logo
Thứ sáu, 10/11/2023 09:22:00

Yudin Nguyễn – “Làn gió lạ” của văn chương Việt


(Dispatch.vn) - Độc giả hay gọi Yudin Nguyễn là “làn gió lạ” của văn chương Việt, bởi bên cạnh các câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, người đọc cũng sẽ thường xuyên bắt gặp trong văn Yudin những chuyện ma mị, liêu trai, kiếm hiệp, giả tưởng, xuyên không… khiến họ thấy thú vị, luôn chờ đợi xem tiếp theo mình sẽ được đọc gì.

“Nhà văn thanh xuân” luôn giữ chất riêng suốt thập kỷ qua

Yudin Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Bích Trâm, tác giả của những đầu sách viết về thanh xuân như Đánh cược với yêu thương, Tấm chân tình, Người kể chuyện tình trên phố yêu đương…. Xuất thân là cây bút viết truyện ngắn được yêu thích của tờ báo tuổi teen từ nhiều năm trước, cho đến tận bây giờ Yudin Nguyễn vẫn gây ấn tượng với giới trẻ bởi văn phong lạ và đặc trưng khó nhầm lẫn với bất cứ ai. Những tác phẩm của cô dù là truyện ngắn hay tiểu thuyết đều mang những nét trẻ trung, năng động, nghịch ngợm, nhiều cảm xúc cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua.

Đặc biệt, Yudin lúc nào cũng sáng tạo. Các nhân vật trong truyện của cô luôn được đặt trong những bối cảnh kỳ lạ, và cách xử lý tình huống luôn đem lại nhiều bất ngờ cho người đọc. Một Biên tập nổi tiếng đã tiếp cận bản thảo Yudin từ những truyện ngắn đầu tiên, cho biết: “Yudin có một sự say mê rất ghê gớm với việc sáng tạo ra các kiểu cốt truyện hoặc bất ngờ, hoặc ma mãnh kỳ quái. Dường như cô ta không thích cái việc đơn điệu là dùng bàn phím gõ lại nội dung cuộc sống mà cứ phải lồng ghép thông điệp của mình vào những thứ chẳng giống ai do cô tạo ra thì mới yên tâm vậy.”

Thật vậy, bên cạnh các câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, độc giả cũng sẽ thường xuyên bắt gặp trong văn Yudin những chuyện ma mị, liêu trai, kiếm hiệp, giả tưởng, xuyên không… khiến cho độc giả thấy thú vị và không nhàm chán, luôn chờ đợi xem tiếp theo mình sẽ được đọc gì.

Sức sáng tạo và ưa thử thách của Yudin là rất lớn. Cô từng chia sẻ rằng mình ít khi muốn viết lại những thứ bản thân đã từng viết, cũng như hay tìm kiếm những gì người khác ít viết để mang đến sự thú vị, bất ngờ cho độc giả. Vì vậy lần quay trở lại này, Yudin khiến độc giả hào hứng khi quyết định tung ra tiểu thuyết tình cảm pha lẫn phiêu lưu tìm kho báu mang tên “Mùa hè năm ấy trên đảo Hải Tặc”, một thể loại tiểu thuyết ít tìm thấy trên thị trường văn học trẻ hiện nay.

Mùa hè năm ấy trên đảo Hải Tặc – tác phẩm tình cảm phiêu lưu đáng mong chờ

Tiểu thuyết phiêu lưu vốn không lạ lẫm gì với văn đàn thế giới, tuy nhiên một tác phẩm phiêu lưu đậm chất “thanh xuân”, trẻ trung nhưng không kém phần hấp dẫn, gây cấn thì ít khi bắt gặp ở văn học trong nước. Vì vậy ngay từ khi vừa thông báo trên trang cá nhân của mình, tác phẩm lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của những độc giả từng yêu Yudin. Bởi họ tin với cái đầu quai quái, tinh nghịch, mơ mộng nhưng cũng rất logic của tác giả, đây sẽ là một tác phẩm rất đáng để trông chờ.

Tác phẩm cuốn hút ngay từ cái tựa đề. Nếu “Mùa hè năm ấy…” gợi lên những gì đẹp đẽ, thơ mộng, đầy hoài niệm thì “đảo Hải Tặc” lại khiến người ta hình dung ngay đến nắng, gió, những tên cướp biển và kho báu ẩn mình. Và quả nhiên cái tựa đã gói trọn thể loại, nội dung truyện. “Mùa hè năm ấy trên đảo Hải Tặc” kể về một cặp đôi đã từng yêu nhau nhưng vì một số lý do mà chia tay. Bảy năm sau vì tình thế bắt buộc phải gặp lại nhau trên một hòn đảo ngọc, để rồi vô tình bị cuốn vào một cuộc truy tìm kho báu cướp biển lâu đời trên đảo.

Nhà văn Trịnh Đình Nghi, người sáng lập diễn đàn Quán Chiêu Văn giành nhiều lời khen cho quyển sách. Ông cho biết, “Đây là quyển sách đầy đủ những thứ để các bạn trẻ nhớ lại một thời thanh xuân tươi đẹp đã qua và hướng tới những trải nghiệm mới. Đặc biệt là trải nghiệm… 16+… Trong sách lấp ló 3, 4 cảnh thân mật khá hấp dẫn, đủ khiến đọc giả trẻ quắn quéo nhưng cũng vẫn rất thơ, rất đẹp… Cùng những màn đối đáp lúc thì “trẻ trâu”, hài hước, nghịch ngợm, lúc lại rất sâu sắc và đầy tình người của các nhân vật trong truyện khiến người đọc cảm thấy rất dễ chịu và dễ thương.

Tác giả cũng cài cắm nhiều manh mối, mật mã bản đồ khá logic và thông minh khiến tôi phải thốt lên rằng cái đầu đầy ắp chữ đó cũng không phải dạng vừa. Hỏi ra mới biết tác giả từ nhỏ học rất giỏi môn… Toán học, vì thế tính toán rất tài tình, ấy vậy mà khiến người xung quanh bất ngờ khi đi viết văn và chinh phục độc giả trẻ bởi sự nữ tính, tinh tế trong văn chương.

Là một cây viết lâu năm, Yudin cũng tỏ ra dày dặn kinh nghiệm viết khi biết đẩy các tình huống ở các chương truyện lên cao trào để lôi cuốn người đọc. Sự xuất hiện của các sự việc drama, nhân vật trà xanh hay các cú twist của tình huống khiến người đọc phải mỉm cười vì thú vị.

Một trong những độc giả đầu tiên của sách đã hào hứng nhận xét, “Một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm nhưng lại rất chân thật và gần gũi. Nó mang một cái chất rất lạ, thoát khỏi sự u tối thường ngày của thể loại này. Ban đầu tưởng là câu chuyện tình yêu đơn thuần, nhưng càng về sau càng ly kỳ, lôi cuốn. Những chương cuối, sự hấp dẫn kịch tính được đẩy lên cao khiến mình rất phấn khích. Quả thật đây là một quyển sách xứng đáng để tìm đọc, và nó khiến chị Yudin trở thành tác giả yêu thích nhất của mình về thể loại tiểu thuyết cho người trẻ.”

“Mùa hè năm ấy trên đảo Hải Tặc” sẽ là luồng gió mới thổi vào thị trường văn học trẻ trong nước, mang lại những trải nghiệm thú vị trong bối cảnh cuộc sống nhiều căng thẳng như hiện nay.

Link đặt mua sách: Mùa Hè Năm Ấy Trên Đảo Hải Tặc – Nhà văn Yudin Nguyễn (daohaitac.online)

Tiểu thuyết Mùa hè năm ấy trên đảo Hải Tặc:

Phát hành bởi: DuCa Books + Nxb Hà Nội

Số trang: ~440 trang

Giá bìa: 139.000 vnd

Tác giả: Yudin Nguyễn

Tên thật: Nguyễn Thị Bích Trâm

Hiện là

– Hội Viên Hội Nhà Văn TP.HCM

– Trưởng Phòng Truyền Thông của công ty XYZ.

– Giảng viên thỉnh giảng về Truyền thông – Marketing tại một số trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm giảng dạy Marketing.

Các tác phẩm đã xuất bản:

– Đánh cược với yêu thương

– Tấm chân tình

– Người kể chuyện tình trên phố yêu đương

– Tự thú của bà mẹ mê bóng đá


Từ Khóa:

Tin Liên Quan