Tối 17/5 tại TP.HCM, Trần Quỳnh Trang – Founder – Giám đốc sáng tạo Homi Baby House đã tổ chức fashion showcase dành cho trẻ em với sự tham gia của hàng chục mẫu nhí. Không chạy theo sự hào nhoáng hay yếu tố ngôi sao, đêm diễn vẫn thu hút sự chú ý nhờ không gian cổ tích, cảm xúc chân thật cùng những khoảnh khắc hồn nhiên của các em bé trên sân khấu.


Lấy cảm hứng từ thế giới tuổi thơ thuần khiết, Quỳnh Trang mong muốn tạo nên một không gian trình diễn nhẹ nhàng, nơi mỗi em bé đều được tự tin tỏa sáng theo cách riêng. Sân khấu được bao phủ bởi ánh sáng mềm, gam màu pastel cùng những chi tiết trang trí mang tinh thần cổ tích, tái hiện một “khu vườn tuổi thơ” giữa lòng thành phố.
Show diễn lần này cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt của Quỳnh Trang khi lần đầu cùng con gái Vani xuất hiện trên cùng một sân khấu thời trang do chính mình tạo nên. Với cô, đây không đơn thuần là một buổi trình diễn mà còn là hành trình lưu giữ những ký ức tuổi thơ đẹp nhất cho các con.
“Có lẽ khoảnh khắc khiến mình xúc động nhất không phải ánh đèn sân khấu, mà là khi nhìn thấy các em bé tự tin bước đi, cười thật hồn nhiên và được là chính mình,” Trần Quỳnh Trang chia sẻ.


Khác với nhiều show diễn mang tính trình diễn chuyên nghiệp, Quỳnh Trang lựa chọn giữ lại sự tự nhiên trong từng khoảnh khắc. Từ hậu trường rehearsal đến lúc bước ra runway, các mẫu nhí vẫn giữ nguyên nét vô tư, ríu rít tiếng cười và sự đáng yêu đúng với lứa tuổi.
Nhiều phụ huynh có mặt tại sự kiện cho biết họ bất ngờ khi các bé có thể tự tin catwalk trước đông người dù phần lớn đều chưa từng đứng trên sân khấu lớn. Chính sự chân thật ấy lại trở thành điểm chạm cảm xúc của đêm diễn.
Bộ sưu tập được giới thiệu trong showcase lần này mang tinh thần cổ tích hiện đại với những thiết kế váy công chúa, đầm dạ hội trẻ em và trang phục dự tiệc sử dụng chất liệu mềm mại như organza, tulle, satin cùng các chi tiết đính kết thủ công nhẹ nhàng. Các gam màu kem, hồng pastel, beige và ánh nhũ được khai thác xuyên suốt nhằm tạo cảm giác trong trẻo, dịu mắt nhưng vẫn nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.
Không chỉ tập trung vào tính thẩm mỹ, Quỳnh Trang còn chú trọng sự thoải mái để các em bé có thể tự do di chuyển và thể hiện cảm xúc tự nhiên nhất khi trình diễn.


Đêm diễn cũng là dịp để ekip nhìn lại hành trình nhiều tuần chuẩn bị phía sau sân khấu. Từ những buổi fitting muộn sau giờ học, rehearsal đến quá trình hoàn thiện từng thiết kế, tất cả đều được thực hiện với mong muốn mang lại cho các em bé một trải nghiệm tuổi thơ đáng nhớ.
Thông qua showcase lần này, Trần Quỳnh Trang mong muốn truyền tải thông điệp về một tuổi thơ đúng nghĩa – nơi các em bé không cần trở thành “phiên bản người lớn thu nhỏ”, mà chỉ cần vô tư, hạnh phúc và tự tin là chính mình.
Giữa ánh đèn runway, tiếng nhạc và những bước catwalk còn vụng về nhưng đầy đáng yêu, Quỳnh Trang đã tạo nên một đêm diễn không chỉ dành cho thời trang, mà còn dành cho ký ức tuổi thơ và cảm xúc gia đình.