Trailer:
MC Ngọc Lan cùng tờ báo cũ trên tay chính là “miền ký ức” đầu tiên. Hình ảnh này gợi nhớ cho bà Cao Thị Oanh về cơ duyên biết đến chương trình “Tiếp sức mùa thi”, đồng thời khơi lại những ấn tượng sâu sắc về hành trình “tiếp sức” mà đến nay bà vẫn chưa thể nào quên.
Chia sẻ cùng chương trình Đời Rất Đẹp và MC Ngọc Lan, bà Oanh cho biết bà tình cờ biết đến chương trình “Tiếp sức mùa thi” qua lời giới thiệu của một người bạn. Khi mới đăng ký tham gia, bà còn khá bỡ ngỡ và chưa hiểu rõ công việc, nhưng vẫn quyết tâm làm hết mình. Năm đầu tiên, bà Oanh cung cấp chỗ ở cho các thí sinh và phụ huynh. Sang năm thứ hai, trung tâm bắt đầu hỗ trợ thêm các suất ăn, giúp những gia đình ấy giảm bớt gánh nặng chi phí. Đặc biệt, những phần cơm này do các sinh viên tình nguyện mang từ quận 1 về Gò Vấp để trao tận tay thí sinh. Những người được hỗ trợ thường nghĩ rằng sẽ phải trả phí, nhưng hoàn toàn ngược lại, cả chỗ ở lẫn thức ăn đều miễn phí. Thậm chí, bà Oanh còn đi xin nước uống về để hỗ trợ các em.
Nói về điều kiện ngôi nhà thời điểm đó, bà Oanh cho biết: “Căn nhà của tôi là nhà cấp bốn, nền bị lún, tường nứt nẻ, cửa không còn chắc chắn. Nhà nhỏ nên không thể chứa được nhiều người, mọi người phải nằm sát nhau để có đủ chỗ nghỉ. Các phụ huynh thì trải chiếu ngủ bên ngoài. Khoảng thời gian ấy rất vất vả và khó khăn, nhưng khi giúp được các em, tôi cảm thấy rất vui, công việc mình làm thật sự có ý nghĩa”.
Với một căn nhà cấp bốn, điều kiện không đầy đủ, nhưng mỗi mùa thi bà vẫn đón tiếp gần 100 người. “Nhà chỉ có một toilet, nên mỗi sáng tôi phải dậy sớm, lấy nước ra sân cho các em đánh răng, rửa mặt, còn lại thì chia nhau sử dụng nhà vệ sinh. Các em nữ thì tôi cho vào một căn phòng riêng để thay đồ, dù gọi là phòng nhưng thật ra chỉ được che bằng một tấm màn. Vì thấy việc sinh hoạt quá bất tiện, tôi đã liên hệ với hàng xóm để nhờ họ cho các em mượn nhà vệ sinh”, bà Oanh chia sẻ.
Vào buổi tối, bà Oanh còn tập hợp các thí sinh lại để dặn dò thông tin cần thiết khi đến trường. Bà cũng giúp các phụ huynh nắm rõ thời gian thi của con em mình để sắp xếp nghỉ ngơi và đưa đón hợp lý. Đối với những em thi ở xa, sẽ có sinh viên tình nguyện đưa đón.
Một hành động luôn được bà thực hiện mỗi mùa thi là dậy thật sớm để kịp bắt tay, chúc từng thí sinh vững tin và bình tĩnh trước khi bước ra cửa. Bà còn hỏi những môn mà các em còn yếu để tìm sinh viên tình nguyện hoặc người quen hỗ trợ, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các em.
Clip Bà Cao Thị Oanh và hành trình trao hy vọng cho sinh viên nghèo:
Nhắc đến kỷ niệm khiến bà nhớ nhất trong thời gian tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, bà kể: “Khi tiếp sức mùa thi, tôi thường ra bến xe chia sẻ với các sinh viên tình nguyện những thùng chôm chôm. Một hôm, vô tình tôi bắt gặp hai anh em và nhận ra ngay là thí sinh đi thi. Tôi quay lại và hỏi rằng: “Tìm được trường chưa? Tìm được chỗ trọ chưa?”. Tôi đề nghị đến nhà tôi vì có chỗ ở miễn phí, nhưng thí sinh sợ bị lừa nên tìm lý do để không đi với tôi. Tôi gọi sinh viên tình nguyện đến để thuyết phục các em, và tôi đã thành công. Khi đến nơi, hai anh em vẫn còn rụt rè, nhưng vì có nhiều người nên các em cũng an tâm phần nào. Đến giờ ăn, tôi bảo họ vào ăn thì họ từ chối. Tôi nghĩ họ đã no nên không mời thêm. Một số phụ huynh khác đã gọi hai anh em vào ăn. Họ hỏi có tính tiền không, thì các phụ huynh ấy bảo là không và họ bắt đầu ăn. Đến tối, các em có chia sẻ với tôi rằng đã hiểu sai về người thành phố Hồ Chí Minh, và điều này khiến tôi cảm thấy ấm áp”.
Miền ký ức thứ hai là một quyển lưu bút. Bên trong sổ là chữ viết tay và hình ảnh của các thí sinh mà bà Oanh từng giúp đỡ qua các kỳ “Tiếp sức mùa thi” được lưu lại cẩn thận. Những ký ức đẹp có thể lưu giữ bằng nhiều cách, và cách của bà Oanh là ghi lại tất cả trong quyển lưu bút quý giá ấy. Bà chia sẻ: “Có những thời điểm chương trình không còn nữa, tôi mở quyển lưu bút ra xem lại mà rơi nước mắt. Vì công việc tôi làm rất nhỏ bé, nhưng các em lại nhìn thấy được điều đó”.
Công việc ý nghĩa ấy ngày càng lan tỏa. Sau 5 năm, bà Oanh đã mở rộng quy mô bằng cách xây một ngôi nhà khang trang hơn để tiếp đón thí sinh. Dù sinh viên tình nguyện ban đầu nghi ngờ về chuyện “chỗ ở miễn phí”, bà vẫn khẳng định đây sẽ luôn là nơi tiếp sức miễn phí cho các mùa thi.
Miền ký ức thứ ba được MC Ngọc Lan lấy ra từ “chiếc hộp ký ức” là một chai nước tương – vật gắn bó với bà Oanh trong những chuyến thiện nguyện sau mỗi kỳ thi. Ngoài tiếp sức mùa thi, bà còn đến các vùng sâu, vùng xa – những nơi thường xuyên chịu thiên tai – để hỗ trợ trẻ em, đặc biệt vào dịp Trung thu, bà tự tay làm bánh và cùng sinh viên tình nguyện đi chia sẻ. Bà Oanh cho biết: “Mỗi tháng tôi đi 2–3 chuyến, tùy khả năng. Tôi từng đến Lào, Sapa, Kon Tum, các trường vùng sâu, trại trẻ mồ côi… Tôi thường đến các trường vùng sâu vì các em ở đó thiếu thốn nhiều thứ. Tôi nhận ra rằng, điều tôi cho đi tuy rất nhỏ, nhưng điều tôi nhận lại thì quá lớn lao”. Dù hiện tại chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã không còn, bà Oanh vẫn luôn mong rằng những bạn từng được giúp đỡ ngày nào, khi nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn giống mình trong quá khứ, sẽ tiếp tục lan tỏa yêu thương và cùng nhau làm đẹp cho đời.
Tập 21 chương trình Đời Rất Đẹp với khách mời bà Cao Thị Oanh sẽ được phát sóng vào lúc 19h15, thứ Bảy, ngày 7/6/2025 trên kênh VTV9. Chương trình do VTV9 và Jet Studio phối hợp thực hiện.