logo
Thứ bảy, 11/11/2023 00:36:38

Việt Hương “giận tím người” đi chân không chạy ào lên sân khấu vì thí sinh diễn xuất quá hời hợt


(Dispatch.vn) - Xây dựng một kịch bản hay, nhiều chi tiết khai thác, tuy nhiên môn sinh Tuấn Anh lại diễn xuất quá hời hợt khiến Việt Hương tức giận phải chạy ùa lên sân khấu với đôi chân trần để hướng dẫn anh kĩ năng diễn xuất cơ bản.

Tập 9 Lò võ tiếu lâm 2020 trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn bao giờ hết khi chào đón hai môn sinh vô cùng tài năng Tuấn Anh và Hiếu Hạnh. Điểm chung của cả hai thí sinh là tình yêu mãnh liệt với hài kịch và từng tham gia trợ diễn cho nhiều thí sinh tranh tài trước đó. Giữ vai trò “cầm cân nảy mực” trong tập phát sóng tuần này là ba vị cao thủ Trung Dân, Việt Hương và NSND Kim Xuân.

Môn sinh Tuấn Anh là thí sinh đầu tiên tham gia tranh tài. Anh chàng vốn là một nhân viên thiết kế web, quảng cáo nhưng khi vừa xuất hiện trên sân khấu lại tỏ ra vô cùng tự tin và bạo dạn. Tuấn Anh nhận được ngay sự chú ý của cao thủ Việt Hương vì ngoại hình bắt mắt và gương mặt thiện cảm, sáng sân khấu. Anh chàng đã biểu diễn tiểu phẩm “Bom xịt” cùng người bạn diễn Hữu Hậu trong vòng thi nhất đẳng. Tuy đã từng có kinh nghiệm tham gia trợ diễn trước đó, nhưng Tuấn Anh lại không giữ được bình tĩnh xuyên suốt tiểu phẩm.

Cao thủ Việt Hương tiếc nuối, nữ nghệ sĩ chạy một mạch từ vị trí ban giám khảo xuống sân khấu với đôi chân trần để thị phạm cho Tuấn Anh: “Tụi em có đạo cụ là một cái hòm thì tụi em phải để nó ngang tầm mắt để khán giả còn thấy được biểu cảm gương mặt của tụi em. Chứ tụi em để dưới đất, cúi gầm mặt xuống thì sao khán giả cảm nhận được. Với lại tụi em diễn còn hiền quá, phải thể hiện rõ nỗi sợ hãi, hoang mang khi vô hiệu hoá quả bom. Nhớ nha chưa?”

Dương Lâm vội vàng nhắc nhở: “Trời ơi chị Hương, guốc chị đâu mà đi chân đất lên đây vậy? Tuấn Anh ơi em diễn sao mà chị Hương chà lết quên mình luôn vậy?” Cao thủ Việt Hương tiếp lời: “Biết sao không Lâm? Tại ý tưởng tiết mục của các bạn quá hay nhưng lại không giải quyết được vấn đề. Chị tức, chị giận luôn á vì cái tội diễn mà không có tập trung gì hết, quá hời hợt luôn. Giận quá chạy lên sân khấu quên mang dép luôn. Chán cái nết giám khảo của chị ghê.”

Nghệ sĩ Kim Xuân nhận xét thêm: “Đề tài các bạn rất tốt nhưng chưa có kinh nghiệm tìm góc máy thôi nên chị vẫn cho một cơ hội bước tiếp.” Với một sự thu nạp từ nghệ sĩ Kim Xuân, Tuấn Anh nếu muốn bước đến vòng tiếp theo phải cần thêm sự đồng ý của cao thủ Trung Dân nữa. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cũng thẳng thừng không thu nạp Tuấn Anh: “Chủ đề đúng là có nhiều thứ để khai thác, nhưng hai bạn diễn chưa tới và cũng chưa đạt tiêu chí của Lò võ tiếu lâm nữa, kết thúc cũng chưa hợp lý nên tôi sẽ không chấp nhận.” Tuấn Anh ngậm ngùi nói lời chia tay chương trình.

Môn sinh thứ hai tham gia tranh tài là Hiếu Hạnh – cô nàng từng tham gia trợ diễn cho thí sinh Minh Châu từng gây bão trong tập đầu tiên của chương trình. Hiếu Hạnh đã mang đến tiểu phẩm “Chuyện nàng La Làn” trong vòng nhất đẳng. Bằng sự duyên dáng và độ lầy lội bất chấp thân thể, Hiếu Hạnh chinh phục ngay giám khảo Trung Dân: “Tiểu phẩm ngắn gọn, súc tích, hai đứa diễn cũng duyên dáng. Chú đồng ý cho hai đứa đi tiếp.” Hai cao thủ Việt Hương và Kim Xuân cũng rất thích thú và đồng ý để cô nàng “La Làn” bước tiếp vào vòng nhị đẳng.

Sang vòng thi tiếp theo, Hiếu Hạnh hoá thân thành nhân vật mèo Tom cùng bạn diễn trong vai chuột Jerry biểu diễn tiểu phẩm mang tên “Chuyện mèo và chuột”. Nếu vòng thi đầu tiên Hiếu Hạnh phải nhảy múa, vận dụng hết ngôn ngữ hình thể để thể hiện tiết mục thì đến vòng thi thứ hai, cô nàng sử dụng tuyệt chiêu “xàm” khi hầu như cả tiểu phẩm hai nhân vât giao tiếp với nhau chỉ qua tiếng mèo và chuột kêu. Cao thủ Việt Hương phải gạt cần thu nạp ngay khi tiểu phẩm chỉ vừa qua 20 giây. Chính sự duyên dáng pha chút “xàm đế” của mình, cả cao thủ Trung Dân và Kim Xuân đều vui vẻ gạt cần thu nạp để Hiếu Hạnh tiếp tục tranh tài.

Trong vòng tam đẳng, tiếp tục tiểu phẩm “Chuyện mèo và chuột” còn đang dang dở, Hiếu Hạnh quyết định thêm một nhân vật mới là bà chủ huyền thoại trong phim hoạt hình Tom và Jerry chỉ thấy được đôi chân mà không bao giờ lộ diện gương mặt. Hiếu Hạnh một lần nữa khiến ba ban giám khảo phấn khích khi không chỉ giao tiếp bằng tiếng mèo, tiếng chuột mà còn hát luôn theo ngôn ngữ của những loài vật đó. Chưa dừng lại ở đó, cao thủ Việt Hương còn nhận ra người bạn trợ diễn trong vai bà chủ là cô nàng cascadeur Cẩm Tú – từng hoá thân thành công nhân vật chị Mười Ba và Ông Nội trong tập 5 của chương trình. Cao thủ Trung Dân liên tiếp dành lời khen: “Chú thấy tiết mục này 3 nhân vật rất đều nhau, có những tình huống bất ngờ, ca hát đủ thứ. Quan trọng là tụi con diễn rất thật, rất chân phương. Chú hoàn toàn đồng ý để các con bước vào vòng tiếp theo.”

Đến vòng thi thứ 4, Hiếu Hạnh thử sức với một kịch bản mới, phối hợp giữa hài kịch cùng những yếu tố kinh dị gây ám ảnh. Lấy bối cảnh một xưởng chuyên sản xuất các hình nộm ma-nơ-canh, Hiếu Hạnh cùng những người bạn trợ diễn của mình tiếp tục “gây bão” trường quay Lò võ tiếu lâm. Nghệ sĩ Kim Xuân háo hức chia sẻ: “Trời ơi cô tiếc ghê tại thời gian không có nhiều chứ cô rất muốn xem cái kết của tiểu phẩm này. Nó lôi cuốn cô lắm. Lần đầu tiên cô đến với chương trình mà ấn tượng tụi con quá.”

Việt Hương tiếp lời: “Chị xem tụi em diễn mà thấy thú vị vô cùng nhưng cũng hơi lo lắng tại tụi em còn nhiều vụng quá. Nhưng chị sẽ cân nhắc xem có cho tụi em bước tiếp vòng cuối cùng không?” Cao thủ Trung Dân cũng chia sẻ quan điểm của mình: “Chú thấy tụi con có sự tiến triển qua mỗi từng vòng. Đây cũng là một nhóm rất đồng đều và rất duyên dáng. Không có lý do gì mà phải đắn đo, suy nghĩ có cho tụi con đi tiếp hay không.” Sau thời gian suy nghĩ cân nhắc, nghệ sĩ Kim Xuân đã đồng ý để Hiếu Hạnh bước tiếp, tuy nhiên Việt Hương lại không đồng ý thu nạp. Hiếu Hạnh ngay sau đó đã quyết định sẽ dừng chân tại vòng 4 để nhận được giải thưởng trị giá 19 triệu đồng.

Chương trình Lò võ tiếu lâm 2020 được phát sóng vào 21g thứ bảy hàng tuần trên THVL1. Chươg trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp cùng Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan