logo
Thứ sáu, 10/11/2023 11:51:20

ORANGE CĂNG THẲNG KHI SONG CA LẦN ĐẦU VỚI VĂN MAI HƯƠNG


(Dispatch.vn) - Vẫn là điểm diễn nơi phố cổ Hội An, tập này, khán giả “no nê” với danh sách ca khúc nhiều nhất trong tất cả các tập

Tối 19/11, Tập 8 của hành trình XHTĐRLX2 ON THE ROAD với chủ đề Trong nhà kho tiếp tục lên sóng. Vẫn là điểm diễn nơi phố cổ Hội An, tập này, khán giả “no nê” với danh sách ca khúc nhiều nhất trong tất cả các tập. Những bản tình ca nhẹ nhàng và da diết mang lại nhiều cảm xúc sâu lắng cho người xem. 

Mở đầu là Anh Tú, trạm phát năng lượng của cả ekip. Là một nghệ sĩ hoà đồng và cực kỳ thân thiện, Anh Tú luôn mang đến cảm giác tích cực, kết nối. Đã tham gia 2 mùa XHTĐRLX, Anh Tú luôn chủ động xông pha, nhiệt tình, quan tâm tới tất cả mọi người. 

Không chỉ tính cách mà Anh Tú cũng có phong cách âm nhạc nam tính, gợi nhiều ấm áp.  Với tập 8 này, Anh Tú có một sân khấu solo ngay góc đường, thể hiện ca khúc đã rất quen thuộc với khán giả là Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi, bản hit của Ưng Hoàng Phúc. Dù đệm đàn chưa quá thuần thục nhưng Anh Tú vẫn muốn tự mình trải nghiệm cảm giác được đàn và hát cho khán giả. Nhan sắc điển trai cùng giọng hát ngọt ngào của Anh Tú đã truyền tải cả một bầu không khí lãng mạn, níu chân khán giả dù trời đã khuya.  

Nếu tập trước sân khấu tại Làng ngư Mỹ Thạnh mang lại sự xúc động bởi tình cảm gia đình hay những câu chuyện nhân văn thì trạm dừng chân giữa Hội An của XHTĐRLX2 lại là những bản tình ca vừa được yêu thích, vừa có chút lắng đọng, thư thái để nhẹ nhàng thưởng thức. 

Orange đã khiến tất cả các thành viên cũng như khán giả im lặng chìm đắm vào không gian câu chuyện tình của Tệ thật anh nhớ em. Là giọng ca được đánh giá thực lực, từ đầu mùa Orange đã để lại dấu ấn với Em gái mưa, It’s okay not to be okay… Gần đây nhất là ca khúc tự sáng tác Cuộc gọi về nhà. Với bản cover này, sự thổn thức trong giọng hát của Orange một lần nữa giúp ca khúc của Thanh Hưng chạm đến khán giả.

Không chỉ vậy, tập 8 cũng là lần đầu tiên Orange song ca Một ngàn nỗi đau cùng với “tiền bối” Văn Mai Hương. Orange không giấu được sự căng thẳng: “Mọi người cũng biết chị Hương sở hữu vocal rất khủng. Mình lại còn hát bài của chị nữa nên hơi tâm lý một chút. Nhưng chị Hương đã hướng dẫn cho mình khá kỹ, cho nên mình nghĩ là mình sẽ làm ok.”

Trúc Nhân đồng cảm : “Nhân nghĩ Orange lo lắng là đương nhiên. Tại vì đến hiện tại Nhân gặp những anh chị nghệ sĩ lớn Nhân cũng vẫn bị khớp nhất định. Nhưng không sao Orange vẫn hát rất hay mà.”

Dù mang trong mình rất nhiều áp lực nhưng Orange vẫn đặt trọn cảm xúc vào ca khúc Một ngàn nỗi đau. Thực tế khi biểu diễn cả Văn Mai Hương và Orange đã cực kỳ hoà giọng, mang đến cho khán giả một phần trình diễn trọn vẹn. Văn Mai Hương nhìn nhận: “Khi hát chung, Orange đã thổi một làn gió mới vào bài hát của Hương. Hai chị em hát với nhau cảm giác như là một sự kết hợp rất thú vị”. 

Khách mời Phạm Hồng Phước cũng mang đến XHTĐRLX2 hai bài cong ca hot hit nhất của mình là Anh sẽ tốt mà và Thời thanh xuân sẽ qua. Ban đầu, Văn Mai Hương hơi lúng túng với Anh sẽ tốt mà. Nhưng sau đó, khi biểu diễn, Văn Mai Hương nhập tâm đến mức rơi nước mắt. Khán giả cũng có dịp nghe lại Thời thanh xuân sẽ qua, phiên bản Phạm Hồng Phước song ca cùng Orange. Không gian phố cổ khiến hai bài hát thêm phần ngọt ngào và tình cảm. 

Với chủ đề Trong nhà kho, Hứa Kim Tuyền lục lại hết những bài hát mình từng viết. Có những bài 7 năm rồi chưa bao giờ ra mắt. Lần đầu tiên, tại sân khấu XHTĐRLX2, Hứa Kim Tuyền giới thiệu ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa. Bài hát được lấy cảm hứng từ một cuốn sách nổi tiếng, sau từng được chuyển thể thành phim. Âm nhạc của Hứa Kim Tuyền dù 7 năm trước nhưng vẫn đậm nét với những câu chuyện giản dị, gần gũi và ai cũng có thể nhìn thấy mình đâu đó đồng cảm.  

Cùng quay lại ngày xưa với Hứa Kim Tuyền, Trúc Nhân thể hiện lại ca khúc Thu cạn, bài hát Trúc Nhân từng thi Giọng hát việt cách đây 10 năm. Giọng hát Trúc Nhân giờ đây trải nghiệm hơn và cũng dày dặn kinh nghiệm hơn, khiến khán giả cũng như các thành viên phải thốt lên “quá đã” khi Trúc Nhân dứt câu hát cuối cùng.

Với mong muốn để lại dấu ấn đẹp tại những vùng đất đã đi qua, XHTĐRLX2 đã tôn thêm vẻ đẹp của phố cổ HộiAn bằng một chủ đề đầy hoài niệm với những ca khúc nhẹ nhàng da diết. Những câu chuyện rộn ràng của âm nhạc đã len lỏi vào từng ngõ ngách của phố cổ. Hành trình ON THE ROAD sắp sửa khép lại. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả càng lúc càng gần hơn. Trạm dừng chân cuối cùng của hành trình XHTĐRLX2 lên sóng trong những tập tiếp theo, sẽ là những khoảnh khắc ý nghĩa của các thành viên cùng chương trình. 


Từ Khóa:

Tin Liên Quan