logo
Thứ bảy, 11/11/2023 02:39:29

‘Nước mắt loài cỏ dại’ lên sóng truyền hình từ 16/11


(Dispatch.vn) - Bộ phim của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường sẽ được phát sóng vào lúc 14g thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 từ 16/11/2019.

Chủ đề tư tưởng

Nước mắt loài cỏ dại khẳng định chân lý: “Gieo nhân nào gặt quả nấy”, những người làm ác, cho dù với bất kỳ lý do gì cuối cùng cũng phải nhận lấy quả báo. Ngược lại, những người có tâm hồn trong sáng, biết yêu thương chân thành, biết sống vì hạnh phúc của những người xung quanh, biết quý trọng nhân nghĩa, thì dù có trải qua bao lận đận, hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười.

Bi kịch “người giàu cũng khóc”

Nước mắt loài cỏ dại xoay quanh nhân vật chính là Khang – “cháu đích tôn” trong gia đình một gia đình có thân thế, xuất thân giàu sang, không chỉ có cơ ngơi lẫy lừng nơi Sài Gòn phồn hoa mà còn sở hữu biệt thự, điền trang nổi tiếng xứ Đà Lạt. Khang là con trai duy nhất của ông Thành và người vợ quá cố tên Ngọc – kết quả của mối tình ép buộc chỉ vì sự môn đăng hộ đối và những mưu tính của gia đình.

Năm xưa, ba của Khang có tình ý với một cô gái nghèo mồ côi cha mẹ nhưng bị bà Hai Đài kịch liệt phản đối và làm mọi cách để chia rẽ. Bà muốn ông Thành phải cưới Ngọc – con gái của một đối tác làm ăn. Để buộc ông Thành vào chuyện đã rồi, bà gài bẫy cho ông Thành ngủ chung với Ngọc. Phải đám cưới vì Ngọc trót mang bầu nhưng kể từ khi về sống chung, ông Thành dần được Ngọc cảm hóa, yêu cô hơn. Nhưng, lúc này khi thân thế gia đình Ngọc bại lộ, cộng với chuyện bị mẹ chồng ghét bỏ, em dâu bày mưu hãm hại cô phải chịu kết cục bi thảm. Ông Thành cũng từ đó quyết ở vậy không chịu lấy thêm vợ mới. Là người chí thú làm ăn, luôn cố gắng vun vén cho gia đình, coi trọng tình thân máu mủ, nhưng điểm yếu của ông Thành là tính tình khá nhu nhược.

Dù là cháu trai lớn nhất trong nhà nhưng Khang không được bà nội – bà Hai Đài – chủ gia đình yêu thương như những người em họ khác, dù chàng thanh niên này hết mực hiếu thảo, chăm lo cho gia đình và sau này trở thành trụ cột của cả nhà. Tình cảm của bà Hai Đài dành nhiều hơn cho Việt – con trai của người con thứ tên Minh và vợ là Phương.

Vợ chồng ông Minh, bà Phương là người tiếp quản chính công việc kinh doanh của gia đình ở Sài Gòn. Ông Minh là người bất tài, lại sợ vợ nên trong gia đình nhỏ này bà Phương gần như là người nắm toàn bộ quyền lực. Chính ông là người tham lam tiền của nhà máy, còn xúi em gái là bà Kiều vét hết tiền dành dụm đầu tư vào chuyện làm ăn phi pháp để bị mất trắng. Trong khi đó, bà Phương là người thích chưng diện đua đòi, tánh tình chảnh chọe và luôn tìm mọi cách hãm hại các thành viên khác trong gia đình chỉ vì muốn của cải thừa kế về phần mình nhiều hơn. Cậu con trai tên Việt ngang bướng, thường lánh nặng tìm nhẹ, thích ăn xài phung phí, thích lui tới những chốn ăn chơi. Khi việc kinh doanh ở Sài Gòn vỡ nợ, cả ba người nhà ông Minh thay phiên nhau về quê vòi vĩnh bà Hai đủ thứ mà không thèm quan tâm tới sức khỏe của bà, thậm chí đòi bán đất đai, chia tài sản.

Cô út trong gia đình – Kiều có con gái là Thảo cũng được bà Hai hết lòng cưng chiều vì tính tình thiện lương. Trái ngược lại, dù là mẹ con gái nhưng bà Kiều luôn xa lánh mẹ cũng bởi năm xưa khi đem lòng yêu thương và quyết lấy một anh giáo nghèo làm chồng Kiều đã bị bà Hai cấm đoán, miệt thị và cuối cùng ép vợ chồng cô ly hôn. Hố sâu khoảng cách mẹ con từ đó càng lớn hơn.

Về phần Khang, sống trong gia đình nhiều biến cố, những mối quan hệ, âm mưu phức tạp, lại không được bà Hai yêu quý như hai người em dù không ít lần tủi thân, nhưng Khang chưa một lần oán trách và vẫn làm tròn trách nhiệm của một người con, người cháu trong gia đình. Thân thế và thân phận anh cũng là một dấu hỏi lớn.

Người phụ nữ câm và những bí mật động trời

Trong gia đình bà Hai Đài, có một nhân vật đặc biệt đó là bà quản gia câm – người được bà Hai Đài tin cẩn đồng thời cũng chưa bao giờ khiến các thành viên khác trong gia đình nghi ngờ, bởi với ai bà cũng cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, vì bà bị câm nên không ai lo lắng hay đề phòng bà sẽ tiết lộ các bí mật, âm mưu mà mỗi người ấp ủ nếu có trót bị bại lộ.

Nói về tình cảm bà câm dành cho Khang, đây là điều rất đặc biệt. Trong gia tộc giàu có này, nếu Việt dù nhỏ tuổi hơn nhưng luôn cậy thế cha mẹ để lấn lướt Khang, ngoài Thảo – cô em út luôn ở bên cạnh anh họ chia ngọt sẻ bùi thì bà câm chính là người phụ nữ thứ hai của cuộc đời Khang.

Từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, dù bà Hai không tỏ rõ thái độ ghét với Khang nhưng cách bà lạnh nhạt, đối xử với Việt và Thảo ưu ái hơn là điều bà câm nhận ra rõ rệt nhất. Nuôi dạy, chứng kiến Khang khôn lớn trưởng thành bà mới chính là người ở bên và hiểu rõ Khang nhất. Những lúc anh yếu lòng, cảm thấy tủi thân cũng chính bà ở bên động viên. Khang bình thường chững chạc, mạnh mẽ nhưng anh có thể khóc, ngồi tâm tình hết mọi thứ để giải tỏa nỗi lòng chỉ khi ở bên bà câm. Với anh, chỉ cần có người lắng nghe mình, không cần đưa ra lời khuyên là quá đủ. Và người đó, chính là bà câm. Khi gia đình bà Hai Đài gặp biến cố với những âm mưu thủ đoạn rợn người để tranh giành tài sản, bà câm cũng là người hơn một lần đứng ra bảo vệ tính mạng, sự an toàn cho Khang.

Sống qua hai đời chủ trong gia đình danh gia vọng tộc đó, bà câm nắm giữ mọi bí mật của gia đình nhưng chưa một lần hé lộ. Xuất thân của bà cũng là một bí mật động trời trong gia đình bà Hai Đài mà không mấy người được biết đến. Chính vì sự tồn tại gần như vô hình đó nên bà càng có dịp quan sát mọi thứ kỹ lưỡng hơn, hành động thoắt ẩn thoắt hiện và gần như không để lại bất cứ dấu vết nào.

Nhưng, như hệ quả tất yếu, “giấy không thể gói được lửa” những bí mật tưởng chôn vùi theo cái chết của bà Hai Đài và bà quản gia câm thì mọi thứ, giống như có sự sắp đặt đầy định mệnh. Thân thế của bà quản gia câm sẽ được phát lộ như thế nào? Những hành động của bà liệu có tiếp tục được che giấu một cách cẩn trọng, khôn ngoan? Bí mật của gia đình bà Hai Đài với những sự thật khủng khiếp sẽ được phơi bày ra ánh sáng theo những dấu vết của bà quản gia câm ra sao? Và đặc biệt, mối quan hệ giữa bà với Khang, số phận của Khang rồi sẽ trôi về đâu chính là những câu hỏi mang đến sự tò mò, kích thích khán giả xem phim phải hồi hộp chờ đợi diễn tiến 40 tập bộ phim Nước mắt loài cỏ dại.

Dàn diễn viên kỳ cựu được “đo ni đóng giày”

Không chỉ có một kịch bản nhiều xung đột, mâu thuẫn, cao trào dồn dập, làm nên thành công cho Nước mắt loài cỏ dại không thể không nhắc đến dàn diễn viên nhiều thế hệ với các vai diễn như được đo ni đóng giày.

Nhân vật chính Khang được trao cho diễn viên Xuân Phúc. Nam diễn viên 9X không chỉ gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình đẹp mà còn bỏ túi cho mình kinh nghiệm diễn xuất khá dày dặn trong các dự án: Chạm tay vào nỗi nhớ, Trái Tim Có Nắng, Những ngọn nến trong đêm phần 2…. Vai Khang thực sự là thử thách với anh bởi không chỉ có đất diễn xuyên suốt chiều dài phim mà sự biến đổi tâm lý liên tục và phức tạp. Vì vậy, vai diễn này cũng được kỳ vọng là cột mốc mới trong sự nghiệp của diễn viên trẻ.

Vai bà Hai Đài trong phim được trao cho NSND Minh Đức – một người phụ nữ sang trọng, quyền quý và cũng không ít thủ đoạn, mưu mô nhằm giữ gìn, củng cố quyền lực của gia đình. Nhưng về cuối đời, bà nhận ra mọi lỗi lầm của mình nhưng đáng tiếc, đã quá muộn.

Ba người con của bà Hai Đài là ông Thành, ông Minh và bà Kiều lần lượt được giao cho các diễn viên: Khương Thịnh, Lê Vinh và Yến Nhi. Đặc biệt, vai diễn phản diện bà Phương – vợ ông Minh được trao cho nữ diễn viên rất thành công với các vai diễn dạng này thời gian vừa qua NSƯT Mỹ Uyên.

Ở tuyến các nhân vật trẻ, vai Thảo và Việt cũng được trao cho những gương mặt rất tiềm năng. Tam Triều Dâng sẽ hóa thân thành Thảo cô gái xinh đẹp, trong sáng, thích làm nũng và có bề ngoài yếu đuối, nhút nhát. Trong khi đó, vai “cậu ấm” Việt – một anh chàng cao to, đẹp trai, thích chải chuốt và chỉ muốn hưởng thụ được trao cho Võ Đăng Khoa.

Một nhân vật xuyên suốt và là nút thắt của bộ phim – bà quản gia câm có lẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho NSƯT Hạnh Thúy – người thường xuyên đảm nhận vai diễn khắc khổ, cam chịu.

Tuyến nhân vật phụ của phim còn có sự tham gia của Hường (Bella Mai) – cô gái hết lòng yêu thương Khang, Trọng (Hoàng Nguyên) – chàng trai suýt chút nữa đã trở thành chồng của Thảo nếu không có sự ngăn cấm của gia đình. Diễn viên Đình Hiếu sẽ đảm nhận vai ông Lăng – nút thắt quan trọng trong biến cố gia đình bà Hai Đài.

Với một câu chuyện bi kịch, cao trào cùng thông điệp chưa bao giờ mất đi tính thời sự cùng dàn diễn viên chuyên nghiệp, Nước mắt loài cỏ dại hứa hẹn sẽ là siêu phẩm truyền hình tiếp theo không làm phụ lòng khán giả.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan