logo
Thứ sáu, 10/11/2023 04:10:59

Nhà văn Yudin Nguyễn ra mắt tiểu thuyết mới: Mùa hè năm ấy trên đảo Hải Tặc


(Dispatch.vn) - Sáng ngày 28/08/2022, Nhà văn Yudin Nguyễn đã có buổi ra mắt tiểu thuyết mới “Mùa hè năm ấy trên đảo Hải Tặc”, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 10 năm viết lách của mình.

Yudin Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Bích Trâm, tác giả của những đầu sách viết về thanh xuân như Đánh cược với yêu thương, Tấm chân tình, Người kể chuyện tình trên phố yêu đương…. Xuất thân là cây bút viết truyện ngắn được yêu thích của tờ báo tuổi teen từ nhiều năm trước, trải qua quá trình mười năm, đến tận bây giờ Yudin Nguyễn vẫn gây ấn tượng với giới trẻ bởi văn phong lạ và đặc trưng khó nhầm lẫn với bất cứ ai. Những tác phẩm của cô dù là truyện ngắn hay tiểu thuyết đều mang những nét trẻ trung, năng động, nghịch ngợm, nhiều cảm xúc cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua. 

Tháng 8 năm nay, để kỷ niệm 10 năm viết lách, cô đã giới thiệu đến công chúng quyển tiểu thuyết tình cảm, phiêu lưu mới với tựa đề Mùa hè năm ấy trên đảo Hải Tặc. Buổi giới thiệu sách mới diễn ra trong không khí ấm áp, vui vẻ ở lầu 4 của nhà sách Cá Chép, Quận 1, với sự có mặt của rất nhiều nhà văn trong Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, bạn bè, đồng nghiệp và độc giả của Yudin. Rất nhiều tiếng cười bật ra với những chia sẻ chân tình, vui nhộn của tác giả về quá trình hoàn thành quyển tiểu thuyết mới, cũng như những phút bồi hồi khi cô trải lòng về hành trình 10 năm viết lách. 

Yudin đã kể lại rất nhiều kỷ niệm vui của mình trên con đường văn chương như, trong đó có việc cô được trở thành hội viên của Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. “Đây là một điều rất tuyệt vời, nó khẳng định những nỗ lực của tôi suốt những năm qua, đồng thời cho tôi cơ hội được làm quen, học hỏi từ những anh chị nhà văn đi trước, tạo cho tôi thêm nhiều động lực để giữa lửa với nghề viết.” Nữ tác giả chia sẻ.

Nói về quyển tiểu thuyết mới nhất của mình, cô cho biết mình viết vài chương đầu tiên vào 9 năm trước rồi dừng lại vì có những đầu sách khác cần tập trung ưu tiên. Mãi đến 3 năm gần đây cô mới mang tiểu thuyết dang dở ra để hoàn thành, cố gắng kết thúc những gì mình đã bắt đầu. Vì cô biết đây là một cốt truyện khá thú vị và mới lạ, cô muốn mang lại những niềm vui và sự bất ngờ cho độc giả thông qua quyển tiểu thuyết này.

Tiểu thuyết Mùa hè năm ấy trên đảo Hải Tặc viết về một đôi nam nữ diễn viên trẻ từng đóng chung một bộ phim rồi nảy sinh “phim giả tình thật”, trở thành cặp đôi được yêu thích trong làng giải trí, nhưng sau đó vì một số lý do mà chia tay. Bảy năm sau, cũng lại vì một số lý do mà họ gặp lại và đóng cùng nhau một bộ phim tại đảo Hải Tặc. Bộ phim quay về một chuyến phiêu lưu truy tìm kho báu trên hòn đảo. Và trong quá trình đóng phim, cả hai vô tình bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu thật sự bên ngoài bộ phim, để truy tìm kho báu của băng cướp Cánh Buồm Đen chôn giấu đâu đó trên đảo Hải Tặc. 

Nhà văn Hoài Hương đã rất hào hứng với quyển sách này, “Một cuốn sách rất thú vị! Không chỉ những nội dung như bản đồ kho báu, mật mã kiểu “hướng đạo sinh” ngày xưa, mà là những cảnh 16+, 18+ rất nóng nhưng rất đẹp, đặc biệt là chuyện “bếp núc” hậu trường một đoàn làm phim… Thậm chí tôi cho rằng, tiểu thuyết này còn rất phù hợp để dựng thành một bộ phim, sẽ rất gây cấn và cuốn hút…”

Nhà văn Trịnh Đình Nghi, người sáng lập diễn đàn Quán Chiêu Văn cũng giành nhiều lời khen cho quyển sách. Ông cho biết, “Cuốn tiểu thuyết tình cảm và phiêu lưu này là một trong những văn phẩm đáng đọc nhất mùa Hè năm nay. Cuốn sách viết về chuyến phiêu lưu mạo hiểm đi tìm kho báu cướp biển lâu đời, cùng với câu chuyện tình yêu lãng mạn được kể bằng giọng văn cực kỳ tinh tế, cuốn hút, hài hước, thông minh… sẽ là một luồng gió mới mát lành cho người trẻ.” 

Mùa hè năm ấy trên đảo Hải Tặc được dự đoán sẽ là luồng gió mới thổi vào thị trường văn học trẻ trong nước, mang lại những trải nghiệm thú vị trong bối cảnh khó khăn để chọn lựa tác phẩm như hiện nay.

Độc giả có thể tìm đọc sách tại đây: https://www.daohaitac.online/?utm=dispatch

Cuối thế kỷ 19, quần đảo Hải Tặc từng là căn cứ của băng nhóm cướp biển Cánh Buồm Đen khét tiếng vịnh Thái Lan. Cánh Buồm Đen chỉ cướp của cải chứ không giết người, sau mỗi chuyến làm ăn trở về, tiền vàng, lương thực họ đều chia bớt cho người nghèo, vì vậy rất được người dân quý mến. Trong một lần lỡ tay làm chết người trong một vụ cướp, thủ lĩnh Cánh Buồm Đen bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi, quyết định giải nghệ.

Trước khi tan rã, bốn thành viên chủ chốt còn lại của Cánh Buồm Đen đã chia nhau phần lớn của cải cướp được đủ để sống sung túc đến già. Dù vậy, họ vẫn còn dư một ít nữa và quyết định lập những tấm bản đồ kho báu đặc biệt để lại cho con cháu. Họ muốn đảm bảo rằng về sau này hậu duệ của bốn dòng dõi phải tìm đến nhau, hợp tác cùng nhau và của cải sẽ chia đều cho cả bốn bên, không bên nào mất phần.

“Và em tin là định mệnh đã sắp xếp để em tham gia vào hành trình truy tìm kho báu này. Phải có lý do gì đó cho sự có mặt của em trên hòn đảo này ngay thời điểm này chứ…” Mỹ Diệp hào hứng nói.

“Anh tưởng em ở đây là vì anh.” Vĩnh Anh nhìn sâu vào mắt cô, môi nhếch nhẹ. Cô lườm anh đến cháy da mặt.

“Vậy, anh có muốn tham gia với em không?”

“Nếu anh nói không thì sao?”

“Em sẽ khám phá một mình!”

Vĩnh Anh thở dài. Anh vốn không mê kho báu hay kho tàng gì cả, anh chỉ mê cô. Nên, anh quyết định sẽ đi với cô đến cùng trời cuối đất, miễn là được ở bên cạnh che chở và bảo vệ cho cô. Người con gái anh yêu.

Thế nhưng, nếu Mỹ Diệp biết rằng có những điều kinh hoàng vượt ra khỏi trí tưởng tượng của mình sắp sửa xảy ra ở đích đến, có lẽ cô sẽ cân nhắc lại về mọi chuyện.

Thông tin: 

Tác giả: Yudin Nguyễn

Tên thật: Nguyễn Thị Bích Trâm

Hiện là

– Hội Viên Hội Nhà Văn TP.HCM

– Trưởng Phòng Truyền Thông của công ty XYZ.

– Giảng viên thỉnh giảng về Truyền thông – Marketing tại một số trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm giảng dạy Marketing.

Các tác phẩm đã xuất bản:

– Đánh cược với yêu thương 

– Tấm chân tình

– Người kể chuyện tình trên phố yêu đương

– Tự thú của bà mẹ mê bóng đá 


Từ Khóa:

Tin Liên Quan