logo
Chủ nhật, 19/11/2023 13:41:29

Những giọt nước mắt ở tang lễ con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành


Đạo diễn Đỗ Đức Thành mong muốn mọi người đưa tiễn con gái Hạnh An bằng nụ cười, thế nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi.

Sáng 5/11, gia đình, người thân, các thầy cô giáo, bạn học có mặt tại Nghĩa trang Cầu Giấy để tiễn biệt Hạnh An về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo đúng nguyện vọng của gia đình đạo diễn Đỗ Đức Thành, dòng người vào viếng không mang vòng hoa. Mỗi người cầm một nhành hoa trắng và đặt trước di ảnh của Hạnh An.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành gồng mình nén nước mắt vào trong. Anh vừa bế con gái út trên tay, vừa cúi người thay cho lời cảm ơn. Nhưng đứng bên cạnh, chị Phượng, vợ anh, khóc nghẹn mỗi khi có người đến chia sẻ, động viên. Bà ngoại, bà nội của Hạnh An lặng lẽ ngồi phía sau và rưng rưng xúc động khi họ hàng đến chia buồn. Hạnh An chữa bệnh một thời gian dài ở Singapore, vì thế lần gần nhất bà cháu được gặp nhau cũng từ giữa năm 2018.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành nén khóc theo đúng tâm nguyện của con gái. Ảnh: Hoàng Đông.

Điều Đỗ Đức Thành luôn tâm niệm là tang lễ của con gái diễn ra nhẹ nhàng, không đau buồn. Bởi Hạnh An vốn là cô gái mạnh mẽ, hiếm khi khóc. Song, dòng người vào viếng khó có thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài khi giai điệu du dương của những ca khúc về tình cảm cha con, tình mẫu tử vang lên. Hạnh An yêu âm nhạc, gia đình tiễn đưa em bằng âm nhạc của Cảm ơn con nhé, Gặp mẹ trong mơ…

“Cha thương con nhiều, thương con nhiều lắm…”, những ai đã theo dõi hành trình của cha con đạo diễn Đỗ Đức Thành đều lặng đi khi nghe bản nhạc không lời và lẩm nhẩm câu hát ấy trong đầu. Diễn viên Khánh Huyền có mặt từ sớm ở nhà tang lễ. Chị đáp chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội để chia sẻ nỗi đau mất mát của đồng nghiệp.

Chị tâm sự: “Ai cũng hy vọng với sự quyết tâm của gia đình, cháu sẽ phục hồi. Anh Thành cũng đã dành tất cả cho con. Như anh đã nói một điều rất nhẹ nhõm con là thiên thần, nên con phải bay về trời. Trong mắt mọi người, cha con anh Thành là những chiến binh. Gia đình và con đã cố hết sức. Con đang đi đến nơi thanh bình rồi. Chúng ta hãy tạm biệt con và chờ ngày gặp lại”.

Diễn viên Thân Thanh Giang, người từng có cơ hội làm việc với đạo diễn Đức Thành từ những ngày đầu, xót xa trước sự ra đi ở tuổi 20 của Hạnh An. Thanh Giang xúc động bộc bạch cô và các nghệ sĩ khác luôn bên cạnh, động viên tinh thần gia đình.

“Anh Thành là một người cha tuyệt vời, những điều anh làm cho con gái đã lay động trái tim nhiều người. Chúng tôi biết có lúc anh kiệt quệ tinh thần, kiệt quệ sức khỏe nhưng anh luôn cố bình tĩnh để trấn an chính mình và mọi người xung quanh. Anh ấy làm được điều mà không phải người cha nào cũng làm được”.

Hạnh An đã nghỉ học suốt 2 năm để điều trị bệnh. Hôm nay, nhiều bạn bè, thầy cô đến nhà tang lễ, hòa vào dòng người tiễn biệt em. Một nhóm bạn đứng nép bên lối đi, tự vỗ về an ủi lẫn nhau. Đó là cậu bạn thân 5 năm, là cô bé học sinh khóa dưới chưa từng gặp nhưng luôn “khâm phục tinh thần chiến đấu, không bỏ cuộc của chị An”.

Bạn học cũ tiễn biệt Hạnh An bằng những cành hoa trắng. Ảnh: Hoàng Đông.

“Em chơi với Hạnh An đã năm năm rồi. An luôn lạc quan dù khó khăn đến thế nào. Khi bị ốm, An vẫn nhắn nhủ em phải mạnh mẽ, mỉm cười. Lúc chị ở Singapore, bọn em vẫn liên lạc, cập nhật tình hình cho nhau”, người bạn thân vừa khóc nấc vừa chia sẻ.

Lẫn trong đoàn người vào viếng còn có cô bé 18 tuổi Mia. Đứng từ xa nhìn vào bức di ảnh, thỉnh thoảng, Mia lại đưa tay quệt giọt nước mắt lăn dài. Mia không phải bạn học của Hạnh An, nhưng từng có khoảng thời gian ngắn sống chung ở Singapore. Mia nói nhìn vào Hạnh An, em thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn.

“Trước đây, khi du học ở Singapore, em bị ốm, phải vào viện và được chú Thành, Hạnh An giúp đỡ. Em về nước cũng khoảng 2 năm rồi, nhưng bọn em vẫn liên lạc. An sống rất tích cực, không bao giờ than thở. Em từng chứng kiến chú Thành chăm sóc An từng miếng ăn, giấc ngủ. Chú có lẽ là người cha tốt nhất mà em từng gặp”, Mia vừa khóc vừa kể lại.

Hạnh An không muốn cha mẹ khóc, đạo diễn Đỗ Đức Thành đã làm được điều đó theo tâm nguyện của con. Nhưng khi nói lời tiễn biệt cuối cùng với con trước lễ truy điệu, anh nghẹn ngào lặng đi. Anh kể về những ngày đầu vào viện, Hạnh An vẫn mang theo cây đàn bên mình. Em yêu ca hát, thích vẽ tranh. Em hỏi cha khi nào được về nhà và anh đã nói dối chắc chỉ khoảng 1-2 tháng. Những ngày cuối cùng, An vẫn nói: “Mẹ hay khóc lắm! Cả nhà yên tâm, con sẽ OK”.

“Anna, bố xin lỗi vì đã nói dối con rồi… Có lẽ con đã chấm dứt mọi nỗi đau, chấm dứt mọi nỗi khổ. Giờ phút chia ly này, mọi người hãy nhớ đến con bằng nụ cười, đừng nhớ đến con bằng giọt nước mắt. Anna đã thanh thản ra đi vì con biết mọi người yêu thương mình. Hàng nghìn tin nhắn, hàng nghìn chia sẻ đã gửi đến con”.

Theo ý nguyện của Hạnh An, gia đình đạo diễn Đỗ Đức Thành sẽ trích một phần số tiền được ủng hộ thời gian qua để giúp đỡ những bệnh nhân ung thư máu tại Viện Huyết học và một phần để xây mộ nơi quê nhà.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan