong tình yêu kể trên đã được “Nhắn Gửi” lý giải theo cách cực kì thuyết phục, gần gũi. Dù mỗi Koyomi đưa ra lựa chọn nào đi nữa, chúng vẫn khiến khán giả thấy hợp tình hợp lý, dễ dàng đồng cảm với nhân vật.

Hình 8: Sử dụng chất liệu đa vũ trụ, phim gửi gắm đến người xem nhiều bài học cuộc sống, tình yêu đáng để suy ngẫm.

Đặc biệt, bên cạnh biết bao cung bậc cảm xúc thăng trầm lúc yêu, Nhắn Gửi Tất Cả Các Em, Những Người Tôi Đã Yêu lẫn Nhắn Gửi Một Tôi, Người Đã Yêu Em còn gửi gắm khá nhiều thông điệp về tình thân gia đình, tình người.

Mỗi cột mốc trong cuộc đời “các Koyomi” đều sẽ để lại thông điệp tuy nhẹ nhàng nhưng đáng để ngẫm nghĩ. Bỏ lại phía sau lớp áo du hành đa vũ trụ đầy hào nhoáng, những gì mà dự án phim “Nhắn Gửi” muốn nhắn gửi thực chất vô cùng bình dị. Đó là cứ yêu hết mình, trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc bên người ấy, cho chính bản thân ta và cả những bản thể không có được may mắn đó.

Nhắn Gửi Tất Cả Các Em, Những Người Tôi Đã Yêu và Nhắn Gửi Một Tôi, Người Đã Yêu Em khởi chiếu đồng thời từ ngày 10/02/2023.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan