logo
Chủ nhật, 21/09/2025 15:17:44

Chị Nguyễn Thụy Tố Trâm: Biến nghịch cảnh thành hành trình tri thức và cống hiến


(Dispatch.vn) -Tập 35 chương trình Đời Rất Đẹp đưa khán giả gặp gỡ chị Nguyễn Thụy Tố Trâm – người phụ nữ chỉ còn sáng một mắt nhưng chưa bao giờ buông bỏ niềm tin vào tri thức.

Từ một biến cố bất ngờ khiến chị mất đi thị lực một bên mắt, chị Trâm đã biến khó khăn thành động lực để vươn lên. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về nghị lực cá nhân mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của tri thức và lòng biết ơn.

Trailer: 

Chia sẻ với host Ngọc Lan, chị Nguyễn Thụy Tố Trâm cho biết: “Nhánh cây này là một kỷ niệm rất đặc biệt với tôi. Tôi vốn sinh ra là một đứa trẻ lành lặn, nhưng khi mới 13 tháng tuổi, trong lúc chị gái bồng ra sân chơi, vô tình nhánh cây quẹt vào mắt. Gia đình nghĩ không nghiêm trọng, mua thuốc nhỏ mắt về sử dụng cho cả hai mắt. Chỉ ba tháng sau, mắt phải của tôi bị teo nhỏ, không thể cứu được nữa. Suốt thời tiểu học và trung học cơ sở, tôi vẫn học bình thường, chỉ cố gắng ngồi gần thầy cô để nghe và ghi bài rõ hơn. Nhưng đến cấp 3, khiếm khuyết rõ rệt trên gương mặt khiến tôi trở nên khép mình, cộng thêm gia cảnh nghèo khó: mỗi ngày tôi phải đạp xe 10 km trên con đường nhỏ, trơn trượt để đến trường. Chính lúc ấy tôi nhận ra, việc học là con đường duy nhất để vượt qua khó khăn và thoát nghèo. Tôi coi việc học như trách nhiệm đại diện cho gia đình, vì các anh chị đã nghỉ học sớm nhường cơ hội cho tôi. Đến khi vào đại học, tôi được dì ở Canada cưu mang và lo cho ăn ở suốt 4 năm. Nhờ sự hy sinh, cưu mang ấy, tôi mới có được ngày hôm nay. Vì vậy, tôi luôn mang trong mình lòng biết ơn sâu sắc”.

Clip: Chị Nguyễn Thụy Tố Trâm: Việc học chính là con đường duy nhất để vượt qua khó khăn và thoát nghèo: 

 

Làm tình nguyện không phải là osin” – câu nói đầy bản lĩnh của chị Nguyễn Thị Tố Trâm đã mở ra hành trình 7 năm gắn bó với công tác xã hội: Chiếc áo này gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm trong 7 năm đầu gắn bó với ngành công tác xã hội. Ban đầu, tôi đủ điểm đậu ngành sư phạm nhưng do khiếm khuyết ở mắt nên không đủ điều kiện học, được gợi ý học công tác xã hội và từ đó tôi có cơ hội gần gũi, đồng hành cùng những người đồng cảnh ngộ. Sau khi ra trường, từng thất nghiệp 2 tháng, tôi xin đi làm tình nguyện tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lực Người Khuyết tật, sau đó bén duyên với Chương trình Sống độc lập TP.HCM, làm trợ lý hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật vận động. Nhiều người từng hỏi tại sao học đại học mà lại đi làm công việc như “osin”, nhưng tôi luôn khẳng định: “Đây không phải là osin, mà là công việc nhân văn giúp người khuyết tật khôi phục lại sự tự tin”. Chính công việc ấy không chỉ mang lại nghị lực cho họ mà còn tiếp thêm sức mạnh để tôi phấn đấu hơn. Sau này, khi về Cần Thơ, tôi tiếp tục gắn bó với Chương trình Sống độc lập, đồng thời nhận được sự động viên của cô Bùi Thị Hồng Nga để nộp học bổng chính phủ Úc. Ban đầu tôi do dự, nhưng rồi quyết tâm đi học với suy nghĩ: Mình sẽ mang những điều học được ở Úc để về cống hiến cho Việt Nam”.

 

Hành trình cống hiến của chị Nguyễn Thụy Tố Trâm đã chạm đến rái tim nhiều bạn trẻ và càng ý nghĩa hơn khi hành trình ấy luôn có gia đình làm điểm tựa, động lực. Chị chia sẻ: “Trước khi kết hôn, tôi từng gặp nhiều rào cản tâm lý và sự ngăn cản từ gia đình, mọi người lo rằng cả hai đều có bệnh, rồi sau này không biết có con hay không. Khi ấy tôi chỉ nói: “Nếu chúng con kết hôn, chúng con có thể tự lo cho nhau”. Hiện tại, tôi là giảng viên Trường Đại học FPT – Phân hiệu Cần Thơ. Bức ảnh không chỉ ghi lại gia đình mà còn có nhóm sinh viên lớp BA1807 – lớp đầu tiên tôi giảng dạy môn Kỹ năng giao tiếp và cộng tác (SSG104). Các bạn rất yêu quý và hứng thú với phương pháp giảng dạy của tôi, sau khóa học đều có những phản hồi rất tích cực và mỗi dịp Tết đến các em lại làm thiệp tặng tôi. Đến thời điểm này, tôi cảm thấy mình đã phần nào thực hiện được ước mơ thuở nhỏ: cố gắng hết sức để cống hiến cho xã hội. Chính sự nỗ lực cộng với niềm đam mê đã giúp tôi làm được điều đó cho bản thân, cho gia đình và cho cuộc đời ”.

Cuối chương trình, chị Nguyễn Thụy Tố Trâm không quên gửi đến mọi người lời nhắn nhủ đầy động lực: “Tất cả chúng ta đều có những năng lực riêng, chỉ cần có cơ hội, ai cũng có thể chạm tới ước mơ của mình”.

 

Tập 36 chương trình Đời Rất Đẹp với khách mời nhiếp ảnh gia Thái Nhàn sẽ được phát sóng vào lúc 19h15, thứ Bảy, ngày 20/9/2025 trên kênh VTV9. Chương trình do VTV9 và Jet Studio phối hợp thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan